Phôi Pha
ToiLaToi 27.05.2006 15:41:07 (permalink)
0
Kẻ Vị Tiền

Đưa đẩy tình đời tựa khúc khuôn
Yêu thương cho lắm để rồi buồn
Không duyên nên lứa người đau khổ
Chẳng phận kết đôi kẻ lệ tuôn
Phú quý đã mua câu hứa hẹn
Tiền tài đành bán tiếng thề suông
Hận đời kiếp sống như vôi bạc
Thương kẻ vị tiền hạnh phúc buôn
#1
    ToiLaToi 27.05.2006 15:51:18 (permalink)
    0
    Phai Màu


    Càng nghĩ càng thêm nỗi khổ đau
    Tình xưa nghĩa cũ đã phai màu
    Không còn tiếng hẹn thề chung thủy
    Đã mất lời xưa sống bạc đầu
    Lẻ bóng đường đời buồn cách trở
    Đơn phương kiếp sống hận xa nhau
    Thắm nồng mộng ước ai cùng bước
    Không phận không duyên mãi hối cầu
    #2
      BĂNG NGUYỆT 27.05.2006 16:27:47 (permalink)
      0
      Chào weocom Tôi là tui đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nà,,,
      (Sori đã làm xáo trộn nồi đường của TLT rùi)

      Ngày mới

      Mưa rơi như nước mắt tuôn trào
      Hết duyên nên mới phải xa nhau
      Những lời chung thủy như bọt sóng
      Vụt vỡ vụn tan lúc dâng cao
      Tình đã phôi pha biết làm sao
      Thì thôi xin hãy cố quên sầu
      Ngày tháng tơ tằm sinh nhân mới
      Tơ hồng lại thắm cột tay trao..
      #3
        ToiLaToi 27.05.2006 23:28:06 (permalink)
        0
        Cảm ơn Băng Nguyệt nghé chơi



        Dĩ vẵng qua rồi trong ký ước
        Mà hòai vẫn gửi mộng yêu đương
        Nhìn ai hôm trước lòng thêm tủi
        Ước hẹn vụn rơi phía cuối đường

        Thủa ấy mộng xinh là thế đó
        Mà giờ tan nát tựa chiều sương
        Kẻ đi người ở thôi buồn tiễn
        Gạt lệ từ ly xót dạ trường.....

        #4
          ToiLaToi 28.05.2006 10:42:41 (permalink)
          0
          Hôm qua tùng bách còn xanh
          Mà nay tùng bách héo cành lá rơi
          Lẩn đâu những tiếng vui cười
          Ai đem đi giấu bao lời yêu thương

          Tận sâu giọt rụng vấn vương
          Giọt trườn mi mắt giọt vương bên thềm
          Thủa xưa trăng đợi gió lên
          Sao nay trăng đã tròn trên mái rồi

          Câu ca tiếng hát chia đôi
          Qua sông người bước dứt thời mộng mơ
          Người đi kẻ ở ơ thờ
          Còn ai ngơ ngẩn đợi chờ bóng ai....?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 14:33:06 bởi ToiLaToi >
          #5
            ToiLaToi 28.05.2006 13:38:51 (permalink)
            0
            Mời Bạn

            Thi hữu mời vô dệt mộng mơ
            Hồn say riệu lạt góp câu chờ
            Đâm xuyên dương tỏ vài lời hát
            Xé tọac đêm thâu mấy điệu thơ
            Nức tiếng thi nhân tàn bóng nguyệt
            Âm vang bạn hữu rộ đêm mờ
            Đệ huynh cậu tớ thêm nồng thắm
            Lưu luyến luyến lưu mấy bước vô
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 14:34:34 bởi ToiLaToi >
            #6
              ToiLaToi 29.05.2006 10:31:12 (permalink)
              0
              Nhẫn Cỏ-Ngọc Ngà


              Hôm nay có kẻ bước qua sông
              Ngơ ngẩn còn trông cánh thiệp hồng
              Đôi lứa lứa đôi câu hứa hẹn
              Theo năm theo tháng đã trôi dòng

              Bến nước buồn thiu bến nước buồn
              Tựa như thầm tiếc mộng yêu đương
              Có đuyên không phận tình dang dở
              Ngõ nhỏ năm nao vắng Thiếp-Chàng

              Em giờ sung sướng cảnh đài trang
              Anh kẻ buồn thiu lỡ mộng vàng
              Nhẫn cỏ-ngọc ngà em đã chọn
              Anh thôi câm lặng vạn thu sang
              #7
                ToiLaToi 29.05.2006 11:15:27 (permalink)
                0
                Phai Phôi


                Đôi câu luyến ái giữ cho chăng?
                Mộng ước chung đôi có phải rằng...?
                Theo gió mù khơi trôi biệt khuất
                Đêm thâu lẩn mất giọt tình trăng

                Chuyến đò đã lỡ lỡ sang ngang
                Cho kẻ ngồi đây nát mộng vàng
                Dòng nước buồn thiu hờ hững chảy
                Trơ ngan một đám bụi rêu vàng

                Lững lờ mây bạc lạnh lùng soi
                Nhìn cánh buồm trôi nỗi ngậm ngùi
                Sông cạn núi mòn không chuyển hướng
                Lời thề son sắc đã phai phôi
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9