Thơ gởi một người!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 50 bài trong đề mục
Hương Dạ Tử 28.05.2006 12:09:06 (permalink)
0
Nhớ chi anh, một loài hoa đã chết
Héo trong lòng, tàn tạ biết về đâu
Lời câm nín, em ôm sầu riêng bóng
Đợi chờ ai, dạ dậy sóng âm thầm.
gởi HDT.
12:08 am 06/28/06
#1
    HonDuTu 28.05.2006 21:47:58 (permalink)
    0
    Chào Hương Da Tu welcome đã đến với vnthuquan, ban điều hành trốn hết rồi để HDT phải tiếp khách hả trời, chúc Huong Da Tu tiềm được những niềm vui nơi đây, và thi ca bất tận. Mến gởi Hương Dạ Tử
    Cũng phá 1 đoạn nghe HDT.
    -------*****---------
    Hương Dạ Tử lưu tâm
    Tri ân vấn dạ thầm
    Hương xuân tình hé nụ
    Ru khúc hồn thi âm !
    ---
    Hoa úa, hoa tàn, hoa chết đi
    Nhân gian thi sỉ, vẫn hằn ghi
    Tiếc thương một đóa hoa sầu muộn
    Nở giữa vườn thơ,chút nhụy gì?
    HDT 9:44am 05/28/2006
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 01:28:47 bởi HonDuTu >
    #2
      HonDuTu 31.05.2006 09:33:55 (permalink)
      0
      Cớ Sao !

      Cớ sao lị lại buồn
      Mắt lệ lị sầu tuôn
      Ngộ thấy lòng điên được
      Tức lên cũng muốn cuồng
      --
      Nếu lị nói hong suông
      Coi chừng sẽ ngọng luôn
      Rồi đừng than hỏng muốn
      Cho lị khóc hòai luôn
      HDT 9:33pm 05/30/2006
      hahahahaha ngộ phá chút nha lị đừng la làng hahahahaha
      #3
        Hương Dạ Tử 31.05.2006 09:58:37 (permalink)
        0
        Bắt đền!
        Không biết đâu, em bắt đền anh đó
        Ai biểu anh cứ đứng ngó chọc em
        Lại nháy mắt, giả vờ xem mây gió
        Rồi bất ngờ, anh trao ớ... nụ hôn.
        #4
          HonDuTu 31.05.2006 10:29:17 (permalink)
          0
          Đền Chi Nè?
          Lị bảo đền chi chi
          Ngộ nghe thấy thấy kỳ
          Chuyến này thôi chắc chết
          Lị phá giỏi quá đi
          --
          Ngộ đi tự vận nè
          Lị có can không nghe
          Đập đầu vô gối chết
          Lị đừng có khóc nhè...!
          HDT
          hahahahahaha lát fa' tiep lị
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 10:33:50 bởi HonDuTu >
          #5
            Hương Dạ Tử 31.05.2006 10:53:51 (permalink)
            0
            Buồn!
            Buồn theo nước mắt rơi rơi
            Đong đầy nỗi nhớ, chàng ơi thấu tình
            Lòng này thiếp mãi trung chinh
            Nhưng sao chàng nỡ phụ tình thiếp trao.
            #6
              HonDuTu 31.05.2006 11:07:39 (permalink)
              0
              Vui gì?
              Vui gì kẻ ở người đi
              Trăm năm mộng ảo còn ghi bóng hình
              Tương giang sóng vỗ lung linh
              Một dòng lệ nóng tiễn tình thiên thu
              Ngoài kia gió khẻ nhẹ ru
              Mộ nào ta ngủ nghìn thu với tình
              HDT
              Còn đây nỗi nhớ nào cân
              Bao nhiêu hương lửa ái ân vẫn còn
              Tình nào khắc một dấu son
              Nụ hôn ai tăng vẫn còn tháng năm
              HDT
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 22:58:23 bởi HonDuTu >
              #7
                HonDuTu 01.06.2006 00:12:09 (permalink)
                0
                Mộng Hồ Điệp Khúc !

                Sương tình đọng lại đây
                Thức trắng trong đêm dài
                Gió ái sao đong đủ
                Mưa ân khó chất đầy
                Còn lưu hương dạ tử
                Vẫn khắc nhụy lòng say
                Có phải mộng hồ điệp
                Lại về giữa kiếp nầy...?!
                HDT 12:11pm 05/31/2006
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 00:33:42 bởi HonDuTu >
                #8
                  Hương Dạ Tử 01.06.2006 23:32:48 (permalink)
                  0
                  Đừng nhắc chi anh, chuyện chúng mình
                  Chỉ là sương khói lúc bình minh
                  Tan theo trong nắng mai thiêu đốt
                  Một chút tình ta, chưa tượng hình.
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 01.06.2006 23:41:56 (permalink)
                    0

                    Chào Hương Da Tu welcome đã đến với vnthuquan, ban điều hành trốn hết rồi để HDT phải tiếp khách hả trời


                    Mèn bạn bè 1 nhà rồi ai tiếp cũng được mà đâu cần đến BDH đâu nè...mấy hôm rày bn có xíu busy sori HuongDaTu nha...
                    ***Hôm nay ko có mang theo túi thơ...hôm khác vui với HDT vậy chúc vui và vui nha.
                    #10
                      Hương Dạ Tử 03.06.2006 11:35:10 (permalink)
                      0
                      Thơ ai đó trải dài niềm tâm sự
                      Có trăng thơ, ngơ ngẩn một niềm đau
                      Nghe chua xót, nghẹn ngào yêu dấu cũ
                      Chỉ là thơ, sao cứ mãi dâng sầu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 12:43:21 bởi Huong Da Tu >
                      #11
                        Hương Dạ Tử 03.06.2006 14:16:35 (permalink)
                        0
                        Xin cám ơn Hồn Du Tử và Băng Nguyệt đã ghé thăm và có lời khích lệ cho Hương Dạ Tử.


                        Gối mộng yêu thương đã lỡ làng
                        Em đành quay gót bước sang ngang
                        Người ơi! xin hãy quên tình cũ
                        Để kẻ sang sông khỏi bẽ bàng.
                        #12
                          Hương Dạ Tử 03.06.2006 14:35:31 (permalink)
                          0
                          Cho anh hết, những dấu yêu khờ dại
                          Để nghe sầu, nặng trĩu một bờ vai
                          Cho anh hết, tim hồng giờ hấp hối
                          Chuyện tình mình, chẳng còn chút tương lai.
                          #13
                            Hương Dạ Tử 04.06.2006 08:40:21 (permalink)
                            0
                            Tình thơ hấp hối cơn đau
                            Anh đi để lại duyên sầu em mang
                            Còn đây nỗi nhớ...thênh thang
                            Tình em vẫn đợi...mơ hoang cùng người.
                            #14
                              HonDuTu 04.06.2006 09:02:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Huong Da Tu

                              Tình thơ hấp hối cơn đau
                              Anh đi để lại duyên sầu em mang
                              Còn đây nỗi nhớ...thênh thang
                              Tình em vẫn đợi...mơ hoang cùng người.

                              Thân Họa : Ta Đi !
                              Ta đi người vẫn vui cười
                              Mồ chôn ta đó để người an vui
                              Mai này có chút ngậm ngùi
                              Nén hương tình sử đậm mùi nhớ thương
                              HDT
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 50 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9