thơ - ly hôn

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - ly hôn - 02.06.2006 12:08:12
ly hôn

tác giả: Sương Sương
diễn đọc: diên vỹ





LY HÔN
(Tặng 2 bạn K-M )

Hai mái đầu cúi xuống vẫn trầm ngâm
Chỉ còn đây khoảng lặng thinh ở giữa
Hai trái tim giờ chia thành hai nửa
Nửa kêu gào, nửa chua xót lặng câm…

Bởi vì đâu khi hạnh phúc ly tan
Tờ ly hôn vứt ngang nằm lặng lẽ
Giấc mơ xưa không còn như tranh vẽ
Đã hoen màu hoen úa những tàn tro?

Những hờn giận, những chuyện bé xé to
Những lo âu ai chờ ai đêm trắng
Những cơn say, những hờn ghen thầm lặng
Những chân tình thay bằng những dối gian…

Bao lỡ làng, bao ngọt đắng trái ngang
Nay lặng thinh…hai mái đầu ũ rũ
Lời dịu dàng thương yêu…bao ngày cũ?
Đã phai dần theo cơn lốc thời gian?

Hai mái đầu vẫn cúi thấp miên man
Như đắn đo giữa bao điều như thế
Tờ ly hôn gió vụt qua rơi nhẹ
Vẳng cung buồn khi hạnh phúc vỡ tan!

Sương Sương

Sương Sương
  • Số bài : 133
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
  • Nơi: Vùng mây trắng
RE: thơ - ly hôn - 14.06.2006 17:38:01
Cảm ơn diên vỹ rất nhiều vì Audio nì nha, bởi sau khi SS đưa cho người bạn nghe bài nì bi chừ cô ấy đã thay đổi ý kiến cho quyết định của cuộc đời . Bài thơ qua giọng đọc của diên vỹ phát huy tác dụng ghê nì
Điệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ngọc,
Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay....

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - ly hôn - 14.06.2006 21:14:43

Trích đoạn: Sương Sương

Cảm ơn diên vỹ rất nhiều vì Audio nì nha, bởi sau khi SS đưa cho người bạn nghe bài nì bi chừ cô ấy đã thay đổi ý kiến cho quyết định của cuộc đời . Bài thơ qua giọng đọc của diên vỹ phát huy tác dụng ghê nì


hmm chứ không phải do bài thơ hay sao Sương Sương :)

mong Sương Sương viết nhiều cho dv đọc nhé :)

chúc vui :)