MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 41 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 01.04.2008 15:50:46 (permalink)
0

Bạc Liêu
MỘT CHUYẾN RONG CHƠI

Bạc Liêu một chuyến rong chơi
Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi khó nhòa
Đường xa thì mặc đường xa
Nụ cười rạng rỡ chan hòa niềm vui

Lạ quen chia sẻ ngọt bùi
Tiểu thơ, công tử bén mùi hay chưa?
Men, tình... thỏa sức say sưa
Hồn siêu phách lạc... hương đưa thắm màu

Chim chiều nháo nhác gọi nhau
Rừng buông nắng nhạt pha màu khói sương
Bên em chẳng ngại lạc đường
Đâu cần cứ phải dò phương nào về

Tối lầu công tử say mê
Thâu đêm ngắm ánh trăng thề cùng ai
Thức lâu cứ tưởng đêm dài ?
Mới hay ngắn ngủi ban mai nắng bừng

Chia tay ngấn lệ rưng rưng
Ai ngờ xế bóng... già gừng càng cay
Hoàng hôn mái tóc mây bay
Bạc Liêu bất chợt đong đầy hồn thơ


                                                            Hoahuyen 
                                                     Kỷ niệm chuyến về thăm Công tử Bạc Liêu



Trước cửa Nhà Công tử Bạc Liêu xưa



Phút chia tay lưu luyến

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 15:52:17 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 01.04.2008 15:54:24 (permalink)
0
Hoa Thạch Thảo ơi! Em bảo em đã biết? là ai vậy hả em???
 
HOA HUYỀN 02.04.2008 23:48:53 (permalink)
0
Lưu luyến bản tình ca

Chuyện có thật, nghe như là huyền thoại
Bạc Liêu xưa công tử đốt tiền... chơi
Thi nấu đậu với Sài gòn lãng tử
Chỉ hơn thua sát nút tại ông trời

Chuyện có thật còn hơn là huyền thoại
Chưa biết nhau... thân thiết ngỡ lâu rồi
Khi giáp mặt đã thầm yêu trộm nhớ
Nhạc, thơ, văn lai láng trực trào sôi

Chuyện đối nhân xử thế đã bao đời
Người với người ai giải thích giùm tôi ?
Ngay sát cạnh khi không là tri kỷ
Phương trời xa mơ mộng cháy hồng môi

...

Giường công tử một đêm em thổn thức
Giấc chập chờn ẩn hiện bóng kiêu xa
Em sẽ nhớ nụ hôn hờ gối mỏng
Lưu thêm dày kỷ niệm với người ta

Bạc liêu ơi! Lưu luyến bản tình ca
Giai điệu ấy quyện hồn thơ lãng mạn
"Có một tấm lòng"(*) bao la tình bạn
Xao động tâm hồn sẽ mãi ngân xa

Bạc liêu ơi! Lưu luyến bản tình ca
Thơ nhạc ấy quyện tâm hồn lãng mạn
Với tấm lòng bao la tình bè bạn
Thắm tươi màu rực rỡ sắc hương hoa 

Hoahuyen
02.4.2008



(*) Có một tấm lòng : là bài hát Nhạc sĩ Minh Thu phổ thơ Lâm Tẻm Cuôi - đã lập kỷ lục sáng tác rất nhanh cả lời thơ lẫn bản nhạc nhân kỷ niệm hội Bloger SG-VT về thăm chứng kiến ra mắt hội Bloger Bạc Liêu ( 29.3.2008 ) 


Giường ngủ trong phòng Công tử Bạc Liêu

có một tấm lòng
thơ :Lâm Tẻn Cuôi
nhạc :minh thu
tb:minh thu






<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 13:46:31 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 03.04.2008 18:52:25 (permalink)
0


Xin họa với bác HVT một bài

Thế sự nhiễu nhương

Thế sự nhiễu nhương lắm chí phèo
Vung tiền mua ghế thế là... neo
Ngu như bò tót mê bẻ lái
Dốt đặc cán mai khoái chống chèo
Dung túng cửa quyền nên... trị tội
Bao che nhũng nhiễu đáng... tù treo
Tiểu nhân tâm đức còn chưa sáng
Rồi cũng có ngày sớm chết queo

