Ánh Trăng
NÍU KÉO
Tơ nhện ơi
Xâu chuỗi hạt sương rơi thành ngọc trời lóng lánh
Em ngã vào vai anh
Tình yêu thành bất tận
Dù chỉ là mong manh
Phút em tựa vào anh
Con tim thành huyền thoại
Có gì là mãi mãi
Ngoài tình anh cho em.
Chiếc lá nhỏ bên thềm
Níu cành bằng tơ nhện
Có gì đâu...hứa hẹn
Nỗi buồn thêm chênh chao
Kỷ niệm xưa ngọt ngào
Van trời đừng giông bão
Lá rơi về...
Nơi nao !!!
Đông Hưng
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 02:13:40 bởi diên vỹ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: