MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 41 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 10.09.2007 10:58:15 (permalink)
0

Sẽ còn nhớ mãi

Kỷ Niệm chuyến đi sinh hoạt dã ngoại của CLB Thơ ca Bến Nghé
tại khu du lịch CCB Quận I ( ấp Đồng Hòa - Huyện cần giờ  - 25.8.2007 )

 
Quên làm sao được người trong ảnh
Bích Ngọc, Hồng Vân với "lão" Hòa
Hiến, Huệ, Anh, Trì say ngật ngưỡng
Nhạc thơ giai điệu vút ngân xa

 
Ca, ngâm, xướng họa hồn bay bổng
Bạc tóc màu mây, lốm đốm ngà
Sắc tím hoàng hôn bừng trẻ lại
Môi hồng lúng liếng đỏ làn da

 
Mừng câu lạc bộ mười hai tuổi
Nghệ sĩ thi nhân trẻ lẫn già
Gắn bó bên nhau dày kỷ niệm
Thi đàn Bến Nghé rộn lời ca

 


Từ phải sang trái * Hàng ngồi : Nghệ sĩ  Bích Ngọc; NSUT Hồng Vân; NSUT Hồng Anh; NSUT Thanh Trì - * Hàng đứng : Hoahuyen; NS hát dân ca Ngoc Thủy, Thi hữu Hồ Thị Huệ; Nhà thơ Văn Hiến

Từ trái qua phải * Hàng ngồi: NS thổi sáo Bích Đào; Nhà thơ Văn Hiến; Kim Tường; Minh Loan; NS ngâm thơ Thúy Hồng, Nhà thơ MyLe - * Hàng đứng : các thi hữu Ngọ Tấn; Võ Toại; Chí Bền; học giả Hữu Tuấn; Nhà thơ Lê Cổ  và Đình Tín

HOA HUYỀN 10.09.2007 11:01:47 (permalink)
0
“Đấu” vô tư
 
Em đẹp quá nên nhiều người tán tỉnh
Anh dằn lòng đủng đỉnh đón thời cơ
Không vội vã mong chờ ngày mai đến
Xiết vòng tay ào ạt sóng xô bờ

 
Xế hoàng hôn làm sao so với trẻ
Đấu tay bo sẽ chỉ thiệt thân mình
Kinh nghiệm sống ai bằng ta được nhỉ ?
Cứ vô tư thi đấu dám hy sinh

 
Có gì đâu đời vẫn thường như vậy
cạnh tranh nhau là chuyện rất thường tình
Ai thiệt giỏi mới lọt vào chung kết
Trận sau cùng sẽ phân loại thắng thua

 
Hãy máu lửa hết mình trong thi đấu
Thắng vẻ vang, nếu chết cũng vinh quang
Vòng nguyệt quế có thể quàng trên cổ
Hay đặt trên nấm mộ kẻ anh hùng

 
Hoahuyen
 
HOA HUYỀN 10.09.2007 11:10:03 (permalink)
0

Mơ hay tỉnh ?


Một phút song hành lại phải xa
Mắt nhìn theo hút bóng người ta
Em về bất chợt đầy trong mộng
Tuyệt sắc giai nhân trắng nõn nà

Trần gian cõi thực... mơ hay tỉnh ?
Nối nhịp cầu ngang bắc lược ngà
Thoang thoảng gió vào thơm cửa động
Líu lo oanh hót rộn lời ca

Đá xanh nắng quái vờn mây trắng
Giáng thế trần gian óng mượt mà
Ước chỉ một lần say đắm nguyệt
Để rồi mãn nguyện một đời hoa


_______________________

Bản dịch sang tiếng Anh
Của : Bích Nga
( Anh Hoahuyen xin trân trọng cảm ơn)

DREAMED OR AWOKE…?

We’re here together for a short time then you went
My eyes watched you until you disappeared
You suddenly came back to me in my dream
And you looked very pretty as a beauty.

Earth or heaven? I dreamed or awoke?
There was a bridge made by an ivory comb
The fragrance wind lightly blew into the cave
The birds outside sang many songs beautifully.

The sunset light was playing with the white clouds
On earth she descended wonderfully, glossily
I wished I could dote on her just for once
Then I would be pleased for whole of my life.



_______________________________

Một số hình ảnh các Bloggers ba miền


  
  
  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 11:11:51 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 10.09.2007 18:17:11 (permalink)
0


Trái duyên


Trái duyên nên phận bẽ bàng
Tương tư chuốc khổ hai hàng lệ rơi
Nhớ nhiều, thương lắm người ơi!
Bóng hình ăm ắp rối bời trong mơ

Mỗi lần gặp, lại sững sờ
Nhịp tim bấn loạn thẫn thờ say yêu
Đang sầu lạc bến cô liêu
Ta nghe xao xuyến khi chiều bâng khuâng

Thu phong thổi nhớ trao ngần
Lá bay bao dặm lòng phân vân lòng
Biển người, đời lại đục trong
Hồn ta nghiêng ngả xoay vòng nhân gian

Nỗi buồn xé ruột, xé gan
Thuyền yêu đã cập bến ngang kia bờ
Cung đàn nỗi nhịp vương tơ
Còn duyên kiếp tới xin chờ đợi nhau ?

Hoa Huyền
 
r
 
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 11:43:13 bởi Huyền Băng >
HOA HUYỀN 11.09.2007 13:01:15 (permalink)
0
       




Bài họa của Hoahuyen 

Ván cờ nhân nghĩa

Chấp hẳn cho em cặp mã nè
Chỉ chơi vài ván, thế thôi nghe ?
Pháo lồng cấp tập song xe cụp
Tốt cứ thong dong nghểnh sĩ xòe
Kẻ thắng hân hoan thêm dạn dĩ
Người thua hỉ hả giả đò e
Thảnh thơi vui thú thơ, cờ, rượu
Nho nhã phong tình tuyệt cú nhe !
 


_________________________________
 
Bài xướng của Cúc vàng

Tình trong như đã

Kề tai em nói nhỏ cho nè
Thơ viết dành riêng anh đó nghe
Lúc giận mưa đầy con phố lẫy
Khi vui hồn ngập ý thơ xòe
Trầu xanh dây thắm sao vờ vĩnh
Vôi đỏ cau mơ vẫn ngại e
Chữ có cánh, lời yêu gợi nhớ
Tình trong ngần, giả bộ " thôi nhe " 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 13:05:05 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 13.09.2007 19:20:54 (permalink)
0
Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không. Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ!"
Hoahuyền bắt được ý khá hay trong câu "...Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ!" và Hoahuyen có cảm xúc viết bài thơ sau:
 

Bạn...
nghĩa là luôn tha thứ 

Bạn... nghĩa là luôn tha thứ
Chỗ dựa tin yêu những lúc cần
Bờ vai để khóc khi đau khổ
Chia sẻ buồn vui, trọng nghĩa nhân

Cao thượng tấm lòng luôn rộng mở
Khó khăn gian khổ biết vì nhau
Nhớ "giàu nhờ bạn sang nhờ vợ"
Chân lý giản đơn phải thuộc làu

 
 
HOA HUYỀN 19.09.2007 16:00:14 (permalink)
0


"Dấu ấn" khó phai mờ

Chiều nay
"dấu ấn" khó phai mờ
Đã nắm bàn tay vẫn tưởng mơ
Ánh mắt 
long lanh
bừng sắc lạ
Má hường rạng rỡ dậy hồn thơ
Cafê
nhỏ giọt
cười khanh khách
E lệ nhìn nhau
sóng dậy bờ
Thi họa tương giao trà đối ẩm
Tửu phùng tri kỷ nối duyên tơ
Chiều nay
ngất ngưởng
bừng thi hứng
Ý, tứ trào dâng thật bất ngờ

