MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 41 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 23.01.2007 13:52:25 (permalink)
0
Lòng mẹ *
 
Thơ Đào Ngọc Hòa
Nhạc sĩ Lục Hòai Phương
và Nhạc sĩ Hùynh Đình Khiêm Phổ nhạc 2007 
 
 
Mắt mẹ nhòa dò tên từng liệt sỹ
Đi tìm con mong thỏa nỗi khát khao
Khói nghi ngút trầm hương thơm ngào ngạt
Con của mẹ đâu, con ở nơi nào?
 
Nếu linh thiêng chỉ đường cho mẹ gặp
Thấy tên con mẹ mới thật yên lòng
Sẽ không còn lạc đường khi nhung nhớ
Cõi âm dương xa cách thỏa lòng mong
 
Tên nhiều quá mắt khô không còn lệ
Máu, xương rơi tô thắm lá cờ sao
Tất, tất cả đều là con của mẹ
Đêm nằm mơ, mẹ hãnh diện tự hào
 
Tên các con rực sáng giữa trời cao
Đền bến dược hương hoa thơm ngan ngát
Mẹ yên lòng chúng con đang bên Bác
Hồn khí thiêng hội tụ vĩnh hằng xuân
 
 
HOA HUYỀN 25.01.2007 13:00:11 (permalink)
0
Cuội ơi chớ ghẹo Hằng Nga *


Chẳng còn
một cú nhắn tin
Cũng không điện thoại
in lìm giá băng.
Lý do sao thế chị Hằng?
Lẽ nào Cuội đã là thằng bỏ đi?
Cuội ơi !
mày đã làm chi?
Đã mắc tội gì
trêu ghẹo Hằng Nga?
Mau mau xin lỗi người ta
Để được xem xét
duyệt tha,
khoan hồng
Kẻo không
mày cứ mọt gông
Chăn bò mãi mãi
cánh đồng giá băng
Đừng mơ
với tới chị Hằng
Trong thân phận Cuội
ngàn năm chăn bò.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 13:06:34 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 25.01.2007 13:03:16 (permalink)
0
Cho và nhận


Ai cho
mình xin nhận
Ai nhận 
sẵn sàng cho
Chân thành
không tính tóan

Nghĩa tình
không thể bán
Bè bạn
không thể mua

Không xin
chút tình thừa
Của kẻ mua, người bán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 13:05:41 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 30.01.2007 18:33:12 (permalink)
0
Đau lòng *

Trên băm... kén chọn vẫn chưa chồng.
Tuổi cuối thu rồi, sắp chớm đông.
Quạnh quẽ cô đơn hờn má thắm
Buồn thiu lẻ bóng tủi môi hồng
Trời quang lững thững tìm nơi dạt
Biển động nhanh nhanh chọn bến sông
Chớp mắt thời gian đâu đứng đợi
Hồng nhan để phí quá đau lòng


Hoahuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 19:27:14 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 04.02.2007 17:55:03 (permalink)
0
Một cây bút sắc sảo – Một tâm hồn nhạy cảm

Minh Đan là một phóng viên trẻ tuổi đời nhưng lại khá sắc sảo, trau truốt và tinh tế trong từng bài viết cho tạp chí “ Mốt và cuộc sống “ xuất bản hàng tháng, chị còn đang phụ trách khá nhiều chuyên mục cho các tờ báo và tạp chí có uy tín…
Độc giả yêu thơ còn được biết đến một Minh Đan có tâm hồn thi sĩ… Chị đã có rất nhiều bài thơ được đăng trên các báo trung ương và địa phương gây được sự chú ý của độc giả và những người chuyên làm thơ…
Ta hãy cùng đọc tập thơ đầu tay “………………….”, nghiền ngẫm và sẽ thấy một Minh Đan nhạy cảm, đa cảm trong tình yêu: “ Từ khi em biết yêu anh/ Nha Trang ngày ấy cũng thành quê hương/ Gieo lòng phố biển sợi thương/ Em mang sợi nhớ về phương nam chờ .…“ . Minh Đan rất cẩn thận trong từng câu, chữ, ý tứ sâu xa nhưng cũng không kém phần sôi nổi cuồng nhiệt khi da diết nhớ người yêu “ Bao đêm rạo rực nhớ… mùi anh/ Mùi của yêu thương giấc mộng lành/ Mùi của Nha Trang, mùi biển mặn….” Đúng là chỉ có ở những người trẻ tuổi dám mạnh dạn bày tỏ quan niệm sống thời đại : nồng nàn, say đắm, thẳng thắn, công khai, không rụt rè che dấu nhưng cũng không kém phần chín chắn, day dứt “Anh là quà tặng của trời/ Mà em nhận được giữa đời nhân gian/ Không quyền tước, chẳng giàu sang/ Chỉ có ngọn lửa nồng nàn để yêu… “. Có lẽ cuộc sống riêng tư khá “vất vả” – Người bạn đời chưa kịp thành hôn mới qua đời ( Tại lion pháp ) vì một căn bệnh hiểm nghèo đã dồn nén những tình cảm yêu thương của chị trên những trang viết “Nhớ đêm trăng lạnh bếp hồng/ Gởi bao tâm sự, ghi lòng từ đây/ Dù cho cách biệt trời mây/ Khắc sâu trong dạ duyên này anh ơi! Và trong bài giấc mơ bình yên chị đã viết “ Sợi tình quyện chặt vấn vương/ Bên nhau chia trọn nỗi buồn, niềm vui/ Hẹn lòng năm Hợi sánh đôi/ Nên duyên chồng vợ suốt đời có nhau/ Cùng xây tổ ấm sang giàu…”
Nhà thơ Nguyễn Lang Quân đã từng nhận xét “ Minh Đan đã trưởng thành trong thơ, đã già dặn trong cách biểu cảm tình yêu đầu đời. Một nhà báo được trang bị một hồn thơ thì cách nhìn sự việc có thêm màu sắc, bớt đi phần sơ cứng, vốn sẵn có trong cuộc đời trần trụi…” còn tôi thấy thêm ở cô phóng viên trẻ này nghị lực phi thường và khả năng thi vị hóa cuộc sống trong bất cứ hòan cảnh khó khăn nào, tôi rất tin ngòai khả năng văn xuôi đã định hình thông qua các bài phóng sự về những vùng đất, con người, về những món ăn địa phương… khá ấn tượng với người đọc, thì trong thơ chị cũng sẽ có những bứt phá cống hiến cho độc giả những bài thơ hay khi hồn thơ đã chín.

ĐÀO NGỌC HÒA
PCN CLB THƠ BẾN NGHÉ QUẬN I
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2007 19:23:36 bởi HOA HUYỀN >
Bach Van Nam 05.02.2007 17:22:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HOA HUYỀN

Đau lòng *

Trên băm... kén chọn vẫn chưa chồng.
Tuổi cuối thu rồi, sắp chớm đông.
Quạnh quẽ cô đơn hờn má thắm
Buồn thiu lẻ bóng tủi môi hồng
Trời quang lững thững tìm nơi dạt
Biển động nhanh nhanh chọn bến sông
Chớp mắt thời gian đâu đứng đợi
Hồng nhan để phí quá đau lòng


Hoahuyen


* cho Nam ké một câu chuyện của chị bạn xóm mình nhé. Đời có lúc này lúc khác ai biết đâu mò, quan trọng là ta cứ thích sống là được. Xin chúc anh HH mạnh khỏe luôn.*
 
HỒNG NHAN BẠC PHẬN
 
****
Làng tôi có chị đã hai chồng
Con cái nhiều dòng vẫn cứ mong
Thầy bói coi tay còn bước nữa
Lần này chắc chắn sẽ ưng lòng
Đầu hôm lóng ngóng tìm Ong lạc
Cầu khẩn tơ hồng cột bến trong
Mơ bóng thu về trăng ghé lại
Trách chi! thông cảm phận má hồng.
 
2007
Bạch Vân Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:31:32 bởi Bach Van Nam >
HOA HUYỀN 07.02.2007 20:03:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Bach Van Nam

* cho Nam ké một câu chuyện của chị bạn xóm mình nhé. Đời có lúc này lúc khác ai biết đâu mò, quan trọng là ta cứ thích sống là được. Xin chúc anh HH mạnh khỏe luôn.*
 
HỒNG NHAN BẠC PHẬN
 
****
Làng tôi có chị đã hai chồng
Con cái nhiều dòng vẫn cứ mong
Thầy bói coi tay còn bước nữa
Lần này chắc chắn sẽ ưng lòng
Đầu hôm lóng ngóng tìm Ong lạc
Cầu khẩn tơ hồng cột bến trong
Mơ bóng thu về trăng ghé lại
Trách chi! thông cảm phận má hồng.
 
2007
Bạch Vân Nam


Anh HH họa đảo vận với BVN nha
MƠ ƯỚC
 
Hỡi cô em gái má môi hồng 
Cả kiếp mơ màng bến nước trong
Lúc chớm tròn trăng phơi phới dạ 
Chiều tà xế bóng sót xa lòng
Long đong phận số không chờ đợi
Lận đận duyên tình chẳng dám mong   
Có gã đàn ông trong cõi mộng 
Để em ao ước lấy làm chồng 
   
Hoahuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 20:06:42 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 09.02.2007 18:55:53 (permalink)
0
Không đề

I.
Đêm đêm thao thức nhớ mùi anh
Mùi của yêu thương, giấc mộng lành
Đã rất nhiều đêm không ngủ được
Mong từng giây phút được gần anh...

 
II.
Đêm không ngủ được nhớ mùi em
Tưởng tượng ra thôi cũng... đỡ thèm
Lại đếm từng giây mong gặp mặt
Đắm say từng phút được gần em

 
Hoahuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 12:54:48 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 10.02.2007 20:15:33 (permalink)
0


Ước hẹn
NS: Ngọc Quang diễn ngâm

Ba mươi năm chuyện cũ tưởng qua rồi
Có ai ngờ chất chồng bao nỗi nhớ
Vẫn vẹn nguyên mối tình xưa dang dở
Hoa phượng hồng giục giã tiếng ve ngân
                                                        
Anh nức nở hiến dâng cho và nhận
Em thẫn thờ say đắm giữa dòng yêu
Mắt đẫm lệ từng phút giây ngây dại
Trong vòng tay dạo gót ngắm mây chiều

Hai tâm hồn hòa quyện xóa cô liêu
Đang lặn ngụp bể tình yêu hạnh phúc
Để quên đi nỗi khổ đau tủi nhục
Đeo đẳng ta gần suốt cả cuộc đời

Nhớ, nhớ lắm quên làm sao em hỡi ?
Phút chia lìa hai đứa sống hai nơi
Người xa xứ có hay người ở lại
Tan nát con tim, dạ rối tơi bời

Ta ước hẹn ngày mai tình thắm lại
Phượng đỏ hè, ve khoe tiếng rền vang
Tuổi năm mươi hồi xuân trên đất mẹ
Cuối cuộc đời hạnh phúc mới sang trang









http://www.youtube.com/watch?v=XXA-N5sNAD8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 21:05:17 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 11.02.2007 07:36:10 (permalink)
0

 
Chúc Xuân Đinh Hợi

 
Mừng xuân đón lộc vào nhà
Gia đình hạnh phúc trẻ, già bình an
Vợ chồng ân ái chứa chan
Cháu con thành đạt giàu sang hơn người
 
Mai vàng thắm nụ, đào tươi
Trong nhà, ngoài ngõ tiếng cười giòn tan
Mừng xuân hội nhập hân hoan
Chúc xuân Đinh Hợi ngập tràn niềm vui
 
Đắng cay chia sẻ ngọt bùi
Bên nhau đoàn kết đẩy lùi khó khăn
Một năm đầy những trở trăn
Là nguồn thi hứng thơ văn em về
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 07:46:33 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 11.02.2007 07:39:03 (permalink)
0
Mừng xuân hội nhập

Hội nhập xuân này lắm đổi thay
Thương trường thách thức đến từng giây
"Chàng Trư" hứa hẹn năm Đinh Hợi
Chớp lấy thời cơ đón vận may

 
Mở cửa giầu sang tràn ngập đến
Việt Nam hy vọng hoá rồng bay
Thương trường trận chiến mong chờ đợi
Kêu gọi muôn người góp một tay

 
Hoahuyen

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/F1380709C6B248A9B93D215D3B916D75.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 07:40:13 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 11.02.2007 17:20:25 (permalink)
0
"vnthuquan" vào xuân
 
Xuân về mai nở, đào khoe sắc
Lời chúc đầu năm đến mọi nhà
"Thuquan" ngày càng thêm phong phú
"Kim bằng hội ngộ" tựa vườn hoa...
 
Chúc bạn bài ca xuân hạnh phúc
Trẻ, vui, khoẻ mạnh. đỏ hồng da
Diễn đàn tình bạn "vnthuquan"
Ý nghĩa... ngày càng tiến thật xa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/0E2BDFABCEF74A999143617B21D1D484.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 17:31:08 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
Ngo Huu Doan 12.02.2007 11:35:43 (permalink)
0
hehehe..., em chúc tết anh!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/D3223F4C93D4464F9F8D8A8A4A109A58.jpg[/image]
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 12.02.2007 12:26:06 (permalink)
0
Cảm ơn NGÔ HỮU ĐOÀN nha, anh Hoahuyen chép về đây một bài thơ khá hay
của chi PHƯƠNG PHƯƠNG viết về đường phố sài gòn và tình yêu của thời học sinh rất dễ thương nè
 
CON ĐƯỜNG


Con đường rợp bóng cây xanh
Em ngồi bé nhỏ sau anh bồi hồi
Cây đừng cười nhé cây ơi
Bên anh như thể cái thời mới yêu …

Cũng màu áo trắng yêu kiều
Cũng làn tóc rối bao điều ước mơ
Cũng hò hẹn, cũng đợi chờ
Cố tình đến trễ để mà nhớ ai .

Đường ơi! xin cứ kéo dài
Đến nơi vô tận để ai bên mình
Bên anh một đóa hoa xinh
Muốn mùi hương chỉ một mình anh thôi .

Cho anh ngày tháng tuyệt vời
Cho anh trở lại cái thời đã qua.

 
Nhớ đường phố SG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 12:29:44 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 12.02.2007 20:42:03 (permalink)
0

Mừng doanh nhân - mừng xuân Đinh Hợi

Xuân vui giọt nắng mơ màng
Nụ đào thắm đỏ, mai vàng thêm tươi
Phố phường rộn rã tiếng cười
Gia đình hạnh phúc bên người thân yêu

 
Mừng xuân hội nhập... vui nhiều
Thời cơ thách thức bao điều... trở trăn
Nhiều thuận lợi, lắm khó khăn
"Thuyền ra biển lớn" đang cần doanh nhân

 
Thương trường đã bắt đầu... xuân
Niềm vui hy vọng rất gần... không xa
Hoá rồng cất cánh bay xa
Sánh vai thể hiện rằng ta như... người

 
Mừng xuân Đinh Hợi em ơi!
Anh xin được chúc vạn lời yêu thương
Dân giàu, nước mạnh, hùng cường
Doanh nhân viết tiếp một chương sử vàng

 
Bốn ngàn năm, lại sang trang
Việt Nam "to đẹp, đàng hoàng" hơn xưa

 
Hoahuyen
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 41 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 604 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9