Thương em...
toanphongntt 30.05.2006 23:27:05 (permalink)
Thương em...

Thương em tật"ghét" của nàng
Thương không dám nói,"ghét" càng đương nhiên !
Câu "ghét" vộn tự có duyên
Bao hàm ý nghĩa ...thuyền quyên thương thầm

Thương em cái tật ghét ngầm
Để thương để nhớ trong lòng ai hay
Thương em cái tật ghét cay
Ghét đắng ...để mượn thay câu thương chàng

Thương em cái tật cãi ...càng
Cãi ngang cãi bướng khi nàng lý thua
Thương thi nói ghét ...tức chưa !
Càng cố dấu kín ...càng đưa ra ngoài

Thương em cái tật nói dai
Nói dài nói dở khó ai cảm dừng
Nói năng phải biết liệu chừng
Đa ngôn đa quá ...ai ưng được nàng !

Thương em cái tật nói xàm
Chuyện thiên hạ sự cứ bàn đúng sai
Mẫu nghi em có lên ngai
Cũng bị hạ bệ vì tài ...đa ngôn

...........

Đảo nghĩa lây tật của em
Tình cảm thương ghét đã quen nghe nhiều
Lỡ mai ai có nói yêu
Bỗng nhiên thành ghét ...là điều tự nhiên ...!

toanphong ntt.
#1
    toanphongntt 07.06.2006 00:58:30 (permalink)
    Thương em...(Part 2)

    ...Thương em cái tật nói thêm ...
    Nói bớt mà chảng được thêm lợi vì
    Lanh chanh quen miệng chứ gì
    Thị phi khó tránh nhiều khi là thường

    Thương em cái tật cải lương
    Gặp mặt than thở vẫn thường thói quen
    Nào buồn ... nào chán ...vì ghen
    Cho dù tắt thở vẫn kèm sáu-câu ...

    Thương em cái tật ...quên mau
    Hứa Hưu hứa Vượn trước sau quên liền
    Đổ thừa quá bận việc riêng !
    Hoặc đánh trống lãng hứa đền ... mai sau !

    Thương em tình nghĩa đậm sâu
    Khi yêu chẳng tiếc trăm câu khen chàng
    Khi ghét trở mặt rõ ràng
    Phanh thây xé xác tình lang bất ngờ

    Thương em cái tật lẳng lơ
    Con mắt dáo dác chực chờ làm duyên
    Người quen kẻ lạ ...tự nhiên
    Miễn sao lắm kẻ cuồng điên vì nàng

    Thương em vóc dáng mỡ màng
    Không hay bếp nứơc nhưng mang nhiều mùi
    Hành tỏi chanh giấm khắp người
    Phi thêm dầu mỡ ...hương trời tự nhiên .

    Thương em chân chất thuyền quyên
    Nhân vật phim tập chẳng quên tên nào
    Tưởng mình nữ hiệp anh hào
    Bao đồng thế sự đề lao có ngày

    Thương em cái tật tài hay
    Nghĩ mình bản lãnh bậc thày thế gian
    Ba hoa ...cái ách giữa đàng
    Tự mang vào cổ ngưu hoang khác nào

    Thương em cái tật tự cao
    Thiên kim thục nữ tự hào mình em
    Chuyện đời tráo lậm con đen
    Khôn ngoan đâu cứ chê khen phong hầu

    Thương em khuyên nhủ vài câu
    Nữ Nam giác tánh như nhau thôi mà
    Tiệm, đốn ngộ vốn một nhà
    Tính tốt tật xấu chỉ là tạp huân

    Khi tâm tịnh hoá thức trần
    Bổn căn hoàn tánh chân tâm hiển bày
    Tốt xấu hay dở không hai ...
    Càn khôn, tha ngã không ngoài thiện tâm

    toanphong ntt.
    #2
      toanphongntt 12.06.2006 01:33:09 (permalink)
      Thương em...(Part 3)

      ...Thương em cái tật ...nhá nhem
      Chia tay em lại đính kèm ...bill-out
      Nào tiền anh mượn trước sau ...
      Kể cả nợ cũ share house ...lẫn lời

      Thương em cái tật...chây lười
      Cửa nhà bừa bãi khắp nơi bộn bề
      Go-out ...dress up ...khỏi chê
      Cứ như tài tử "xi-nê" ...đóng tuồng

      Thương em cái tật ...giận hờn
      Cà-fê em lại bỏ tương-ớt vào
      Tưởng em tốt bụng mời chào ...
      Uống vừa qua cổ ...ngàn sao rụng rời

      Thương em cái tật..."cao-bồi"
      Xem chuyện thiên hạ là nơi so tài
      Sẵn sàng khẩu chiến công khai
      Còn chuyện phải trái đúng sai miễn bàn
      !


      toanphong ntt.
      #3
        toanphongntt 15.06.2006 23:34:49 (permalink)
        Thương em...(Part 4)

        Thương em cái tật ...thương người
        Thân sơ cũng mặc nếu mời party
        Dancing ,giỗ cưới là đi...
        Khi về ...full stuff carry back home

        Thương em cái nết ...phấn son
        Bơm môi ...sửa mũi... reform body
        Ngỡ rằng mình giống Tây Thy...
        Nhưng như xác ướp biết đi khác nào


        Thương em thân phận má đào
        12 bến nước ...em nhào em bơi
        Giữa dòng em lại ...thả trôi
        Bến nào em cũng vui chơi tận tình

        Thương em côi cút ...một mình
        Welfare em vẫn claiming ...single
        Giường đôi nằm vẫn không vừa ...
        Car-space(*) mỗi tối chẳng thưa chỗ nào ...


        (*) =Các lô đậu xe ấn định dành cho những người ở trong apertment .

        toanphong ntt
        #4
          toanphongntt 01.01.2007 13:24:31 (permalink)
          Part 5
          ...Thương em ăn ngược nói ngang
          Thực giả như gặp phải hàng quốc doanh
          Ngoài đỏ ...trong lại màu xanh
          Bon chen sau trước cũng đành ...ế meo !

          Thương em quan tám tiền treo
          Cho vay nặng lãi vẫn nghèo như xưa
          Bởi vì em thích se xua
          Bằng em... bằng chị... tiêu bừa xài hoang

          Thương em chảnh chẹ làm sang
          Chanel thì lại dùng hàng...fakement
          Diamond made in Hongkong
          Đi xe chỉ dám re-cond (*) xài hoài

          Thương em thơ dại lạc loài
          Ngoài ba mươi lẻ chưa ai rước về
          Dung nhan đâu tới nỗi chê
          Chắc ...vô duyên quá khó bề kết hôn ....

           
          (*) Recondition



          ToAnPhong
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9