MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Giữ gìn em yêu nhé ?
Giữ gìn em yêu nhé ?
Chỉ cho mình anh thôi
Tuổi hồi xuân thắm lại
Ta bên nhau suốt đời
Giữ gìn em yêu nhé ?
Dẫu khỏang cách xa vời
Con tim cùng một nhịp
Sưởi ấm lòng em ơi
Giữ gìn em yêu nhé
Cùng nhau sống thảnh thơi
Xây lâu đài hạnh phúc,
Đâu phải chuyện đùa chơi ?
Tình yêu không có mắt
Nhịp tim không có lời
Gặp em, anh hy vọng
Nửa kia của cuộc đời?!!!
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 12:25:23 bởi Huyền Băng >
Tiễn đưa anh Phạm Khắc
AHLĐ - NSND đã qua đời ngày 17.5.2007
Anh đã đi rồi theo gió mây
Đúng ngày mười bẩy tháng năm tây
"Mê Kông ký sự" còn dang dở
Vội vã đi rồi... khoé mắt cay
"Khi đàn sếu trở về" phương bắc
"Nữ tướng" anh hùng đảo dừa xanh
Trận "Điện biên trên không" lịch sử
"Chuyện... nàng Sarết" bước song hành
...
Vang danh Phạm khắc báo truyền hình
"Nghệ sĩ Nhân dân" cựu chiến binh
Gương sáng trọn đời theo cách mạng
"Anh hùng lao động" đỉnh quang vinh
Ngã mũ nghiêng mình xin vĩnh biệt
Một nhân cách lớn tiếng vang ngân
Tâm, tầm, trí, đức đều trong sáng
Suốt đời theo Đảng, sống vì dân
Hoahuyen * Chữ đỏ là tên những tác phẩm tiêu biểu của NSND Phạm Khắc
NSND Phạm Khắc qua đời
TTO - Sáng 17-5, NSND Phạm Khắc, nguyên giám đốc Đài truyền hình TP.HCM đã qua đời tại TP.HCM.
Ông tên thật là Phạm Tấn Phước, sinh năm 1939 tại Bến Tre, đã tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi.
NSND Phạm Khắc là một nhà nhiếp ảnh đồng thời là một nhà quay phim nổi tiếng. Ông từng tham gia quay các bộ phim như Chiến thắng Cây Điệp, phim đầu tiên về đồng bằng sông Cửu Long thời đánh Mỹ; Chiến thắng Bình Giã (giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, 1965); Đồng Xoài rực lửa; Chiến thắng Tây Ninh; Trận đánh ngã ba Bà Chim; Chiến đấu trên đường phố Sài Gòn (1965-1968); Hà Nội cuộc đọ sức 5 ngày (giải nhất về nghệ thuật ở Liên hoan phim quốc tế ở Praha) và Hà Nội Điện Biên Phủ trên không (giải Bông Sen bạc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2); Hòn đảo ngọc (giải Bông sen bạc quốc gia) và Bến Tre những đảo dừa xanh (giải Bông sen bạc trong Liên hoan phim Việt Nam); Chuyện kể nàng Sarết (giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam).
Đặc biệt bộ phim Mê Kông ký sự của hãng phim TFS do ông chủ biên và tổng đạo diễn đã gây tiếng vang lớn ở trong nước và khu vực Đông Nam Á. Bộ phim là hành trình khám phá dòng chảy Mê Kông với những cảnh quay tuyệt đẹp cùng nhưng thông tin về lịch sử, địa lý, văn hóa của 6 nước mà dòng chảy này đi qua. Bộ phim đã đoạt giải Cánh diều vàng dành cho phim tài liệu truyền hình năm 2006.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 23:04:37 bởi HOA HUYỀN >
Nhớ
Nhớ
cồn cào trong dạ
Quặn thắt con tim
Ô hay
Chẳng phải người thân
tự dưng "vô duyên" lại nhớ?
Tối
đi ngủ
Người nhớ sau cùng chính là em
Trằn trọc mấy canh dài thao thức...
mệt quá... lạc vào vườn mơ cùng em... hái mộng
Sáng
mở mắt
Người nhớ đến đầu tiên lại là em
Bình minh nhổm dậy
mặt trời hé mắt
trăng khuya đâu rồi ?
