Chát với người thương
@
Hỏi em, em đang làm gì?
@
Nhớ nhung một thuở xuân thì đã qua
Những ngày em ở xứ xa
Ngày đên em nhớ quê nhà Hưng Yên
@
Vì sao em đẹp lại hiền
Long đong lận đận tình duyên mịt mờ?
@
Anh này rõ thật ngẩn ngơ
Vì sao thuở ấy không chờ đợi em ?
@
Trời ơi! Thế thật hả em
Ngày xưa nghiêng ngó qua rèm... nhìn thôi
Thời gian thì cứ dần trôi
Bây giờ tóc trắng, da mồi còn đâu
@
Thôi anh đừng quá buồn đau
Tân hồn ta thuộc về nhau lâu rồi
Đâu cần ta phải thành đôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2007 23:43:14 bởi HOA HUYỀN >
Mẹ ơi!
Nhân ngày quốc tế mẹ
(13.5)
Sau tiếng khóc chào đời
Bắt đầu con ọ... ẹ...
Đòi bú ti của mẹ
Để lớn lên thành người
Khi mười tám, đôi mươi
Vẫn trong vòng tay mẹ
Đêm đêm thầm khe khẽ
Con gọi mẹ, mẹ ơi!
Khi khói lửa kín trời
Con tòng quân ra trận
Tuổi xuân không ân hận
Xương, máu hiến cho đời...
Khó khăn miệng vẫn cười
Dẫu lên ghềnh, xuống thác
Việc riêng chung gánh vác...
Dọc ngang bốn phương trời
Gần suốt cả đời người
Sống vinh không sống nhục
Cường quyền không khuất phục
Mẹ yên lòng, mẹ ơi!
Nước mắt con chỉ rơi
Khi sà vào lòng mẹ
Như ngày còn thơ bé
Mẹ dọa phạt vài roi!
Sau này bẩy, tám mươi
Tóc bạc trắng, da mồi
Con vẫn thèm bên mẹ
Nghe lời ru à ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 23:23:10 bởi HOA HUYỀN >
"Xa nhau vạn bước,
trong vòng tay!"
Xa nhau vạn bước, trong vòng tay!(*)
"Nhấp" nhẹ tôi, anh đã tỏ bày
Cứ thể như là đang đối ẩm
Năm châu bốn biển nối vòng tay
Đã biết mặt đâu vẫn cứ say
Dung nhan? tưởng tượng nét chân mày...
Bởi chưng cảm mến hồn thi sĩ
Tơ tưởng đêm ngày... mộng đắm say
Chữ nghĩa trào tuôn như thác đổ
Mạch nguồn cảm xúc cũng từ đây.
Say sưa click tung vào gió
Những nụ hôn nồng dịu đắng cay?
Hẹn nhé ngày mai mình sẽ gặp
Giữa đời trần tục dưới trời mây
Cho anh được phép hôn nhè nhẹ
Ghì xiết chân thành nắm chặt tay
(*) Một câu thơ hay của anh PCT
Bài hoạ:
VỘI CHI ? Còn trẻ này em chớ vội chồng
Học hành bay nhảy có hơn không ?
Gông chưa quàng cổ tha hồ nhởi
Xích chửa còng chân đỡ nhớ mong
Du lịch thích ư? tua mấy lượt
Ngao du khoái hử ? lại quay vòng
Chán chê rồi hãy chui vào dọ
Cắm mặt "osin" đỡ hận lòng Hoahuyen
Giấc mơ liêu trai
Duyên cớ làm sao phải lấy chồng ?
Một mình, một chợ…sướng thân không !
Ngủ nướng, ăn quà…tùy sức tải
Chẳng lo, chẳng đợi, chẳng chờ mong
Tiền bạc lận lưng, xài thoải mái
Giường rộng mênh mông, gối giáp vòng
Không phải còng lưng hầu “giặc lái”
Chỉ ngại đêm đêm…gió lạnh lòng.!.
NGUYỄN ĐỨC ĐÁT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 00:31:53 bởi HOA HUYỀN >
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Bài hoạ:
VỘI CHI ?
Còn trẻ này em chớ vội chồng
Học hành bay nhảy có hơn không ?
Gông chưa quàng cổ tha hồ nhởi
Xích chửa còng chân đỡ nhớ mong
Du lịch thích ư? tua mấy lượt
Ngao du khoái hử ? lại quay vòng
Chán chê rồi hãy chui vào dọ
Cắm mặt "osin" đỡ hận lòng
Hoahuyen
Giấc mơ liêu trai
Duyên cớ làm sao phải lấy chồng ?
Một mình, một chợ…sướng thân không !
Ngủ nướng, ăn quà…tùy sức tải
Chẳng lo, chẳng đợi, chẳng chờ mong
Tiền bạc lận lưng, xài thoải mái
Giường rộng mênh mông, gối giáp vòng
Không phải còng lưng hầu “giặc lái”
Chỉ ngại đêm đêm…gió lạnh lòng.!.
NGUYỄN ĐỨC ĐÁT
Xin kính chào tiền bối, tiểu đệ thấy bài thơ trên thật vui nhộn, xin phép phá đôi câu. Xin tiền bối đừng trách tiểu đệ nhé
Khóc Hết thu xếp lá đợi tình đông
Đếm mấy xuân qua vẫn chưa chồng
Thui thủi một mình bên hiên vắng
Tay chưa ôm trọn những giấc nồng
Có người năm trước còn tựa cửa
Chiều nay thuyền hoa ngập cả sông
Gối chiếc đêm nay cùng trăng lạnh
Vờ lấy tương tư để dối lòng
Đăng Từ
Xin cảm ơn bạn Đăng Từ đã ghé thăm Hoahuyen,
Dalạt - Dốc và hoa
Sáng
mở mắt
...dốc
...dốc
...dốc
lên xuống ngoằn nghoèo
Gió thổi, thông reo
Ngàn loài hoa đua nhau rực rỡ
Chiều
ra đường
lao xuống dốc
Không kịp phanh
Xe tuột dốc... ào ào
Ì, ạch lúc leo cao
Màn sương giăng giăng lành lạnh
Tối
Lại dốc
nhấp nhô đèn điện như sao
Lấp lánh, lung linh huyền ảo...
Hoa chen kín lối chân người
Em hẹn
đỉnh đầu dốc
hăm hở hì hục leo
hồng hộc... thở
râu phờ!!!
Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm
Một thoáng hương tình
Sáng tác: Hoài An
Biểu diễn: Tuyết Trang
[themMovie]http://222.255.121.140/mediasxp30042006/2006/11/95822/mothoanghuongtinh0201.wmv[/themMovie]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2007 19:54:06 bởi HOA HUYỀN >
Giá có người chỉ vẽ
Thăm "nhà" anh
biết mình còn "non"
thành ra ngài ngại
Tuy mới "lều"
nhưng em vẫn khoái
Xây mấy "lầu"
đẹp đẽ như anh!
Chỉ mới mua...
vài viên gạch mộc
Vôi vữa chưa giành
Không người chỉ vẽ
Xây mấy "lầu"
Cũng khó mà nhanh ?
Chót say mê
con đường sáng tạo
Ngoài tình yêu,
năng khiếu... đã đành
Ai cũng cần
có người chỉ vẽ
Biết cách mài
cho ngọc... sáng long lanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2007 21:48:24 bởi HOA HUYỀN >
Học Tư tưởng, Đạo đức
Bác Hồ Sáng nay ôn và học
Đạo đức tư tưởng Người
Anh em nhiều ý kiến
Quy lại thế này thôi:
@
Học đức, Tâm trong sáng
Học cách làm con người
Có chí ra biển lớn!
