LÒNG, MỘT CHÙM THƠ
Nguyên Anh 31.05.2006 10:15:07 (permalink)
0
Hoài niệm
Ta tìm trong kho kí ức học trò
Kỉ niệm đẹp của một thời ngây thơ
Tìm trang thơ, trang vở của ngày nào
Những cuốn sách mà ta đã yêu thương
Tìm nụ hôn đã làm ta rạo rực
Ôi! Tất cả giờ chỉ là hoài niệm
Là kí ức mà ta đã khắc ghi.


Người ta
Tôi than thơ, rên rỉ trong lời thơ
Bởi vì tôi càng ngày xa tình ái
Cứ lao đầu, kiệt sức mà ôn thi
ThờI gian đâu mà lo lắng ai được!
Mùa thi qua cuộc tình tôi cũng qua
NgườI ta trách tôi là kẻ bạc bẽo
Chẳng lờI nào thăm hỏI đến người ta
Người ta! Người ta! – nghe thật xa lạ!
Cái tên mà tôi chẳng dám nói ra.


Hận
Gạt nước mắt, tự nhũ thôi thôi đừng nhớ
Đừng buồn đau vì em đã có chồng
Tôi đứng lặng và tự lòng thầm hỏi:
“Có chắc rằng ngườI ấy thật yêu em.”

Em ra đi đã tròn ba năm chẵn
Lẻ một ngày nỗI nhớ càng dâng cao
Tôi nhớ rõ nét mặt em ngày cưới
Thật vui tươi vì kiếm được tấm lòng.

Tôi đau khổ, lòng tôi nát như pháo
Máu tim trào, xác pháo đỏ rực hơn
Ngày mai nay em sẽ là goá phụ
Vì tôi sẽ giết chết người yêu em.


Biết chắc em có yêu?
Nếu yêu nhau mà dễ dàng có thể
Thì tình yêu đâu còn gì là vui
Nếu yêu nhau mà không đến được đích
Thì tình yêu mất đi vị đậm đà.
Cũng như anh yêu em nhiều vô kể
Nhưng mà em đâu có nghĩ đến đâu
Em cứ đùa và cứ trêu anh mãi
Làm cho anh biết chắc em có yêu?


Tan vỡ
Mai nếu tôi về miền bóng tối
Im lìm lặng lẽ kiếp đơn côi
Ân tình ngày cũ ai còn giữ
Hương tàn hoài niệm ấm lòng tôi.

Anh đã trao em hết tim khờ
Cùng bao ước vọng của hồn mơ
Em mang đi hết, em chạy chốn
Anh mãi tìm em quên tháng thơ.

Em có bao giờ nghĩ đến tôi?
Dù là phút chốc thoảng qua thôi
Mặc dù tôi biết rằng không có
Nhưng xin thổ lộ từ mắt môi.

Ngày mai khi mặt trời khuất bóng
Đừng ngóng chờ, thơ thẩn mỗi sớm mai
Đừng héo hon, mòn mỏi mỗi canh dài
Đừng buồn tủi khi tình mình tan vỡ.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9