GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Trích đoạn: ĐÀO NGỌC HÒA
Thơ mời họa
SỢ
Sợ giấc mơ hồng trôi quá nhanh
Sợ trôi vùn vụt tháng ngày xanh
Sợ đời lận đận vần chưa hợp
Sợ kiếp lênh đênh ý chửa thành
Sợ bóng hình xưa vương lẩn quất
Sợ tình nghĩa cũ vướng loanh quanh
Sợ xa chậm trễ bài thơ họa
Sợ bạn vì ta "xã" lại hành.
ĐNH Thân kính mời
Bài họa
NGANG
Ngang nhiên đi đứng sợ chi anh
Ngang dọc đất trời để chút danh
Ngang tới trời thu xem cúc nở
Ngang về đất hạ tắm hồ xanh
Ngang cánh đồng xa thơ phóng bút
Ngang dòng sông nhỏ cọ ra tranh
Ngang đi mới thấy đời to nhỏ
Ngang mà do dự “sợ” chẳng thành
(Thơ thẩn nghiệp dư của tôi mà cũng đi xướng họa thì đúng là "NGANG như cua" thiệt ! hi.hi… Có gì Đào Ngọc Hòa bỏ qua nghen !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 11:26:08 bởi Ngo Huu Doan >
Trích đoạn: Ngo Huu Doan
Bài họa
NGANG
Ngang nhiên đi đứng sợ chi anh
Ngang dọc đất trời để chút danh
Ngang tới trời thu xem cúc nở
Ngang về đất hạ tắm hồ xanh
Ngang cánh đồng xa thơ phóng bút
Ngang dòng sông nhỏ cọ ra tranh
Ngang đi mới thấy đời to nhỏ
Ngang mà do dự “sợ” chẳng thành
Rất cảm ơn bạn đã giao lưu cùng mình. Bạn chỉ cần lưu ý nếu họa nguyên vận thì cố giữ các vần ( xem chỗ gạch chân ) là bài thơ của
Ngo Huu Doan sẽ chỉnh thôi mà. Nhớ thường xuyên có gì trao đổi trân thành với mình nha?
SỢ
Sợ giấc mơ hồng trôi quá nhanh
Sợ trôi vùn vụt tháng ngày xanh
Sợ đời lận đận vần chưa hợp
Sợ kiếp lênh đênh ý chửa thành
Sợ bóng hình xưa vương lẩn quất
Sợ tình nghĩa cũ vướng loanh quanh
Sợ xa chậm trễ bài thơ họa
Sợ bạn vì ta "xã" lại hành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 11:57:58 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >
Trích đoạn: ĐÀO NGỌC HÒA
Rất cảm ơn bạn đã giao lưu cùng mình. Bạn chỉ cần lưu ý nếu họa nguyên vận thì cố giữ các vần ( xem chỗ gạch chân ) là bài thơ của Ngo Huu Doan sẽ chỉnh thôi mà. Nhớ thường xuyên có gì trao đổi trân thành với mình nha?
SỢ
Sợ giấc mơ hồng trôi quá nhanh
Sợ trôi vùn vụt tháng ngày xanh
Sợ đời lận đận vần chưa hợp
Sợ kiếp lênh đênh ý chửa thành
Sợ bóng hình xưa vương lẩn quất
Sợ tình nghĩa cũ vướng loanh quanh
Sợ xa chậm trễ bài thơ họa
Sợ bạn vì ta "xã" lại hành.
Rất cảm ơn anh, mình hồi giờ không dụng tới thơ Đường, hôm trước tạt ngang qua chỗ "Luật làm thơ" của VDN đọc hấp tấp, vì vậy nên chẳng biết họa là phải giữ nguyên vận như anh nói. Cảm ơn anh và mong anh thông cảm cho tên chưa rành luật mà nhảy vào trang xướng họa trang nghiêm đẹp đẽ này ! Sẽ rút kinh nghiệm nhanh thôi!
Trang này hấp dẫn quá !
Lần nữa cảm ơn anh
Hổng có chi đâu mà bạn phải e ngại, ĐNH lúc đầu cũng zậy à và phải mất nhiều năm mới biết võ vẽ chứ chưa dám nói rằng đã tỏ tường luật đâu. Có một bài họa của bạn THÙY DƯƠNG Ở NHA TRANG ( Bạn đọc cho vui nhé )
NỬA
Nửa muốn thời gian trôi thật nhanh
Nửa như cố níu tuổi còn xanh
Nửa chia tâm sự tình chưa trọn
Nửa xẻ tương tư mộng sẽ thành
Nửa tưởng cuộc đời không lối thẳng
Nửa ngờ năm tháng lắm đường quanh
Nửa chờ, nửa đợi hồn thơ gọi
Nửa sợ cô đơn bước viễn hành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 13:50:50 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Mời họa
LẼ ĐỜI LÀ VẬY
Gió lặng trời trong bỗng chuyển màu
Đại dương hờn giận hỏi vì đâu?
Cuồng phong thịnh nộ, thuyền tan nát
Vần vũ đảo điên, sóng bạc đầu
Chớ dại coi thường lòng dạ hiểm
Nên khôn cẩn trọng biển sông sâu
Lẽ đời là vậy, ai cao thượng
Nhân ái bao dung giảm nỗi sầu.
ĐNH.
Thân họa :
NƯỚC MẮT TRÙNG DƯƠNG
Giông bão xui chi áo đổi màu
Người đi không lại biết tìm đâu ?
Tin trên nhắn xuống lời khan tiếng
Mắt dưới nhìn lên sóng phủ đầu
Sống chết có nhau tròn nghĩa cả
Chống chèo theo bạn vẹn tình sâu
Ai còn ai mất âu phần số
Kẻ sống nhìn nhau nặng giọt sầu !
Lá chờ rơi
NỬA
Nửa muốn thời gian trôi thật nhanh
Nửa như cố níu tuổi còn xanh
Nửa chia tâm sự tình chưa trọn
Nửa xẻ tương tư mộng sẽ thành
Nửa tưởng cuộc đời không lối thẳng
Nửa ngờ năm tháng lắm đường quanh
Nửa chờ, nửa đợi hồn thơ gọi
Nửa sợ cô đơn bước viễn hành
NỬA 2
Nửa đời hương phấn lướt qua nhanh
Nửa bóng nguyệt tàn mây vẫn xanh
Nửa mộng cố nhân duyên chửa trọn
Nửa mơ tri kỉ nợ không thành
Nửa trông bến cuối sầu buông xuống
Nửa ngóng giang đầu lệ vấy quanh
Nửa kiếp đợi chờ - câu tái ngộ
Nửa mong tương hợp bóng song hành
Bài Xướng
CỦA TRẦN MẠNH HÙNG
GIẤC MƠ HOA
Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ
Rải rác lốn mòn dăm vách cỏ
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ
Đò xuôi con nước - say men rượu
Ngựa lỏng dây cương - dệt mối tơ
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ.
Bài họa
CỦA HOA HUYỀN
GIẤC MỘNG NGƯỜI XA XỨ
Giữa mộng ta về thỏa ước mơ
Trường xưa bạn cũ bóng xa mờ
Lối mòn in dấu bừng khuông nhạc
Ngõ vắng lưu tình dậy ý thơ
Câu chữ hài hòa tuôn nét thắm
Bài thơ thuận vận nhả vàng tơ
Xót thân lưu lạc hồn xa xứ
Tỉnh giấc bàng hoàng nghĩ vẩn vơ.
HH. 2.6.2006
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Mời họa
LẼ ĐỜI LÀ VẬY
Gió lặng trời trong bỗng chuyển màu
Đại dương hờn giận hỏi vì đâu?
Cuồng phong thịnh nộ, thuyền tan nát
Vần vũ đảo điên, sóng bạc đầu
Chớ dại coi thường lòng dạ hiểm
Nên khôn cẩn trọng biển sông sâu
Lẽ đời là vậy, ai cao thượng
Nhân ái bao dung giảm nỗi sầu.
ĐNH.
Thân họa :
NƯỚC MẮT TRÙNG DƯƠNG
Giông bão xui chi áo đổi màu
Người đi không lại biết tìm đâu ?
Tin trên nhắn xuống lời khan tiếng
Mắt dưới nhìn lên sóng phủ đầu
Sống chết có nhau tròn nghĩa cả
Chống chèo theo bạn vẹn tình sâu
Ai còn ai mất âu phần số
Kẻ sống nhìn nhau nặng giọt sầu !
Lá chờ rơi
DẠI - KHÔN
Trầm Thi - HH
Gió chướng tung tăng trời đổi mầu
Bể dâu bão táp chẳng vì đâu!
Nghiệp duyên luân hoán tồn sinh - nát...
Động lắng nguồn cơn chẳng cuối đầu
Tránh dại vẫn xui vào đường hiểm
Dầu khôn kiếp nạn cứ dòng sâu
Dẽ vì phân biệt sanh hạ - thượng
Cuộc thế tan hoang lắm chữ sầu
6/2006
__________________________________
TT họa chơi, dở quá bà con bỏ quá!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2006 15:30:23 bởi Trầm Thi >
DẠI - KHÔN
Trầm Thi - HH
Gió chướng tung tăng trời đổi mầu
Bể dâu bão táp chẳng vì đâu!
Nghiệp duyên luân hoán tồn sinh - nát...
Động lắng nguồn cơn chẳng cuối đầu
Tránh dại vẫn xui vào đường hiểm
Dầu khôn kiếp nạn cứ dòng sâu
Dẽ vì phân biệt sanh hạ - thượng
Cuộc thế tan hoang lắm chữ sầu
6/2006
__________________________________
TT họa chơi, dở quá bà con bỏ quá!!
Cảm ơn bạn Trầm Thi đã ghé giao lưu cùng HH.
