Kể Chuyện Cóc Tía Theo Công Chúa
Nghĩ cũng lạ người chi đeo đuổi mãi
Em chối từ, hắn lại cứ theo đuôi
Đuổi không đi, hắn lì lượm khác người
Mặt dày cộm, rõ thật không xấu hổ
Hắn bị đuổi đã bao nhiêu là chỗ
Nhưng cứ theo dai dẳng giống chó tru
Thôi em ơi, kệ hắn, chẳng hận thù
Em vô tội, hắn là người trơ trẽn
Em chẳng có việc chi để hổ thẹn
Cứ vui đùa, cứ học hỏi, tự nhiên
Chẳng lo chi những những chuyện vô duyên
Hắn dựng đứng, vẽ vời như có thật
Thắp chút hương gởi hồn người hành khất
Chút tình người, người lại chẳng biết ơn
Được một ti, nhất định đòi được hơn
Con cóc tía đòi hóa thân hoàng tử
Hồng Liên