MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
NHỜ VẢ
Nói giúp hộ người ta vẫn nhớ
Mong từng giây gặp gỡ tri âm
Rung nên khúc nhạc bổng trầm
Thăng hoa tình bạn say nồng tình yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 11:54:54 bởi HOA HUYỀN >
Nịnh
Anh đã gửi thư rồi đấy nhé
Bác ngày mai chắc sẽ vui lòng
Hứa lới phải giúp bằng xong
Cũng là trách nhiệm anh mong đáp đền
Cho người cùng họ khác tên
Nịnh cô con gái nhà bên môi hồng
Yêu !
Khá khen em khéo ỡm ờ
Biến anh thành một ngã "khờ"ngu ngơ
Học đòi ngọng ngịu làm thơ
Tương tư mây gió thẫn thờ chơi vơi
Tình yêu đúc kết ngàn đời
Đâu cần tuổi tác vẽ vời hèn sang
Chỉ cần hai trái tim vàng
Rung cùng một nhịp thiên đàng là đâu ?
Vụng nhìn mắt chớp vào nhau
Thế là ta đã đớn đau cả đời
Niềm thương, nỗi nhớ đầy vơi
Tâm hồn thể xác rã rời vì yêu
TA ĐÃ CÓ EM
Chỉ vài phút làm nên lịch sử
Một đêm tô rõ chữ tình yêu
Chân thành đón nhận bao nhiêu
Ta cho tất cả bấy nhiêu ân tình
Kiếp này chưa phải của mình
Con tim in dấu bóng hình của em
Một đêm thỏa đã cơn thèm
Là anh đã có cả em trong đời
XÚC ĐỘNG
Xúc động quá say lòng chết ngất
Chỉ vì ai rót mật vào tai
Thì thầm lệ đẫm bờ vai
Ước gì có một đêm dài bằng năm
Mặc cho giá lạnh viếng thăm
Nồng nàn hơi ấm trăng nằm bên anh.
TƯƠNG TƯ (2)
Dạo này hay thảng thốt
Như vừa mất thứ gì ?
Giật mình trong giấc ngủ
Thẫn thờ lúc đang đi
Hay tại mối tình si ?
Trồng từ hè năm ấy
Nay bỗng tốt xanh rì ?
TÌNH BAO LA
Thế mới biết tình em bao la quá
Liệu biết mình có đáp nổi hay không ?
Cho và nhận chân thành không tính toán
Trong lòng ta đang nổi gió, mưa, giông.
Mắt nhìn nhau khơi lửa cháy men nồng
Say điên dại trong vòng tay ân ái
Để mai xa lòng ta đau tê tái
Đợi hè sau phượng mới đỏ môi hồng.
CỨ NGỠ
Từ lâu cứ ngỡ hững hờ
Thì ra hai nửa vẫn chờ đợi nhau
Ngỡ rằng có cá quên rau ?
Ai ngờ tao ngộ vơi sầu đầy vui
Bên nhau cay đắng ngọt bùi
Đừng cho hờn dỗi chôn vùi tình yêu
Vì ta đã khổ đau nhiều
Bây giờ cần tránh những điều đớn đau
Cái gì đẹp hãy cho nhau
Cái gì cay đắng u sầu quăng đi
MONG
Chỉ hai, ba tiếng nữa thôi
Mong từng giây phút đứng ngồi không yên
Tương phùng tao ngộ trần-tiên
Ta đang mơ gặp bạn hiền tri âm
Nhạc lòng đang gẩy nốt thầm
Gặp em nốt bổng âm trầm vang xa
Bổng trầm say đắm lòng ta
Dệt nên một bản tình ca tuyệt vời
Ân tình sâu lắng em ơi !
Thăng hoa tình bạn với người mình yêu
LỠ CHÓT TÌNH TANG
Hỡi kẻ "si" tình hãy nhớ câu
"Hữu duyên thiên lý" chớ nên sầu
Ngược đời chưa thấy "Hằng" mê "Cuội"
Chớ đuổi nhau hòai chẳng dám đâu
Đến đâu thì đến việc chi sầu
"Cuội" đã say "Hằng", cá cắn câu
Lỡ chót tang tình trêu ghẹo "Nguyệt"
Chọn ngày hôn lễ giết khao trâu.
CẢM XÚC
Khi thổ lộ điều sâu kín nhất
Nghĩa là ta đã rất tin mình
Như đang "thú" trước bình minh
Và mong nhận được ân tình khát khao
Đắng cay trộn lẫn ngọt ngào
Chia vui, xẻ ngọt đổi trao tâm tình
Khi lột xác thân tằm hoá kiếp
Sợi tương tư dệt tiếp thành thơ
Đi tìm tri kỷ trong mơ
Hoá thân thành một "gã" khờ dở hơi
I'm SO RY
Phải chăng vì đã nỡ lời ?
Ngoài kia nặng hạt mưa rơi trong lòng
Trong này rối dạ chờ mong
Một lời tha thứ mà không thấy gì
Hay là em chẳng còn chi ?
Mặc anh đeo đuổi còn gì đời anh.
NÃO NUỘT
Nói gì bi thảm quá trời
Nghe mà não nuột hỡi người tình xa
Đa tình”chư bát” đào hoa
Muốn gì thì cứ nói ra xem nào ?
Tình “đầu” cũng muốn vơ vào
Còn ai tình cuối nơi nào thì chưa ?
Sao ai cũng dám đẩy đưa ?
Chị xin cảnh cáo cho chừa thói “dê”
TA CỨ "SI"
Tình yêu, tình bạn, tình thơ
Hòa vào làm một ai ngờ đắm say
Đa đoan cũng đến như vầy
Khổ đau hạnh phúc đoạ đầy thân ta
Hè hoa phượng đỏ kiêu sa
Tiếng ve thảm thiết chưa hòa được âm
Thôi đành ta cứ âm thầm
Cây "si" ta vẫn cứ trồng chờ em.
Đa đoan
Đong đưa liên tỉnh Đào hoa
Ai mà không hiểu cho là đa đoan
Tình thì cũng khá chứa chan
Trải lòng trăng gió ngút ngàn trời mây
Sợ thì xin hãy dừng ngay
Kẻo mà vương vấn có ngày thành tro
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: