TỨ TUYẾT CHO EM&ANH
coffee_love_no_go 27.05.2006 19:14:37 (permalink)
0
Xao xuyến
Từ trước đến nay ta chưa gặp
Tình cờ hôm nay lại gặp nhau
E thẹn, nghẹn ngùng, em không nói
Để cho lòng anh xao xuyến thêm.

Bài thơ dang dở
Bài thơ tôi viết còn dang dở
Viết vài dòng lắng đọng một ý thơ
Viết nhiều dòng ý thơ thành ý chết
Thôi thì tôi đành để thơ dở dang.

Nói gì đi!
Nói gì đi, một lời cay đắng
Nói một lời chẳng khó lắm đâu
Mà sao em không nói lời nào?
Để cho tôi ba năm sầu thảm

Em khóc 1
Em khóc long lanh hai hàng lệ
Hãy mở tinh cầu nhìn vườn đi
Quỳnh anh nở rộ mấy hôm trước
Chỉ khóm trà my tàn luỵ nhiều.

Kẻ dại
Em cười làm cho lòng tôi khóc
Khóc vì em chẳng hề gì đâu
Bởi vì tôi là một kẻ dại
Chỉ biết yêu và dâng hiến tình.

Vàng anh ơi!
Vàng Anh ơi! Xin đừng hót nữa
Tiếng hót nàng đã chán chường rồi
Hãy yên lặng! Nghe tạo hoá nói
Định nghĩa tình là cái chi chi.

Đừng buồn thi sĩ!
Đừng buồn rầu nữa thi sĩ ơi!
Không yêu thì thôi đừng có khóc
Khóc nhiều người ta có yêu đâu
Thôi thì im lặng mà yêu người.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9