Có Bài thơ khá hay của Nhà thơ Đình Lịch bạn thân của HH mời họa. HH xin được kính mời anh VŨ KIM THANH và qúy thi hữu gần xa hưởng ứng
Bài xướng
CỦA ĐÌNH LỊCH
NGÀY VỀ THĂM BẠN
Ngày về thăm bạn thoảng hơi may
Lất phất mưa giăng, bướm lạc bầy
Hoa dại đầu thôn man mác rụng
Chim non trước ngõ dập dờn bay
Thương ai bóng lẻ sờn vai áo
Đếm bước đường khuya nặng gót giầy
Khóe mắt mờ sương rung dáng liễu
Ngóai nhìn bến cũ, chạnh niềm tây
ĐL thân mời họa.
____________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 20:33:02 bởi HOA HUYỀN >
HH Thân kính chào bạn
Nguyens đã ghé thăm. HH xin gởi bạn và các thi hữu gần xa 1 bài thơ mời họa giao lưu học hỏi lẫn nhau.
Bài xướng
CỦA HOA HUYỀN
VỊNH ĐÓA HOA QUỲNH
Bên suối trong veo nước ứa dào
Trăng khuya nở muộn đón quỳnh dao
Ngòai bông trắng muốt như the nõn
Giữa nhụy hồng tươi tựa cánh đào
Lãng tử phiêu diêu lòng rắm rối
Tao nhân ngất ngưởng dạ nôn nao
Tình xuân dựng hứng lay hồn bút
Rạo rực nàng thơ dậy tiếng chào
ĐN-HH Thân mời họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 09:41:43 bởi HOA HUYỀN >
Trích đoạn: HOA HUYỀN
Bài xướng
CỦA ĐÌNH LỊCH
NGÀY VỀ THĂM BẠN
Ngày về thăm bạn thoảng hơi may
Lất phất mưa giăng, bướm lạc bầy
Hoa dại đầu thôn man mác rụng
Chim non trước ngõ dập dờn bay
Thương ai bóng lẻ sờn vai áo
Đếm bước đường khuya nặng gót giầy
Khóe mắt mờ sương rung dáng liễu
Ngóai nhìn bến cũ, chạnh niềm tây
ĐL.
Thân họa
Thăm bạn (1)
Ngày về thăm bạn đã cơn say
Ngất ngưỡng hai thằng năm bảy chai
Chuyện cũ chuyện nay đem kể hết
Chén vơi chén cạn rót tràn tay
Trăng khuya ghen tức rơi đầy bát
Sương sớm động lòng ướt cả vai
Giọng lưỡi liú rồi mồm vẫn hát
Bao niên mới có một ngày này…
Thăm bạn (2)
Ngày về chốn cũ bạn đâu đây
Lả lướt vườn xưa ong bướm bay
Chim khách hót vang mừng cố hữu
Chích choè bay liệng đón chân ai
Lưa thưa dâm bụt giăng hàng đợi
Bàng bạc nắng chiều kết lưới vây
Bạn cũ đâu rồi nhà vắng vẻ
Hương nồng vẫn lẩn quất đâu đây…
Nguyễn Hoàng
Thân họa bài SỢ-ĐNH:
MỴ CHÂU-TRỌNG THỦY
Nghe dòng lịch sử lướt qua nhanh
Nghe chuyện tình si của tuổi xanh
Nghe cát bụi bay trận phá lũy
Nghe đao kiếm tuốt buổi công thành
Nghe rung tên nỏ đường bay thẳng
Nghe rắc lông chim dấu rải quanh
Nghe nhát gươm chia lìa tử biệt
Nghe oan giếng-ngọc lúc vi hành.
Cảm ơn bạn TTGN đã ghé thăm
LẠC VƯỜN MƠ
Dạo thăm thư quán lạc vườn mơ
Ngẫu hứng đường thi dạ thẫn thờ
Vắt óc gieo vần chưa thấy ý
Vò đầu lựa chữ chửa ra thơ
Noi gương nhẫn nại ong xây tổ
Tập tính kiên trì Kén nhả tơ
Dốc hết tinh thần theo các bạn
Tràn đầy khát vọng hết ngu ngơ?
HH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 06:35:51 bởi HOA HUYỀN >
Bài xướng
AI VỀ QUẬN II
Cách nhau đâu đó một dòng sông
Đất mới quận hai lắm ruộng đồng
Nắng gội đường xa bao nắng hạ
Mưa dầm phố nhỏ những ngày đông
Ai yêu xin ghé chung câu hát
Bạn qúy mời qua góp chuyện lòng
Những cánh trà thơm luôn ướp sẵn
Chờ người tri kỷ thỏa niềm mong.
Bài tự họa của Đào Ngọc Hoà
ĐẾN HẸN TÔI VỀ
Qua chơi chẳng ngại cách ngăn sông
Thích thú vòng quanh ngắm cánh đồng
Choáng ngợp chan vàng tia nắng hạ
Say sưa nhè nhẹ gió mùa đông
Ngân nga bài hát thơm thơm giọng
Xướng-họa câu thơ ấm ấm lòng
Hội quán ân tình ai ngóng đợi
Nôn nao đến hẹn… nhớ người mong
Tháng 3.2003
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 19:54:05 bởi HOA HUYỀN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: