"Trăm năm bia đá cũng mòn.
Bia chai cũng bể,chỉ còn bia ôm."
HỠI CÁC ÔNG HÃY NGHE THƠ BIA ÔM ĐỂ TRÁNH XA BIA ÔM NÈ:
XIN ĐỪNG ÔM TÔI
Hỡi các cô bia ôm miền nhiệt đới
Chớ ôm người và hãy để tôi yên
Vì tôi đây muốn uống cạn (hết) ly này
Bia , người đẹp nỗi ưu phiền nhứt thể .
Đừng ôm tôi lúc trời (chiều)chưa trở gió
Mà làm tôi thất tiết với vợ con
Hay nôm na mất đạo với vợ nhà
Người yêu cũ lâu ngày nhiều năm dài đăng đẵng .
(bộ chê bả già hết phê hay sao mà rên quá trời hè hi ..hi ...NĂM DÀI là nghe thảm đời rồi .....sao có vụ LÂU NGÀY và còn ĐĂNG ĐẴNG nữa hi ..hi ...) (Cô tiếp viên nói ) Anh uống say hay tại trời đen tối
Kéo mây mờ che phủ kín đời anh
Làm bước đi (anh)chệnh choạng phút quân hành
AI ÔM AI TRƯỚC CHỈ CÓ TRỜI MỚI BIẾT .
Xin nói rõ đây là nhà hàng viên tiếp
(có tiếp viên đàm đạo cho vui thôi khi uống) Có tiếp viên đàm đạo phút vui chơi
Có âm dương hoà nhiệp khúc cuộc đời
(âm + dương = ý là nam + nữ )
Nhứt cho kẻ cô đơn nhiều năm tháng
.(dành cho độc thân thôi có vợ rồi cấm vào nghe mấy cha hi ..hi ....) Nói chuyện thôi ai biểu anh phăng tiếp
Xa lộ không đèn vượt high speed ép duyên em
Đổi hệ thông ngôn thành ra nạn Tiên đề
Rồi từ đó tiếp viên thành ÔM CÓ TÍP ( hi ..hi ...) .
Lỡ bị ôm nên em ôm cho đáng
Ôm kẻ nào có tiền(típ) good money
Ngu chi ôm anh bạn lắm cơn ghiền
Thôi thì uống xong rồi mau biến gắp .
Trả lại em chiếc ghế ngồi bên đó
Để em mời anh khác bước chân vô
Cùng tụi em nâng cạn chén vơi đầy
Mà ta đã quen rồi đời mưa gió .
Có kẻ khéo viết ra vè lục bát
Tả tận tình quang cảnh chốn ăn chơi
Biết nói sao khi lâm trận làm người
Ai cũng phải lo cho mình trước đã .
Để kết thúc thơ đời Toàn tôi viết
Xin ghép vào câu lục bát cho vui
Sướng hay không thì cũng chuyện của người
Làm nhân loại chắc gì ta tròn mãi :
" Em ôm những kẻ có tiền "
"Ngu chi ôm kẻ bị ghiền như anh "
"Uống rồi hãy vọt đi nhanh "
"Trả em chiếc ghế mời anh khác ngồi " .
Tác giả
phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 7:24 am sáng ngày thứ ba April 18-2006
HIHIHI
(SƯU TẦM)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 22:45:59 bởi chialy1904 >