GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
VƯỜN CÂY
Thôn tôi Hải Yến đẹp vô cùng
Trái chín sai cành hái bằng rung
Sáng táo ,cam, hồng thơm cả miệng
Trưa na, mít, chuối ngọt vô cùng
Chiều leo vắt vẻo khều chùm nhãn
Tối cúi lom khom ngắt quả sung
Suốt kiếp đời này ta nhớ mãi
Mùi hương trái ngọt cứ mông lung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 12:00:09 bởi HOA HUYỀN >
HOA- NGUYỆT
XIN ĐỪNG XA NHAU
Loài Hoa mắc tội ghẹo hằng nga
Chị Nguyệt hờn ghen ghét mặt Hoa
Nghoảnh mặt làm ngơ không luyến tiếc.
Quay lưng lạnh nhạt chẳng thèm tha
Aâm thầm nguyệt tiếc Hoa xa Nguyệt
Héo hắt hoa thương Nguyệt bỏ Hoa
Có Nguyệt loài Hoa tươi sắc thắm
Lìa Hoa, Nguyệt úa... sắc phôi pha
C3 QUYẾT TÂM
Đã học không ai muốn bị la
Ai ai cũng muốn giỏi tài ba
Thầy cô tấm tắc khen chăm học
Bạn hữu thì thầm ngưỡng mộ ta
Tiếng tốt truyền lan vang mọi chốn
Danh thơm nức tiếng khắp gần xa
Mừng vui đón nhận lời khen tặng
Hãnh diện C3 nhất khóa 3
TƯƠNG TƯ
Tương tư khốn khổ cái thân già
Nuốt lệ vào tim quá xót xa
Cuội phải lòng Hằng ôm gối chiếc
Hằng chê Cuội ngốc gốc cây đa
Duyên dày khéo mộng thương thằng cuội
Phận mỏng sao đành trách Nguyệt Nga
Hỡi Cuội chàng ơi đừng khát vọng
Mơ màng..lấy được chị ...Hằng Nga
ƠN MẸ
VIỆT NAM ANH HÙNG
Bảy đứa theo cha vĩnh biệt bà
Hy sinh lẫm liệt chiến trường xa
Đau thương mẹ chẳng hề than vãn
Nuốt lệ vào tim thật xót xa
Tổ quốc ghi tên chồng liệt sĩ
Non sông khắc họ bảy con bà
Ngàn năm đất nước mang ơn mẹ
Tạc tượng muôn đời mãi ngợi ca.
ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG
Đất thép thành đồng huyện củ chi
Bom cầy đạn xới chẳng còn gì
Thân cây cổ thụ còn in vết
Nắm đất xương vương lẫn miểng chì
Ngõ trước anh hùng khiêm tốn kể
Nhà trong dũng sĩ mỉm cười khì
Không ai vỗ ngực khoe tên tuổi
Đất nước ngàn năm mãi khắc ghi
MỘT CHÚT ĐỀN ƠN
Đền thờ Bến Dược giữa đồi cao
Cửu tháp, đêm về lấp lánh sao
Tám hướng hoa thơm tươi sắc thắm
Mười phương lộng gió hát rì rào
Hương hồn liệt sĩ vui yên nghỉ
Người sống trong lòng thỏa khát khao
Một chút đền ơn Dân, Nước tặng
Người thân nước mắt bớt tuôn trào.
OAN NGHIỆT
Sống ở dương gian cũng lạ đời
Nhiều khi khổ lắm hỡi người ơi
Vô duyên phật tặng người xinh đẹp
Tuyệt mĩ trời ban kẻ dở hơi
Gái sắc long đong... tình đứt đoạn
Trai tài lận đận... rớt mồng tơi
Vung tròn, chảo méo đâu công lý?
Chết khổ vì oan hận suốt đời.
C3 NHẤT KHÓA 3
Nổi tiếng lừng danh nhất khóa 3
Trai tài gái sắc lớp C3
Rèn chăm bạn hữu thầm khen tặng
Giỏi học thầy cô cũng ngợi ca
Nhất quỷ thông minh anh xếp hạng
Nhì ma trí tuệ chị tài ba
Nhiều anh lắm chị nêu tên tuổi
Giỏi học rèn chăm nhất khóa 3.
KỈ NIỆM MỘT THỜI XA
Trai tài gái sắc lớp 10A
Nổi tiếng lừng danh nhất khóa ta
Giỏi học thầy cô khen nức nở
Rèn chăm bạn hữu cũng thầm ca
Kiêu sa quậy phá ai bằng bạn
Nhất quỷ nhì ma nể bọn ta
Nhớ mãi ngày xưa bao kỉ niệm
Thời thơ dấu ấn đã lìa xa.
TỨC CẢNH ĐỒNG HÒA
Đồng Hoà chốn ấy... khá nên thơ
Cảnh đẹp nơi đây quá bất ngờ
Bát ngát vườn cây xanh rợp mát.
Mênh mông sóng biển vỗ đôi bờ.
Bâng khuâng du khách say tình biển.
Quyến luyến người đi dạ ngẩn ngơ.
Thưởng ngọan Cần Giờ nơi lý tưởng.
Đồng Hòa chốn ấy thật… như mơ.
SỢ CHI
Hãy nhớ lời em dặn đó nghe.
Yêu đừng hé miệng, chớ đừng khoe.
Người ngay chẳng thích trò đưa chuyện.
Kẻ xấu thường hay khoái thích ... đe.
Đứa muốn nhòm xem thì ... bán vé.
Ai không khoái ngó… chớ đem khoe.
Cây ngay chẳng sợ gì điêu đứng.
Cứ sống ngay tình… ắt khỏe re.
BIẾT RỒI
Biết rồi..khổ lắm cóc thèm nghe
Chỉ sợ rằng em lại muốn khoe
Vừa khéo lại ngoan.. vừa thích dọa
Không khôn chả biết..lại còn đe
Muốn thương..ta phải tăng thêm vé
Chẳng thích..thì đừng..dẩu muốn khoe
Sòng phẳng đó đây cùng hí hửng
Thuận tình trên dưới miệt mài re
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 13:38:23 bởi nguyens >
Trích đoạn: nguyens
BIẾT RỒI
Biết rồi..khổ lắm cóc thèm nghe
Chỉ sợ rằng em lại muốn khoe
Vừa khéo lại ngoan.. vừa thích dọa
Không khôn chả biết..lại còn đe
Muốn thương..ta phải tăng thêm vé
Chẳng thích..thì đừng..dẩu muốn khoe
Sòng phẳng đó đây cùng hí hửng
Thuận tình trên dưới miệt mài re
Hay đấy bạn
nguyens ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 17:55:58 bởi HOA HUYỀN >
XẾP HẠNG GIÀ
Xếp hạng cao niên bốn loại già
Như cây cổ thụ giữa ngàn hoa
Già nua, già yếu cho ngơi nghỉ
Già dặn, già rơ dụng chẳng tha
Trí, đức, nhân hòa ai cũng trọng
Khôn, ranh, lọc lõi mọi người xa
Để đời thán phục người cao tuổi
Sống xứng cây đề, rễ gốc đa.
XẾP HẠNG GIÀ
Xếp hạng cao niên bốn loại già
Như cây cổ thụ giữa ngàn hoa
Già nua, già yếu cho ngơi nghỉ
Già dặn, già rơ dụng chẳng tha
Trí, đức, nhân hòa ai cũng trọng
Khôn, ranh, lọc lõi mọi người xa
Để đời thán phục người cao tuổi
Sống xứng cây đề, rễ gốc đa.
CHÚ CUỘI
Cái trẻ chưa qua đã thấy già
Vài mươi năm lẻ sống xa hoa
Vô tình thai đậu nhà quyền quý
Hữu số lọt lòng chốn thối tha
Giữa kiếp chúng thần bu lại hót
Cuối đời thiên hạ lánh cho xa
Trời xanh ngả bóng làn mây xám
Chú cuội cười ruồi dựa gốc đa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: