GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 235 bài trong đề mục
Chu Ha 11.04.2008 04:28:00 (permalink)
0
 

Bai họa với bác HVT

Ít ai có được biệt tài châm

Ít ai có được biệt tài châm
Mặc kệ người đời bảo lão hâm
Dám chọn quan tham hăng hái chọc
Giỏi tìm nhũng nhiễu thẳng thừng đâm
Dựng xây uy tín trong lòng kén
Củng cố niềm tin giữa ruột tằm
Nước thịnh hay suy cần phải đấu
Bằng ngòi bút sắc... chứ không câm

Hoahuyen


NGẬM MIỆNG

Nhọt đã mưng rồi sao chẳng châm
Lại lo thằng ngốc nó chê hâm
Đường danh lắm lộc nhiều anh hám
Nẻo lợi nhanh lời khối đứa đâm
Bán chức, mua quan, ô thể chế
Buôn bằng, chạy tội, khắm khuôn tằm
Dơ dao sợ mủ u không chích
Ngậm miệng ăn tiền, giả điếc câm

Ho Van Thien



Chu Hà ghé thăm nhà được đọc bài  CHÂM của anh và NGẬM của bác Hồ Văn Thiện thiệt là hay... đã thiệt  vậy chứ quí vị có dám họa bài này không????... nếu không thích nói tui  lấy ra nhé ...  
Thân mến
 
 




 
Hán Mãng Mông gì cũng cút đi 

Ngọn đuốc tự do đã tức thì
Hai lần ngủm tỏi ở Ba Ri
Mừng thay chú Chệt giương công lý
Tiếc bấy chàng Ngô ngượng bí sì
Bản Giốc suối rừng mau trả lại
Hoàng Sa hải đảo hãy hoàn y
Đất Nam trời định dân Nam ở
Hán, Mãng, Mông gì cũng cút đi
 
 
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 02:17:01 bởi Chu Ha >
HOA HUYỀN 06.05.2008 17:16:16 (permalink)
0




 


05/05/2008, at 16:55 [ Trả lời ]
 

 
Chân "rung" Đuyên Hồng
 
Cứ ngỡ Đuyên Hồng bạc trắng râu
Ai ngờ quá trẻ tóc xanh đầu
Hiền lành chất phác thân săn chắc
Ứng xử thông minh má bĩnh bầu
Đối họa nghiêm niêm sâu vững luật
Vần gieo kén tứ sắc từ câu
Cảm ơn trời đất se duyên lại
Nam - Bắc từ nay nối nhịp cầu

 
Hoahuyen
6.5.2008




HOA HUYỀN 06.05.2008 18:22:37 (permalink)
0
         
 
 
Kính gửi: Lão nông thời com. nét !
Vâng ! Sáng nay bất ngờ nhận được điện và một tiếng sau, lúc 9 giờ đã thấy Hoa Huyền sừng sững trước cửa phòng. Lần đầu gặp mặt mà cứ tưởng đã quen biết từ lâu, Hoa Huyền không khác gi lãng tử trên mạng. Chỉ ngạc nhiên là Đào Hoa chỉ đi có một mình (hoặc còn cất dấu đâu đó). Hoa Huyền cho biết ra từ chiều qua và đêm qua đã có cuộc gặp mặt với đai diện hội blogger Hà Nội có nhiều người đẹp tham gia.
Chủ nhân blog này rất cảm kích đươợc Hoa Huyền tới thăm như một ân huệ do phó Chủ nhiệm Hoa Huyền mang tới. Và dù mới gặp nhưng mọi thủ tục xã giao hầu như bỏ qua, thân tình như bạn bè lâu ngày. Chỉ có chén rượu "làng Vân" uống suông và đã  ngay lập tức đi vào nói chuyện về blog...
Vì có nhiều chương trình, nên Hoa Huyền khôngở chơi lâu được (ngồi hơn một tiếng đã có mấy cuộc gọi không biết của anh hay em nào) nên đành lưu luyến tạm biệt.
Định viết một cái gi đó chào mừng cuộc gặp mặt này, nhưng chưa kịp thì đã nhận được comment của Lão nông chúc mừng bọn tôi. Để cảm ơn xin được tếu táo  hoạ lại cùng Lão nông.

 
 
  Tình bạn vong niên
 
Hoa huyền thấy bảo đến thăm anh ?
Hắn điện vào khoe rất rõ rành
Thân xác dẻo dai, gân bảo khoẻ
Tâm hồn lãng mạn, tóc còn xanh
Vong niên tình bạn đâu cần tuổi
Tri kỷ tri âm chẳng thiết danh
Nâng chén tương giao lưu kỷ niệm
Ngày đêm com, nét cứ tung hoành ?



 
Viết bởi laonongthoicomnet | 25 Apr 2008, 12:00
 
Bài hoạ
 
 
Hoa Huyền vừa đó đã khoe anh
Vài tiếng ngồi chơi đâu đã rành
Mai sớm vội đi về cảng biển
Bữa kia chắp mối ngược rừng xanh
Tào lao trên mạng đà thân thiện
Đối ẩm bên nhau cũng nổi danh
Không có rượu Tây mời lãng tử
Làng Vân cũng chúc rất chi hoành !



                      Hồ Văn Thiện




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 02:55:27 bởi HOA HUYỀN >
Đuyên Hồng 06.05.2008 21:35:37 (permalink)
0
Chân "rung" Đuyên Hồng
 
Cứ ngỡ Đuyên Hồng bạc trắng râu
Ai ngờ quá trẻ tóc xanh đầu
Hiền lành chất phác thân săn chắc
Ứng xử thông minh má bĩnh bầu
Đối họa nghiêm niêm sâu vững luật
Vần gieo kén tứ sắc từ câu
Cảm ơn trời đất se duyên lại
Nam - Bắc từ nay nối nhịp cầu

 
Hoahuyen
6.5.2008


CHÂN DUNG TỰ HỌA
Cũng thân Nam tử, cũng mày râu
Kêu nhậu thì thưa, họp lắc đầu
Sở thích thường ngày bia bảy vại
Thói quen hàng bữa rượu lưng bầu
Ra đường ghê cớm nên theo luật
Đến ngõ sợ bà phải lựa câu
Những lúc rỗi nghề nghe réo gọi
Lên xe cài số vượt qua cầu…
May 6, 2008
 

HOA HUYỀN 12.05.2008 23:53:56 (permalink)
0
Họa đảo vận

Tựa vườn hoa đẹp

Tựa vườn hoa đẹp tỏa ngàn hương
Lục nhánh đường thi vạn mến thương
Tri kỷ gieo vần câu xướng họa
Tình người trao gởi bạn văn chương
Nâng niu vốn cổ vui trăm họ
Trân trọng canh tân thỏa tứ phương
Đến hẹn tao nhân về hội ngộ
Lòng vui rạo rực tựa khai trường ?

Hoahuyen
12.5.2008

Bai xuong

Tao phùng họp bạn

Náo nức vui như thuở tựu trường
Đông Đô chào đón bạn muôn phương
Tám dòng cách luật tâm ngời sáng
Năm vận liên hoàn sách đẹp chương
Réo rắt tiếng tơ hoà tiếng trúc
Mượt mà cung nhớ quyện cung thương
Ngọn cờ thi hội vờn trong nắng
Như cánh sen hồng đượm sắc hương

Chi nhánh Thơ Đường Đông Đô



Bài hoạ

Thơ Đường

Vượt cả biên cương vạn dặm trường
Ngàn năm danh tiếng đã lưu phương
Trắc bằng nhạc điệu tình thâu lý
Niêm đối văn phong  ý sáng chương
Tứ tuyệt xưng danh thù bạt vía
Năm vần gợi cảm bạn yêu thương
Tao phùng gặp gỡ người tri kỷ
Thắp nén trầm thi vọng cố  hương
 
                        Hồ Văn Thiện


     
HỮU DUYÊN KỲ NGỘ
 

Tiếp bước cha ông vượt dặm trường
Tựu tề con Việt tự bao phương
Năm vần thói cổ nâng niu giữ
Bảy chữ lề quê kính cẩn trương
Cung bổng cung trầm hòa điệu nhớ
Vần thanh vần sắc thỏa lời thương
Tiếng xưa vọng giữa trời nay ấy
Không hẹn mà cùng tỏa ngát hương!

