Bài xướng Ngày rộng tháng dài
Tết vội, ra giêng thăm bạn bè
Hương xuân còn đậm, rượu đầy be
Mộc tồn vài món tha hồ nhậu
Thơ thẩn đôi bài thoả sức khoe
Ngày rộng vợ lo đi trẩy hội
Diều dài con mải thả chơi đê
Lai rai ai trách người tri kỷ
Cả nước cũng đang bận hội hè
Hồ văn Thiện
623.
Bài họa
GIÀ CÒN TRỐNG BỎI
Mấy lão hưu non thích kéo bè
Thả dê mơ mộng giỏi... be be!
Gái tân mơn mởn ngu không giấu
Bồ cũ dai nhằng dở cũng khoe
Ruộng ngấu trâu chê buồn thối núi
Cỏ non bò khoái sướng mê đê
Điên lên vợ bảo : vừa thôi nhé!
Đây giận, phạt ông ngủ dưới hè
Hoahuyen