MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 41 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 604 bài trong đề mục
Đông Hòa 23.02.2007 08:12:24 (permalink)
0
Viết hoài lục bát hở anh ơi
Như thế tình quê có ngút trời
Có thấy đêm khuya nằm mộng lắm
Mà hồn thả vội theo nước trôi
HOA HUYỀN 23.02.2007 16:47:44 (permalink)
0
Anh cảm ơn em đã động viên, thể nào cũng có quà cho em chứ em sunflower

HH Giới thiệu bài thơ MEN NỒNG
Đăng trên Báo Bình Phước số 17 ra ngày 12.10.2006
 

 
 

Men nồng
tác giả: Hoa Huyền
diễn đọc: diên vỹ

Em có thật
như mùa xuân
Bất chợt gặp
Men nồng say và hương ngây ngất

Không thể quên
Trong lòng anh chứa chất
Suối nguồn thơ
dào dạt tuôn trào

Tay không dài
để với tận trăng sao
Chân trụ vững giữa đất trời gió lộng
Một trái tim khát khao cháy bỏng
Một tâm hồn mơ mộng với thi ca

Tuổi mùa thu
tóc lá vẫn xanh nhòa
Gặp mùa em
dậy tình say đắm
Biển một thời mênh mông ào ạt sóng
Mãi yêu bờ ru cát trắng ngàn năm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 16:49:45 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 23.02.2007 16:51:54 (permalink)
0
Giới thiệu bài thơ - Mừng Đại tướng 97 xuân 
Đăng trên báo Cựu Chiến Binh Thành phố Hồ Chí Minh - Số xuân Đinh Hợi 2007
 



MỪNG ĐẠI TƯỚNG 97 XUÂN
Chúc mừng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp bước vào tuổi 97

 
Mừng thọ Anh Văn* chín bẩy xuân
Suốt đời theo Đảng, sống vì dân
Cao tầm, bản lĩnh, tâm trung nghĩa
Đại Nhẫn, kiên cường, đức-chí-nhân
Anh cả toàn quân... mưu-trí-dũng
Trò ưu của Bác... chính-liêm-cần
Năm châu, bốn biển lưu tên tuổi
Đệ nhất lừng danh Đại tướng quân.
 
(*)Anh Văn là tên riêng của Đại tướng

Hoahuyền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2007 17:01:54 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 23.02.2007 16:57:53 (permalink)
0
Cảm ơn và chúc Đông Hòa
Tâm hồn lai láng hơn là biển đông
 
VẠN SỰ MAY MẮN TRONG NĂM ĐINH HỢI
 
HOA HUYỀN 27.02.2007 18:43:25 (permalink)
0
Vui buồn nẫu cả ruột gan

Vui buồn nẫu cả ruột gan
giọt thương giọt nhớ nát tan cõi lòng
Cà phê tí tách long bong
Hai đầu nỗi nhớ em mong, anh chờ ?

 
Nào ai cấm đoán ngẩn ngơ
Ngày đêm thổn thức bơ phờ xác thân
Sao xa mãi, chẳng được gần ?
Bao giờ mới được ân cần... chiều nhau ?

 
HOA HUYỀN 27.02.2007 18:52:36 (permalink)
0
LẠ NHỈ
 
Lạ nhỉ?
trời ơi !
không ruột thịt !
 
Mà sao nhớ thế
hỡi người dưng ???
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 17:41:24 bởi HOA HUYỀN >
#306
    HOA HUYỀN 07.03.2007 22:02:29 (permalink)
    0
    Nhắc cánh đàn ông
    Nhân ngày 8-3





    Đàn ông ta nhắc nhở nhau
    Ráng mà chịu khó thuộc làu bài ca
    Đến ngày mồng tám tháng ba
    Liệu mà ứng xử vào ra... chu toàn

    Chị em treo phiếu bé ngoan
    Tặng cho những kẻ lớn gan như... mình
    Sáng, chiều tùng cắc, tùng rinh
    Lau nhà, rửa bát tài tình lo toan

    Không hề ca thán, thở than
    Đêm về thuế má... nồng nàn đắm say
    Mỗi năm chỉ có một ngày
    Sao cho xứng đáng mặt mày đàn ông

    Xin đừng quên tặng hoa hồng
    Và mở rộng lòng khen tặng nàng xinh...
    Mấy câu bày tỏ chân tình
    Đàn ông ơi hỡi! chúng mình khắc ghi !!!

    Kính tặng chị em Phụ Nữ
    Nhân ngày 8.3.2007


     
    Trên cả tuyệt vời
     



    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Một ngày hạnh phúc cho bà và tui

    Sáng dậy sớm lòng vui mở hội
    Ông mời bà lạc lối vườn yêu
    Lăng xăng từ sáng tới chiều
    Ông khôn "dở" võ tuyệt chiêu nịnh đầm.

    Tối "sư tử Hà đông" giận dữ.
    Hát bài ca phụ nữ vùng lên
    Đòi quyền bình đẳng hai bên
    Đàn ông kính cẩn: dưới - trên tùy bà

    Ngày mai ta lại là ta
    Hôm nay mồng tám nhường bà một... đêm.

    Nhân ngày 8.3
    Bài thơ tếu vui một chút mong
    các bà, các chị và các em lượng thứ



    hoahuyen Ghi cảm nhận

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 17:51:36 bởi HOA HUYỀN >
    #307
      HOA HUYỀN 11.03.2007 11:26:49 (permalink)
      0
      Nỗi lòng *
      NS: Hải Hòa diễn ngâm




      Cơn sóng đời xô người xa muôn dặm
      Như nhành hoa rơi rụng xuống âm thầm
      Đứng trên bờ ta trông dòng nước cuốn
      Tủi thương mình và tiếc một xa xăm

       
      Tưởng đã đi không bao giờ trở lại
      Ta nhủ lòng thôi nhé hãy quên đi
      Đâu có phải vô tình không muốn nhớ
      Chỉ mình ta đau đớn buổi phân ly

       
      Ai có biết men đời ta đã cạn
      Còn mong gì khơi lại chút hương thơm
      Đâu dám thắp khêu chi ngàn ánh sáng
      Khi em về dòng suối lệ trào tuôn

       
      Trong tận cùng những gì cay đắng nhất
      Mối tình xưa bất chợt lại quay về
      Một quả tim hai vết rạn tái tê
      Một tình yêu nẩy mầm mong sống lại

       
      Ta day dứt giữa vòng tay oan trái
      Nửa mảnh hồn đau đớn mối tình xưa
      Nửa trái tim thoi thóp gõ âm thừa
      Một thân xác hai tâm hồn bấn loạn


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/B358761EEE5046C198C890CFE376A202.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 12:09:52 bởi HOA HUYỀN >
      Attached Image(s)
      #308
        HOA HUYỀN 20.03.2007 05:33:03 (permalink)
        0
        Vịnh hoa Xương Rồng
         
        Vốn dĩ sinh ra giữa phận nghèo
        Không hề ca thán cảnh gieo leo
        Long lanh vạn sắc... màu huyền ảo
        Sưởi ấm khô cằn, cát đá reo









        http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/BADCC4BF486646339000C628BF5A3E98.jpg
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 12:38:09 bởi HOA HUYỀN >
        Attached Image(s)
        #309
          HOA HUYỀN 20.03.2007 12:23:51 (permalink)
          0
          Định nghĩa chữ tình yêu
           
          Trăm ngàn định nghĩa chữ tình yêu
          Lý giải văn thơ cũng khá nhiều
          Đơn giản với ta là... hợp nhãn
          Tâm hồn đồng điệu, đắm say yêu

          Chỉ mong trời, đất se duyên phận
          Ưu ái hào hoa một bóng kiều
          Tìm thấy nửa đời trong cõi thực
          Trăm năm hạnh phúc với người yêu

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 12:25:16 bởi HOA HUYỀN >
          #310
            HOA HUYỀN 21.03.2007 06:02:31 (permalink)
            0
            YÊU - Một đề tài muôn thuở

            Khi nói đến tình yêu
            Một đề tài muôn thuở
            Ông chủ hay đầy tớ
            Dỗi hờn đều như nhau


            Say đắm vì... núm cau
            Gót chân trần tha thướt
            Tóc đen dài óng mượt
            Hương bồ kết thơm lâu...


            Chết chỉ vì nhớ nhau
            Lời thương chưa tỏ được
            Bao nhiêu là mong ước
            Chồng chất nỗi u sầu


            Mùa qua lại mùa qua
            Tóc xanh đã ngả màu
            Lời yêu không dám ngỏ
            Để trong lòng chôn sâu


            Nỗi buồn chưa có nhau
            Nhưng vẫn còn duyên phận ?
            Số long đong lận đận
            Đành hẹn em kiếp sau !!!???

