Kiềm Chế.
banh2005 26.05.2006 07:56:59 (permalink)
0
Tôi ghì xiết dây cương.
Con ngựa thần có cánh.
Bởi ngàn sao lấp lánh.
Đang quyến rũ linh hồn.

Tôi trói chặt con tim.
Đóng then cài kín cửa.
Đôi vầng mi khép nửa.
Tai từ chối lời mời.

Trời bỗng nổi cơn giông.
Tia chớp loè sáng chói.
Bóng người nghiêng giấc mộng.
Chơi với giải Ngân Hà.

Kìa dây cương vụt đứt.
Ngựa thần sải cánh bay.
Dây trói tuột khỏi tay.
Linh hồn lên cao vút.

Cửa bụng hết then cài.
Đôi mi huyền chớp mở.
Tai thấp thoáng xôn xao.
Lời tự tình muôn thuở.

Linh hồn tôi bỡ ngỡ.
Con tim sóng dậy triều.
Thế rồi tôi tràn đến.
Bên một bờ vai yêu.

Xin lỗi quý bà quý ông tui sáng tác rồi xong đọc lại thấy dở quá nên sáng tác lại.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 10:42:38 bởi banh2005 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9