GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 235 bài trong đề mục
khanhchan 10.06.2008 16:17:49 (permalink)
0
Đa cảm
Thơ nào tồn tại cũng là thơ
Xin chớ ngoa ngôn thói ởm ờ
Kẻ thích Rêm mi xài ngỗng cái
Người mê rượu đế nhắm cày tơ
Cao nhân cổ vũ dòng dung tục
Chính khách hô hào thuyết mộng mơ
Ông viết bà phê con mách qué
Thi trường ngất ngưỡng trộn ngu ngơ

1-12-2007
Hồ văn Thiện
 
Đa sầu
 
Thơ hay ở chỗ có hồn thơ
Cảm xúc trong tim chớ ậm ờ
Xáo rỗng chỉ là công sắp chữ
Lùng nhùng thêm phí nghĩa mài tơ
Hữu duyên ắt hẳn thì se phận
Vô nghiệp cũng đành dẫu có mơ
Thi sĩ yêu trăng nên khóc nguyệt
Đa sầu ta chỉ biết làm ngơ
 
Xin họa với Bác Thiện 1 bài
 
HOA HUYỀN 15.06.2008 08:44:08 (permalink)
0
xin cảm ơn bài họa của bạn Nguyễn Khánh Chân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/81D027ED838242D587C36130559320D6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 00:08:25 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 19.06.2008 00:34:54 (permalink)
0

 

CHÚC MỪNG
Những người lính tiên phong
(Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21.6)


Báo chí trao anh sứ mệnh rồi
Hai mươi bốn chữ giỏi nhào tơi
Buông câu dự báo tương lai tới
Múa bút khen chê chuyện thức thời
Khát vọng gieo mầm trăm vạn nẻo
Niềm tin lắng đọng khắp muôn nơi
Sinh nghề tử nghiệp... lưu tên tuổi
Người lính tiên phong sống giữa đời

Bản lĩnh trung kiên thời hội nhập
Dấn thân tranh đấu bút tuôn lời
Bênh người lương thiện yên bờ cõi
Chống lũ quan tham thuận ý trời
Vì nước toàn tâm dâng kiệt xác
Vì dân cống hiến dốc tàn hơi
Tiếng chuông lay động hồn say tỉnh
Sứ mệnh trao anh... suốt cả đời


Hoahuyen
18.6.2008






Nhân dịp anh
Hoàng Cát ra mắt tập thơ mới: THANH THẢN




Lời giới thiệu của anh NTT:
Lần này tôi lại vẽ bìa cho thơ Hoàng Cát. Đây là bìa thơ thứ 3 tôi làm cho anh. Tập thơ tên là THANH THẢN, nhưng tôi biết, có nhà thơ nào thanh thản được trước cuộc đời đầy biến động yêu  thương, buồn vui lẫn lộn này. Tình cờ thấy trong máy có bức ảnh Ba Tỉnh chụp Hoàng Cát đang chọc trán suy nghĩ, tôi lấy làm "mô-típ" chính cho bìa. Vậy mà Hoàng Cát thích lắm, cứ luôn miệng tấm tắc: "Mi hiểu tau mi hiểu tau".
Tối mai, Trung tâm Đông Tây tổ chức ra mắt tập thơ THANH THẢN và giao lưu với tác giả, Trung tâm và Hoàng Cát lại mời tôi làm MC, không thể từ chối được. Hy vọng với tập thơ này, hồn thơ Hoàng Cát càng thêm đầy đặn trước nghĩa tình bạn hữu và bạn đọc yêu thơ anh. 

***

Kính anh Hoàng Cát!