Hoahuyen



Bài xướng

Chí Phèo

Đất nẻ chui ra một Chí Phèo
Cắm lò gạch cũ chốn buông neo
Gật gù vài choác chưởi cha đất
Ngất ngưỡng đôi chai chổng vó chèo
Tiền rượu Bá ông bấm bụng chịu
Cháo hành Thị Nở ngó trăng treo
Thâm thù đâu mãi nằm ăn vạ
Kiến- Chí phải cùng chết cõng queo


Hồ văn Thiện
HOA HUYỀN 03.04.2008 18:54:39 (permalink)
0
Xin có vài câu thơ "tếu táo" vui vui với 6 bạn gái Bạc Liêu - có gì quá lời xin các bạn đừng giận



   Chủ tịch Bloger Bạc Liêu

Nét phác chân dung
LỤC TIỂU THƠ XỨ BẠC

Nét phác chân dung lục tiểu thơ
Mỗi người một vẻ vẽ trong mơ
Nếu ai phản đối xin lên tiếng
Sẽ chỉnh sao cho sáng... lại mờ

Đây là Ngọc Yến tân chủ tịch ( bloger )
Ít nói hiền ngoan, nét mặn mà
Nghiệp báo truyền hình yêu mãnh liệt
Tâm hồn lãng mạn với thi ca


 
Sinh ở Bắc Qua sống Bạc Liêu
Giọng ngâm tuyền cảm tuổi chưa nhiều
Nét duyên tinh tế người Hà Nội
E lệ Hồng Vân một chút... kiêu

Nước da nòn nõn như mây trắng
Nhật Nguyệt bờ lờ khách rõ đông
Em khoái tạng người to, lốm đốm
"Cánh đồng..." bùi bụi chết chưa ông ?


 
Vóc dáng y chang Phương chủ tịch (*)
Tâm hồn lai láng chị Minh Hua
Đọc thơ sang sảng say lòng khách
Lão tướng sài gòn cũng muốn thua

Họ Vũ âm thầm chưa nổi loạn
Tấm thân ngà ngọc chót phì nhiêu
Nụ cười thân thiện luôn thường trực
Phượng bảo rằng em bé hạt tiêu

Ngọc Liên nhỏ nhắn yêu kiều lắm
Miệng nhoẻn cười tươi tiếp các anh
Ngấn lệ lưng tròng khi tạm biệt
Rưng rưng khóe mắt ướt long lanh
...
Nét vẽ đơn sơ lắm chỗ... liều
Xin đừng ai "ghét" lại đòi yêu
Thì chàng lãng tử lo sao xuể ?
Thứ tự từng em có lẽ.... chiều

Hoahuyenlangtu






Từ trái sang : Hồng Vân - Ngọc Liên - Ngọc Yến - Hồng Vân - Minh Hua - Vũ Phượng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 18:55:40 bởi HOA HUYỀN >
HƯ VÔ 03.04.2008 19:52:29 (permalink)
0
               THẾ SỰ
 
THẾ SỰ  suy đồi thảm lắm thay
Bại lý vong luân thấy châu mày
Vùa danh hám lợi gây tan tóc
THẾ SỰ mạt tàn máu thịt rơi.
 
- xin mạo muội gởi vài lời thô thiển, để gọi là cảm nhận cùng THẾ SỰ.
HOA HUYỀN 10.04.2008 00:18:26 (permalink)
0
Nhân dịp Hoahuyen cùng anh em bloger Saigon -Vũng tàu về thăm Bạc Liêu ( ngày 29 và 30.3.2008 ) Hoahuyen đã được anh Lâm Tẻm Cuôi tặng 2 tập thơ ( 1. Về miền hoa nắng - NXB Mũi Cà Mau 2004 và 2. Bóng chiều phai - NXB văn nghệ 2007 ). Trong 2 tập thơ được tặng có rất nhiều bài thơ khá ấn tượng... nhất là những bài thơ viết về thời áo trắng - Hoahuyen lọ mọ ghép tên các đầu sách và tên các bài thơ đã xuất bản thành bài thơ lủng củng như sau xin trân trọng tặng anh Lâm Tẻn Cuôi ( Trong "..........." là tên đầu sách và tên các tác phẩm thơ của anh )



