GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 235 bài trong đề mục
nguyens 05.07.2006 10:23:22 (permalink)
0
BỐN LOẠI TẦM

Ngồi buồn bỗng nghĩ chuyện bâng quơ
Ma mãnh chẳng qua dựa cái khờ
TẦM GỬI sống nhờ thân bợ đỡ
TẦM PHÀO miệng nói chuyện ngây ngô
TẦM THƯỜNG đạo đức quan ông nhỡ
TẦM BẬY việc làm bé cái lơ (nhầm)
Biết sống loanh quanh tìm cái ghế
Mù đời chăm bẵm cứ làm thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 10:41:41 bởi nguyens >
HOA HUYỀN 07.08.2006 14:41:48 (permalink)
0
Một chút tâm tình

Buồn vui lẫn lộn thật không ngờ
Có lẽ già rồi nghĩ vẩn vơ ?
Giận, dỗi, hờn, ghen mau nước mắt
Như là trẻ nít tuổi còn thơ...

Thời gian vùn vụt trôi nhanh lắm
Thử hỏi hoàng hôn có đợi chờ ?
Chớ đứng nơi này trông núi nọ ?
Đến khi ngoảnh lại tóc, râu phơ

Nếu đã có tình xin thắm lại
Thương yêu chăm sóc cuối đời nhau
Từng giây ấp ủ men say đắm
Biết gạt phăng đi mọi nỗi sầu

4.8.2006



Vào đây có thể xem ảnh bạn bè
http://trinhnu.net/h/hoahuyen/?action=PoetryComments&poemId=64044


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 15:19:12 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 08.08.2006 13:36:37 (permalink)
0

Vững lòng tin

Nếu gặp đúng người tình trong mộng
Bão bùng lên biển động xô bờ
Nồng nàn say đắm ngẩn ngơ
Còn hơn một kiếp hững hờ gần nhau.

Ai cũng trải luân hồi bể khổ
Kiếp hồng nhan vướng chỗ đa đoan
Tiền hung, hậu kiết trời ban
Gặp người trong mộng chứa chan ân tình.



-----------------------------------------------------------------

[sm=welcome.gif][sm=MexicanWave.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 09:53:00 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 08.08.2006 13:38:57 (permalink)
0

Cuộc đời


Ngày xưa kẻ khóc, người cười
Ô hay, ai bắt lấy người không yêu ?
Dở dang thân phận như “Kiều”
Bồng bềnh trôi dạt bao nhiêu bến bờ

Tâm hồn, thể xác… bơ vơ
Nay đây, mai đó vật vờ… lao đao
Còn duyên môi thắm, má đào
Người trên, kẻ dưới ồn ào viếng thăm

Cuộc đời trải mấy chục năm
Lúc lên, khi xuống tiếng tăm chưa tròn
Nhưng không than khóc nỉ non
Dồn tâm, dốc sức nuôi con trưởng thành

Không màng địa vị, công danh
Dịu dàng, nữ tính, hiền lành đáng yêu
Tảo tần xuôi ngược sớm chiều
Chân thành, cao thượng, biết điều, vị tha

Duyên thầm, đằm thắm, kiêu sa
Mang tên của một lòai hoa sắc hồng
Nắng hè rực rỡ ngàn bông
Sân trường đỏ ối hương nồng, lá xanh

*
* *

Nén dồn cảm xúc long lanh
Vỡ oà lồng ngực biến thành vần thơ
Trào tuôn như sóng xô bờ
Con tim nhịp đập ngẩn ngơ yêu đời

Tâm hồn xao xuyến chơi vơi
Cỏ cây hoa lá mây trời đẹp hơn
Chim kêu, bướm lượn rập rờn
Trong lòng như có tiếng đờn, lời ca

*

* *

Sắc hồng tươi tắn làn da
Em như trẻ lại mặn mà hồi xuân
Hè về vang tiếng ve ngân
Bầu trời hoa đỏ nhuộm vần thơ yêu

Phượng hồng đỏ thắm bao nhiêu
Nhớ càng tha thiết những chiều bên nhau
Hoà chung nhịp đập sầu đau
Yêu trong vô vọng… xây lầu uyên ương.
 
Hoa Huyền
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 07:12:33 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc 10.08.2006 14:35:39 (permalink)
0
Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...


hihihi

em xin thêm một câu chót nhé

Cho dù Dê nhỏ....vẫn là con Dê

hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 14:37:33 bởi MM_Ngoc >
HOA HUYỀN 01.12.2006 13:28:41 (permalink)
0

Hoa Huyền cảm động nói lời yêu
 
Bạn đến chơi nhà quý... mới yêu
Hoa Huyền cảm động nói lời yêu
Hữu duyên mời bạn... năng tương ngộ
Bật sẵn đèn xanh mở lối... yêu
Kẻ Bắc tri âm mơ được... mộng
Người Nam tri kỷ sẵn lòng... yêu
Tâm hồn rộng mở lay hồn bút
Hứng khởi nàng thơ mãnh liệt yêu

HOA HUYỀN 01.12.2006 13:34:38 (permalink)
0
Sẽ lại hồi xuân ta cứ yêu
 
Tóc ngả màu mây... kệ cứ yêu
Nàng thơ e thẹn... vẫn thèm yêu?
Tu tâm học hỏi nâng tầm vóc
Dưỡng tánh trau dồi bản lĩnh yêu
Cảm xúc thăng hoa chưa muốn chết
Tâm hồn bay bổng lại đòi yêu
Kề bên miệng lỗ còn hy vọng
Sẽ lại hồi xuân mãnh liệt yêu

HOA HUYỀN 02.12.2006 17:51:39 (permalink)
0
Thán phục

Xướng hoạ như tôi biết chửa lâu
Thơ Đường võ vẽ hiểu chưa sâu
Thầm khen trí bác cao tầm vóc
Thán phục tài anh vượt cái đầu
Uyên bác chông chênh gieo chữ nghé
Thông tường khéo léo hạ vần trâu
Còn tôi lúng túng... khi đề khó
Bí vận vài câu...ngọng tiếng tàu


Hoahuyen
HOA HUYỀN 02.12.2006 18:04:55 (permalink)
0
COI CHỪNG ?

Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ?

 
Hoahuyen
HOA HUYỀN 04.12.2006 20:36:06 (permalink)
0

ĐỆ NHẤT TƯỚNG QUÂN
Chúc mừng Đại tướng
Võ Nguyên Giáp tròn 96 tuổi

bước vào tuổi xuân 97

Mừng chúc Anh Văn chín bẩy xuân
Suốt đời theo Đảng, sống vì dân
Cao tầm bản lĩnh, tâm trung nghĩa
Đại nhẫn, kiên cường, đức chí nhân
Anh cả toàn quân... mưu, trí, dũng
Trò ưu của Bác... chính, liêm, cần
Năm châu, bốn biển lưu tên mãi
Đệ nhất lừng danh Đại tướng quân.

 
Hoahuyền



_____________________________
TT - Chiều 17-11, Tổng thống Chile - bà Michelle Bachelet - đã có cuộc gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng đại tướng. Trong suốt cuộc gặp, tổng thống Chile nhiều lần gọi đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng vĩ đại của nhân dân VN.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: “Tôi đã từng nói với McNamara: anh hùng nhất là nhân dân VN, còn bản thân tôi chỉ là một phần thôi”.
Tổng thống Chile khẳng định cuộc gặp với đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vinh dự lớn lao, bởi vì đại tướng là một nhân vật lịch sử, một nhà lãnh đạo chính trị - quân sự của VN và thế giới. Bà cho biết đã đọc những cuốn sách mà đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong thời kỳ lãnh đạo Quân đội nhân dân VN. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tặng bà Bachelet câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” và chúc cho sự lãnh đạo của nữ tổng thống đầu tiên của Chile ngày càng tốt đẹp.
Cuối buổi gặp gỡ, phu nhân đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tặng hai cuốn sách của đại tướng cho tổng thống Chile. Một cuốn đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha có tên Những năm tháng không thể nào quên. Cuốn sách thứ hai được in tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng, và một sản phẩm bằng lụa VN.
Ít phút trước khi chia tay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình được biết bà Bachelet chính là con gái của một vị tướng không quân của Chile và cũng là một người anh hùng của Chile.

UYÊN LY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2006 16:43:11 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 14.12.2006 12:44:37 (permalink)
0
CUỐNG CÀ

Cuống cà đến đít vẫn còn cay.
Ai bảo già rồi mất hứng say ?
Khoe mẽ trai tơ đen nhánh tóc
Coi thường các lão trắng chân mày
Già dai lắm lúc không hề dở
Trẻ dại nhiều khi chớ tưởng hay
Cậy khỏe so tài xin cứ việc...
Thua kinh nghiệm sống chết thì gay ???


HoaHuyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2006 13:19:03 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 14.12.2006 13:18:02 (permalink)
0
Hờn Ghen

Ghen nồng, ghen lộn cũng là ghen
Chẳng nói, chẳng rằng ủ dấm men.
Điên tiết chỉ tay ừ chẳng muốn
Nổi sung quay mặt ứ không thèm.
Họan thư hoa mắt soi tìm dấu
Từ Hải say lòng dẫu mất tem
Nếu đã yêu nhau xin bớt giận
Ớt nào chẳng máu một vài phen ?


Hoahuyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2006 20:25:08 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 15.12.2006 11:07:44 (permalink)
0
CHỈ VÌ YÊU

Cái nghề nhà giáo lắm người yêu
Cao thượng bao giờ cũng đáng yêu
Đứng lớp là thày trao kiến thức
Ở nhà a phó* học tình yêu
Trí tâm trong sáng ngàn em qúy
Đức độ tài năng vạn kẻ yêu
Thử thách thời nay trên bục giảng
Biết yêu sẽ được mọi người yêu.

* A phó: tiểu đội phó

HOA HUYỀN 18.12.2006 12:42:02 (permalink)
0
Chúc mừng anh
 
Nhìn nhau ngấn lệ mắt long lanh
Chỉ tiếc thời gian trôi quá nhanh
Bốn bể tri âm trong "điểm hẹn"*
Năm châu tri kỷ giữa sài thành
Tai qua nạn khỏi mừng sư phụ
Vạn sự bình an chúc qúy anh
Mã đáo thành công về lại bển.
Hẹn ngày tái ngộ... nhớ nghe anh ?

 
 

Chúc mừng anh
 
Thời gian chỉ tiếc quá trôi nhanh
Ấm áp tình người qúy mến anh
Bốn bể bên nhau trong "điểm hẹn"*
Năm châu hội tụ giữa sài thành
Tai qua nạn khỏi mừng sư phụ
Vạn sự bình an chúc qúy anh
Mã đáo thành công về lại bển.
Hẹn ngày tái ngộ... nhớ nghe anh ?

 
_______________________________________
* Quán caphề "Điểm hẹn sài gòn "
góc đường 3-2 và cao thắng chứng kiến gia đình
"vnthuquan" tiễn anh TMH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 12:44:24 bởi HOA HUYỀN >
HOA HUYỀN 20.12.2006 12:55:29 (permalink)
0
Bài xướng
XIN RƯỢU

Ghé thăm vườn nhỏ quán Sông Trăng
Ngại chủ phiền lòng, chẳng dám “hăng”
Nói khẽ cho chim đừng hoảng hốt
Thở êm để bướm cứ tung tăng
Nâng hoa những sợ hoa hờ hững
Với nguyệt lại e nguyệt giá băng
Bà chủ đoái thương cho chén rượu
Nhờ men dũng khí mới lên chăng?

NGUYÊN HÙNG.

 
Bài họa của HBĐ
CỔ VŨ

Nếu muốn vờn hoa với ghẹo Trăng
Tấn công mưu lược phải gia tăng?
Tỉ tê nói khẽ chờ chim dậy
Đàm đạo thở đều đợi bướm hăng
Hoa vẫn hững hờ thời tán nữa
Nguyệt còn e thẹn cứ cưa băng
Lấy men cổ vũ thêm tình thế
Bủa lưới nhọc nhằn cũng cố chăng!

 
 
 
Bài họa của Hoa huyền
NGẠI... LO

Các huynh mưu tính ghẹo vờn trăng.
Dám hỏi đêm, ngày cỡ mấy tăng ?
Chỉ sợ ê chề... chim ủ rũ
Ngại lo hừng hực bướm hung hăng
Khi còn men rượu sôi sùng sục
Đã cạn ân tình lạnh giá băng
Các hạ coi chừng mơ mộng Nguyệt.
Mười Phương để lại chút nào chăng ?

 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 235 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9