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 06:04:47 bởi HOA HUYỀN >
            #311
              HOA HUYỀN 21.03.2007 17:49:36 (permalink)
              0
              Sân khấu - Cuộc đời
               
              Đối nhân xử thế khó vô cùng
              Hỏi có khuôn nào, mẫu số chung ?
              Cao thượng tấm lòng luôn rộng mở
              Xin đừng giả dối... tấm màn nhung ?!!!
               
              Nếu có lòng tin... có thủy chung
              Ung dung tư thế kẻ anh hùng ?
              Mây đen đừng để thành giông bão
              Giận giữ xô bờ lúc nổi xung
               
              Nếu có điều chi xin cứ nói
              Đừng nên để mãi rối bùng nhùng
              Dẫu cho đau đớn nhưng thà thế
              Sân khấu - cuộc đời sống phải : trung


              16. Chúc Xuân Đinh Hợi

              Mừng xuân đón lộc vào nhà
              Gia đình hạnh phúc trẻ, già bình an
              Vợ chồng ân ái chứa chan
              Cháu con thành đạt giàu sang hơn người

              Mai vàng thắm nụ, đào tươi
              Trong nhà, ngoài ngõ tiếng cười giòn tan
              Mừng xuân hội nhập hân hoan
              Chúc xuân Đinh Hợi ngập tràn niềm vui

              Đắng cay chia sẻ ngọt bùi
              Bên nhau đoàn kết đẩy lùi khó khăn
              Một năm đầy những trở trăn
              Là nguồn thi hứng thơ văn em về

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 19:00:28 bởi HOA HUYỀN >
              #312
                HOA HUYỀN 11.04.2007 12:08:23 (permalink)
                0
                Có sướng gì đâu Vợ nó ơi!
                 
                Cũng chỉ là thơ, múa mép thôi
                Đôi khi bất cẩn chết toi đời
                Nhắn tin cho "Huyện" nhầm vào "Xã"
                Ngớ ngẩn coi chừng sớm chết toi

                 
                Đã chót xiềng gông suốt cả đời
                Mấy ông thèm phở dậy mà coi
                "Hà đông" đã giận giông thành bão
                Trong bọc cây kim cũng phải lòi?

                Khổ lắm nhiều khi chẳng muốn chơi
                Bạn bè yêu quá mới hay mời
                Sáng cơm, chiều phở, đêm ăn cháo
                Có sướng gì đâu vợ nó ơi !!!

                 
                Có sướng gì đâu vợ nó ơi !
                Không tin cứ hỏi... cậu ông trời?
                Đôi lần có tiếng mà chưa miếng
                Giận dỗi mà chi lão dở hơi ???!!!


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 12:09:38 bởi HOA HUYỀN >
                #313
                  HOA HUYỀN 13.04.2007 13:33:50 (permalink)
                  Kỷ niệm "Piano"
                   
                  Nhạc sĩ Minh Thu nhỏ... dễ thương
                  Nguyên Hùng trán hói... bóng như gương.
                  Hoa Huyền béo tốt... như ông địa
                  Đạo mạo Trung Kim, đẹp nhất Phương

                  Quán nhỏ cà phê lưu kỷ niệm
                  Ngó nghiêng chiêm ngưỡng một nàng thơ
                  Xem ra vớ bở tay đầu hói ???!!!
                  Ba lão ra rìa cứ ngẩn ngơ!
                   
                  Kỷ niệm chiều 12.4.2007
                  NH;HH;TK;MT;PP uống cafe
                  tại quán piano Hồ Xuân Hương
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 13:38:09 bởi HOA HUYỀN >
                  #314
                    HOA HUYỀN 24.04.2007 23:54:35 (permalink)
                    0
                    Chia tay

                    Chửa kịp hàn huyên đã phải xa
                    Nụ cười chia sẻ nở như hoa
                    Lịch mai công việc trình lên xếp
                    Đã hẹn chiều nay nịnh xã nhà
                    Khắp chốn lang thang gần nửa tháng
                    Đường trường dong duổi những ngày qua
                    Bao nhiêu kỷ niệm, bao tình nghĩa
                    Gặp lại lần sau vẫn mặn mà.


                    (Chúc Bác bình an gặp xã nhà)

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 23:55:47 bởi HOA HUYỀN >
                    #315
                      Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 41 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 604 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9