GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 235 bài trong đề mục
yenyen144 25.07.2009 08:56:08 (permalink)
0
3/ NĂM DẦN :
 
             Nhậm chức xong rồi kế vị Trâu.
             Vốn quen vùng vẫy giữa rừng sâu.
             Khoe tài ẩn náu chuyên đi tắt ,
             Cậy khoẻ ra oai giỏi đón đầu .
             Dậm doạ hươu nai run tứ túc ,
             Gầm gừ lang sói sợ rung râu.
             Lửa thiêu lông cháy loang vằn vện ,
             Vẫn cố thét gào trí để đâu.?
 
                                           2008
                                         yenyen144
yenyen144 25.07.2009 09:04:26 (permalink)
0
4/ NĂM MÃO  :
 
              Quả thật rằng hay ngủ bếp tro ,
              Ấy vì thiên bẩm tính trời cho.
              Vươn vai bạt vía loài dơi chuột ,
              Quắc mắt hồn xiêu lũ cú cò .
              Hể hả giữa đường ăn mãi lộ  ,
              Ngậm nùi một xó đói nằm co .
              Leo cau chẳng bõ mà nghe chửi ,
              Trót dại lần sau có diễn trò.?
 
                                           2008
                                     yenyen144
              
yenyen144 25.07.2009 09:14:11 (permalink)
0
5/ NĂM THÌN :
 
              Kìa như thấp thoáng giữa tầng không ,
              Ngũ sắc mây dâng hiện bóng rồng .
              Rực rỡ nghe chừng điềm cát lợi ,
              Huy hoàng chắc hẳn vận hanh thông.
              Căn cơ địa thuận ngời xuân sắc ,
              Vượng khí thiên hoà rạng núi sông ,
              Vốn dĩ là mơ thành đế tượng  ,
              Muôn đời ước vọng chúng nhân trông./.
 
                                               2008
                                            yenyen144
yenyen144 25.07.2009 09:21:54 (permalink)
0
6/ NĂM TỴ :
 
              Vốn bởi trời sinh chẳng có chân ,
              Đành quen doay doả dịch đi dần.
              Đuôi ngoay trái phải co rồi duỗi ,
              Cổ lắc nghiêng bằng lệch lại cân.
              Ba giọt máu đào mang tiếng hiểm ,
              Một lời nguyền độc chịu gian truân.
              Trọng,khinh,quý,thịa dầu hơn thiệt ,
              Lòng vẫn ôn tồn nỗi oán ân ./.
 
                                            2008
                                       yenyen144
yenyen144 25.07.2009 09:29:41 (permalink)
0
7/ NĂM  NGỌ :
 
            Mười hai con giáp luật can chi ,
            "Mã đáo" tung hoành thoả sức phi.
            "Cốp bạc,kiệu hoa" phô rực rỡ ,
            "Đồng đen,lục lạc" dáng uy nhi.
             Xuất chinh vó lướt tàn dơn loạn ,
             Hoả tốc bờm rung cứu cuộc nguy.
             Chân đá mấy lần vương cát bụi ,
             Tiền nhân cảm khái víêt thành thi./.
 
                                             2008
                                        yenyen144
yenyen144 25.07.2009 09:37:58 (permalink)
0
8/ NĂM  MÙI :
 
              Quá Ngọ sang Mùi nắng đã phai ,
              Quần Dương nhập hội đủ anh tài.
              Sừng cong húc dậu be be hét  ,
              Râu quặp ngãi cằm khệnh khạng oai.
              Ngước mắt trời cao mây gió lộng ,
              Chồn chân vực thẳm núi non dài.
              Cỏ cây hoa lá riêng bờ bãi  ,
              Lão đại chưa già vẫn dẻo dai./.
 
                                            2008
                                       yenyen144
yenyen144 25.07.2009 09:45:47 (permalink)
0
9/ NĂM  THÂN :
 
              Đủ cả đầu đuôi đủ bốn chân ,
              Cớ sao tủi phận phải than thân.
              Hai tay dẫu khéo còn lam lũ ,
              Chín khiếu dù khôn cũng tảo tần.
              Tạo hoá trót làm nhăn nhúm mặt ,
              Trời sinh nhỡ để khẳng khiu chân.
              Hình hài vóc dáng  tuy rằng xấu ,
              Sữa vắt phần con biệt cõi trần./.
 
                                           2008
                                     yenyen244
yenyen144 25.07.2009 09:52:58 (permalink)
0
10/ NĂM  DẬU  :
 
             Lại được lên ngôi gác cửa chuồng ,
             Dù sang dù quý cũng chim muông.
             Le te mái ghẹ khoe diều xệ ,
             Láu táu choai tơ chọi cẳng cuồng.
             Hơn sức mào lù hùng dũng lắm ,
             Kém tài mã lĩnh ỉu xìu xuông .
             Báo giờ nhầm lẫn trời chưa sáng ,
             Gà gáy canh hai sự bất thường ./.
 
                                          2008
                                     yenyen144
 
 
 
 
               
yenyen144 25.07.2009 10:01:22 (permalink)
0
11/ NĂM  TUẤT :
 
              Tuỳ sai của tướng Nhị Lang Thần ,
              Phạm lỗi trời sai xuống ở trần .
              Hắc bạch hai màu hai mí giả ,
              Vằn khoang lưỡng thể lưỡng đề chân.
              Bủa vây nát xác phường gian trá ,
              Xông thẳng tan thây lũ lộng thần.
              Mẫn cán trung thành chuyên sục trước,
              Chuyên cần tận tuỵ bởi vì dân./.
 
                                            2008
                                       yenyen144
              
yenyen144 25.07.2009 10:10:47 (permalink)
0
12/ NĂM  HỢI :
 
         Thiên Bồng Nguyen soái xuống trần gian ,
         Đội  lốt  ỷ  trư được kiếp nhàn.
         Ủn ỉn đêm ngày không chức phận ,
         Lặc lè nâm tháng vẫn bìng an.
         Thảnh thơi mặc xác thiên môn loạn ,
         Tất bật bằng đâu nhất nhật nhàn ,
         Còn nhớ độ nào trên Quảng giới 
         Vì yêu trái luật chịu điều oan ./.
 
                                          2008
                                     yenyen144 ,
         
         
HOA HUYỀN 17.08.2009 22:17:32 (permalink)
0
Bài xướng
Của Bác Hồ Văn thiện

Mùa nhãn năm nay

Tặng blogger Huyên Hòa

X
ứ nhãn năm nay thua thiệt nhiều
Làm ăn thất bát lỗ liêu xiêu
Vào mùa thụ phấn  mưa tầm tã
Đến lúc thu mua giá đảo chiều
 
Đầu nậu  dở trò buôn của dỡm
Cửa hàng lừa khách bán đồ điêu
Trăm năm cây tổ còn đơm trái
Cầu được hơn  xưa khách dập dìu

13-8-2009
 
665.
Bài họa
Của Hoahuyen

HY VỌNG MÙA SAU


Năm nay mùa nhãn kể... thua nhiều
Cỡ đại gia to cũng phải xiêu !
Lác đác người mua lê sáng tối
Chen nhau kẻ bán lết trưa chiều
Đem cho... nhọc xác không hề láo
Đi biếu... nhừ thân chẳng dám điêu
Hy vọng mùa sau hoa trái ngọt
Bội thu nô nức bướm ong dìu

 
Hưng Yên nhãn gốc ít, không nhiều
Thật giả giờ đây quá quái xiêu
Xó chợ đầu đường xoay ngoắc ngéo
Giữa sân siêu thị đảo điên chiều
Nhãn lồng hiếm quý đâu là thật ?
Nhãn Thái ê chề khó biết điêu
Chỉ ước sao cho vùng nhãn tổ
Bội thu năng xuất các em dìu

Hoahuyen
17.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 14:05:03 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 18.08.2009 14:12:13 (permalink)
0
3 giờ 45’ Sáng sớm hôm nay (18.8.2009) – Hoahuyen và anh em trong cơ quan đã đến tiễn đưa đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan nhân viên văn thư - Kỹ thuật viên máy vi tính về nơi an nghỉ cuối cùng - Ngọc Lan mới 47 tuổi bị chết đột tử trong niềm tiếc thương của gia đình và mọi người - đây là cảm xúc vừa đưa tiễn vừa viết xong lúc 06 giờ sáng cùng ngày :



666.
TIẾC THƯƠNG EM

Em vừa mới đó đã đi xa
Đột ngột người thân mắt nhạt nhòa
Trần thế tiễn đưa rơi đẫm lệ
Thiên đường nghênh đón ngát hương hoa
Ngọt bùi, sướng khổ... bao lần trải
Cay đắng, buồn vui... lắm trận qua
Thanh thản từ nay về với Chúa
Linh thiêng phù hộ Mẹ, Cha già

Hoahuyen
18.8.2009
(06giờ sáng )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 22:14:42 bởi HOA HUYỀN >
yenyen144 22.08.2009 10:02:07 (permalink)
0
- Cùng chia sẻ .
- Cảm tác với Hoa huyền .
  Bài xướng :  
                      TIẾC  THƯƠNG  EM ;
                            (Bài trên )
                                       Hoa Huyền.
 
  Bài hoạ   :
                          THƯƠNG 
             Mới đấy mà nay phải cách xa ,
             Tiễn đưa tới cõi...lệ rơi nhoà.
             Trời xanh nỡ để rầu cây,cỏ ,
             Mệnh bạc cũng đành hận lá,hoa.
             Qua cữ vuông,tròn bao trải nghiệm,
             Đang kỳ thành,được mấy từng qua.
             Xót xa tử biệt còn vương vít ,
             Nông nỗi mẹ cha lúc tuổi già ./.
 
                                        Yenyen 144      
                        
                                 
HOA HUYỀN 23.08.2009 00:58:28 (permalink)
0
Cảm ơn bài họa hay của bạn Yếnyên 144
Đuyên Hồng 25.08.2009 00:23:05 (permalink)
0
Vào thăm nhà anh Hoa Huyên thấy có mấy bài thơ về 12 con giáp, Đuyên Hồng thấy vui vui cũng xin được họa lại. ( Không biết yenyen có phải là nick khác của anh Hoa Huyền không?) Có gì chưa được chuẩn xin sửa lại sau nhé...

BÀI XƯỚNG CỦA YÊN YÊN
1/ NĂM TÝ
Đứng ở đầu chi được "tý" sang ,
Cả đuôi tất thẩy chẳng đầy gang.
kho lương mõm nhọn nhay tàn nát ,
Thư tịch răng chìa cắn rách toang.
Lấm lét mắt lồi khuya sục bếp ,
Đứ đừ bụng phệ sáng vào hang.
Đã hay thiên địch trừ thiên dịch ,
Bình vỡ...cũng đành...vẫn phải phang./.
2008

2/ NĂM SỬU :
Răng để đâu rồi rặt lợi không ,
Đứng đầu cơ nghiệp của nhà nông.
Hai sừng cong vút nghênh ngang húc ,
Bốn vế tròn căng hục hặc lồng .
Dai sẹo thừng co toen toét mũi ,
lì đòn roi quật bét be mông.
Ăn toàn của giả nhưng làm thật ,
Một cổ hai tròng có biết không ./.
2008

3/ NĂM DẦN :
Nhậm chức xong rồi kế vị Trâu.
Vốn quen vùng vẫy giữa rừng sâu.
Khoe tài ẩn náu chuyên đi tắt ,
Cậy khoẻ ra oai giỏi đón đầu .
Dậm doạ hươu nai run tứ túc ,
Gầm gừ lang sói sợ rung râu.
Lửa thiêu lông cháy loang vằn vện ,
Vẫn cố thét gào trí để đâu.?
2008

4/ NĂM MÃO :
Quả thật rằng hay ngủ bếp tro ,
Ấy vì thiên bẩm tính trời cho.
Vươn vai bạt vía loài dơi chuột ,
Quắc mắt hồn xiêu lũ cú cò .
Hể hả giữa đường ăn mãi lộ ,
Ngậm nùi một xó đói nằm co .
Leo cau chẳng bõ mà nghe chửi ,
Trót dại lần sau có diễn trò.?
2008

5-NĂM THÌN :
Kìa như thấp thoáng giữa tầng không ,
Ngũ sắc mây dâng hiện bóng rồng .
Rực rỡ nghe chừng điềm cát lợi ,
Huy hoàng chắc hẳn vận hanh thông.
Căn cơ địa thuận ngời xuân sắc ,
Vượng khí thiên hoà rạng núi sông ,
Vốn dĩ là mơ thành đế tượng ,
Muôn đời ước vọng chúng nhân trông./.
2008

6/ NĂM TỴ :
Vốn bởi trời sinh chẳng có chân ,
Đành quen doay doả dịch đi dần.
Đuôi ngoay trái phải co rồi duỗi ,
Cổ lắc nghiêng bằng lệch lại cân.
Ba giọt máu đào mang tiếng hiểm ,
Một lời nguyền độc chịu gian truân.
Trọng,khinh,quý,thịa dầu hơn thiệt ,
Lòng vẫn ôn tồn nỗi oán ân ./.
2008

7/ NĂM NGỌ :
Mười hai con giáp luật can chi ,
"Mã đáo" tung hoành thoả sức phi.
"Cốp bạc,kiệu hoa" phô rực rỡ ,
"Đồng đen,lục lạc" dáng uy nhi.
Xuất chinh vó lướt tàn dơn loạn ,
Hoả tốc bờm rung cứu cuộc nguy.
Chân đá mấy lần vương cát bụi ,
Tiền nhân cảm khái víêt thành thi./.
2008

8/ NĂM MÙI :
Quá Ngọ sang Mùi nắng đã phai ,
Quần Dương nhập hội đủ anh tài.
Sừng cong húc dậu be be hét ,
Râu quặp ngãi cằm khệnh khạng oai.
Ngước mắt trời cao mây gió lộng ,
Chồn chân vực thẳm núi non dài.
Cỏ cây hoa lá riêng bờ bãi ,
Lão đại chưa già vẫn dẻo dai./.
2008

9/ NĂM THÂN :
Đủ cả đầu đuôi đủ bốn chân ,
Cớ sao tủi phận phải than thân.
Hai tay dẫu khéo còn lam lũ ,
Chín khiếu dù khôn cũng tảo tần.
Tạo hoá trót làm nhăn nhúm mặt ,
Trời sinh nhỡ để khẳng khiu chân.
Hình hài vóc dáng tuy rằng xấu ,
Sữa vắt phần con biệt cõi trần./.
2008

10/ NĂM DẬU :
Lại được lên ngôi gác cửa chuồng ,
Dù sang dù quý cũng chim muông.
Le te mái ghẹ khoe diều xệ ,
Láu táu choai tơ chọi cẳng cuồng.
Hơn sức mào lù hùng dũng lắm ,
Kém tài mã lĩnh ỉu xìu xuông .
Báo giờ nhầm lẫn trời chưa sáng ,
Gà gáy canh hai sự bất thường ./.
2008

11/ NĂM TUẤT :
Tuỳ sai của tướng Nhị Lang Thần ,
Phạm lỗi trời sai xuống ở trần .
Hắc bạch hai màu hai mí giả ,
Vằn khoang lưỡng thể lưỡng đề chân.
Bủa vây nát xác phường gian trá ,
Xông thẳng tan thây lũ lộng thần.
Mẫn cán trung thành chuyên sục trước,
Chuyên cần tận tuỵ bởi vì dân./.
2008

12/ NĂM HỢI :
Thiên Bồng Nguyen soái xuống trần gian ,
Đội lốt ỷ trư được kiếp nhàn.
Ủn ỉn đêm ngày không chức phận ,
Lặc lè nâm tháng vẫn bìng an.
Thảnh thơi mặc xác thiên môn loạn ,
Tất bật bằng đâu nhất nhật nhàn ,
Còn nhớ độ nào trên Quảng giới
Vì yêu trái luật chịu điều oan ./.
2008

B-BÀI HỌA CỦA ĐUYÊN HỒNG
1/ NĂM TÝ
Sinh vào năm Tý muộng giàu sang
Đục dưới nhằn trên miệng có gang*
Răng cắn tan tành bồ thóc thủng
Đuôi thò tung tóe lọ dầu toang
Cả ngày chui lủi đời đào ngạch
Suốt tháng trèo leo kiếp ở hang
Vớ phải mèo con đâu thoát được
Thân tàn bình vỡ chịu đòn phang…

2/ NĂM SỬU :
Vẫn còn tai chướng hỏi oan không
Mệt mỏi đêm ngày trợ chủ nông
Mắt đỏ mày cay chai ách cổ
Đuôi cùn đít sạn nổi roi mông
Ngứa đầu húc lắm sừng đâu nhọn
Lép bụng ăn thừa miệng răng không
Đã trót sinh vào năm khó nhọc
Mong sao sớm được xổng ra lồng

3/ NĂM DẦN :
Năm Dần tiếp bước của năm Trâu
Vua của muôn loài chốn núi sâu
Võ nghệ hanh thông mong đổi vận
Sức tài thao lược dám đương đấu
Lúc buồn ngậm miệng bao con hãi
Khi hứng rung râu khối đứa sầu
Mang tiếng Ba Mươi sao chẳng Hổ
Ngọc Hoàng còn sợ khiếp ai đâu!