Chúc mừng anh, sống cuộc đời "THANH THẢN"
Yêu thơ ca như máu thịt hiến dâng đời
Với bạn bè tấm lòng trong như ngọc
Nhả tơ vàng cho đến phút tàn hơi

Hoahuyen
 [link=http://hoahuyen.vnweblogs.com/post/2407/75452](Xem tiếp)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 00:56:51 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 08.07.2008 23:44:05 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/81D027ED838242D587C36130559320D6.jpg[/image]

Con ơi!
HÃY HIỂU LÒNG CHA MẸ

Xa con mới chỉ có ba ngày
Lo lắng dày thêm nhớ quắt quay
Lúc cạnh gia đình bao chỗ dựa
Nay xa bố mẹ tự vần xoay
Cần cù trí tuệ đương nhiên sắc
Nhẫn nại tâm hồn ắt sẽ hay
Bước ngoặt hai năm đang thử thách
Con ơi! phía trước rộng đường bay

Hoahuyen
08.7.2008



Và đây là bài viết của con Hoahuyen sau 3 ngày ở Singapore

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/51D838C6E18141D6ACE9830B9A9048AF.jpg[/image]

The 3rd day in Singapore on July 07, 2008

Dear my blog,

It is my 3rd day living in Singapore. Frankly, Singaporian's accent is hard to understand. I have to get used to it but I really dont want to speak like them. I want to keep my American accent and learn much more vocabularies.
I had 2 classes today but I did miss them because I didnt know the schedule yet. It is funny. But I will know tomorrow. The girls at the general office didnt know me. When I asked them about my schedule, they said I had to finish my English course 1st and I would have the MBA schedule in January. It surprised me because Serena said that I would study English and MBA concurrently. While I was at the school, I was waiting for them to guide me what I had to do. it turned out that they didnt know anything. I didnt know Serena's number at that time, so I didnt know how to make my case clear. I decided to do the medical check at Raffle Center. On the way to Raffle, I suddently remembered that maybe my friend had Serena's number. I called her at least 3 times but nobody answered. I leaved a sms to ask her please call me back. Finally she called. Fortunately, I will still study like what Serena said to me before. It was just a misunderstanding between I and the girls at the general office.
But at least, I did 2 useful things today: medical check (result on this Friday) and got the English books and English study schedule. I just havent opened the bank account yet because It took me more than a half hour today and I couldnt wait due to my class in the afternoon. I will do it another day but I dont know when it will be because from tomorrow, I will be very busy from 9AM studying English to the afternoon studying MBA. Serena said to me that I have to work really hard.
Regarding to the accomodation, the place where I am living temporarily is too too far from my school. It takes me around 1hour and a half to go to the university and costs me S$6 traveling everyday. I have to pass by 2 bus stops and 2 MRT stations. I really need to find a place near my school soon or else, I will not have enough health to spend almost 3 hours on the public vehicles like that. And in fact, I just have permission to live at my current place for 7 days. If I dont have a new place, I maybe will stay on the streets. Hahhah
It is enough today. I am going to study English now. See you then. Bye Bye.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 00:09:21 bởi HOA HUYỀN >
Attached Image(s)
HOA HUYỀN 09.07.2008 01:32:05 (permalink)
0
Bài xướng:
Hàng rau


Bữa bữa toòng teng một gánh rau
Đủ ăn may lắm lấy đâu giàu
Ngày trời oi ả cần không ế
Hôm khách ỏng eo muống cũng ràu
Thời buổi mọi người thi giảm béo
Thực đơn rau quả tót lên đầu
Riêng người trồng trọt muôn đời khổ
Nhặt nhạnh từng đồng đáng mấy đâu



Hồ văn Thiện
6-2007

 
 

Bài họa với bác HVT
HƠN THUA Ở CÁI ĐẦU


Già không khoái thịt chỉ thèm rau
Chẳng dám khoe sang với lại giàu
Khấm khá no nê mồm bóng nhẫy
Nghèo hèn lép kẹp miệng hay ràu
Lựa thời thành bại nhờ tâm não
Tạo thế hơn thua ở cái đầu
Lúc đã thành danh nên sự nghiệp
Muốn gì được nấy sướng gì đâu


08.7.2008
Hoahuyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 01:33:18 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 17.07.2008 18:27:27 (permalink)
0
TRỌNG TRÁCH TRÊN VAI

Trí thức hơn nhau ở cái đầu
Khả năng hiểu biết rộng và sâu
Nói hay buông chữ tròn xoe nghĩa
Viết sắc rơi từ nhói buốt câu
Giỏi hướng tương lai dân sớm thịnh
Tài xoay hiện tại nước nhanh giàu
Thuyền ra biển lớn cần tri thức
Trọng trách trên vai bắc nhịp cầu

Laonong
15.7.2008


 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 18:30:41 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 23.07.2008 23:15:41 (permalink)
0


Tên anh còn mãi
VỚI LÀNG QUÊ


Khói hương nghi ngút đón anh về
Kính cẩn nghiêng mình dạ tái tê
Nấm mộ vô danh chưa khắc họ
Hàng bia để trống vẫn chờ tên
Linh hồn lẩn quất trong trời đất
Xác ở đâu đây giữa bốn bề
Cha mẹ khai sinh Tên - Tuổi - Họ
Sẽ còn lưu mãi với làng quê

Hoahuyen
22.7.2008





[themNhac]http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/915.wma[/themNhac]

 


14 góp ý | 0 Trackbacks | Bản in

góp ý

    Những khoảng khắc không thể nào quên


    Những khoảnh khắc không thể nào quên
    Lao Động số 94 Ngày 26/04/2008 Cập nhật: 9:51 PM, 25/04/2008

    (LĐ) - 33 năm qua, không chỉ có những trang viết về khoảnh khắc lịch sử 30.4.1975, mà còn có những tấm ảnh của các phóng viên ảnh chiến trường VN như một bằng chứng lịch sử không thể phai mờ.
    Cầm máy và cầm súng

    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những phóng viên ảnh chiến trường - chủ yếu là của TTXVN, Báo QĐND và một số báo khác của các quân khu cùng tham gia để đưa tin chiến sự. Họ có mặt khắp các chiến trường ở miền Nam.

    Không khác gì các chiến sĩ Quân giải phóng, ngoài những trang bị chuyên ngành, họ cũng phải trang bị quân trang, vũ khí, cũng phải băng đèo, vượt suối, cũng phải chịu những trận bom huỷ diệt, những cơn sốt rét rừng, những cuộc càn của địch, khi cần thiết cũng là tay súng chiến đấu dũng cảm...

    Những tấm ảnh họ gửi ra miền Bắc, trên các trang báo hàng ngày phản ánh chiến sự như vẫn còn mùi thuốc súng, đạn, bom, minh chứng cho lòng quả cảm và sự hy sinh vì nghề nghiệp của họ.

    Chỉ là những cái máy rất bình thường như Pratica, Exakta, không có ống kính tầm xa, hoá chất phóng rửa ảnh thiếu thốn, phòng tối có khi chỉ là một góc hầm nhỏ, nhưng việc tác nghiệp của các phóng viên ảnh của ta không ai có thể sánh được.

    Phóng viên ảnh nổi tiếng của AP, Tim Page đã không giấu nổi sự thán phục: "Việt cộng đã làm nên những chiến tích thần kỳ, mà phóng viên ảnh chiến trường của Việt cộng cũng thần kỳ không kém".

    Những tấm ảnh cuối cùng của chiến tranh

    Tháng 3.1975, sau khi Buôn Mê Thuột giải phóng, cũng là lúc Chiến dịch Hồ Chí Minh phát lệnh. NSNA Đinh Quang Thành, ngày đó là phóng viên TTXVN, được lệnh đi theo Lữ 203, F304, đã chụp được rất nhiều ảnh về mũi tiến công của xe tăng ta.

    Tấm ảnh quân ta tiến công sân bay Tân Sơn Nhất, khói bay ngút trời đã được chuyển ra Bắc lên báo ngày 29.4.1975 và không đầy 24 giờ sau, 11h30 ngày 30.4.1975, ông đã chụp tấm ảnh lịch sử: Lá cờ Quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và bên dưới là những chiếc xe tăng của ta vươn nòng súng lên cao cùng những nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ.

    Tấm ảnh đó đã được đăng ngay số báo QĐND, ND và các báo khác ngày hôm sau 1.5.1975, được các hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng tải lại.

