MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 41 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 24.04.2007 23:57:38 (permalink)
0
Hay tin mừng bác

Biết bác hôm nay đã ở nhà
Mặt mày tươi tắn, đỏ hồng da
Nghe đâu thuế má chu toàn lắm
Thấy bảo còn lo... sắm cả quà ?
Chúc bác an toàn say hạnh phúc
Mừng anh khoẻ mạnh đẹp giai ra
Mỗi năm vài chuyến thăm bè bạn*
Nhớ ghé bia, mồi nhậu thả ga

Hoahuyen
HOA HUYỀN 25.04.2007 00:01:22 (permalink)
0
Duyên trời 

Khác quê không phải bạn đồng liêu
Định mệnh cho ta một dáng kiều
Mới đó nay đà con mấy mặt
Gái, trai đủ cả rạng mày... kiêu


Bờ môi nồng ấm say sóng mắt
Quyến rũ đời anh cạn xác chiều
Bướm cũng hờn ghen, say sắc đẹp
Hoàng hôn ngả bóng, nắng nghiêng xiêu



Ngoại năm mươi lẻ rồi em nhỉ ?
Hai mấy xuân nồng đốm trắng tiêu
Gắn với đời em... anh lượm phúc
Nghĩa tình chồng vợ đắm say yêu



Có lẽ duyên trời se số phận
Em là tất cả một đời yêu
Bên nhau như thể tình nhân ngãi
Chăm bẵm đời anh, cạn cuối chiều

 
HOA HUYỀN
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 00:05:53 bởi Viet duong nhan >
HOA HUYỀN 25.04.2007 00:07:23 (permalink)
0
Chiêu sinh mở lớp Nịnh vợ

Nịnh cỡ như anh được mấy người ???
Hay là mở lớp "nịnh" yêu ơi!
Trưởng môn râu quặp dành cho tớ
Bảo đảm làm ăn chỉ có lời

Nếu tuyển thêm người kêu gánh hát ?
Mời ba nhạc sỹ dạy môn bơi...
NH lão ấy đầu không tóc
Kinh nghiệm phở, cơm chắc tuyệt vời

Các bác cao niên làm cố vấn
Làm ăn chỉ lãi chớ không lời!
Cuối năm trân trọng mời nguyên blog
Đãi tất mọi người vui cái chơi???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 15:21:49 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 04.05.2007 21:48:45 (permalink)
0
Thăm biển chiều nay

Tôi vốn dĩ là con của biển
Đã nhiều năm cống hiến tuổi xuân
Trong màu áo lính Hải Quân
Dọc ngang chìm, nổi xa gần biển ơi!

Quá nửa đời làm anh lính thủy
Gặp lại người tri kỷ rưng rưng
Đã từng quấn lá ngủ rừng
Đã từng quấn gió lưng chừng khơi xa

Đã từng coi đảo là nhà(*)
Ngâm trong nước mặn đỏ da, tái mào...
Biển dậy sóng xôn xao dải cát
Lần này về bát ngát niềm vui
Bao nhiêu kỷ niệm hên, xui
Với người quen cũ... ngậm ngùi sẻ chia

Bạn mới biết thia lia mồm mép
Rượu hồng đào chẳng ép mà say
Khi xa tay nắm chặt tay
Anh hò, em hẹn có ngày gặp nhau ?
________________________
Hữu duyên thiên lý bạn bầu
Biết đâu có kẻ xây lầu(*)... bãi sau

(*) 3 năm công tác ở đảo Bạch Long Vĩ ( 1980-1983)
(*) Xây 4 lầu thì chết !!!



http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/03970FF51FBE45B8A7422E54444E4ABE.jpg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 15:23:14 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 06.05.2007 18:45:35 (permalink)
0
Sáng nay (6.5.2007) hoahuyen có niềm vui được gặp rất nhiều đồng đội cũ trong buổi lễ kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống bộ đội Hải Quân ( 7.5.1955 - 7.5.2007 ) 

Mỗi năm đến hẹn một lần
Anh em đồng chí quây quần bên nhau
Người về trước, kẻ hưu sau
Hoa dâm, bạc trắng pha màu thời gian
Hoàn dân từ giã đời quan
Tự hào một thuở gian nan chiến trường...

Và chiều nay 15 giờ 30 hoahuyen bỗng nhận được một bức thư xa lạ - một người hâm mộ thơ mình có tên là Lê Thị Việt Thuần ( có lẽ cũng là một bạn gái còn trẻ... yêu thơ, đang tập làm thơ... )ở xóm 13A - Nghi Kim - Nghi Lộc - Nghệ An (Một điều mà hoahuyen chưa nghĩ đến bao giờ ). Hoahuyen xin được trích một phần bức thư của bạn Thuần với mong muốn được chia sẻ niềm vui cùng tất cả các bạn trên BLV và muốn thay cho lời cảm ơn đến bạn Lê Việt Thuần...

Nghi Lộc - Vinh 1/5/2007
Gửi nhà thi sỹ Ngọc Hoà

Ngọc Hoà tên đẹp tuyệt vời
Chắc lòng người cũng một thời đắm say
Tâm hồn, nhiệt huyết chất đầy
Cánh thơ thả lỏng để day dứt lòng

Tuổi nay đã nhạt má hồng
Nhưng bầu nhiệt huyết còn nồng như xưa
Thơ làm cánh võng đung đưa
Thả hồn theo gió say sưa với đời

Thơ ru giấc ngủ con người
Làm cho cuộc sống nhựa đời lại căng
Yêu thơ kết nối tình thân
Tiếng thơ vọng tới nhắc thầm tên anh
VT

Và một bài thơ thể đường luật, bỏ lửng hai câu thực và hai câu luận như sau :

Vườn em
Mỗi bận qua vườn lặng ngó xem
Mộng hương vú sữa ngẩn ngơ thèm
.....
.....
.....
.....
Ai ngờ mến cảnh năng lui tới
Đừng để cho tình lạnh lối em
                       VT
Cảm ơn bạn Lê Thị Việt Thuần, trân trọng tình cảm của bạn đã dành cho hoahuyen - Còn 2 câu thực và 2 câu luận để hoàn chỉnh bài thơ Hoahuyen hứa sẽ sớm trả lời bạn - Hy vọng bạn đọc được những dòng chữ này trên trang tại đây hoặc 
http://blogtiengviet.net/hoahuyen/2007/05/06/niar_m_vui_aosp_a_aoin_baoyt_ngar#comments
Kính thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 19:09:44 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 06.05.2007 21:30:45 (permalink)
0
Gửi bạn Lê Thị Việt Thuần
Xóm 13A Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh
ĐT : 0383511362


Vườn em
 
Mỗi bận qua vườn lặng ngó xem
Mộng hương vú sữa ngẩn ngơ thèm
Khi chưa chín mọng chua lòm lọm
Lúc đã căng mềm ngọt mát êm
Trái ngả mùi thơm tình thắm lại
Vườn yêu đã ngỏ nghĩa dày thêm
Mến người, mến cảnh năng lui tới
Đừng để cho tình lạnh lối em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 12:41:13 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 07.05.2007 06:52:52 (permalink)
0


 
vườn vú sữa
HOA HUYỀN 07.05.2007 18:24:03 (permalink)
0
Niềm vui còn đọng mãi
 
Háo hức niềm vui thật bất ngờ
Giao lưu nốt nhạc quyện hồn thơ
Ta say sóng mắt, say tình biển ?
Tình nghĩa từ nay sẽ chẳng mờ...
 
Khúc hát sông quê tình bác Mậu
Dám đi và nhặt thế mà... cay
Ơ hay một khúc thương nhung nhớ
Phía ấy quê nhà say ngất ngây
 
Hoa cúc dại lưu tình Lão Mộc
Khách Sàigòn phút chốc bồng mây
Hai ngày ngắn ngủi rên lên: sướng
Tại má em hồng ngấm mắt say

Hẹn nhé ! Ngày mai tình thắm lại
Dâm dâm, trắng trắng... ngả màu mây
Nhưng tình với nghĩa không phai nhạt
Móm mén nhìn nhau dại quắt quay ???

 
 
Thân kính tặng QK Xứ Vũng
7.5.2007



* Khúc hát sông quê : là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Lê Huy Mậu - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo Phổ Nhạc
* Đi và nhặt : Tập  thơ của nhà thơ Tùng Bách - Hội viên Hội NVVN - Hội viên Hội NBVN...
* Một khúc thương : Tập thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Đát - Hội viên hội VHNT Bà rịa Vũng tàu
* Phía ấy quê nhà : Tập thơ của nhà thơ Đào Xuân Mai
* Hoa cúc dại : Tập thơ của nhà thơ Đặng Xuân Mộc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 18:37:13 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 09.05.2007 20:42:15 (permalink)
0

Đọc và học
Nhân đọc tập thơ Đi và nhặt
của nhà thơ Tùng Bách

 
Em đọc Tùng Bách
Trúc trắc, trục trặc
toàn chuyện đời thường...
mà hay ra phết
Ẩn ý cao, sâu
Bật cười khanh khách
 
Em học Tùng Bách
nhặt nhạnh
nhặt nhạnh
những cái tầm thường
xếp dưới, đặt trên...
Bỗng thành thi vị
răn, dạy, bảo, khuyên
đối nhân xử thế...
khinh bạc cường quyền...
 
Em học Tùng Bách
nhặt nhạnh
nhặt nhạnh
những cái tầm thường
sắp đặt
sắp đặt
Bỗng... tự nhiên hương...

HOA HUYỀN 09.05.2007 20:45:16 (permalink)
0
Ân tình xứ Vũng

Vắn tắt còn hơn nói vạn lời
Ân tình xứ "Vũng" ở trong tôi
Đậm đà sâu thẳm hơn lòng vịnh
Man mác, mênh mông tựa biển trời

Ai bảo hôm qua tôi gặp bạn ?
Để nay nỗi nhớ cứ đầy vơi ?
"Hữu duyên thiên lý... mong tương ngộ"
Giữ mãi trong nhau nét rạng ngời

Mến mộ tài năng, mến mộ người
HỘi An phong độ, nụ cười tươi
Đào Mai, Qúy, Đát, Lê Huy Mậu
Yên, Bách, Ngọc, Hoa... quá tuyệt vời


Thử hỏi làm sao chẳng mến người
Có tình, có nghĩa đón mình chơi
Trăm năm giữ trọn câu hò hẹn
Đến chết thì thôi chớ "rẫy" người???




Từ trái qua: Hoahuyen, blog(Một Thời Đã Xa), Hạ Vân (Maymuaha), Lâm Cúc (Đãi Tăng), Đặng Xuân Mộc (Hoa Cúc Dại), (Nguyễn Đức Đát), Đào Xuân Mai (Biển Khát), Tùng Bách(Đi và Nhặt), Lê Huy Mậu (Khúc Hát Sông Quê), Minh Thu (Du Ca Cùng Mùa Thu), Hoàng Đình Quang (Canhh dong luu lac)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2007 20:48:55 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 09.05.2007 21:03:40 (permalink)
0
Còn ai hơn
Tặng anh chị MỘC - NGỌC
 
Đũa Mộc vớ được Ngọc ngà
Xinh còn hơn mộng rõ là tài ba
"Em về" "mùa phượng nở" hoa
"Con tàu-nỗi nhớ""lời bà" tôi yêu

"Đêm Đồ Sơn" nhớ "cánh diều"
"Cõng""hoa vọng đắng"say yêu nồng nàn
Khó khăn gian khổ, bền gan
Ai hơn Mộc-Ngọc chứa chan ân tình.
_____________________
"trong ngoặc kép": là tên các bài thơ trong tập thơ hoa cúc dại của nhà thơ Đặng Xuân Mộc
 