Vùng vẫy khắp muôn nơi
@
Học phong cách thảnh thơi
Biết đối nhân xử thế
Để ai cũng kiêng nể
Công, chính, kiệm, liêm, cần
@
Học cốt cách... tiên phật
Học Trí tuệ... vĩ nhân
Học giản dị như dân
Sánh ngang vầng nhật nguyệt
@
Rạng danh non nước Việt
Linh hồn Đảng tiền phong
Hồ Chí Minh bất diệt
Trong lòng mỗi cháu, con
Bầu cho ai, gạch ai?
Hôm nay ngày bầu cử
Cầm lá phiếu trên tay
Thực hiện quyền, nghĩa vụ
Bầu cho ai, gạch ai?
Sáng suốt chọn nhân tài
Biết vì dân vì nước...
Sống nghĩa tình sau trước
Cân nhắc chớ chọn sai!
Lá phiếu cầm trên tay
Người ta chọn hôm nay
Phải có tầm, tâm, đức
Chí, công, tư thẳng ngay
Hôm nay đi bầu cử
Quyền quyết định trong tay
Bảo nhau cùng cân nhắc
Bầu cho ai, gạch ai?
Tôi đã từng đổ máu
Anh đẫm giọt mồ hôi
Đều mong nền độc lập
Dân chủ cho mọi người.
Không lẽ tôi và anh
Đổ mồ hôi xương máu
Rồi lại để bát nháo
Một cơ ngơi tanh bành???
Anh là một viên gạch
Tôi là một viên gạch
Mỗi người một viên gạch
Xếp bên nhau... xây thành
Muôn triêu người như một
Tôi tin giữa trời xanh
Một Việt Nam khởi sắc
Ngày càng phát triển nhanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 10:10:43 bởi HOA HUYỀN >
Bầu cho người có đức.
bầu cho người có tài.
nhớ cẩn thận anh nhé.
chớ có viết tên sai.
anh là trai đất việt.
em la gái sông lam
em cùng anh sánh bước.
trên quê hương nắng vàng.
ai về bến nước sông lam.
chiều buông sợi nhớ
sớm buông sợi tình
mô ,tê ,răng ,rứa thật tình.
chợ trưa đong cả bóng hình quê em
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
ai về bến nước sông lam.
chiều buông sợi nhớ
sớm buông sợi tình
mô ,tê ,răng ,rứa thật tình.
chợ trưa đong cả bóng hình quê em
Ước gì được đến quê em Để trao sợi nhớ qua rèm rồi thương Ước gì được ngửi mùi hương Mô, tê, răng, rứa vấn vương xứ mình Biết đâu vớ được bóng hình Như Xuân tóc đỏ - đỏ tình năm xưa???
Đôi điều tâm sự Khi chưa vào blog
Tôi đâu biết các anh
Các em và các chị
Tâm, tính cũng chưa rành
Sau bao ngày lên mạng
Tóc bạc lẫn đầu xanh
Năm châu thành bè bạn
Yêu mến nhau rất nhanh
Tùng Bách, Lê Huy Mậu
Nguyễn Trọng Tạo, Đình Quang
Ngày xưa... khó mà gặp
Chứ đâu dám ngang hàng ?
Qúy nhau ở đức độ
Nể nhau bởi tài năng
Tâm phục nhau cao thượng
Xải tung cánh chim bằng
...
"Du ca cùng mùa thu"
Dòng nhạc tình man mác
Mỗi lần nghe anh hát
Như chìm trong tiếng ru...
Bản nhạc nhiều người hát
Phải mừng chứ anh Thu
Nếu không ai buồn hát
Sẽ chìm trong khoảng mù
Có đôi điều tâm sự
Những tâm hồn mộng mơ
Mong nhau thành tri kỷ
Duyên truyền kiếp nhạc - thơ
http://blogtiengviet.net/plugins/gallery_plugin/image.php?ID=1681
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 14:50:15 bởi HOA HUYỀN >