    Trong số những phóng viên đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập có nhà báo Đậu Ngọc Đản của TTXVN, hiện là TBT Tạp chí VTV, khi ở cửa ngõ vào thành phố, đoàn tăng của ta đã được nữ giao liên biệt động Nguyễn Trung Kiên dẫn đường, ông đã chụp được cảnh cô đứng trên tháp xe tăng, cười tươi, tay chỉ về phía trước. Và chỉ không đầy nửa giờ sau, một trong những tấm ảnh lịch sử về khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh - Quân giải phóng áp giải Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh tuyên bố đầu hàng được ông chụp. 

    Ở Dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử đó còn có nhà báo Kỳ Nhân (nội tuyến của ta), có mặt trong phòng thu của Đài phát thanh SG và tấm ảnh chụp "Cảnh Tổng thống Sài Gòn đọc lời đầu hàng vô điều kiện Quân giải phóng" lúc 12 giờ Hà Nội, đã là tấm ảnh chính thức công bố giây đầu tiên của hoà bình thống nhất trên đất nước VN với toàn thế giới.

    Cố NSNA Văn Bảo, 33 năm trước trong khoảnh khắc cuối cùng của chiến tranh, từng tâm sự: "Trước mắt tôi là Dinh Độc Lập, các xe tăng của Quân giải phóng đang khép vòng vây, gầm rú trong sân Phủ Tổng thống Sài Gòn. Tôi xê dịch góc đứng, bấm nhiều kiểu phim, lúc này là 11h45 ngày 30.4.1975". NSNA Dương Thanh Phong, nổi tiếng với những bức ảnh về đất thép Củ Chi, nổi tiếng hơn là người chuyên chụp ảnh làm căn cước giả cho cán bộ của ta hoạt động nằm vùng địch, trong đó có cả ông Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng...

    Khi đó, ông là phóng viên TTXVN - phân khu Sài Gòn - Gia Định: "Tấm ảnh cuối cùng của chiến tranh tôi chụp là cảnh quân trang quân dụng lính Sài Gòn vứt bừa trên mặt đường ở khu Quang Trung - Gò Vấp vào trưa 30.4.1975".

    NSNA Lâm Hồng Long, với chiếc máy ảnh Rolleiflex, đi theo cánh quân giải phóng Biên Hoà - Đồng Nai, được lệnh ra Rạch Dừa - Vũng Tàu đón chuyến tàu chở tử tù chính trị Côn Đảo về đất liền. Và "Mẹ con gặp nhau sau ngày giải phóng" (ảnh) của ông chụp đã trở thành tấm ảnh đẹp nhất của khoảnh khắc đầu tiên ngày hoà bình.

    Việt Văn


 
<object><embed width="300" height="68" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/ " src="http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/915.wma" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" autostart="0" showcontrols="1" /></object>
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 23:22:52 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 29.07.2008 18:26:23 (permalink)
0
Xướng họa thơ Đường luật 

Bài họa 1
HƠN THUA Ở CÁI ĐẦU

Già không khoái thịt chỉ thèm rau
Chẳng dám khoe sang với cánh giàu
Khấm khá no nê mồm bóng nhẫy
Nghèo hèn lép kẹp miệng làu ràu
Lựa thời thành bại nhờ tâm não
Tạo thế hơn thua bởi cái đầu
Lúc đã thành danh nên sự nghiệp
Muốn gì được nấy sướng gì đâu

Hoahuyen
08.7.2008

Bài xướng:
HÀNG RAU

Bữa bữa toòng teng một gánh rau
Đủ ăn may lắm lấy đâu giàu
Ngày trời oi ả cần không ế
Hôm khách ỏng eo muống cũng ràu
Thời buổi mọi người thi giảm béo
Thực đơn rau quả tót lên đầu
Riêng người trồng trọt muôn đời khổ
Nhặt nhạnh từng đồng đáng mấy đâu