                  Sunday, May 11, 2008
       
                   Đuyên Hồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 23:59:22 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 15.05.2008 15:08:23 (permalink)
0




Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của người ( 19.5.1890 - 19.5.2008 )
"Sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại"



Tỏa sáng mãi niềm tin

Giản dị, ân tình, chí vĩ nhân
Tâm, tầm, đức, nhẫn đấng minh quân
Có công gầy dựng xây non nước
Dẫn dắt con đường cứu quốc dân
Con cháu đời đời lưu tạc dạ
Non sông kiếp kiếp khắc ghi tâm
Như vầng nhật nguyệt luôn ngời sáng
Tỏa mãi niềm tin giữa cõi trần


Hoahuyen
14.5.2008




Nhà sàn ở phủ chủ tịch


NGÂM THƠ
   Mời Click vào tên bài thơ
HAI SẮC HOA TIGÔN             Xem thơ
  TTKH  Lý Bạch Huệ ngâm
SAU PHÚT BIỆT LY               Xem thơ
  NGÂN GIANG . Hoài Anh ngâm
KHÓI TRẮNG                         Xem thơ
  KIÊN GIANG. Kim Lệ ngâm
TÂM TRẠNG MỘT ĐÊM MƯA Xem thơ
  NGÂN GIANG. Kim Lệ ngâm
QUÊ HƯƠNG                         Xem thơ
  TẾ HANH. Ngọc Mai ngâm
ĐÂY THÔN VỸ DẠ                  Xem thơ
  HÀN MẶC TỬ. Yến Linh ngâm
BÀI THƠ THỨ NHẤT               Xem thơ
  TTKH  .  Ngọc Mai ngâm
LY TAO                                 Xem thơ
  BÙI GIÁNG Tạ Nghi Lễ ngâm
MÀU TÍM HOA SIM                Xem thơ
  HỮU LOAN. Yến Linh ngâm
NGẬM NGÙI                           Xem thơ
  HUY CẬN. Hồng Vân ngâm
- MUÔN TRÙNG                        Xem thơ
  HỒ DZẾNH     Thuý Ngân ngâm
- TIỀN VÀ LÁ                            Xem thơ
  KIÊN GIANG   Thuý Ngân  ngâm
- HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM
 KIÊN GIANG    Lý Bạch Huệ ngâm
- LÁ DIÊU BÔNG                       Xem thơ
  HOÀNG CẦM      Mai Hiên ngâm
- NGÀY XƯA HÒANG THỊ          Xem thơ 
PHAM THIÊN THƯ. Đoàn Yến Linh ngâm
- NGƯỜI HÀNG XÓM                Xem thơ 
NGUYỄN BÍNH   Tạ Nghi Lễ ngâm
- ÁO TRẮNG
HUY CẬN,  Trần Thị Tuyết ngâm

- BÊN SÔNG ĐƯA KHÁCH
Thế Lữ    Kim Lệ ngâm
- CHIỀU CÁT BỤI
Ngân Giang  Tạ Nghi Lễ ngâm
CHÙA HƯƠNG
Nguyễn Nhược Pháp  Đài Trang ngâm
- ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ
Hàn Mặc Tư Tạ Nghi Lễ ngâm
- ĐẮNG VÀ NGỌT
Trang Thế Hy Đoàn Yên Linh ngâm
- ĐÓN GIAO THỪA
Huy Cận Linh Nhâm ngâm
- GHEN
Nguyễn Bính  Tạ Nghi Lễ ngâm
- MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
Quang Dũng  Tạ Nghi Lễ ngâm
- CHIỀU
HỒ DZẾNH  Mai Hiên ngâm
- CHỢ TẾT
ĐOÀN VĂN CỪ   Kim Lệ ngâm
- CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
VŨ HỮU ĐỊNH, Đoàn Yến Linh ngâm
- EM THỜI GIAN NGỪNG TAY
VŨ HỮU ĐỊNH Đoàn Yến Linh ngâm
- HỌC SINH
HUY CẬN Trần Thị Tuyết ngâm
- KHÔNG ĐỀ
QUANG DŨNG   Mai Hiên ngâm
- LƯỠI DAO TRE NGÀY CẮT RỐN
KIÊN GIANG  Minh Tiến ngâm
- MÒN MỎI
THANH TỊNH Huyền Trân,Thúy Vinh Ngâm
- QUADIMODO
TRỤ VŨ   Tạ Nghi Lễ ngâm
- TÌNH QUÊ
HÀN MẠC TỬ   Bảo Cường ngâm
- TRĂNG HÈ
ĐOÀN VĂN CỪ  Thu Thủy ngâm
- TƯƠNG TƯ
NGÂN GIANG  Bích ngọc ngâm
- XUÂN TƯỢNG TRƯNG
BÍCH KHÊ   Mai Hiên Ngâm
- CÁC VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG
HUY CẬN   Trần Thị Tuyết ngâm
- TỐNG BIỆT HÀNH
THÂM TÂM  Bảo Cường ngâm
- VỌNG TƯỞNG
NGÂN GIANG  Lý Ngọc ngâm
- XUÂN ĐÔI TA
HỒ DZẾNH  Lý Bạch Huệ ngâm
- CÔ GÁI XUÂN
ĐÔNG HỒ Lý Bạch Huệ ngâm
- CỔNG LÀNG
BÀNG BÁ LÂN   Mai Hiên  ngâm
- ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN
ĐOÀN VĂN CỪ   Đài Trang ngâm
- HÀNH PHƯƠNG NAM
NGUYỄN BÍNH   Đoàn Yến Linh ngâm
- MỘT MÙA ĐÔNG
LƯU TRỌNG LƯ Mai Hiên ngâm
- NẮNG MỚI
LƯU TRỌNG LƯ  Thúy Vinh ngâm
- NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
THUẬN HỮU   Tạ Nghi Lễ ngâm
- QUÊ HƯƠNG
ĐỖ TRUNG QUÂN Hồng Vân ngâm
- BIỂN
XUÂN DIỆU  Đoàn Yến Linh ngâm
- LY BIỆT NGÀY NAY
CHẾ LAN VIÊN Đoàn Yến Linh ngâm
- NHỚ RỪNG
THẾ LỮ Mai Hiên ngâm
- XUÂN ĐẦU
XUÂN DIỆU Đoàn Yến Linh ngâm
- ĐÔI BỜ
QUANG DŨNG Mai Hiên ngâm
- MUA ÁO
ĐÔNG HỒ Kim Lệ ngâm
- MUÔN TRÙNG
HỒ DZẾNH Thúy Vinh ngâm
- NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
TẾ HANH Trần Thị Tuyết ngâm
- TIẾNG SÁO THIÊN THAI
THẾ LỮ  Huyền Trân ngâm
- TÌNH ĐIÊN
LƯU TRỌNG LƯ Lý Bạch Huệ ngâm
- TRÒ CHUYỆN
BÙI GIÁNG Mai Hiên ngâm
- TRÀNG GIANG
HUY CẬN Tạ Nghi Lễ ngâm
- RƠM RẠ
HỒ THI CA Vân Khanh ngâm
- TƯƠNG TƯ
NGUYỄN BÍNH Huyền Trân ngâm
- CHỞ EM ĐI HỌC TRƯỜNG ĐÊM
NGUYỄN TẤT NHIÊN Hồng Vân ngâm
- CÒN CHI NỮA
LƯU TRỌNG LƯ  Thúy Vinh ngâm
- ĐÀ LẠT
PHƯƠNG ĐÀI  Mai Hiên ngâm
- XÂU KIM
CHẾ LAN VIÊN Thúy Vinh ngâm
- RẤT HUẾ
PHONG SƠN Hồng Vân ngâm
- TỰ HÁT
XUÂN QUỲNH Thi Nhân ngâm
- VU VƠ
TẾ HANH Tạ Nghi Lễ ngâm

 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 15:51:53 bởi HOA HUYỀN >
#156
    HOA HUYỀN 15.05.2008 15:49:50 (permalink)
    0



    TUỘT DỐC NIỀM TIN


    Trắng đen thật giả lộn tùng phèo
    Lủng lẳng niềm tin bé tẹo teo
    Kẻ cướp hoành hành quan khoái trá
    Tham quan nhũng loạn cướp hò reo
    Kỷ cương phép nước buông lơi lỏng
    Quy tắc lệ làng thả chéo queo
    Nếu cứ đà này... phanh tuột dốc
    Không còn chữ tín nói ai theo ?


    Hoahuyen
    14.5.2008






    #157
      BĂNG NGUYỆT 15.05.2008 16:15:25 (permalink)
      0
      Ghé thăm anh HH lại dc biết anh ĐH hih...chúc 2 nhà thơ luôn vui và sáng tác đều nha..
       
       
      Thơ, Đường nếu tách riêng ra
      Thì còn được được chớ mà nhập chung,
      Mèn ơi khó nuốt wá chừng,
      Bn zốt trật từng cung xếp đường...
       
      á hihihi
       
       
      #158
        langthi 17.05.2008 12:16:39 (permalink)
        0

        Bai xuong

        Tao phùng họp bạn

        Náo nức vui như thuở tựu trường
        Đông Đô chào đón bạn muôn phương
        Tám dòng cách luật tâm ngời sáng
        Năm vận liên hoàn sách đẹp chương
        Réo rắt tiếng tơ hoà tiếng trúc
        Mượt mà cung nhớ quyện cung thương
        Ngọn cờ thi hội vờn trong nắng
        Như cánh sen hồng đượm sắc hương

        Chi nhánh Thơ Đường Đông Đô

         
        Mạn phép họa chung vui
         
         
        Sen Hồng Cho Em
         
        "Như cánh sen hồng đượm sắc hương"
        Mười lăm thơ mộng tuổi dễ thương
        Ba mươi năm vội tay lìa sách
        Trang sử đổi đời viết mấy chương
        Nước những chông chênh nên lận đận
        Sen còn đậm nét dẫu tha phương
        Này em còn nhớ ta ngày trước
        "Náo nức vui như buổi tựu trường"
         
        lãngthi
        hạuydi
        #159
          HOA HUYỀN 19.05.2008 22:24:22 (permalink)
          0
          Bài họa

          ĐÂU CÓ GIÀ

          Bẩy mươi ai bảo đã về già
          Thầy thuốc ngày ngày bất đáo gia
          Ba cẳng còn sung tai chửa điếc
          Hai đầu vẫn cứng mắt chưa lòa
          Trêu đêm mấy tiếng đâu thèm xuất
          Ghẹo sáng vài giờ chẳng muốn ra
          Giữa buổi mơ màng công vưỡn ngủ
          Có đâu đeo kiếng bớ người ta

          Hoahuyen


          Bài xướng

          Đất trời phải nể

          Có sướng cho cam cái cảnh già
          Dễ đâu lạc đạo thú bần gia
          Óc tim đã mỏi, lo tai biến
          Tai mắt đang suy, sợ điếc loà
          Khi nhớ, khi đau đời thật giả
          Lúc buồn, lúc tiếc cảnh vô ra
          Thôi thì lẽ sống ta còn sống
          Sống để đất trời nể sức ta

          Hồ Văn Thiện

          #160
            HOA HUYỀN 19.05.2008 22:29:03 (permalink)
            0
            BÁC ocra Ớ ƠI!
            Bai xuong

            Cạn ao, cá lớn bắt đi rồi
            Xấu xí vào tay bọn đến hôi
            Kẻ dại chỉ mong qua đắp đỗi
            Người khôn còn đợi được đền bồi
            Những lo sông cả tràn dồn lũ
            Lại sợ đồng khô cực nắng nôi
            Ăn ốc rung đùi thơ chí chát
            Ai mang vỏ ấy đổ sau hồi ?

            Ốcra.

            Xin họa với OCRA bác đây
            SƯỚNG THÌ CHƠI!

            Cá lớn người ta bắt cả rồi
            Chỉ còn riu tép đếch thèm hôi
            Đã ăn phải sướng... thêm vài đọi
            Nếu chén mà ngon... gắp tiếp bồi
            Trắm, quả hân hoan đâm rãnh nguyệt
            Giếc, mè khoái chí ẵm vành nôi
            Dân chài lão luyện khôn ranh lắm
            Lá nướng ăn xong... lẳng xó hồi

            Hoahuyen


            "Iem" cũng xin họa với theo mấy vần

            Chẳng đến lượt mình

            Cá lớn, cá con bắt hết rồi
            Có còn đâu nữa để mình hôi
            Cồn lòi mấy thước bên bờ lở
            Hóc đảo vài phân ở phía bồi
            Cố móc càng cay thêm nắng cực
            Tham mò lại ngán ít nước nôi
            Tưởng rằng ăn ốc người đổ vỏ
            Nào biết ngồi mâm được mấy hồi!

            HiềnBĐ

            #161
              langthi 20.05.2008 16:04:08 (permalink)
              0

              Bài xướng

              Đất trời phải nể

              Có sướng cho cam cái cảnh già
              Dễ đâu lạc đạo thú bần gia
              Óc tim đã mỏi, lo tai biến
              Tai mắt đang suy, sợ điếc loà
              Khi nhớ, khi đau đời thật giả
              Lúc buồn, lúc tiếc cảnh vô ra
              Thôi thì lẽ sống ta còn sống
              Sống để đất trời nể sức ta

              Hồ Văn Thiện

               
               
              mạn họa:
               
               
              Sướng Trong Cảnh Già
               
              "Sống để đất trời nể sức ta"
              Càn khôn thế sự cái vào ra
              Tóc xanh một thuở từng ngang dọc
              Chân chậm răng long mắt chớm lòa
              Đạp đất thong dong bình an quốc
              Đội trời thư thả chấn chỉnh gia
              Để khi quắc thước trông còn có
              "Có sướng cho cam cái cảnh già"...
               
              lãngthi
              hạuydi
               
              #162
                HOA HUYỀN 27.05.2008 18:24:09 (permalink)
                0
                 


                TÂM TÌNH VỚI THÁNH(*)
                Thân kính tặng anh Nguyễn Đức Đát
                Chủ tịch hội bloger Vũng Tàu


                "Ăn nằm" với Thánh... hóa thành tiên
                Sướng quá hoahuyen tí... phát điên
                Bởi biết dai, dài ghê gớm lắm
                Mới hay cứng ngắc chứ đâu hiền ?
                Không tin... cứ thử say mê mết
                Ngờ vực... thì chơi xoắn xuýt liền
                Cơ nhỡ ai cần đăng ký gấp
                "Nỏ" cần mai mối kết tơ duyên
                ...
                Trần gian cõi tạm nhiều đau khổ
                Thử hỏi rằng ai chẳng muốn... tiên ?
                Duyên hẩm phước phần trôi lận đận
                Tình thiu phận số chảy truân chuyên
                Buồn vui sướng khổ coi như thỏa
                Cay đắng ngọt bùi cũng mãn viên
                Yêu mến bạn bè kêu thánh Đát
                Độc thân thanh thản sống bình yên

                Hoahuyen
                27.5.2008

                (*)Hoahuyen được "ăn nằm"... với Thánh NGUYỄN ĐỨC ĐÁT
                Nhân dịp viếng thăm Vũng Tàu chiều 24.5.2008








                Hội ngộ - Vũng Tàu 25.5.2008
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 18:38:54 bởi HOA HUYỀN >
                #163
                  HOA HUYỀN 06.06.2008 00:24:38 (permalink)
                  0
                  Im hơi lặng tiếng 
                  học vần... ô...n?


                  Từ ngày bị tóm cái đuôi chồn
                  Chẳng dán ho he... nói dại khôn
                  Bẻ tám cây bi chưa hiện sách
                  Uốn ba tấc lưỡi chẳng nên hồn
                  Khi còn mờ ảo đào khoe mẽ
                  Lúc rõ nguyên hình ngọc xuống vôn
                  Blog Laonong chăng mạng nhện
                  Im hơi lặng tiếng học vần... ô...n


                  Laonongthoicom.net



                  Bài họa 1

                  Vẫn phải ôn

                  Lăn xuống vực sâu chí chẳng chồn
                  Đôi lần trót dại mới nên khôn
                  Thơ hay người viết thành nên sách
                  Bút chích kẻ tham sợ mất hồn
                  Cho dẫu mèo già đội lốt cáo
                  Còn hơn máy rỡm cố tăng vôn
                  Lão Nông hay lão Thương gì nữa
                  Văn võ song toàn vẫn phải ôn

