Thơ gởi một người!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 50 bài trong đề mục
Hương Dạ Tử 04.06.2006 09:04:52 (permalink)
0
Tìm nhau một thoáng mơ yêu
Tìm nhau bóng nhạn tà chiều hắt hiu
Tìm nhau bỗng thấy quạnh hiu
Tìm nhau xa quá buồn hiu hắt buồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 09:27:22 bởi Huong Da Tu >
#16
    HonDuTu 04.06.2006 09:11:49 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Huong Da Tu

    Tìm nhau một thoáng mơ yêu
    Tìm nhau bóng nhạn tà chiều hắt hiu
    Tìm nhau bỗng thấy quạnh hiu
    Tìm nhau xa quá đìu hiu gió hờn.

    Thân Họa : Xa Nhau.

    Tìm nhau rồi để cô đơn
    Tìm nhau một phút trách hờn trăm năm
    Tìm nhau lại để xa xăm
    Tìm nhau chợt bổng âm thầm xa nhau
    HDT
    Tìm nhau rồi để quánh nhau
    Tìm nhau chọc giận cấu cào tả tơi
    Tìm nhau cũng đã một đời
    Tìm nhau lúc giận kiếm lời chửi nhau
    HDT
    P/s: hahahahahaha fa' chút nha lị nói đùa thôi j/k. Khi nãy ngộ hong phải nói là lị ok
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 10:48:34 bởi HonDuTu >
    #17
      Hương Dạ Tử 04.06.2006 23:42:49 (permalink)
      0
      Hương Dạ Tử xin cám ơn Hồn Du Tử đã có lòng.... phóng bút họa thơ, í lộn....gõ phím họa thơ cùng, chúc vui :)


      Chiều chủ nhật...giam mình trong nỗi nhớ
      Đợi chờ ai...nghe nức nở câu thề
      Bến sông xưa...có ai về ghé lại
      Thăm mộ tình...mộ dấu ái xanh xao.
      #18
        HonDuTu 04.06.2006 23:52:20 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Huong Da Tu

        Hương Dạ Tử xin cám ơn Hồn Du Tử đã có lòng.... phóng bút họa thơ, í lộn....gõ phím họa thơ cùng, chúc vui :)


        Chiều chủ nhật...giam mình trong nỗi nhớ
        Đợi chờ ai...nghe nức nở câu thề
        Bến sông xưa...có ai về ghé lại
        Thăm mộ tình...mộ dấu ái xanh xao.

        Trời sao lị hong lói là ngộ phóng kiếm luôn đi hahaahahahaha. Thơ hay lắm lị, keep it up lị ngộ ủng hộ lị cho. hahaha có gì ngộ phóng kiếm lúc nào được nữa thì ngộ phóng, còn không thì coi như là ngộ đã thành ma trong nhân loại nha lị.
        Nghẹn Ngào !

        Chiếc bánh cầm tay, lại nghẹn ngào
        Nuốt vô đắng nghét những niềm đau
        Can chi chữ ấy duyên thừa muộn
        Trăn trở lời tình, thắm lệ trào...!
        HDT 11:51am 06/04/2006
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2006 00:06:14 bởi HonDuTu >
        #19
          Hương Dạ Tử 05.06.2006 00:20:45 (permalink)
          0
          HDT

          Vô tình anh đã xa xôi
          Vô tình ngọn gió kề môi tím sầu
          Vô tình máu chảy, tim đau
          Vô tình hoa úa phai màu nắng mưa.
          #20
            HonDuTu 05.06.2006 00:53:22 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Huong Da Tu

            HDT

            Vô tình anh đã xa xôi
            Vô tình ngọn gió kề môi tím sầu
            Vô tình máu chảy, tim đau
            Vô tình hoa úa phai màu nắng mưa.

            hahaha lị
            --
            Vô tình để lệ như mưa
            Vô tình lỡ hẹn gió đưa tóc thề
            Vô tình té chốn đam mê
            Vô tình tim lại ủ ê nỗi buồn
            #21
              Hương Dạ Tử 06.06.2006 03:38:03 (permalink)
              0
              Ngày!
              Ngày lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống
              Lệ bỗng tuôn, trong nỗi nhớ chán chường
              Từng giọt sầu, đọng đầy yêu dấu cũ
              Có phải ta...vẫn còn đó yêu thương?
              #22
                HonDuTu 06.06.2006 03:38:56 (permalink)
                0
                Đêm buồn trở giấc nghe sầu
                Ngoài hiên trăng cũng biến đâu mất rồi
                Gió đâu thổi lạnh lòng tôi
                Nghe hồn chợt bổng bồi hồi nhớ ai
                HDT
                #23
                  Hương Dạ Tử 06.06.2006 03:45:55 (permalink)
                  0
                  Em!
                  Em... chỉ là người đứng bên lề
                  Nhìn anh lặng lẽ với ủ ê
                  Nhìn anh để nghe tim đau nhói
                  Nhìn anh...không nỡ bước quay về.
                  #24
                    HonDuTu 06.06.2006 04:08:49 (permalink)
                    0
                    Trong đêm lầm lủi, bước lê thê
                    Chỉ có mình ta, mãi đi về
                    Gió xoáy làn da đang rét mướt
                    Còn ai hiểu thấu, những não nề?
                    #25
                      SauTam 06.06.2006 04:26:28 (permalink)
                      0

                      Có phải ta chìm đắm u mê
                      Hay nỗi sầu dâng lúc đêm về
                      Mang hơi lạnh gieo vào tiềm thức
                      Khiến cho tâm cứ mãi não nề?
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 04:33:52 bởi SauTam >
                      #26
                        Hương Dạ Tử 06.06.2006 11:48:59 (permalink)
                        0
                        Có cơn gió, thì thào lời ru ngủ
                        Mùa hạ sang, ve ấp ủ nỗi niềm
                        Có ai đó, đang nức nở bên thềm
                        Gọi tia nắng, trong êm đềm tha thiết.
                        #27
                          HonDuTu 06.06.2006 13:02:10 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Huong Da Tu

                          Có cơn gió, thì thào lời ru ngủ
                          Mùa hạ sang, ve ấp ủ nỗi niềm
                          Có ai đó, đang nức nở bên thềm
                          Gọi tia nắng, trong êm đềm tha thiết.

                          Thơ hay lắm HDT.

                          Có một tình yêu sao thật mãnh liệt
                          Và con tim yêu bất diệt trong lòng
                          Có bao điều vẫn mãi cứ chờ mong
                          Nhưng lại sợ tình hư không vụt biến

                          HDT
                          #28
                            Hương Dạ Tử 07.06.2006 21:07:54 (permalink)
                            0
                            Ngày mai!
                            Ngày mai, hai chữ ngày mai
                            Ngày mai, hai đứa chắc hoài...thương nhau
                            Ngày mai... ai biết về đâu
                            Ngày mai...thôi nhé đừng đau lòng người!
                            #29
                              Hương Dạ Tử 07.06.2006 21:31:31 (permalink)
                              0
                              Mưa!
                              Mưa rơi nức nở ngoài hiên
                              Mưa rơi cho nỗi ưu phiền thêm đau
                              Mưa rơi quặn thắt lòng nhau
                              Mưa ơi, thôi nhé dừng mau, đừng hờn!
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 50 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9