Làm trai dốt mới thật thà 
  Nhưng đừng để gái tưởng là nói điêu 
  Làm trai dại mới là kiêu 
  Nhưng đừng để gái thấy xiêu xiêu lòng 
  Làm chồng giỏi mới...lòng thòng 
  Nhưng đừng có dại đèo bồng đa mang 
  Làm trai dại mới khoe sang 
  Nhưng đừng rách quá mấy nàng nó chê 
  Làm trai phải giả bộ quê 
  Nhưng mà đừng có lộ nghề nông dân 
  Làm trai ngõ mới không gần 
  Nhưng phải giả bộ ngại ngần chút coi 
  Là trai tội để...nách hoi 
  Nhưng đừng để "xạ" nó oi quá chừng 
  Làm trai gái đẹp không mừng 
  Thì thôi, xin hãy lừng khừng mà tu 
  Làm trai nhất định không ngu 
  Tốn cơm chính phủ, thầy bu hằng ngày 
  Làm trai phải giỏi cấy cầy 
  Đừng cho con gái được vầy vui vui !!
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 23:26:44 bởi banh2005 >