Hồ văn Thiện
6-2007

Họa bài 2:
CHỈ THÍCH ĂN RAU

Già không khoái thịt chỉ CẦN rau
MUỐNG LUỘC đủ sang với cánh giàu
ĐẬU RÁN vàng ươm mồm nhầy nhẫy
KHOAI CHIÊN cháy sạm miệng làu ràu
DƯA CHUA sửa chữa cho tâm não
MƯỚP ĐẮNG trùng tu lại cái đầu
RAU MÁ vừa thơm vừa giải nhiệt
BÍ BẦU hạ hỏa kém gì đâu

Hoahuyen-Hovanthien
08.7.2008


Bài họa 3
SƯỚNG CHI  ĐÂU

Về hưu giở mánh bán hàng rau
Nhẩm tính xem ra có lẽ giàu
Bỏ vốn thằng cu mê... sót ít
Thu tiền mẹ đĩ khoái... không ràu
Mua may lãi lớn căng đầy túi
Bán đắt lời to thoáng mái đầu
Nếu cứ đà này mai sẽ phất
Nhẩn nha tỷ phú sướng chi đâu

Hoahuyen
28.7.2008

Họa bài 4
ĂN RAU

Đặc sản đẫy rồi muốn chọn rau
Mồng tơi đâm phải gót nhà giàu*
Chém ba củ cải kho tương cá
Chẻ bốn cà chua trộn dấm ràu
[/link]Sung muối nhiều khi lên bữa trước
Cải dưa đôi dịp món ăn đầu
Không lo mỡ máu dùng canh bí
Rau má tính hàn lợi ít đâu!

Wednesday, July 09, 2008
Đuyên Hồng
*"Nhà giàu dẫm gai mồng tơi"- Ngạn ngữ

Bài họa 5
GÁNH RAU

Lê gót ngõ gầy mấy mớ rau
Lo ăn từng bữa ước chi giầu
Sáng mưa sầm sập mồng tươi rói
Chiều nắng chang chang bí nát ràu
Khản cổ mồ hôi đầm ướt áo
Chồn chân gió bụi dội trên đầu
Quẩn quanh buôn bán quê rồi phố
Mộng ước ngày mai biết đến đâu?

Lương Thế Phiệt

[/link]
Số phận đời người
(thuận nghịch độc)

đọc xuôi:

So bước nhọc người tiếng rảu rau
Định trời do số phận nghèo giàu
Mờ lu dáng lạnh mòn thân khó
Rọi khuyết trăng hờn khúc nhạc ràu
Vơ bóng đêm soi hoài quẫn trí
Rọ hồn tâm biệt vấn giang đầu
Mơ sầu góp tạm nơi hoang ngõ
Hờ hững nỗi buồn lệ gửi đâu

Đông Hòa
28.07.2008


đọc ngược:

Đâu gửi lệ buồn nỗi hững hờ
Ngõ hoang nơi tạm góp sầu mơ
Đầu giang vấn biệt tâm hồn rọ
Trí quẫn hoài soi đêm bóng vơ
Ràu nhạc khúc hờn trăng khuyết rọi
Khó thân mòn lạnh dáng lu mờ
Giàu nghèo phận số do trời định
Rau rảu tiếng người nhọc bước so

Đông hòa
28.07.2008

Bài họa 6
BÍ QUYẾT TRẺ LÂU

Ít thịt, nhiều rau tích cực cười
Tinh thần thoải mái sống vui tươi
Quanh năm hoa trái... thơm ngon miệng
Ngày tháng rau dưa... bổ mát người
Trí não hăng say năng hoạt động
Chân tay hưng phấn đuổi xua lười
Mỗi ngày thi phú dăm vần họa
Vượt ngưỡng ngoài trăm chứ chẳng chơi!

