MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 08.01.2007 11:51:28 (permalink)
0

Lỡ rồi đành chịu
 
Đã chui vào dọ, khó lòng ra
Chỉ ngoáy đuôi thôi, rõ thật là
Mang tiếng to đầu sao vẫn dại ?
Khổ hay là sướng, bớ người ta ?

HOA HUYỀN 08.01.2007 12:04:37 (permalink)
0

Ngoảnh lại
 
Ngoảnh lại ngày sinh đến thật rồi
Tuổi tây năm mốt lá vàng rơi
Mơ tìm trong mộng người tri kỷ
Chia xẻ buồn vui với cuộc đời
Chỉ muốn yêu em suốt cuộc đời
Ước mơ giản dị thế mà thôi
Bên em chia xẻ tình tri kỷ
Mà tuổi theo ngày cứ lên ngôi

HOA HUYỀN 08.01.2007 12:08:12 (permalink)
0

Mừng hai cháu hạnh phúc
 
Thay lời cô, chú chúc mừng con
Bạc tóc tình yêu chẳng héo mòn
Rể qúy tài hoa... trai hiếu thảo
Dâu hiền khéo đảm... gái chăm ngoan
Thông gia hai họ tình thêm thắm
Bố, mẹ đôi bên nghĩa vẹn tròn
Hai cháu trăm năm bền hạnh phúc
Bách niên giai lão vợ chồng son

 
Hoahuyen
HOA HUYỀN 10.01.2007 09:58:34 (permalink)
0
Nếu biết hy sinh
 
"Biển xanh" sóng vỗ bạc đầu
Có hay bờ cát đắm sâu ân tình
Biết yêu và dám hy sinh
Có khi lại nhận về mình nhiều hơn


 
Trang thơ - đăng trên báo Tình thương và cuộc sống - số 69 tháng 12.2006

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 11:11:00 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 16.01.2007 17:53:22 (permalink)
0
Bài họa
Uống phải say

 
Không uống thì thôi, uống phải say
Chỉ lo cái ví chửa căng dày
Vài ly nhạt thếch sao vừa độ ?
Mấy hũ men nồng mới đủ cay
Bản lĩnh mềm môi chưa để tiếng
Can trường méo miệng chẳng mang tai
Khi cần phải uống thì nên uống
Biết điểm dừng ngay, thế mới hay.

 

---------------------------------------------------


Xin chớ say

Rượu uống vừa chừng, chớ để say
Bét be thân xác nỗi đau dày
Men nồng vào máu gây tê dại
Chất nóng lên đầu tạo đắng cay
Trăm chuyện định làm say bỏ việc
Nghìn lần đã nhậu xỉn mang tai
Rượu tình, rượu nghĩa vui thì uống
nhưng để quá đà sẽ chẳng hay.


Thuý Phượng
HOA HUYỀN 16.01.2007 17:56:15 (permalink)
0

Men say*
 
Ly rượu tình
men say sắc thắm

Quên làm sao
lúc ngắm nhìn nhau ?

 
Vôi trầu
hẹn với hương cau

Ngày này thu tới
năm sau cưới nàng

#261
    HOA HUYỀN 16.01.2007 17:58:56 (permalink)
    0
    Than thân*
     
    Thở hổn hển,
    nhàu như "bị rách".
    Thanh xuân ơi!
    khí phách đâu rồi ?

     
    Hớ hênh
    ngó đỡ thèm thôi
    Dẫu trên có bảo,
    dưới lời không nghe.

     
    Sức trẻ vơi,
    buồng the nghẹn tức
    Trút hờn ghen
    uất ức vào thơ

     
    Thôi đành
    co kéo trong mơ
    Thoả cơn hờn giận
    trước giờ tàn hoa.

    #262
      HOA HUYỀN 19.01.2007 19:34:27 (permalink)
      0

      Đời người*
       
      Đời người ngắn ngủi lắm em ơi!
      Ngỏanh lại năm mươi đến thật rồi
      Ngó xuống, nhìn lên ta tự ngẫm
      Thôi thì đến thế, bấy nhiêu thôi

       
      Chưa bằng đã khá hơn nhiều kẻ
      Sự nghiệp, công danh cũng chẳng tồi
      Yên phận vui lòng thanh thản sống
      Lộc, tài, phhước, thọ sẽ nhân đôi

       
      Tham vọng mà chi khổ suốt đời
      Thơ thơ thẩn thẩn cứ dong chơi
      Lạc trong rừng ý, say hồn chữ
      Tiên cảnh trần gian cứ thế trôi