Mạch chảy
ào ào như thác đổ
Hoàng hôn rạo rực một trời thơ
Còn nguyên khoảng cách để mong chờ
Ranh giới mồng tơi giữa thực, mơ
Thân xác thanh tao đừng lỗi nhịp
Cho nhau cảm xúc mấy ai ngờ 

Từ trái qua : Thi sĩ Nguyên Hùng - Nữ sĩ Phương Phương - Hoahuyen - Nhà thơ Phạm Dạ Thủy - Phương Hà

Có thể nhấp vào tên bài để nghe
Ly Cà Phê Ban Mê 

Người trình bầy: Siu Black

Tân Nhạc
Sôi động, Cuồng nhiệt

 





 
Hồ Bán Nguyệt - Thị xã Hưng Yên quê Hoahuyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 16:03:33 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 21.09.2007 11:56:11 (permalink)
0

Đêm qua mơ
( Tặng người trong mộng )
 
Giữa mộng em về lượn nét cong
Nụ hôn nồng ấm đắm say lòng
Vòng tay xiết chặt còn êm ái
Mở mắt bàng hòang nuối tiếc mong

 
Nào ai cấm nổi người mơ mộng ?
Ve vuốt làn da trắng tựa bông
Từng đợt sóng cuồng như thác đổ
Thi nhân lạc lối chốn phiêu bồng

 
Chắt chiu tình cảm em yêu nhé ?
Một chút nồng nàn sưởi ấm đông
Cao thượng tâm hồn luôn rộng mở
Kiếp sau chờ đợi, nhớ nghe không ?

 
Mây mưa biển động trời giông gió
Tỉnh dậy... thuyền tình lỡ bến sông
Ngó giậu mồng tơi chưa thấy đổ
Mừng còn nguyên vẹn... má môi hồng

 




HOA HUYỀN 27.09.2007 12:35:38 (permalink)
0
A lô ! Tôi Cuội nghe đây
            Xin lỗi ai ở đâu giây ?
            Tý à ?

Cháu cần gặp cô Hằng Nga !
 
Cô Hằng vừa mới ra nhà hộ sinh
Nghe đâu bụng dạ chình ình
Từ hôm tùng cắc tùng dinh dưới trần

 
Với thánh hay với thảo dân ?
 
Tao thèm vào nói xa gần làm chi
Nghe đồn hạ giới hồ nghi
Con lão TB rậm rì râu ria

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 12:40:39 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 02.10.2007 13:27:52 (permalink)
0

Khúc ban chiều
 
Bỗng trầm giai điệu khúc ban chiều
Gõ nhịp con tim vạn nốt yêu
Lọn tóc mâm mê cười bẽn lẽn
Giao nhau sóng mắt nói bao điều

Trái ngang hai nửa tình đôi ngả
Xế bóng hoàng hôn nắng quái chiêu
Âm ỉ dậy lòng dâng bão gió
Vẫn không vơi bớt vẻ đài kiêu

Trót đã yêu em đành chấp nhận
Đơn phương dẫu biết khổ đau nhiều
Đêm mong ngày nhớ người trong mộng
Ân ái lửa tình... dạ đốt thiêu

Long đong phận số bèo trôi dạt
Tóc đã phai màu bạc muối tiêu
Tỉnh giấc xa nhau thôi phải chịu
Mơ ai cấm nổi chúng mình yêu ?

Bên em mỗi phút bừng thi hứng
Chữ nghĩa run lên chợt quá liều
Khởi sắc thu này... câu ý lạ
Hồn thơ bay bổng cõi phiêu diêu


Hà Nội Nhớ
Lời thơ Hoahuyen
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên
Ca sĩ : Li Sa thể hiện





Ca sĩ : Thanh Hiếu trình bầy





<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 14:02:01 bởi HOA HUYỀN >
#385
    HOA HUYỀN 04.10.2007 13:25:10 (permalink)
    0
    YÊU Ư ?