Hoa Huyền
29.7.2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 18:30:07 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 29.07.2008 18:33:54 (permalink)
0
02 giờ sáng nay (29.7.2008) Bác Đào Mai đã qua đời tại bệnh viện trung ương quân đội ( Viện quân y 108  Hà Nội) hưởng thọ 81 tuổi. Hoahuyen xin có một bài thơ tiễn bác về nơi an nghỉ cuối cùng

Vĩnh biệt Bác Đào Mai

Kính cẩn nghiêng mình tiễn Bác Mai
Về nơi cực lạc chốn bồng lai
Tên lưu đậm dấu trung nhân nghĩa
Họ khắc ghi sâu chí đức tài
Cựu lính xông pha nơi trận mạc
Thường dân mẫu mực giữa trần ai
Trọn đời theo Đảng vì dân nước
Tổ quốc, gia đình vẹn cả hai

Sân khấu cuộc đời diễn hết vai
Quân hàm đại tá xứng tài trai
Quê hương xứ nhãn(*) sinh lều cỏ
Trú quán Hà Thành sống gác hai (**)
Trách nhiệm vợ con lo trọn kiếp
Thủy chung bè bạn tháng năm dài
Hồn thơ bay bổng còn lưu mãi
Kính cẩn nghiêng mình tiễn Bác Mai

Hoahuyen
29.7.2008



(*) Quê Thị xã Hưng Yên
(**) Sống ở nhà A2 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân TP. Hà Nội

Giới thiệu với các bạn gần xa thơ của bác ĐÀO MAI
Trong tuyển tập VĂN THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 18:36:17 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 30.07.2008 18:02:01 (permalink)
0
Chân dung 1

Ai gần rất dễ say

Nhỏ nhẹ thì không khá mặn mà
Nụ cười tươi tắn nở như hoa
Trái tim nhân hậu, tâm cao thượng
Trí óc thông minh, tính thật thà
Giọng nói du dương như nốt nhạc
Hồn thơ lãng mạn tựa bài ca
Ai gần rất dễ say mê đắm
Kể cả đàn ông lẫn quý bà

Hoahuyen
28.7.2008

 

Chân dung 2

Tâm hồn lãng mạn

Nhẹ nhàng thanh thoát dáng người dây
Thiên phú giọng ngâm khá ngất ngây
Nhà giáo yêu nghề say bục giảng
Nhà thơ tận tụy mải mê cày
Sinh quê Hà Nội chưa... yêu ót
Sống ở Bạc Liêu đã... "chống lầy"
Mới chớm đầu năm còn trẻ khỏe
Tâm hồn lãng mạn má hây hây

Hoahuyen
28.7.2008

Chân dung 3

Sét đánh ngang mày

Suốt cả đời em chỉ ngóng trông
Gặp người trong mộng đúng đàn ông
Ngầu trai râu vểnh như tài tử
Cao lớn phong trần dáng phớt ngông

Mịn màng da dẻ trắng như bông
Đầy đặn khuôn trăng ửng má hồng
Sét đánh ngang mày tâm bất định
Bắt đền anh đấy biết hay không ?


Chân dung 4

Nói năng nhỏ nhẹ

Vóc dáng y chang Phương chủ tịch (*)
Tâm hồn lai láng thích đi tua (**)
Đọc thơ sang sảng say lòng khách
Lão tướng sài gòn cũng muốn thua

Ít nói âm thầm ra dáng chị
Xem ra có vẻ khó bông đùa
Mê ai kín đáo khôn ra phết
Tủm tỉm cười cười đúng bác Hua 

 
(*) Chị Minh Hua là người có vóc dáng và khuôn mặt khá giống
Bà Phạm Phương Thảo Chủ tịch HDND thành phố Hồ Chí Minh
(**) Thích đi du lịch


Chân dung 5

VŨ PHƯỢNG

Họ Vũ âm thầm chưa nổi loạn
Tấm thân ngà ngọc chót phì nhiêu
Nụ cười thân thiện luôn thường trực
Phượng bảo rằng em bé hạt tiêu


Chân dung 6

NGỌC LIÊN

Ngọc Liên nhỏ nhắn yêu kiều lắm
Miệng nhoẻn cười tươi tiếp các anh
Ngấn lệ lưng tròng khi tạm biệt
Rưng rưng khóe mắt ướt long lanh
...

Nét vẽ đơn sơ lắm chỗ... liều
Xin đừng ai "ghét" lại đòi yêu
Thì chàng lãng tử lo sao xuể ?
Thứ tự từng em có lẽ.... chiều

Hoahuyen

Đã có một Entry ở đây
Nét phác chân dung LỤC TIỂU THƠ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 18:04:08 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 13.09.2008 21:14:52 (permalink)
0
593.

GẶP BẠN NGÀY XƯA

Gặp bạn ngày xưa đã một thời
Cùng nhau sóng gió giữa trùng khơi
Tướng mừng lính cựu tâm hồn trẻ
Hưu chúc tại quan đức trí ngời
Cạn chén tương giao say ngật ngưỡng
Dốc bầu tâm sự trút đầy vơi
Nghĩa tình sau trước không hề giảm
Tri kỷ danh thơm tiếng để đời

Hoahuyen








Việc đưa quà lên đảo khá khó khăn do thời tiết, tuy nhiên quà đã đến tận tay từng chiến sĩ đảo.
lyenson 13.09.2008 21:36:16 (permalink)
0

Trích đoạn: HOA HUYỀN

593.

GẶP BẠN NGÀY XƯA

Gặp bạn ngày xưa đã một thời
Cùng nhau sóng gió giữa trùng khơi
Tướng mừng lính cựu tâm hồn trẻ
Hưu chúc tại quan đức trí ngời
Cạn chén tương giao say ngật ngưỡng
Dốc bầu tâm sự trút đầy vơi
Nghĩa tình sau trước không hề giảm
Tri kỷ danh thơm tiếng để đời

Hoahuyen

Mạn phép hoạ cùng anh HH bài này. Tính em ưa "tí tởn", mong anh miễn chấp!
 
BẠN MỚI QUEN
Tuổi cụ với ta cũng một thời
Nhưng sao cụ rộng giống sông khơi?
Văn nhân đều bảo anh toả sáng
Thi sĩ nhắc khen bác rạng ngời
Thấy bạn thành công nâng chén cạn
Nhìn ta thất bại cụng ly vơi
Bao giờ ta mới sang như bạn?
Kẻo sống lâu năm chỉ uổng đời!
LS
HOA HUYỀN 26.09.2008 20:10:55 (permalink)
0
Bài thơ tặng lão Hồ Văn Thiện

598.

THẤT THẬP HỒI XUÂN

Đường thi xướng họa nhởn nhơ chơi
Sướng cỡ như anh được mấy người?
Trí khí hăng say thơ rủng roẻng
Cốt gân dai dẻo thuế tơi bời
Lâng lâng thể xác câu ngơ ngẩn
Lãng mạn tâm hồn ý sục sôi
Thất thập hồi xuân dâng cảm xúc
Thảnh thơi thanh thản thuận thiên thời

Laonongthoicomnet

 
 
599.
Tự họa
 

Cũng xin liều mạng
 
Món cổ này hay cũng học chơi
Biết tài so họa khó hơn người
Chỉ e niêm, luật vần tơi tả
Lại sợ từ câu đối rối bời
Thấy Lão nông dân tim đập mạnh
Biết Ông Hồ Thiện máu hồng sôi
Hoahuyen langtu xin liều mạng
Thử trí thành tâm... thấy thế thời

 
Hoahuyen








 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 18:22:17 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 10.11.2008 16:31:52 (permalink)
0
Ông Lê Thúc Trọng ( Quốc Tuấn ) sinh tại Huế, sống tại TP. Hồ Chí Minh - Hội viên chi nhánh thơ Đất Việt, thuộc Câu Lạc Bộ Văn học điện ảnh Việt Nam vừa bước sang tuổi 70 có bài thơ mời họa như sau : 

Bài xướng:
BẢY MƯƠI TỰ THỌ

Bẩy chục năm qua hưởng lộc trời
Tình xuân lên xuống lúc đầy vơi
Một tuần ba buổi " Thơ Hồng" gọi
Năm vận tám câu "Đất Việt" mời
Nhờ bạn nên thơ ngời ý bút
Có thơ cùng bạn đẹp sân chơi
Nam tào giả sử quên không gọi
Quyết sống an vui vui mọi người