       
      Có chí văn đàn luôn rộng mở
      Vài câu lưu lại với muôn đời

       
      Hoahuyen

      #263
        HOA HUYỀN 19.01.2007 19:36:43 (permalink)
        0

        Cầu Mong*
         
        Đi chùa thắp một nén hương
        Và cầu ai cũng yêu thương chúng mình
        Cảm thông cho một mối tình
        Nồng nàn say đắm lung linh sắc màu

         
        Làm con, làm vợ, làm dâu
        Lo tròn bổn phận trước sau chu toàn
        Mẹ ơi! phù hộ bình an
        Cháu con mạnh khỏe hiền ngoan, cậy nhờ

         
        Đa mang chót vướng vào thơ
        Tâm hồn mơ mộng thẫn thờ trăm năm

        #264
          HOA HUYỀN 19.01.2007 19:39:19 (permalink)
          0

          Hạnh phúc


          Tròn căng như trái bóng
          Kết quả của tình yêu
          Tương lai đang hé mở
          Chứa đựng biết bao điều...?

           
          Nâng còn hơn nâng trứng
          Hứng còn hơn hứng hoa
          Cả hai là lẽ sống
          Ý nghĩa của đời ta.

           
          Hoahuyen
          #265
            HOA HUYỀN 20.01.2007 13:21:56 (permalink)
            0

            Tin vào bạn*
             
            Ai chẳng có đôi điều bí mật
            Rất riêng tư chứa chất trong lòng
            Và ai cũng muốn cầu mong
            Có người gỡ mối bòng bong cho mình

             
            Ngọt bùi, cay đắng, nhục vinh
            Tri âm, tri kỷ với mình trước sau
            Nỗi niềm dốc cạn vơi bầu
            Dẫu cho gió bão ngàn sầu tỉnh say

             
            Nếu như có lỗi kiếp này.
            Kiếp sau xin được trả vay nợ trần
            Hỡi người tri kỷ tinh thần
            Cho ta xin được ngàn lần biết ơn !

             
            Hoahuyen

            #266
              HOA HUYỀN 20.01.2007 13:24:21 (permalink)
              0

              Sợ vợ*

              Các bạn bảo Đào Hoa sợ vợ ?
              Chẳng sai đâu món nợ đeo hòai
              May chưa sợ vợ nhà ai.
              Vợ mình, mình sợ mấy ai chê cười

               
              Ra đường miệng vẫn cười tươi
              Đong đưa liên tỉnh khối người còn mê
              Tuổi "mùi" sư phụ lòai "dê"
              Khi đi giả "nghé" khi về giả "nai"

               
              Ta đâu có dám khoe tài
              Chỉ khoe sự thật... sợ oai xã nhà
              Lọt lòng tên đã Đào Hoa
              Tiếng chưa có miếng... lão Hòa hiền khô.

               
              Hoahuyen

              #267
                HOA HUYỀN 20.01.2007 13:28:01 (permalink)
                0
                 
                 
                Thế là may*
                 
                Khi lý trí
                còn đang tỉnh táo
                Thì con tim
                ngổ ngáo nằm yên

                 
                Một giây
                loạn nhịp
                nổi điên

                 
                Coi chừng lý trí
                thăng thiên... chầu trời

                 
                Nếu như
                hai đứa
                một nơi

                 
                Lửa gần rơm bén
                tơi bời thành tro...


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 12:23:40 bởi HOA HUYỀN >
                #268
                  Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 02:48:48 (permalink)
                  0
                  CUNG CHÚC TÂN XUÂN
                   
                  MẾN CHÚC Hoa Huyền TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
                  AN KHANG, PHÁT TÀI
                  TÂM THÂN AN LẠC
                   
                  TMH

                  #269
                    HOA HUYỀN 22.01.2007 12:27:45 (permalink)
                    0
                    Kính chúc anh TMH và gia đình một năm mới
                    An khang thịnh vượng, vạn sự như ý
                     
                    Nỗi nhớ * 
                     
                    Giã biệt ngày đi thoảng gió may
                    Như ong vỡ tổ, én tan bầy
                    Đầu thôn lũ bạn vòng tay xiết
                    Cuối xã mình ta lẻ cánh bay
                    Chén hợp chưa nồng cay sống mũi
                    Ly tan đã lạnh buốt chân giày
                    Xa dần lối cũ tàn canh mộng
                    Nỗi nhớ người xưa tím ngả tây.

                     
                    Hoahuyen
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 12:36:26 bởi HOA HUYỀN >
                    #270
                      Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 41 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 604 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9