ANH LÂM TẺM CUÔI

Chân bại liệt từ khi còn rất nhỏ
Lâm Tẻn Cuôi có họ... người hoa

Kinh doanh giỏi,
khiếu thơ ca...
"Về miền hoa nắng"
"Cuồng ca ngày về"

"Ngược chiều nỗi nhớ" đam mê
"Đêm trăng" "Cô giáo trường quê" ngỡ ngàng

"Lá đủng đỉnh"
"Mai vàng"
nắng rộ

"Đêm nghe bài dạ cổ" hoài lang
"Trái tim năm cũ" đa mang
"Chiều bâng khuâng" nhớ, đôi đàng chia ly

"Người về" "Thoáng mộng Trương Chi"
Bạc Liêu công tử ở đi dùng dằng



Một số hình ảnh anh Lâm Tẻm Cuôi ở Sài Gòn chiều 9.4.2008 ( Anh bảo lên mua một chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi thật xịn để thường xuyên có điều kiện lên thăm anh em Sài gòn - Vũng tàu )







Nhạc sĩ Minh Thu - Nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi




Hoahuyen - Lâm Tem Cuoi - Anh Quang - HĐQ - Ngô Thị Mỹ Hạnh







<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 00:19:32 bởi HOA HUYỀN >
#442
    HOA HUYỀN 11.04.2008 13:45:35 (permalink)
    0
    Hoahuyen có cô em vợ ( Nguyễn Thị Thái Thủy - Bác sĩ quân y phụ trách quân y Bộ tư lệnh Hải Quân phía nam ) có năng khiếu đàn, hát và thể thao ( Năm 1997 đã từng đạt giải 2 măngdolin toàn quân, Năm 1998 giải 2 bóng bàn đánh đôi toàn quân... ) . Năm nay tham gia giải "Đạm Phú Mỹ" - Hoahuyen xin có một bài thơ tặng cô em vợ



    Kết nối niền đam mê

    Ping pông, ping pông
    Trái bóng nhỏ lăn qua rồi lăn lại
    Cả cầu trường dõi mắt ngóng nhìn theo
    Hai đối thủ vung tay tiu, đỡ, đập
    Người xuýt xoa, la hét, kẻ hò reo

    Ping pông, ping pông
    Đứng bên ngoài Hải(*), Khoa, Heo sốt ruột
    Nhóc ballon(**), Gấu, Lộc, Ớt động viên
    Mangdolin thì thầm khe khẽ hát
    Nở nụ cười rạng rỡ rất hồn nhiên

    Cặp vợ chồng Hiếu - Nghĩa, Chuối, Long, Liên
    Thư, Nhân, Phát yểu điệu khác gì tiên
    Maximus tổng chỉ huy mẫu mực
    Toàn nam thanh, nữ tú giỏi ngoan hiền

    Ping pông, ping pông
    Trong trận đấu đôi bên là đối thủ
    Phân thắng thua bằng trí, sức dai bền
    Nối vòng tay năm châu thành bè bạn
    Nở nụ cười rạng rỡ phút bình yên

    Ping pông, ping pông
    "Đạm Phú Mỹ" lần thứ ba mở giải
    Bắc - Trung - Nam không phân biệt trẻ, già
    Trái bóng nhỏ niềm đam mê bất tận
    Nối vòng tay thêu dệt bản tình ca

    Ping pông, ping pông
    Quả bóng nhỏ lăn qua rồi lăn lại
    Cả ngàn người theo dõi trận cầu sôi
    Cúp vô địch trên tay người chiến thắng
    Những nụ cười rạng rỡ nở đầy môi

    Ping pông, ping pông
    Bao ánh mắt cho tôi niềm vui sướng
    Khi chúng mình kết lại sóng thành đôi
    Niềm đam mê se tình duyên thắm lại
    Mặc thời gian lặng lẽ cứ dần trôi

    (*) Là tên của một số vận động viên tại TP.Hồ Chí Minh
    (**) Là tên niknem của một số vận động viên trên :
    http://bongban.org ( mangdolin là niknem của Nguyễn thị Thái Thủy ) 


    Cô em vợ Nguyễn Thị Thái Thủy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 13:47:30 bởi HOA HUYỀN >
    #443
      HOA HUYỀN 12.04.2008 11:25:24 (permalink)
      0
       


      Của bạn Quỳnh Hoa - Matnauchandai http://matnauchandai.vnweblogs.com/
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 11:32:43 bởi HOA HUYỀN >
      #444
        HOA HUYỀN 22.04.2008 01:27:05 (permalink)
        0
        Hè đang về

        Hè ve sầu rền rĩ
        Phượng đỏ thắm sân trường
        Bao nhiêu là kỷ niệm
        Ùa về ngan ngát hương

        Thơ xưa chưa trọn ý
        Anh nhập ngũ lên đường
        Hành quân vào chiến dịch
        Lăn lộn chím, mười phương

        Nhớ nhau nhiều đến thế
        Khi xa lại càng thương
        Hỏi ai không rạo rực ?
        Nghe trống dục tan trường

        Thân bàng sâu nét khắc
        Tóc phai màu gió sương
        Tên lồng tên còn đó
        Vẫn lan tỏa mùi hương

        Hoahuyen
        21.4.2008





        #445
          Bach Van Nam 26.04.2008 12:11:34 (permalink)
          0
          Bạc Liêu
          MỘT CHUYẾN RONG CHƠI

          Bạc Liêu một chuyến rong chơi
          Bao nhiêu kỷ niệm đầy vơi khó nhòa
          Đường xa thì mặc đường xa
          Nụ cười rạng rỡ chan hòa niềm vui

          Lạ quen chia sẻ ngọt bùi
          Tiểu thơ, công tử bén mùi hay chưa?
          Men, tình... thỏa sức say sưa
          Hồn siêu phách lạc... hương đưa thắm màu

          Chim chiều nháo nhác gọi nhau
          Rừng buông nắng nhạt pha màu khói sương
          Bên em chẳng ngại lạc đường
          Đâu cần cứ phải dò phương nào về

          Tối lầu công tử say mê
          Thâu đêm ngắm ánh trăng thề cùng ai
          Thức lâu cứ tưởng đêm dài ?
          Mới hay ngắn ngủi ban mai nắng bừng

          Chia tay ngấn lệ rưng rưng
          Ai ngờ xế bóng... già gừng càng cay
          Hoàng hôn mái tóc mây bay
          Bạc Liêu bất chợt đong đầy hồn thơ


                                                                      Hoahuyen 
                                                            Kỷ niệm chuyến về thăm Công tử Bạc Liêu



          Trước cửa Nhà Công tử Bạc Liêu xưa



          Phút chia tay lưu luyến



          Tản Mạn Bạc Liêu
           
           
          Làn khói lam chiều tạo dáng mây
          cánh chim đã mỏi quắp cành cây
          đỏng đảnh nàng cò khoe áo trắng
          biết mùa xuân thắm ghé qua đây
           
          Đi nghe biển hát ru ngày cạn
          Yêu ớt vòm xanh trút nắng vàng
          va nhau đợt sóng môi mềm mặn
          đời cũng hoàng hôn kẻ lỡ làng
           
          Dưới dòng lơ lửng nước trong veo
          chân dẫm lên bờ mắt dõi theo
          Hắc lầu công tử trông ngộ ngộ
          tường rào dậu đổ, ngói bìm leo
           
          Tiếng chuông chùa cổ lúc một xa
          hoài lang tuyệt diệu mãi trổ hoa
          ai hát cho lòng rươm rướm lệ
          lộc tươi biên biếc trước sân nhà
           
          Bạc Liêu - xuân 2006


          Bạch Vân Nam
          ** Chào huynh, đi chơi vui quá hé! Đến BL thì phải tới vườn chim, biển ăn hải sản và phật bả Nam Hải, vườn nhãn, ngôi chùa cổ nhất cạnh mộ cố tài tử Cao Vân lầu, nhà công tư bạc liêu...**, không đi hết là hơi uổn.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 12:35:02 bởi Bach Van Nam >
          #446
            HOA HUYỀN 26.04.2008 17:15:45 (permalink)
            0
            Xin chào Bạch Vân Nam, lúc nào rảnh gặp nhau nha?
            #447
              HOA HUYỀN 04.05.2008 15:07:26 (permalink)
              0
              Một chiều say tình nghĩa
              Kỷ niệm khi gặp lại Thầy Thúc - dạy môn văn
              Thời cấp III tại Thị Xã Hưng Yên ( 01.5.2008) 


              Nâng chén tri ân uống với thầy
              Trò xưa đối ẩm thật lòng say
              "Tôn sư trọng đạo" luôn thầm kính
              Mượn chén ngả nghiêng tỏ giãi bầy

              Bán Nguyệt hồ trăng(*) lưu kỷ niệm
              Lâng lâng cảm xúc bỗng dâng đầy
              Câu thơ lãng mạn lay hồn bút
              Thổn thức con tim ngất ngưởng say

              Xế bóng hoàng hôn đầu nhuốm bạc
              Bâng khuâng xao xuyến phút chia tay
              Trong em vẫn mãi lưu hình bóng
              Một thuở ngây thơ ngưỡng mộ Thầy

              Hoahuyen
              01.5.2008

              (*) Thị xã Hưng Yên có Hồ Bán Nguyệt rất thơ mộng

              #448
                HOA HUYỀN 05.05.2008 18:12:22 (permalink)
                0
                Một vài hình ảnh với Bloger Nha Trang Khánh Hòa


                Ngày 15.4.2008 Hoahuyen cùng với đoàn các nhà giáo Quân đội - Hải Quân có chuyến du lịch về nguồn ( Dự kiến sẽ đi qua TP.Nha Trang - Quy Nhơn - Đà Lạt rồi quay về TP. Hồ Chí Minh ). Chiều tối ngày 15.4 và chiều ngày 16.4.2008 Hoahuyen đã được các bạn blogers ở Nha Trang - Ninh Hòa đón tiếp rất nồng hậu - Hoahuyen xin trân trọng cảm ơn vợ chồng anh chị Phạm Dạ Thủy ( Anh Hiến, chị Hoa ) bạn Matnauchandai ( Quỳnh Hoa ) và nhà văn Vân Hạ xin được đưa một số hình lên đây chia sẻ cùng các bạn



                Hôm nay em đã về đây
                Thế là chị thỏa những ngày xa em



                Thưởng thức đặc sản nem Ninh Hòa
                Hoahuyen - Matnauchandai - Anh chị Hiến Hoa ( Phạm Dạ Thủy )

                Khẽ chạm eo thon giật nẩy mình
                Tràn căng sức sống nét kiêu xinh
                Năm canh thổn thức bừng thi hứng
                Lãng mạn hồn thơ quyện nghĩa tình


                HH - Khắc Dũng - Nguyễn Tấn On - Cây viết trẻ nhiều triển vọng Hà Văn Đạo


                Hoahuyen - Khắc Dũng


                Với các em SV khoa Báo Chí năm thứ 4



                #449
                  HOA HUYỀN 05.05.2008 18:15:27 (permalink)
                  0




                  Ủng hộ admin


                  Ủng hộ admin kéo sắc dài
                  Thẳng tay trừng phạt tránh oan sai
                  "Phăng teo" té ngửa quân ô lại
                  Cứ trị quay đơ bọn tác quai
                  Giữ để sân chơi tuôn sắc trí
                  Chăm cho bờ lốc ngát hương tài
                  Năm châu bốn biển quây quần tụ
                  Nghệ sĩ, thi nhân thỏa chí trai
                   
                  Hoahuyen
                  23.4.2008

                  Nhân đọc bài
                  Thông báo về việc giao tiếp trên Vnweblogs"
                  http://admin.vnweblogs.com/post/1/62778


                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 18:17:10 bởi HOA HUYỀN >
                  #450
                    Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 41 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 604 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9