                                  Chị Ngọc phu nhân anh Mộc và hoa hậu BLV - thi sĩ Phương Phương
HOA HUYỀN 10.05.2007 22:17:15 (permalink)
0



 
Chát với nhà thơ Tùng Bách

Tôi vào nhà anh TB thấy bài thơ này và muốn học phong cách của anh làm vài câu vui vui - kính mong anh TB đừng giận chi hoahuyen



BẢO TÀNG CHĂM
Của nhà thơ Tùng Bách

Những pho tượng... không đầu
Không có đầu - nên không có mặt
Không có mặt - sao bắt hình dong !
Những pho tượng không đầu
Nhưng, vú thì nhiều lắm
Mặc sức nhìn....ngắm
Thích ! Cứ việc thoải mái... sờ !

Em đến Bảo tàng Chăm lần nào chưa ?
(Trích nhật ký Hành miền Trung, 4/20007)



 
Bài cản nhận của hoahuyen
Cần chi thấy mặt
Đi thăm vườn tượng đá
Dưới con mắt bậc thầy
Cái gì cũng thấy hay



Nổi cơn Đi và nhặt
Cô này không có mặt
Em kia không có đầu
Sờ, nắn, vuốt thật lâu
Sao "ti" nhiều thế nhỉ?
...

Đi thăm vườn tượng đá
Toàn tiên không có đầu
Sờ chán rồi vuốt râu

Ngẫm:
Cần chi thấy mặt!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 22:21:51 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 10.05.2007 22:39:01 (permalink)
0
Nghề cao quý
Có một thời như thế
 
Nghề cao quý
Có một thời như thế
 
Lương : không bằng bảo vệ
Việc : tối tăm mặt mày
Ngủ : chẳng được giấc say
Hỏi: sao không nhăn nhó?

 
Ở : nhà riêng không có
Nói : rà rã suốt ngày
Hồn : vẫn để trên mây
Cười : còn vui hơn
tết
HOA HUYỀN 11.05.2007 18:14:07 (permalink)
0
Xin cứ việc vào
 
@
"Nhà bác luôn rộng mở
Ai thích xin cứ vào"

Đàn ông khỏi cần chào
Xách cho chai rượu đế
Vài quả xoài, quả khế
Cùng bác nhậu lai rai

 
@
Cháu chưa có bạn trai
Hơi xấu nhưng mến tài
Xin ngồi xa... hầu rượu
Nghe đàm đạo sướng tai

Lũ "Bọn cháu" chân dài
"Ví von" nom đường được
Ngồi sát bên rót nước
Chỉ xin bác... tì vai

 
@
"Cháu" nào thích đùa dai ?
Đặt ngay phòng bãi trước

 
HOA HUYỀN 14.05.2007 22:38:17 (permalink)
0


Bai 1

Rung chân Nguyên Hùng
 
Trán hói vừa nhìn đã biết anh
Lơ thơ vài cọng vẫn còn xanh
Bão dông trăm bận chưa nghiêng ngả.
Sóng gió ngàn phen cũng chẳng trành
Chúa ghét xồn xồn... mê ngọt ngọt
Chỉ ưa nòn nõn... thích xanh xanh
Y NGUYÊN cái thuở còn bên ấy
Đích thị anh HÙNG chớ chối quanh ?

 
 
Bai 2


Lãng tử đa tài

Ít tóc nhiều râu rất thông minh
Với bạn ga lăng sống hết mình
Thơ phú tung hoành trên cõi net
Nhân tình rải rác khắp hành tinh
Biệt tài mân mó... sờ vi tính
Năng khiếu rủ rê... ghẹo bé xinh
Lãng tử đa tài ai bằng hắn ?
Con người đáng chụp... để treo hình
______________________________
Ai chọc, ai trêu lão vẫn... khinh
Tay chơi thứ thiệt quậy... như mình
Vưỡn chưa đeo kiếng, công còn ngủ
Đích thị Nguyên Hùng xứ Nghệ - Vinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2007 18:55:38 bởi HOA HUYỀN >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 41 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 604 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9