    Con tim có mắt đâu em nhỉ ?
    Thấy sướng là rung... cứ thế yêu
    Biên giới chẳng cần quên tuổi tác
    Sao ta lại chết chỉ vì kiêu ?


    Mọi thứ trên đời yêu được tất
    Con người, cảnh vật... rất cần yêu
    Tấm lòng cao thượng không nên tính
    Chỉ đếm sơ sơ... vạn thứ yêu


    Thẳng quá làm sao yêu mọi thứ ?
    Cần phân biệt rõ chữ tình yêu ?
    Lứa đôi chung thủy thì nên thẳng
    Phóng khoáng tầm nhìn rộng lối yêu


    Định nghĩa yêu ư ? ngàn khái niệm
    Riêng tôi đơn giản, nói chi nhiều
    Tim không có mắt run bần bật
    Có nghĩa là yêu... mặc "nó" yêu

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 13:26:36 bởi HOA HUYỀN >
    #386
      HOA HUYỀN 04.10.2007 13:28:33 (permalink)
      0
      Tỉnh giấc chiêm bao

      Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
      Đắng cay vón lại, ngọt ngào bay đi
      Tại mình ngộ nhận... trách chi?
      Nào ai thuê mướn trồng si nhà nàng
      Dại thì chuốc lấy bẽ bàng
      Khi không lường trước trái ngang khôn lường
      Rằng thương thì cứ việc thương
      Có duyên không phận chung đường anh ơi!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 13:30:07 bởi HOA HUYỀN >
      #387
        HOA HUYỀN 04.10.2007 13:35:50 (permalink)
        0


        Dừng lại thôi anh !


        Dừng lại thôi anh
        dừng lại nhé !
        sát bên bờ
        kiêu hãnh của đời em !

        Ta đã có phút giây thảng thốt
        Giữ vẹn nguyên
        để mãi nhớ
        nghe anh !

        Khúc ban chiều
        còn lưu dày kỷ niệm
        Tình bạn bè
        chưa vượt quá... lằn gianh

        Ván đã đóng
        Thuyền tình không nghiêng ngả
        Phút xao lòng
        xin hãy giữ vẹn nguyên


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 13:39:58 bởi HOA HUYỀN >
        #388
          HOA HUYỀN 06.10.2007 14:06:18 (permalink)
          0
          Vô tình em gieo mầm nhớ

          Em vô tư 
               rắc hạt yêu
                       vô tình gieo mầm nhớ !

          Anh khù khờ
               nông nổi đắm say yêu

          Em vỗ về
          Nửa mùa thôi đấy nhé !

          Nụ hôn hờ
               chưa kịp đọng bờ môi

          Anh dấu kín
               trong lòng 
                      con sóng lặng

          Em vô tình 
               nhún nhảy
                      giữa vòng yêu







          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 14:43:27 bởi HOA HUYỀN >
          #389
            HOA HUYỀN 09.10.2007 12:56:12 (permalink)
            0


            Vòng xoáy


            Vợ con
            mình phải dưỡng nuôi

            Quanh năm
            suốt tháng
            ngược xuôi tung hoành

            Đêm nằm
            trằn trọc năm canh

            Sáng còn
            dở giấc chưa lành chiêm bao

            Giữa trưa
            tin nhắn ngọt ngào

            Chiều hôm
            ngóng "phở" cồn cào ruột gan

            Tối
            cà phê
            ngắm dung nhan

            Đêm về 
            thao thức phai tàn năm canh

            Một ngày
            vòng xoáy trôi nhanh
            Nếu không day dứt
            sao thành
            thi nhân



            Nhấp vào tên bài hát để nghe

            MỘT DẠI KHỜ MỘT TÔI

            Thơ: Nguyễn Trọng Tạo
            Nhạc: Phú Quang
            Ca sĩ: Quang Lý



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 12:57:45 bởi HOA HUYỀN >
            #390
              Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 41 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 604 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9