                  5-6-2008
                  Thiền Hộ

                   
                   
                  ______________________________________
                   
                  Cũng lại vần ôn
                   
                  Già cả bây giờ lắm kẻ... khôn
                  Lắm mưu nhiều mẹo họa vần... ôn ?
                  Ừ non tí tởn ham cuồng nhiệt
                  Có tuổi lơ ngơ vẫn thích ồn
                  Ngán ngẩm chê cơm treo tí tóp
                  Phởn phơ say phở xổng dê xồm
                  Hóa ra đầu gối ai còn máu
                  Cũng giống như ta khoái mộc tồn ?

                   
                  Laonong
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 00:28:42 bởi HOA HUYỀN >
                  #164
                    HOA HUYỀN 10.06.2008 14:40:09 (permalink)
                    0
                    Bài xướng của bác Hồ văn Thiện



                    Đa
                    cảm
                    Thơ nào tồn tại cũng là thơ
                    Xin chớ ngoa ngôn thói ởm ờ
                    Kẻ thích Rêm mi xài ngỗng cái
                    Người mê rượu đế nhắm cày tơ
                    Cao nhân cổ vũ dòng dung tục
                    Chính khách hô hào thuyết mộng mơ
                    Ông viết bà phê con mách qué
                    Thi trường ngất ngưỡng trộn ngu ngơ

                    1-12-2007
                    Hồ văn Thiện

                    Quả thực bài này họa khó nói được hết ý, tứ của mình vì vướng vào các vần phải theo (thơ, ờ, tơ, mơ, ngơ ) - thôi thì đành nói một vài ý nho nhỏ trong bài họa này vậy:



                    Cũ mới đều hay

                    Thơ dở, thơ hay ở ý thơ 
                    Do người cảm nhận, tránh ù ờ
                    Chớ phê lối cổ khô dòng nhựa
                    Đừng khích cách tân mượt óng tơ
                    Biết lọc tinh hoa khai lối mộng
                    Giữ gìn bản sắc mở đường mơ
                    Nếu con hơn bố nhà đang phúc
                    Chữ nghĩa thăng hoa ắt ngẩn ngơ


                    Laonong


                    Về đề tài này laonong cũng đã từng có ý kiến


                    SUY và NGẪM

                    "Nhất tự vi sư" chẳng lỗi thời
                    A còng (1) hiện đại trẻ mê tơi
                    "Cổ nhân bất thức kim thời nguyệt"(2)
                    Xướng họa bây giờ ít kẻ chơi

                    Luân hồi như mốt thay quần áo
                    Hết túm thì loe, váy ngắn dài
                    Đã có thơ điên, văn lủm củm
                    Xoay vần nhật nguyệt cứ lai rai

                    Nếu cổ mà hay sao lại bác ?
                    Tân thời hợp mốt lắm người say
                    Công tâm ủng hộ văn thơ mới
                    Gìn giữ cho đời vốn cổ... hay

                    Lão Nông
                    (1) Thời đại @
                    (2) Một câu thơ của Lý Bạch trong bài " Bả tửu vấn Nguyệt "

                    và bài thứ 2:
                    Cảm Thán

                    Lí Bạch,(1) Xuân Hương(2) tiếng để đời
                    Bây giờ lối cổ mấy người chơi ?
                    Đối từng câu chữ xoay vần óc
                    Niêm luật trắc bằng vắt kiệt hơi
                    Già dặn (3) say "xưa" khuôn thước cổ
                    Trẻ trung mê mẩn kiểu tân thời
                    Thơ Đường Việt hóa dần mai một
                    Nghĩ đến tương lai dạ rối bời

                    Lão Nông
                    (1) Lí Bạch : Một nhà thơ rất nổi tiếng của TQ
                    (2) Hồ Xuân Hương : Bà chúa thơ nôm của Việt Nam
                    (3) Già dặn : lớp già những trí ruệ còn minh mẫn, giầu kinh nghiệm, yêu mến và có ý thức giữ gìn vốn cổ

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 08:47:59 bởi HOA HUYỀN >
                    #165
                      Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 235 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9