MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 41 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 12.10.2007 00:26:47 (permalink)
HOA HUYỀN 17.10.2007 22:12:49 (permalink)
0
Tan giấc mơ hoa


Muốn quên
càng nhớ nhau nhiều
Đi tìm cớ ghét
càng yêu khôn cùng

Ô hay !
đầu cứ rối tung
Lúc gần hơi thở
thẹn thùng gấp mau

Nửa đời
cay đắng bể dâu
Gặp mà chi để
gieo sầu trái ngang ?

Lạc nhau
ngã rẽ đôi đàng
Chỉ còn ảo mộng
bẽ bàng xót xa

Cõi trần
tan giấc mơ hoa
Nhìn em là của người ta xa dần


HOA HUYỀN 19.10.2007 19:20:35 (permalink)
0


Đời thường vẫn thế



Xối xả mưa rơi ướt sũng chiều
Vô tư em rắc nẩy mầm yêu
Vô tình anh vướng thành ra nhớ
Bể khổ trầm luân mộng quá nhiều

Đã ngố thì thôi đừng trách phận
Người ta "lá ngọc" vẻ đài kiêu
Trèo cao ắt dễ tê mông đít
Phận kém anh ơi ! phải biết điều ?

Chót dại đa tình tan ảo mộng
Trách chi duyên số, phận cô liêu
Đời người vẫn thế tan rồi hợp
Có phải rằng ai cũng dám liều ?

Chỉ một lời khuyên xin tỉnh táo
Cái gần giông giống quá ư nhiều
Cái đang tìm kiếm không hề dễ
Để thốt lên lời một chữ yêu...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 19:22:56 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 24.10.2007 18:58:12 (permalink)
0
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ

Một thời gian khổ đã qua
Nay hưu hạnh phúc bên bà có tui
Thăng trầm đủ cả ngọt bùi
Đắng cay chung hưởng buồn vui khôn cùng
 
Cả đời ân nghĩa thủy chung
Gối đầu tay ấp trùng phùng bên nhau
Lúc nghèo chỉ có cá rau
Ba chìm bẩy nổi bể dâu đã từng
 
Xưa tui quấn lá ngủ rừng
Ngày đêm mưa gió lưng chừng đảo xa
Đẻ con chỉ một tay bà
Nuôi ăn, nuôi học cửa nhà bình yên
 
Bà cười ánh mắt dịu hiền
Khác chi thời trẻ nàng tiên giáng trần
Nay già vẫn cháy hồn xuân
Sống vui, sống khỏe gieo vần thơ chơi
 
Trải bao cay đắng đầy vơi
Mây bồng mái tóc nhưng đời vẫn xanh
Gia đình hạnh phúc long lanh
Quây quần con cháu trưởng thành lớn khôn
 
Phố phường tình nghĩa vuông tròn
Mắt mờ nhưng trí, khí còn sáng trong
Khi vui nâng chén rượu nồng
Mời trăng thưởng nguyệt bên ông có bà
 
Chăm cây, ngắm cảnh, xem hoa
Mắt nheo ông bảo rằng bà... hồi xuân
Tâm hồn như nốt nhạc ngân
Trào dâng cảm xúc gieo vần thơ yêu
 
 
24.10. 2007



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:15:12 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 24.10.2007 19:03:41 (permalink)
0
Tản mạn một chiều thu

I.

Mới nhìn anh đã thích ngay
Và sau một cái bắt tay hữu tình
Thì anh đã thấy giật mình
Con tim mách bảo rằng mình đã yêu!

II.

Chỉ chờ mong một cú phôn
Nhấp nha, nhấp nhổm bồn chồn không yên
Ô hay chẳng lẽ mình... điên ?
Nếu như muốn chữa thì phiền ai đây ?

III.

Thỏa lòng sau một cú phôn
Lời yêu vừa tỏ tâm hồn đã yên
Khác nào như uống thuốc tiên
Cảm ơn nhiều lắm dịu hiền của tôi


IV.

Chỉ nghe thoáng được vài câu
Nhưng tình đã nhận lại sâu khôn cùng
Dẫu cho xa cách ngàn trùng
Nghe em rõ lắm nhớ nhung vô vàn

 
HOA HUYỀN 24.10.2007 19:05:53 (permalink)
0
ĐỌNG ĐƯỢC
Mấy chữ cho đời ?

"Rắc chữ lên mặt giấy "
Là nghề của mấy anh
Văn, thơ, phê, báo chí...
Công luận cứ tung hoành

Rắc chữ trên mặt giấy
Có kẻ kém, người tài
Viết đúng và viết sai
Tùy vào tâm mờ - sáng

Giấy trắng trong và láng
Đọng mấy chữ cho đời
Hay tuột trôi tất cả
Do tài, chí, đức thôi !



Một vài câu về xuất xứ bài thơ :
Trưa 20/10/2007 anh NTT ới ".. qua nhậu quán Vườn Xưa 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh với Phạm Lưu Vũ, có Nguyễn Công Bình, Hoa Huyền hoành tráng lắm..." Hoahuyen nghe anh Phạm Lưu Vũ nói trong bàn nhậu một câu ấn tượng - Đại thể  nghề của mấy ông nhà thơ, nhà văn, phê bình, báo chí là cái nghề " Rắc chữ trên mặt giấy" ai tài thì "nó'' đọng vài ba chữ, ai hèn thì "nó" trôi tuột chả còn chữ nào... bị ám ảnh vì câu nói đó nên Hoahuyen muốn  ghi lại cảm xúc của mình.... ( có thể chưa đầy đủ cái ý mình muốn nói )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 19:07:38 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 29.10.2007 20:46:46 (permalink)
0
 


 
XẾP CỤC GẠCH

Anh đã chạm mấp mé bờ hư - thực
Đã nồng nàn nhen nhóm lửa yêu đương
Đã thủ thỉ nói những lời mật ngọt
Ở bên em, anh đã ngỡ thiên đường

Xếp cục gạch chen ngang dài bất tận
Diện ưu tiên em để ý hàng ngày
Anh ngộ nhận mình đang là số một
Và trong mơ hy vọng đếm từng giây

Anh ủ kín tình anh và tự nhủ
Vây quanh em cả một lũ si tình
Anh tự hào chỉ có mình mới được
Cầm tay em tùng cắc, cắc, tùng dinh

Gạch cứ xếp nối đuôi dài vô tận
Ai cũng tin mình ở tốp hàng trên
Nhưng đâu biết một ngày tan vỡ mộng
Đứng đầu hàng tính từ dưới tính lên

*
*      *



----------------------------------------------  



 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/73BB7CAA1721400F99D623AB32C47D04.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 13:23:26 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 02.11.2007 13:22:20 (permalink)
0
Đã mến yêu nhau
CHẲNG MUỐN RỜI
( Thân kính tặng vợ chồng TS Hoàng Kim )

Ập đến niềm vui thật đã đời
Ba chàng lãng tử (*) thích rong chơi
Dầu giây xào xạc tung tăng lượn
Welogs bồng bềnh thả sức bơi

Thỏa chí tâm hồn huyên náo động
Say sưa thể xác, ửng hồng môi
Bầu thơ túi rượu vơi, đầy, cạn
Mái tóc bồng mây thấy rõ... lời

Có một con tim đang rạo rực
Chưa tròn nợ bút ý, từ sôi
Kinh thi, khổng tử đàm văn luận
Giọng nói oang oang, mắt rạng ngời

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" 
Đã chót yêu nhau chẳng muốn rời
Tri kỷ tương phùng câu đá tạc
Nghĩa tình sau trước mãi đầy vơi


(*) Ba chàng lãng tử: HĐQ ; PCT ; HH






Ba chàng lãng tử trước cửa nhà vợ chồng TS Hoàng Kim

Mừng anh
HOÀNG KIM

Biệt tự Hoàng Long chấm điểm mười
Cỏ cây hoa lá cũng xanh tươi
Hoàng Kim hớn hở mồm mau mắn
Mai Việt hân hoan mắt rạng ngời
Bẩy nổi ba chìm hơn hẳn bạn
Long đong lận đận chẳng thua người
Gia đình hạnh phúc, con thành đạt
Khổ tận cam lai... rộn tiếng cười



MV: Cũng vất vả lắm - cái nhà này xây 15 năm mới hoàn thành đấy anh à




Hai con của vợ chồng anh Hoàng Kim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 22:15:59 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 15.11.2007 23:19:33 (permalink)
0

Chân "rung" chủ tịch

Lãng tử xứ Hà Thành

Hà Linh đậm đặc chất đàn ông
Tuổi ngựa cầm tinh gái má hồng
Bờ Logs ba miền ai cũng biết
Tâm hồn lãng mạn khá mênh mông

Đội lốt Hà Văn trên ghẹo cuội
Hóa ra em gái vẫn chưa chồng
Sài thành lắm kẻ đang nhòm ngó
Chỉ sợ hoahuyen nổi bão dông

Khen ai khéo thế Hà Linh nhỉ ?
Bốn bể năm châu một chữ đồng
Biểu quyết suy tôn Linh Chủ Tịch
Hội đa tình nhé? nhận đi ông!!!

Sài gòn có phó Hoahuyen trực
Phụ trách toàn "iem" đã (và sắp) góa chồng
Trẻ sợ "còn hôi" nên ngại tiếp
Hội viên "nườm nượp" muốn vào đông








HÁT VU VƠ
Thơ: NGUYỄN LÂM CÚC
Nhạc: NGUYỄN TRUNG KIM
Trình bày: MINH THU


 
HOA HUYỀN 15.11.2007 23:23:41 (permalink)
0
Từ chối sao đành

"...Nụ hôn ve vuốt ngọt ngào
Mịn màng má ửng hoa đào ngày xuân..."(1)
Mỏng manh da thịt trắng ngần
Ướp trong men rượu ân cần mời anh.

Hỏi ai từ chối... sao đành ?
Chìm trong sóng mắt long lanh, nồng nàn
Hương thơm tình ái mênh mang
Là mơ hay thực hỡi nàng, nàng ơi! ?

Say lòng môi gắn tìm môi 
Đôi bờ bên nở bên bồi mềm êm
Men tình say ngấm tàn đêm
Em mời, anh lại muốn thêm ngàn lần

Sẵn lòng một kiếp chung thân
Hầu em tận tụy, tảo tần ngày đêm
Vòng tay xiết chặt như nêm
Trăm năm uống trọn môi mềm em trao

Cạn đi em
Nụ hôn ve vuốt ngọt ngào...
Then cài nới lỏng anh vào nghe em ?

HoaHuyen

(1) Trích thơ Trần Lan Chi



Tác phẩm " Giấc mơ màu tím" của Thái Phiên

Bống thời nay


Nếu em gái muốn hiểu về từ thức thì anh mang về cho em đọc đây:
Từ Thức gặp tiên by nhanhlanrung

 (Xem tiếp)
HOA HUYỀN 20.11.2007 16:55:59 (permalink)
0

Đời thường vẫn thế



Xối xả mưa rơi ướt sũng chiều
Vô tư em rắc nẩy mầm yêu
Vô tình anh vướng thành ra nhớ
Bể khổ trầm luân mộng quá nhiều

Đã ngố thì thôi đừng trách phận
Người ta "lá ngọc" vẻ đài kiêu
Với cao nên nhớ thường hay ngã
Phận kém anh ơi ! phải biết điều ?

Trót dại si tình tan ảo mộng
Trách chi duyên số, phận cô liêu
Đời người vẫn thế tan rồi hợp
Có phải rằng ai cũng dám liều ?

Chỉ một lời khuyên nên tỉnh táo
"Nửa kia" na ná quá ư nhiều
Người đời rất dễ say, nhầm lẫn
Để thốt lên lời một chữ... yêu.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 17:02:22 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 20.11.2007 17:05:11 (permalink)
0
Con tim nào có mắt ?
Xa nhau mới chỉ mấy mươi ngày
Nỗi nhớ cồn cào, dạ quắt quay
Suốt buổi mơ màng ăn cũng chán
Cả đêm trằn trọc ngủ không say
Chỉ vì tơ tưởng nên đau khổ
Giá cứ hồn nhiên chẳng đắng cay
Cũng tại con tim nào có mắt ?
Rung lên loạn nhịp, mộng thêm dày

Hoahuyen





Tin nhắn nửa đêm

Tin nhắn nửa đêm, ngắn ngọt ngào
Yêu em nhiều lắm, biết làm sao ?
"Đồng sàng dị mộng" ô hay thiệt ?
Sử tử gầm lên: " nhắn đứa nào ?" 
 

Đời Thường Vẫn thế
NS Bích Phượng diễn ngâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 17:13:14 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 20.11.2007 17:08:27 (permalink)
0
 

 
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ


NS Ngọc Quang diễn ngâm


 

( Xin tặng bác Hồ Văn Thiện và các cụ bô lão vẫn còn say com.net)


Một thời gian khổ đã qua
Nay hưu hạnh phúc bên bà có tui
Thăng trầm lẫn cả ngọt bùi
Đắng cay chung hưởng, buồn vui chia cùng

Bà là gương sáng thủy chung
Xa chồng, đắp áo như cùng bên nhau
Đói nghèo: lần lữa cháo rau
Ba chìm bẩy nổi bể dâu đã từng

Tôi xưa quấn lá ngủ rừng
Ngày đêm mưa gió lưng chừng đảo xa
Con sinh cha chẳng ở nhà
Lo con, lo vợ, cửa nhà chẳng yên

Bà nghe chuyện cũ cười duyên
Khác chi thời trẻ nàng tiên giáng trần
Tôi già vẫn cháy hồn xuân
Sống vui, sống khỏe gieo vần thơ chơi

Trải bao cay đắng đầy vơi
Mây bồng mái tóc nhưng đời vẫn xanh
Gia đình Cơm nóng, ngọt canh
Quây quần con cháu trưởng thành lớn khôn

Phố phường tình nghĩa vuông tròn
Mắt mờ nhưng trí khí còn sáng trong
Khi vui nâng chén rượu nồng
Mời trăng thưởng nguyệt bên ông có bà

Chăm cây, ngắm cảnh, xem hoa
Mắt nheo ông bảo rằng bà... hồi xuân
Tâm hồn như nốt nhạc ngân
Trào dâng cảm xúc gieo vần thơ yêu

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 17:11:30 bởi HOA HUYỀN >
#403
    HOA HUYỀN 20.11.2007 17:25:50 (permalink)
    0
    Chùm thơ nhân ngày 20.11
    Ơn nghĩa Thày Cô
    Chúc mừng các Thày, Cô
    nhân ngày Nhà Giáo 20.11

     
    " Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..."
    Cô, Thày như thể mẹ cha
    Dầy công dậy dỗ cho ta lên Người

    Uốn từng điệu nói, tiếng cười
    Khuyên răn : gian ác, biếng lười... tránh xa
    Tấm lòng nhân ái, vị tha
    Đối nhân xử thế con nhà trượng phu

    Dưới - trên lễ phép chỉn chu
    Ung dung phong thái cương nhu lý tình
    Tâm, tài tỏa sáng lung linh
    Vì dân cống hiến hiển vinh với đời

    ...
    Nhớ rằng ai cũng một thời
    Ê, a từng chữ... nuốt lời Thày, Cô
    Vượt qua biển động, sóng xô
    Công thành danh toại cơ đồ vẻ vang

    Hiển vinh, phú quý, giàu sang
    Giáo sư, tiến sĩ dẫu hàng thấp, cao
    Quyền to, chức lớn cỡ nào
    "Tôn sư trọng đạo" ra sao... ở mình ?

    Công ơn thắm đượm nghĩa tình
    Dạy em tô đẹp dáng hình nước non
    Tim em tạc tượng vàng son
    Thày, Cô trên đỉnh trăng tròn ước mơ








    Tình thày trò
    Hoa Huyền


    Hai bẩy năm
    gặp lại thày,
    Giữa thành phố Sài gòn hoa lệ
    Thày trò ta mừng vui đến thế !
    Tay bắt, mặt mừng…
    vui đáo để thày ơi !

    Giữ trọn nghĩa
    ”Tôn sư trọng đạo”
    Nửa chữ thôi cũng nhớ suốt đời
    Cảm ơn thày nhiều lắm thày ơi!

    Nâng ly rượu
    chúc thày vui, khỏe
    Sự nghiệp thành
    danh sáng tuổi tên
    Tình thày trò càng thêm bền vững
    Theo thời gian vĩnh cửu dần trôi.


     


    Người Thầy Giáo thương binh *
    Hoa Huyền

    Bánh xe lăn 
    chầm chậm với thời gian
    Đường hôm nay 
          hình như
               quanh co,
                     gập ghềnh, 
    dài hơn hôm trước?

    Tiếng lộc cộc,
         lạch cạch… và hơi thở dốc
                     dồn dập dày hơn?
    Mồ hôi quyện mồ hôi 
          ướt đầm vai áo bạc….
    Anh vẫn đến
          với đàn em hiếu học
                     cù bất, cù bơ

    Ngọn đèn dầu toả sáng trong đêm 
           "i" với "t" ướp ước mơ
                    ngày mai thành hiện thực
    Mắt sáng ngời 
            bừng lên trên từng gương mặt
                    bùn đất nhom nhem

    Viên phấn viết
           chỉ đến được lưng chừng
                  một phần ba tấm bảng đen treo giữa lớp
    Bụi phấn nhạt nhoà,
           bay lả tả… 
                  bạc trắng mái đầu hoa
    Và lời giảng ngợi ca 
            " Bầu ơi thương lấy bí cùng…"
                     quyện với " tình yêu quê hương đất nước"
                               sẽ vẫn còn sang sảng… sang sảng
                                          đến giây phút cuối cuộc đời

    Người thầy giáo thương binh.





    Thăm lại trường xưa
    Kính tặng Trường THKT Hải Quân

    Thăm giảng đường giữa tiết học đầu xuân
    Mồ hôi thẫm quần xanh và áo trắng
    Ngoài thao trường dãi dầu trong mưa nắng
    Lớp đàn em đang gắng sức luyện rèn

    Tôi không hề thêu dệt những lời khen
    Về nơi ấy cái nôi tôi rèn luyện
    Để rời xa hằng đêm còn lưu luyến
    Cám ơn trường cho ai cũng lớn khôn

    Khi biển yên lúc thư thái tâm hồn
    Tôi lại nhớ một thời trường Trung Học
    Ngoài sách vở căng đầy ba lô cóc
    Là tình yêu với biển cứ dâng đầy

    Bao kỷ niệm còn vương vấn đâu đây
    Về trường lớp Thày, Cô tình bạn học
    Nhớ những ngày gian nan và khó nhọc
    Ai nên khôn... chẳng vấp một đôi lần ?

    Tôi về đây... ngỡ ngàng những bước chân
    Trường khang trang không còn như xưa cũ
    Tuy bạn bè không về cùng đông đủ
    Tôi vẫn vui... giữa đội ngũ điệp trùng

    Chào các em! nối gót những anh hùng
    Đang kế tục lớp đàn anh đi trước
    Các thế hệ Hải Quân cùng nhịp bước
    Súng chắc tay gìn giữ biển, đất, trời.

    Hoa Huyền
    ________________________

    Cảm nhận viết chúc chị PDT


    Suốt đời hạnh phúc với trẻ thơ
    Dậy dỗ đàn em hướng bến bờ
    Làm chủ tương lai, xây hạnh phúc
    Có hoài bão lớn biết mộng mơ




     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 17:30:14 bởi HOA HUYỀN >
    #404
      HOA HUYỀN 24.11.2007 18:10:47 (permalink)
      0
      Tản mạn - comment




      I.
      Mừng anh NT T 
      và "Hội Ngộ Văn Chương"

      Nhân dịp có 30.000 bạn đọc



      Đã trở thành quy luật
      Hay, hấp dẫn lòng người
      Kim bằng quây quần tụ
      Năm châu thắm nụ cười



      ...
      "Làng quan họ" say mê
      Một "Khúc hát sông quê"
      Đã trở thành thương hiệu
      Một nơi chốn đi, về



      Hoahuyen



      EM XIN CHÚC MỪNG ANH

      30.000 người đọc
      Mới chỉ bẩy tháng trời
      Con số tuy chưa lớn
      Nhưng không hề nhỏ nhoi...


      Chúc mừng Bác Nguyễn Trọng
      Tạo "Hội ngộ văn chương"
      Nơi văn, thơ... tìm bạn
      Chia sẻ tình mến thương


      "Hữu xạ tự nhiên hương"
      Dẫu ẩn trong cõi thường
      Người ta vẫn tìm đến
      Lan tỏa sắc, mùi hương...



       

      II.
      Biết em là của người ta
      Nên anh chỉ dám xa xa ngó nhìn
      Dưng mà khốn khổ con tim
      Bảo "Yên" hổng chịu, ai kìm nó rung ???
      Nhìn quanh lại thấy lão Hùng
      "Mía ngon" chẳng lẽ dùng chung... cũng kỳ


      III.
      "Cục gạch" ưu tiên xếp ở đâu ?
      Bao giờ đến lượt sẽ lên đầu ?
      Hay là em vất ra sau cuối ?
      Héo hắt lòng anh ướt đẫm sầu




      IV.
      Đẹp thế "lày" ai mà chịu nổi
      Ngắm nhìn thôi tội lỗi dâng đầy
      Say lòng ngây ngất, ngất ngây
      Ngày xưa có lẽ cả "bầy" theo em ???




      V.
      Trằn trọc năm canh không ngủ được
      Ước ao từng phút gặp nàng thơ
      Chờ em cấp phép thăm vườn cấm
      Chỉ ngắm không ăn trái để thờ!


      VI.
      Khát khao đè nén nặng con tim
      Sóng gió lênh đênh lúc nổi chìm

      Anh giấu em iêu vào nỗi nhớ
      Tim rơi đâu mất, lén đi tìm....

      ( DĐeêm ngaàys thaảng thoôốts ngoóng choơờ tins)


      VII


      Thông điệp


      Anh mừng em hôm nay hạnh phúc
      Rất nhiều hoa và rất nhiều thơ
      Yêu mến trẻ say nghề dạy học
      Em là người trong mộng anh mơ







      Chân dung VTH

      Chân thành
      Thẳng thắn
      Không kiêu

      Tâm
      Tầm
      Bản lĩnh
      Ghét, yêu hết mình

      Cá tính mạnh
      Duyên,
      không xinh
      Tự tin em chính là mình Thanh Hoa

      Dư luận là chuyện ngoài... da
      Xiêm y cởi bỏ quỷ ma... thua mình!
      Ở đời ai chẳng nhục - vinh ?
      Hơn nhau ở chỗ tâm mình sáng trong ???







      Bên nhà Thánh Đát sưu tầm một loạt cây, củ, quả... nhiều hình dáng lạ mắt xin có


      Chú thích ảnh 1
      Rõ ràng hai củ hành tây
      Bên nhau thành cặp bánh dày một đôi
      Quầng thâm, U mấy mươi rồi
      Tênh hênh, kẻ đứng, người ngồi...không yên.






      Ảnh 2

      Trái cấm nhà ai? khéo lắm thay
      Nõn nà mơn mởn béo tròn quay
      Hình như đúng lúc đang tam khoái
      He hé nhìn thôi béo mắt ngay






      Ảnh 3

      Gọi tên hắn dạ con: cà
      Lên cơn "dựng hứng" như là sắp điên





      Ảnh 4

      Mười năm đã thế này ư?
      Trăm năm có lẽ sẽ hư cả bầy
      Cao thanh như thể là cây
      Mà lên hình dáng như vầy coi sao ?







      http://www.onboom.com/player.swf
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 21:21:37 bởi HOA HUYỀN >
      #405
        Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 41 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 604 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9