Đêm và ngày
Quay lưng vào nhau
mắt xa xăm nhìn về hai phía
Mặt cách mặt nhưng không cách lòng
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 20:30:04 bởi HOA HUYỀN >
Ước gì được đến quê em
Để trao sợi nhớ qua rèm rồi thương
Ước gì được ngửi mùi hương
Mô, tê, răng, rứa vấn vương xứ mình
Biết đâu vớ được bóng hình
Như Xuân tóc đỏ - đỏ tình năm xưa???
chia xa bao buổi nắng mưa.
bóng em nguyên vẹn dẫu chưa mặn nồng.
hỏi người còn nhớ hay không.
hỏi người còn giữ chút lòng hẹn nhau
hoa rừng ai tặng bông lau
cho ta giử trọn đồng sâu quê nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 07:36:25 bởi giotnangmuathu2007 >
Xem bói (Một bài thơ tếu vui)
@
Lúc vừa mới sinh
Cầm tinh con lợn
Mẹ cho bú mớm
Cha chiều nâng niu
Ông, bà mắng yêu "Ăn mau chóng nhớn..." @
Đến năm mười tám
Cầm tinh con trâu
Lên xuống bể dâu
Cầy như húc mả Ngày thì nem, chả
Tối vợ... tòm tem
Mặt mũi hom hem
Miệng cười ha hả! @
Đến khi già cả
Cầm tinh "gâu gâu"
Chẳng được đi đâu
Giữ nhà trông cháu
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 17:24:04 bởi HOA HUYỀN >
Tuổi đôi mươi em vừa tan lớp
Bước vào giảng đường ở tận nơi xa
Gởi lại cho thầy những tháng ngày qua
Với kỷ niệm một thời nông nỗi
Và đến nay, em còn chưa dám nói
Vì mỗi chuyện này em dấu mãi trong tim...
Thầy là thầy của chúng em...
Em là em... cũng
học trò ngoan của thầy .!..
Xin chào Bích Phượng
Tên đẹp quá trời
....
Xin cám ơn bạn Hoa Huyền (HOÀ) ! Thành viên mới nên BP có lời chào bạn bằng mấy câu thơ. Không phải xem bói đâu !
Một năm rồi mãi míết với trang thơ
Sau bao nỗi nhớ thầm và bổi hổi
Mượn vần thơ để thay lời nói
Với cuộc đời còn nhiều cảnh trớ trêu thay
Một năm rồi mãi miết gởi đắng cay
Vào dĩ vãng một đời làm con sóng
Biển chẳng lặng yên sớm chiều gió lộng
Những tự tình con sóng vỗ về yêu
Một năm rồi thơ ta được quá nhiều
Cả vị đắng đót cùng ngọt bùi chia sẻ
Cuộc đời ơi sao mà yêu đến thế
Một cánh buồm không làm nổi mênh mông !
Sóng vẫn xô, Xô đến khôn cùng
Lớp lớp trắng lòng hỡi ai còn vụng dại
Đem nỗi buồn tung tỏa suốt đêm thâu
Biển vẫn vô tư cam chịu sóng bạc đầu
“Anh đã có nửa đời nghe biển hát
Những lời yêu vồ vập mãi bờ xanh
Mãi đến lúc gặp em anh mới biết
Sóng bạc phơ mà biển vẫn đa tình !”
Là nỗi lòng anh nói hộ chúng mình
Của một năm đã mỏi mòn tìm kiếm
Cái gì đến … và em đã đến…
Khúc tự tình lại đắng đót với ưu tư !
Một năm rồi vần vũ với vần thơ
Làn gió nhẹ được nhuộm hồng trong nắng
Cuộc đời này có bao giờ bắng lặng
Để ai ơi, viết dạ khúc của đêm Hè !
Buồn lòng với những tái tê
Trăng xuôi về bến, tiếng ve lại về
Một năm là thế em nghe
Đừng nghe em nhé… sáo quê muộn màng !
CHÂN DUNG TỰ HỌA * Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào - Hoa
Di truyền "tửu lượng" giống cha
Khả năng "xướng-họa" xã nhà thường khen!
Dê(*) bậc "cụ" người ta bảo thế
Ghẹo cô nàng xứ Huế(*) ngây thơ
Đêm ngày dở tính mộng mơ
Nan y chứng bệnh ngẩn ngơ đa tình
Người béo tốt, cao... không tốn vải
Lính(*), thông minh từng trải, yêu đời
Thương con, kính vợ... dở hơi
Tâm trong, hồn sáng bạn chơi hết mình
Nét chấm phá chân dung tự họa
Rất yêu đời một kiếp... Đào Hoa
Say thơ, thích rượu, mê hoa
Đời này dễ có mấy "choa" hơn mình?
(*) Tuổi Ất Mùi ( cầm tinh con dê )
(*) Vợ người Huế
(*) Đã từng là lính Hải Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 20:46:01 bởi HOA HUYỀN >
Vịnh Hoa Cúc
Lóng lánh màu tươi đượm sắc vàng
Đoan trang, giản dị vẫn kiêu sang
Xuân qua, hạ đến thơm hương mộng
Thu tới, đông về lạnh gió mang
Hồn lạc cõi tiên đâu thiết tháng ?
Xác nơi trần thế mặc thời gian
Người, hoa ngưỡng mộ thiên trường thọ
Khốn khó bao phen vượt dễ dàng
Hoahuyen
______________________
Nửa vần thơ vịnh... Cúc
Viết mãi chẳng thành câu
Ô hay! chữ và nghĩa
Hôm nay "mày" chạy đâu ?
Thôi thì đành viết đại
Đường luật một vài câu
Không làm sao khác được
Ngắc ngứ mãi trong đầu
Nhậu Rầi **
lâu lâu lại gặp nhau lúc mùa mưa bắt đầu bỗng nhiên ta thèm nhậu hẹn hôm nào đêm thâu mình vui vẻ một chầu tan đi những buồn rầu thơ xuất khẩu vài câu cười đắc chí vuốt râu kêu lên một cái lẩu ruợu nếp than một bầu anh uống trước em hầu mới nghĩ thôi khoái khẩu. 14/06/2007
Bạch Vân Nam
**** Chúc anh khoẻ và vui nhé***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 12:30:45 bởi Bach Van Nam >
Lâu quá không gặp Nam
Dạo này anh vẫn khỏe Hôm nào làm tí nhé? Dê, chó gì cũng ham...
62. Sao em lỡ trách ? Đôi khi bát đũa còn xô
Huống chi phàm tục hồ đồ... như anh ?
Mái đầu đã chẳng còn xanh
Giận thì cứ giận sao đành lặng im ?
Đã từng thề "tím hoa sim "
Nuôi bao hy vọng " bìm bìm" đừng phai
Nào ngờ ai muốn xa ai ?
Nắng vàng lay lắt tình phai nhạt tình
Yêu nhau là ở cái tình
Chân thành trao nhận ta, mình lại - qua
Phải đâu ghẹo bướm vờn hoa
Sao em lỡ trách người ta vô tình
Chớ đâu hở chút hợm mình
Cành vàng, lá ngọc, kiêu, xinh hơn người ?
Thời gian, quy luật em ơi!
Sắc tàn, tình mới muôn đời không phai
Thời gian kiểm chứng
Hai mấy năm được rèn trong ghẻ lạnh
Tình mọc chai, thành sạn đã lâu rồi
Nay ngọt quá dư liều nên dễ nghẹn
Hóa ngang tàng một chút trật trầy môi
Chất, vẫn thế đa tình nhưng chung thủy
Yêu nồng nàn lãng mạn với thơ thôi
Tin thì tốt, không tin... đành như vậy
Để thời gian kiểm chứng cuộc đời tôi
Ta đối mặt với trăm, ngàn thử thách
Vững lòng tin không hổ thẹn với lương tâm
Yêu và ghét chân thành không tính toán
Một đời hoa tỏa ngát sắc, hương thầm
Hoahuyen
Không còn khoảng cách
Ngỡ là khoảng cách xa xôi
Click nhè nhẹ là tôi có nàng
Nhịp tim nén nhịn khẽ khàng
Hồn thơ lãng mạn mơ màng bóng em
Nồng nàn tay nhấp chuột êm
Lửa tình bùng cháy màn đêm thẫn thờ
Trào dâng cảm xúc vần thơ
Em trao, anh gửi ngẩn ngơ cõi lòng !
Hoahuyen
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 09:58:14 bởi Huyền Băng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: