Những Vần Thơ Cho Mẹ !
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 17 bài trong đề mục
HonDuTu 29.05.2006 01:40:45 (permalink)
0
Chào tất cả các ACE & bạn, các bạn có thể tham gia và họa đáp hay viết lên nỗi lòng cho mẹ của mình trong topic này welcome all of you. Đây là những Vần Thơ viết cho Mẹ ! Hồn Du Tử Viết thay cho 1 người là HT. Hy vọng tất cả các bạn bè khắp 4 biển năm châu, ai có cùng 1 đồng cảm và cùng 1 hoàn cảnh thì vào đây chia sẻ những tâm tình của các bạn để gởi cho mẹ của chính mình.Nếu có gì sai sót xin thông cảm và bỏ qua cho, chúc tất cả luôn vui vẻ & thi văn luôn bất tận.
HDT
---------------------------***Mở Đầu Bài Thơ***-----------------------
Đám Giổ Mẹ Lần Thứ III(3) !

Lạy mẹ thứ tha con nhờ
Vì đời ngang trái trẻ thơ
Chưa đền ơn nghĩa cho trọn
Chẳng đáp tình thâm hằng mơ
---
Nay mẹ ra đi vĩnh viễn
Mâm cơm con cúng mẹ hiền
Nén hương theo lệ khấn nguyện
Mong mẹ an giấc thần tiên
----
Con thơ nặng nợ còn mang
Lệ thắm trên môi bẽ bàng
Thương nhớ mẹ hiền trong dạ
Sinh thành hai chữ cưu mang
----
Làm sao trả được tình thâm
Giờ mẹ ra đi mãi mãi
Chữ hiếu con khờ vẫn cầm
Mẹ ơi ! thứ tha con dại
-----
Đám giổ mẹ con chỉ có
Chút lòng theo gió hương trầm
Mong rằng mẹ hiểu cho con
Quỳ lạy mẹ lệ âm thầm
-----
Con thơ sẽ đền đáp
Công ơn ở kiếp sau
Tình thâm của mẹ nặng
Nhớ thương theo lệ trào ...... !

Hồn Du Tử
Hồn Du Tử 2:00am 06/28/2005

: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 14:01:49 bởi HonDuTu >
#1
    HonDuTu 29.05.2006 01:46:39 (permalink)
    0
    Gởi Mẹ !

    Tuyền đài mẹ đã nghỉ ngơi
    Cõi trần con dại nghẹn lời nhớ thương
    Vòng tay ấm đó còn vương
    Trong lòng con trẻ canh sương mẹ bồng
    Giờ thì đã hóa hư không
    Còn đây nỗi nhớ trong lòng trẻ thơ
    Trời thu lành lạnh sương mờ
    Mẹ ơi ! xin mẹ hãy chờ đợi con
    Về nơi âm cảnh để con phụng thờ
    Tình thâm nhạc mẫu gieo mơ
    Trăm năm ơn nghĩa vô bờ công lao
    Hôm nay con trẻ nghẹn ngào
    Cúi đầu con lạy lệ trào nhớ thương
    Tay dâng lên mẹ nén hương
    Một lần sau cuối đoạn trường ra đi
    Xin người ở lại vui gì
    Đừng sầu đừng tủi phân ly là thường
    Mai sau còn chút vấn vương
    Xin người thắp một nén hương đủ rồi .
    HDT 9:28pm 03/17/2005
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 02:57:37 bởi HonDuTu >
    #2
      HonDuTu 29.05.2006 01:51:00 (permalink)
      0
      Gởi Mẹ I !
      Gởi mẹ nén hương tâm
      Con khờ khấn nguyện thầm
      Mẹ nơi chín suối đó
      Đã an giấc ngàn năm
      ---
      Con thơ còn ở lại
      Lòng nhớ thương oằn oại
      Dưỡng dục khi thơ dại
      Chưa đền ơn nghĩa lại
      ---
      Nay mẹ đã ra đi
      Bên con còn lại gì ?
      Nổi buồn lên sóng mắt
      Lệ mặn ở bờ mi
      ---
      Lạy mẹ xin thứ tha
      Con thơ lòng thật thà
      Nén hương trầm van vái
      Gởi mẹ lòng trẻ nha
      ---
      Kiếp sau con đề đáp
      Ơn nghĩa của mẹ già
      Thầm kính con cầu nguyện
      Khói hương pha lệ ngà ....!
      ---
      Mẹ ơi ! an giấc ngủ
      Mẹ mãi ở tim con
      Nói sao mà cho đủ
      Nhớ thương của lòng con ....! :cry:

      HDT 12:11pm 07/04/2005
      #3
        HonDuTu 29.05.2006 01:52:59 (permalink)
        0
        1).Nghĩa Trang !

        Nhạt nắng chiều thu, đầy lá vàng
        Nghĩa trang vắng vẻ, Sầu mênh mang
        Nỉ non tiếng dế như đang khóc
        Ríu rít lời chim giọng thở than
        Lát đát bên mồ sương gió lạnh
        Phất phơ cạnh mộ, khói nhang tàn
        Con thơ quỳ lạy bên bia đá
        Thương nhớ mẹ hiền, lệ chứa chan ....!

        Hồn Du Tử 2:48am 07/29/2005
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:22:27 bởi HonDuTu >
        #4
          HonDuTu 29.05.2006 02:00:16 (permalink)
          0
          Đóa Hoa Hồng Dâng Mẹ !

          Bông hồng đỏ thắm trên tay
          Con xin dâng mẹ tình nầy trẻ thơ
          Công ơn mang nặng bao giờ
          Con khờ chưa trả mẹ giờ quá xa
          Tay con nâng một đóa hoa
          Dâng lên với cả đậm đà tình con
          Mẹ yêu Tha thứ cho con
          Không đền ơn nghĩa mãi còn trong tim
          Hoa hồng từng cánh nhung mềm
          Như môi con trẻ êm đềm nụ hôn
          Thâm tình mẫu tử trong hồn
          Ngàn năm chẳng xóa xin chôn đáy lòng
          Thâm ơn của mẹ gánh gồng
          Nuôi con thơ dại tay bồng tay ôm
          Hoa nầy chớm nở đầu hôm
          Hoa lòng con trẻ tay ôm mẹ hiền
          Dù đời lắm nỗi truân chuyên
          Lòng con hình bóng mẹ hiền còn đây...!
          HDT 7:47pm 05/14/2006
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 01:20:39 bởi HonDuTu >
          #5
            HonDuTu 29.05.2006 02:05:19 (permalink)
            0
            Đóa Hoa Hồng Dâng Mẹ I !

            Gởi mẹ hoa hồng còn thắm sắc
            Màu hoa xinh tươi khắc nghĩa tình
            Tay Con dâng mẹ ân tình
            Pha dòng lệ nóng tim mình hiến dâng
            Mẹ hỡi thâm ân, thân khó nhọc
            Nuôi con khờ da bọc đau thương
            Bây giờ còn lại nén hương
            Chút lòng thầm kính yêu thương phụng thờ
            HDT 8:00pm 05/14/2006
            ----*****------
            Nụ Hôn Dâng Mẹ !

            Hôm nay lễ mẹ về đây
            Con thơ tặng mẹ vật nầy tim con
            Nụ hôn thầm kính vuông tròn
            Công lao của mẹ cho con một đời !
            HDT 8:05pm 05/14/2006
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 01:21:15 bởi HonDuTu >
            #6
              HonDuTu 29.05.2006 08:39:50 (permalink)
              0
              Mẹ Ở Đâu !

              Hai tiếng Mẹ ơi! Đượm lắm sầu
              Con khờ khẻ gọi, giữa canh thâu
              Mồ kia chôn xác tình thân mẫu
              Mộ nọ lấp hồn nghĩa rể dâu
              Trẻ dại u sầu ngồi cúi mặt
              Con thơ ủ rũ, đứng ôm đầu
              Khăn tang quấn chặt tình thâm đó
              Đẫm lệ nhớ thương, Mẹ ở đâu ??....!

              HDT 2:42pm 05/29/2005

              : Bài thơ đưa vào TV :
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 10:44:27 bởi HonDuTu >
              #7
                HonDuTu 29.05.2006 08:44:24 (permalink)
                0
                Giấc Mơ !

                Trăng thu trãi bóng bên thềm
                Sương thu giá lạnh cho mềm môi ai
                Mẹ ơi ! con trẻ lệ dài
                Nhớ thương bóng mẹ mơ hoài vòng tay ......?
                HDT 12:34am 06/28/2004
                #8
                  HonDuTu 29.05.2006 09:02:20 (permalink)
                  0
                  Cầu Nguyện Cho Cha !

                  Tuổi hạc thâm niên, tóc điểm sương
                  Cha già sức yếu, bệnh đau thường
                  Con thơ xót dạ thành tâm nguyện
                  Trẻ dại đau lòng, thắp nén hương
                  Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ
                  Phật Trời mầu nhiệm, rủ lòng thương
                  Cho cha mạnh khoẻ bình an mãi
                  Con trẻ không sầu, cảnh đoạn trường

                  1:23am 10/05/2005
                  Hồn Du Tử

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 09:16:31 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    Viet duong nhan 29.05.2006 09:04:27 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn HDT đã mở Toipc này - Chủ đề thật ý nghĩa.
                    Chúc HDT cùng tất cả ACE an vui & hồn thơ lai láng góp vào đây.


                    :: Thư Về Mẹ ::

                    Quà Tết con đã gởi về cho Mẹ
                    Để mua hoa_bánh_trái cúng Ông Bà
                    Nghĩ đến đây - mắt con lệ nhạt nhòa
                    Nhớ dáng Mẹ, ôm ốm gầy già lắm !

                    Tuổi chín mốt (91) làm sao tươi mát được
                    Nhưng trí tâm của Mẹ vẫn sáng trong
                    Lòng con luôn khấn nguyện và cầu mong
                    Xin Trời, Phật cho Mẹ còn minh mẫn

                    Nơi xứ người, con hết rồi lận đận
                    Sống nhàn an chấp nhận "đủ" qua ngày
                    Suy nghĩ lại, con còn rất được may
                    Hơn bao "kẻ không nhà" nghèo khổ lắm !

                    Và được phước đủ tiền gởi nuôi Mẹ
                    Dù cháo rau đạm bạc cũng no lòng
                    Một mái nhà đủ che nắng gió giông
                    Thân mặc ấm, dù không là gấm lụa.

                    "Có còn hơn không"
                    Phải không Mẹ yêu quí của đời con ? !!

                    ***

                    Mẹ yêu kính của con,

                    Lại thêm một cái TẾT nữa con chưa trở về mừng tuổi Mẹ. Ha ! Bỗng con chợt nhớ, Tết này là đúng nguyên 1 con Giáp đó Mẹ ! - Vì con về hồi TẾT 1994 (Giáp Tuất). Năm nay con chưa có thể trở về được Mẹ ơi ! Lạy Mẹ hiểu và tha thứ cho con.
                    Việt Dương Nhân
                    5.1.2006

                    *
                    ........

                    Ngày nay Mẹ đã xa vời
                    Con không còn Mẹ viết lời về thăm
                    Quê người nương náo bao năm !
                    Sống nhờ, thác gởi, đành cam lạc loài.

                    ......

                    Hai tuần trăng Mẹ đã đi
                    Nỗi lòng khắc khoải bờ mi đọng sầu
                    Con xin khấn nguyện mong cầu :
                    Tây Phương Cực Lạc - Mẹ hầu Quan Âm.
                    ........

                    21.5.2006
                    vdn


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 09:13:26 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      HonDuTu 29.05.2006 09:31:00 (permalink)
                      0

                      Xin kính Chào Việt Dương Nhân , cám VDN đã cùng góp họa và làm thơ trong topic Những Vần Thơ Cho Mẹ. HDT hy vọng đây là topic dành cho tất cả các anh chị em & các bạn sẽ gởi gấm tâm sự cho những người thân của chính mình, và chia sẻ những nỗi niềm mất mát khi không còn Mẹ tất cả các ACE & các bạn có thể cùng nhau chia sẻ nơi đây, Chân thành cảm tạ VDN đã họa thơ thật hay cho thân mẫu của VDN.Chúc VDN cùng các ACE & các bạn luôn vui vẻ & thi ca bất tận.

                      4).Xuân Nhớ Mẹ !
                      Mẹ Mến yêu ơi! Hết một năm
                      Con xa mẹ với những thăng trầm
                      Mang đời viễn xứ đi muôn nẻo
                      Chịu kiếp tha hương bước lỡ lầm
                      Bỏ Lại quê hương ơn phụ mẫu
                      Giã từ cố quốc, nghĩa tình thâm
                      Xuân về đất khách lòng tê tái
                      Nhớ mẹ quê nhà, lặng khóc thầm..!
                      HDT 10:20am 01-28-2000 Xuân Canh Thìn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:23:07 bởi HonDuTu >
                      #11
                        HonDuTu 29.05.2006 13:59:42 (permalink)
                        0
                        5).Muộn Màng !

                        Nhớ mẹ con thơ, thắp nén nhang
                        Dâng lên thân mẫu, tấm lòng vàng
                        Sinh thành chín tháng tình không nhẹ
                        Dưỡng dục bao năm, nghĩa nặng mang
                        Giọt sữa nằm nôi đau tím ruột
                        Chén cơm chập chững,nhức bầm gan
                        Nay con khôn lớn mẹ vừa mất
                        Nghĩ lại thâm ân, đã muộn màng....!
                        HDT 1:57am 05/29/2006
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:23:36 bởi HonDuTu >
                        #12
                          HonDuTu 04.06.2006 03:39:48 (permalink)
                          0
                          6).Cầu Nguyện Cho Cha I!

                          Thắp nén hương trầm,khấn nguyện thầm
                          Nhớ thương thân mẫu, vẫn ghi tâm
                          Cha đau ốm mãi lòng tê tái
                          Con khỏe mạnh, mà dạ tím bầm
                          Nếu Mẹ linh thiêng phù hộ giúp
                          Cho Cha hết bịnh,vẹn tình thâm
                          Công ơn trẻ dại xin đền đáp
                          Ở kiếp sau này, vẹn nghĩa ân...!
                          HDT 3:38pm 06/03/2006
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:24:02 bởi HonDuTu >
                          #13
                            mienthuy 08.06.2006 21:08:40 (permalink)
                            0
                            Vào đây đọc những vần thơ viết cho Mẹ lại thấy nhớ Mẹ và lại khóc , Lời thơ thật thương cảm

                            Cám ơn HDT những vần thơ về Mẹ

                            #14
                              HonDuTu 08.06.2006 21:57:41 (permalink)
                              0
                              Dạ kính chào chị Miên Thụy
                              Chị khoẻ không? Em trai thành thật xin lỗi bà chị nha, đã làm bà chị buồn và khóc, đã khơi lại nỗi đau mất mát của chị, em trai thật hư , chúc chị luôn vui vẻ và xoa dịu được nỗi đau.
                              ---------------
                              Xin mượn hình ảnh đóa hoa hồng trắng của chị mà làm thơ dâng lên Mẹ.
                              7).Hoa Hồng Dâng Mẹ !

                              Hoa hồng trắng nỏn búp đài xinh
                              Mấy cánh hoa lòng mấy cánh tình
                              Mẹ đã đâu rồi, về cát bụi?
                              Con còn ở lại, kiếp nhân sinh
                              Dập đầu dâng mẹ hoa hồng trắng
                              Cúi lạy hương trầm, khói buốt in
                              Hình bóng mẹ hiền trong dạ khắc
                              Nhớ thương thân mẫu, lệ lung linh...!
                              HDT 9:55am 06/08/2006
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 10:25:02 bởi HonDuTu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 17 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9