10 BÀI THƠ VÔ ĐỀ
Nguyên Anh 31.05.2006 09:52:24 (permalink)
0
Vô đề 1
Một mai anh chết bên bờ suối
Chẳng thấy tiên đâu đến lụm hồn
Thứ tha lỗi lầm của ngày ấy
Tái sinh cho anh lại kiếp người.

Vô đề 2
Ta làm thơ từ lúc nào, chẳng biết!
Ta chỉ nhớ ta làm khi yêu em
Yêu thật nhiều và yêu thật say đắm
Thế cho nên ta mới khổ thế này
Em đã nói em yêu chỉ mình ta
LờI nói đó chỉ là thoảng qua sao?
Bao mộng mị tan tành thành bọt nước
Trách ai được vì em đã sang ngang
Đã cắt đứt sợi tơ hồng mới vướn
Tình của ta đành chết yểu từ đây!

Vô đề 3
Đừng khóc thương anh khi anh chết
Mà hãy tang anh đến vạn ngày
Vạn kiếp nhớ mãi ngày ly biệt
Kẻ ở trần gian, kẻ xa rồi.

Vô đề 4
Bầu trời vẫn còn trong xanh lắm
Mà sao tình ta đã chia lìa
Mây trôi bồng bềnh hình khắc khổ
Mảnh tình chết rủ ở bền thềm.

Vô đề 5
Linh hồn con đầy tội lỗi lắm!
Làm ơn cứu vợt linh hồn này
Đừng để nói đi lầm lạc lối
Phạm phảI ái tình thập giá cao.

Vô đề 6
Chúa Trời ơi! Làm ơn hãy thương con
Con lỡ yêu một thánh nữ Thiên Bồng
Nhưng rầu thiệt! Nàng ấy lại lạnh nhạt
Và phũ phàng vứt bỏ một tình yêu.

Vô đề 7
Nàng Sông ơi! Hãy cứ trôi về biển
Ta không giận, không hờn, trách Nàng đâu
BởI vì ta đã hiểu thấu hết rồi
Sông về biển đó là lẽ tự nhiên
Ý trời mà! Sao Nàng tránh khỏi được
Ta không gào, không rú, thét nữa đâu
BởI vì ta đã thấy rõ Nàng rồi!
Nàng không như là ta nghĩa trước đây.

Vô đề 8
Còn đâu nữa những xác thịt phô bày
Làn hơi ấm trong thân thể thơ ngây
Sự đê mê của tình yêu tuyệt vọng
Một kỉ niệm đã làm ta khó quên.

Vô đề 9
Em cười vẻ mặt thật làm xinh
Cố giấu nỗi đau của cuộc tình
Thế là cuộc đời cô trinh nữ
Chìm đắm ở trong nỗI cô đơn

Vô đề 10
Tôi theo em ba năm dài đằng đẳng
Còn em thì cứ đoái ngoài tim tôi
TạI sao thế? Hay tại tôi là một …
Cho nên em không chấp nhận tình này
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9