4/ NĂM MÃO :
Sớm tối đêm ngày ấm lửa tro
Giỏi môn võ hổ được truyền cho
Gương râu đủ vía xua dơi chuột
Múa vuốt thừa oai đuổi cú cò
Chỉ tội bẩn nhà môn đái bếp
Còn đâu sạch mép món nằm co
Tham ăn của đút thời mang tiếng
Vờn cả chuột em nghịch lắm trò…

5-NĂM THÌN :
Là con Đông Hải giỡn tầng không
Thoắt ở thoắt đi ẩn hiện rồng
Đã đến muôn dân no lợi lộc
Từng qua vạn nẻo đủ yên thông
Khi co bé lọt chơi trôn bát
Lúc duỗi to trùm phủ đất sông
Nói tựa rồng leo ai thấy tiếng
Tuổi Thìn ắt được núi non trông!

6/ NĂM TỴ :
Cũng là giống vật có đâu chân
Tiếng xấu muôn năm muốn rửa dần
Sâu bọ mùa màng không đối địch
Thuốc thang trưa tối chẳng đồng cân
Ngàn năm đạo hạnh thanh xà huỷ
Một kiếp oan khiên giọt máu truân
Trời đã sinh ra là Thị Lộ
Tơ hồng sao trói nghiệp oan ân!

7/ NĂM NGỌ :
Đã chạy lên đường có ngại chi
Công thành mã đáo bước chân phi
Rừng tên biển đạn thời ngang dọc
Mũi giáo đầu gươm tuổi ấu nhi
Xác bỏ sa trường trừ giặc dữ
Da phơi chiến trận trợ nhà nguy
Lòng trung gương sáng cho con cháu
Soi mãi muôn đời với cổ thi!

8/ NĂM MÙI :
Mùi sang Ngọ hết chửa phôi phai
Con giáp bát gia chớ cậy tài
Khỏe hức sừng non khoe tiếng tốt
Quặp râu của quý cậy danh oai
Một đàn một sáng thua ta tá
Cả bọn cả năm kém tớ dài
Cây cỏ non cao là thuốc quý
Xin đừng lãng phí thọ thêm dai!

9/ NĂM THÂN :
Thông minh nhanh nhẹn cả tay chân
Lãnh được cơ này phải tuổi thân
Người bé đầu to hay láu liếng
Lưng còm tay sẹm lắm cung tần
Vui chi nhăn mặt dơ trò khỉ
Lạ thế cau mày xấu bước chân
Dòng dõi Hầu Tôn xưa nối lại
Nương theo Phật pháp xuống dương trần

10/ NĂM DẬU :
Oai tợ gà ta trống một chuồng
Danh này nhất chúa vạn chim muông
Của không gọi gái văng hòn sạn
Tiếng tốt trêu anh thả tiếng cuồng
Ước mãi trẻ non cho cứng cựa
Còn lo già cả phải buông xuông
Thân này chưa gáy còn lâu sáng
Thành đổ vì ai cũng chuyện thường

11/ NĂM TUẤT :
Hạo khyển thiên tiên xuống cõi trần
Ấy là năm Tuất kế năm Thân
Trán trơ cằm nhỏ đi nghiêng cẳng
Mắt chính mày ngay bước nhún chân
Tín chủ không chê người khổ khốn
Trừ gian chẳng xá bọn gian thần
Năm canh thức trắng phòng quân trộm
Mỏi mắt âu vì chữ lợi dân!

12/ NĂM HỢI :
Nguyên Soái Thiên Bồng hạ thế gian
Ăn ngon ngủ khỏe bởi tâm nhàn
Người to bụng ẻo chân đâu nhỏ
Mắt lớn mồm trơ tiếng bất an
Tiền vận cuộc đời may cũng đủ
Hậu duyên dương thọ đoản mà oan
Mới hay cuộc thế là cơn mộng
Được mất lo chi để sống nhàn…
Monday, August 24, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 19:44:49 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 235 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9