Quốc Tuấn


Bài họa:

Chúc anh
VƯỢT NGƯỠNG BẨY MƯƠI

Vượt ngưỡng bẩy mươi sống giữa trời
Hoàng hôn ngả bóng, sức dần vơi
Tâm hồn lãng mạn thơ còn gọi 
Thể xác tinh anh "xã" vẫn mời
Cõi tạm trần gian tha thiết sống
Thiên thu tây trúc thỏa thê chơi
Tài, danh, sự nghiệp, tình, nhân nghĩa
Đạp đất hiên ngang được mấy người?
 
Hoahuyen
08.11.2008
 
(Xem tiếp)
HOA HUYỀN 10.11.2008 16:41:56 (permalink)
0
Bài họa
của Hoahuyen

HẠNH PHÚC AI BẰNG ?

Giọt lệ vui mừng lã chã rơi
Chín hai vương nợ... lỡ chi rời?
Vừa qua chín mốt ngon ơ đấy
Vượt ngưỡng ngoài trăm chứ chẳng chơi
Trí - Đức - Tâm - Tầm lưu vạn kiếp
Hiếu - Trung - Nhân - nhẫn vọng muôn đời
Vần thơ xướng họa còn ngân mãi
Phước thọ vô cương, trưởng lão ơi!(*)

HOAHUYEN
(Đào Ngọc Hòa)
9.11.2008
(*) Hạnh phúc ai bằng? trưởng lão ơi!


Nhân dịp đọc bức thư ngỏ của trưởng lão tiền bối Trương Quân

Trước thềm 92
Trương Quân

Thư ngỏ
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 10 năm 2008
Các bạn thơ gần xa kính mến!
Mùa xuân năm 2006 tôi đã làm bài thơ"Trước thềm 90" và được bạn bè khắp nơi hưởng ứng gởi bài họa đông đảo,tôi rất cám ơn.
Mùa xuân năm Kỷ Sửu 2009 tôi định ra tập thơ chia sẻ tuổi 92 của mình:

Trước thềm 92

Chín mốt như đào chín dợm rơi
Chắt chiu ngày tháng, quyết không rời
Vẫn chuyền hơi thở nuôi nguồn sống
Còn thả dòng tim đắm cuộc chơi
Cây thọ lao xao cành gợn sóng
Cõi trần tất bật khách yêu đời
Khoan về gối mộng đầu non lạnh
Tồn tại cùng ta,mây trắng ơi!

   Phú Nhuận cuối thu 2008
          
TRƯƠNG QUÂN

Nhận được thơ mời họa nầy,mong các bạn vui họa và trao cho bạn thân của mình cùng họa thơ với tôi.
Thơ họa xin các bạn vui lòng gởi về một trong hai địa chỉ sau:

1-TRƯƠNG QUÂN  ;47B Đặng Văn Ngữ,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Điện thoại:08 8 446066

2-NGUYỄN ĐÌNH LỊCH ( Người biên tập),36 Bế Văn Đàn,P14,Quận Tân Bình,TP Hồ Chí Minh,Điện thoại
o8 8 409 484    và    0918 388 933

Bài họa các bạn gởi cho chúng tôi từ nay đến hết ngày 30-11-2008,Bài nhận trước vi tính trước,bài nhận sau vi tính sau(theo dấu bưu điên để kịp thời gian in ấn.Chúng tôi chỉ xử dụng mỗi bạn một bài thơ họa,có địa chỉ bạn,vi tính rỏ ràng để chúng tôi dễ liên lạc,trao đổi và tiện gởi sách biếu đến các bạn vào mùa xuân tới  .
Nhân dịp xuân về chúng tôi trân trọng gởi đến bạn và gia đình lời chúc xuân tốt đẹp nhất.

TRƯƠNG QUÂN  -  ĐÌNH LỊCH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 16:56:26 bởi HOA HUYỀN >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 235 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9