Thu vàng

Tác giả Bài
miao miao
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.06.2006
Thu vàng - 02.06.2006 18:04:44
0
GÓT BUỒN

Chiều lại đến bên ngoài trời rất nắng
Lá trên cành đang đợi dáng mưa sang
Mong tưới mát bao ngày khô nắng Hạ
Chờ mùa Thu thay sắc nhuộm màu loang

Ta bước đi giữa phố thị đôi hàng
Lòng trống trải gót chân buồn xa lạ
Vang tiếng vọng từ xa cười nghiêng ngã
Họ đang đùa , bỡn cợt trái tim côi

Không ! vẩn còn , giấc mộng ấy chưa phôi
Ta cứ chờ những đêm mang mộng mị
Gặp lại người vẽ hình trang nhật ký
Ôn chuyện mình.....
Xưa , ngày ấy.... bên nhau...

020606
mi mi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 21:03:47 bởi miao miao >

lalalafull
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2006
RE: Thu vàng - 02.06.2006 18:16:32
0
Nâng chén

Nâng chén nhớ về bao chuyện cũ
Gót buồn phiêu lãng dấu hư hao
Trăng đọng chén thơm tình bỡ ngỡ
Thu vàng nhắc lại thuở yêu đầu...

llf

miao miao
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.06.2006
RE: Thu vàng - 07.06.2006 06:35:57
0
VẨY CHÀO THEO GIÓ THU

Trong ký ức vẫn còn luôn hiện hữu
Mùa lá vàng kêu gọi gió trăng mơ
Đêm nằm nghe tiếng hú vọng bên bờ
Tưởng tay ai đang vẩy chào tha thiết

Ôi ! Đau đớn phút giây nhiều nuối tiếc
Đường vào yêu ta vẽ biết bao nhiêu
Lòng cứ ngỡ sắc hồng thắm đượm nhiều
Hoa tình ái nở lâu dài bền vững

Bổng chợt đâu sấm vang chiều chuyển động
Mưa giông về vây phủ mảnh vườn sơ
Những cánh hoa e ấp ủ hương chờ
Đành rơi rụng , tan dần vào bụi đất

Để chiều về khi bóng tà lặn khuất
Hồn bâng khuâng thương nhớ tiếng thu reo
Chiếc lá đưa xào xạt giấc mộng theo
Lại cứ ngở người vẩy chào theo gió

070606
mi mi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 21:06:56 bởi miao miao >
  • Đôi lúc Ta chẳng hiểu được tiếng nói của con người

  • miao miao
    • Số bài : 8
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.06.2006
    RE: Thu vàng - 11.06.2006 05:45:56
    0
    TÍM ÁO NÀNG THƠ

    Người ta bảo... tôi đau khổ vì tình
    Tôi mỉm cười tự hỏi mình có vậy
    Trong cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy
    Thì hận sầu khổ lụy có là chi

    Hay là tôi đang tìm lại những gì
    Chút kỷ niệm ngọt bùi trong quá khứ
    Đưa vần thi thả hồn theo khúc tự
    Để u buồn vây phủ dáng sầu hoa

    Muốn góp nhặt hương tình đã cách xa
    Từ khi gió vui đùa buông nhịp thở
    Một mùa thu đã đậm màu nhung nhớ
    Lá thu vàng nhuộm cả trái tim tôi

    Cây hoa tình chưa nở nhụy đâm chồi
    Mong manh quá khi gió về vội vã
    Để tôi phải trở thành người xa lạ
    Trên lối mòn nhặt chiếc lá vàng rơi

    Tình trong tôi chẳng thể nói nên lời
    Mùa thu đi đã lâu không trở lại
    Sắc màu úa vẫn còn vương đọng mãi
    Mực tím buồn vung vãi áo nàng thơ

    mi mi
    110606

    : Bài thơ đưa vào TV :
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 21:08:57 bởi miao miao >
  • Đôi lúc Ta chẳng hiểu được tiếng nói của con người

  • miao miao
    • Số bài : 8
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.06.2006
    RE: Thu vàng - 16.06.2006 21:21:26
    0
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 03:36:58 bởi miao miao >
  • Đôi lúc Ta chẳng hiểu được tiếng nói của con người

  • miao miao
    • Số bài : 8
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.06.2006
    RE: Thu vàng - 16.06.2006 21:38:05
    0

    THU SẦU

    Một mình ngắm áng mây trôi
    Nhìn con bướm lạ giữa trời lang thang

    Tôi ngồi đếm lá thu vàng
    Nghe sao nhung nhớ bẽ bàng duyên xưa

    Mây buồn lại đổ cơn mưa
    Rơi trên mái tóc vẫn chưa phai màu

    Người đi mãi tận phương nào
    Có còn nhớ đến thu sầu nơi đây

    mi mi
    160606
  • Đôi lúc Ta chẳng hiểu được tiếng nói của con người

  • miao miao
    • Số bài : 8
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.06.2006
    RE: Thu vàng - 21.06.2006 01:29:06
    0
    XUÂN RA ĐI... PARIS CÓ BUỒN KHÔNG?

    Paris... có buồn không em?
    Chỉ còn vài giờ...
    Là mùa Xuân sẽ đưa tay từ giã
    Phố mai này sẽ xôn xao đón chào mùa Hạ
    Nắng lại về thương nhớ bước chân quen

    Chút nữa thôi Paris sẽ ngập ánh đèn
    Trong mờ ảo em tôi buồn... rũ rượi
    Đưa tiển mùa Xuân băng ngàn may áo mới
    Đậu góc trời... chờ đợi mấy mùa qua

    Ngày mai này mưa Hạ đổ nhạt nhòa
    Em lại buồn để lòng tôi chao đảo
    Giăng lại tình xưa thêm một lần đi dạo
    Đá viên sỏi tròn... lăn nhẹ giữa công viên

    Đi lang thang trút cả những ưu phiền
    Ghé sông Seine hỏi thăm nhờ cất giữ
    Chuyện riêng mình đã đi vào quá khứ
    Kỷ niệm buồn theo hạt mưa rơi

    Paris ơi ! Hãy gom cả mây trời
    Ướp nỗi sầu để vơi lòng nhung nhớ
    Tháng Chín về gió không còn bở ngở
    Mùa Thu vàng hát lại khúc tình mơ

    mi mi
    20juin06
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 03:43:53 bởi miao miao >
  • Đôi lúc Ta chẳng hiểu được tiếng nói của con người

  • songduy
    • Số bài : 305
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 29.06.2006
    RE: Thu vàng - 05.07.2006 22:06:20
    0


    Trích đoạn: miao miao

    GÓT BUỒN

    Chiều lại đến bên ngoài trời rất nắng
    Lá trên cành đang đợi dáng mưa sang
    Mong tưới mát bao ngày khô nắng Hạ
    Chờ mùa Thu thay sắc nhuộm màu loang

    Ta bước đi giữa phố thị đôi hàng
    Lòng trống trải gót chân buồn xa lạ
    Vang tiếng vọng từ xa cười nghiêng ngã
    Họ đang đùa , bỡn cợt trái tim côi

    Không ! vẩn còn , giấc mộng ấy chưa phôi
    Ta cứ chờ những đêm mang mộng mị
    Gặp lại người vẽ hình trang nhật ký
    Ôn chuyện mình.....
    Xưa , ngày ấy.... bên nhau...

    020606
    mi mi




    Cứ mơ đi


    Cứ mơ đi có tội tình gì đâu
    Cho câu hát ngả đầu bên phím nuột
    Chiếc lá khô trở mình trong hơi nước
    Mắt hanh vàng xuôi bước mây xanh

    Cứ mơ đi dẫu mơ ước mong manh
    Gom sắc nhớ để dành trong tim ấm
    Bước thu sang nồng nàn bàn tay nắm
    Gót hết buồn trong nắng mới lung linh

    Cứ mơ đi mơ ước sẽ thành hình
    Ru con phố trong bình minh ngày mới
    Sẽ được gì khi niềm tin không tới
    Xơ xác những nhánh lòng
    Ai cấm ta mơ?


    SD


    SD nghí ngoáy cùng miao miao chút nghen








    Sang xuân mai trắng lại đào hồng
    Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
    Nàng thu e ấp trong hương sữa
    Gửi một nhành lan đã lập đông

    kelangdu
    • Số bài : 330
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 24.03.2006
    • Nơi: Hà Nội
    RE: Thu vàng - 08.07.2006 20:16:37
    0
    Chọc nè SD


    Yêu anh




    Trong giấc anh mơ... có hình dáng em không
    Hay chập chờn anh mơ về người khác?
    Anh dối em...dịu dàng lời kí thác
    Em vẫn cứ tin lời anh nói nồng nàn

    Ừ vẫn biết... có thể anh dối gian !
    Nhưng yêu anh em biết làm sao được
    Em muốn "ghen"...nhưng chỉ là ao ước
    Sợ anh "hờn "... hạnh phúc dễ lìa xa

    Để thẫn thờ nhìn năm tháng phôi pha
    Em chịu đựng chỉ riêng mình em biết
    Gần nhau đây... nhưng vẫn xa biền biệt
    Giấc anh mơ đã có ai rồi?

    Em lặng lẽ... đơn côi mình em thôi
    Tự hỏi lòng " Sao mình ngốc thế !"
    Là vai phụ... bao đêm mi rơi lệ
    Yêu anh nhiều... anh có biết không anh !



    Vũ Anh Vũ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 22:15:01 bởi kelangdu >

    songduy
    • Số bài : 305
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 29.06.2006
    RE: Thu vàng - 08.07.2006 23:28:08
    0


    Trích đoạn: kelangdu

    Chọc nè SD


    Yêu anh




    Trong giấc anh mơ... có hình dáng em không
    Hay chập chờn anh anh mơ về người khác?
    Anh dối em...dịu dàng lời kí thác
    Em vẫn cứ tin lời anh nói nồng nàn

    Ừ vẫn biết... có thể anh dối gian !
    Nhưng yêu anh em biết làm sao được
    Em muốn "ghen"...nhưng chỉ là ao ước
    Sợ anh "hờn "... hạnh phúc dễ lìa xa

    Để thẫn thờ nhìn năm tháng phôi pha
    Em chịu đựng chỉ riêng mình em biết
    Gần nhau đây... nhưng vẫn xa biền biệt
    Giấc anh mơ đã có ai rồi?

    Em lặng lẽ... đơn côi mình em thôi
    Tự hỏi lòng " Sao mình ngốc thế !"
    Là vai phụ... bao đêm mi rơi lệ
    Yêu anh nhiều... anh có biết không anh !



    Vũ Anh Vũ



    Yêu em


    Em yêu anh ừ anh vẫn biết
    Em có biết rằng anh cũng yêu em?
    Đã bao giờ em ở địa vị anh
    Những cơn mơ sẽ nói lên tất cả

    Mưa ngày hè em ơi luôn xối xả
    Giấc mơ em đã nghiêng ngả hay chưa
    Đã một lần về ngang lối xưa
    Để nhận thấy anh vẫn cuời trong nắng

    Trong giấc mơ ai đưa tay ai nắm
    Có phải anh và em
    Hay là ai đó không quen
    Chỉ có em là người biết rõ

    Hãy tin đi em lời yêu thương còn đó
    Vẫn trải đều nỗi nhớ trong anh
    Đôi mắt em là cả khoảng trời xanh
    Em ơi em, anh yêu em nhiều lắm!



    SD


    SD tiếp kelangdu nè
    Sang xuân mai trắng lại đào hồng
    Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
    Nàng thu e ấp trong hương sữa
    Gửi một nhành lan đã lập đông

    miao miao
    • Số bài : 8
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 02.06.2006
    RE: Thu vàng - 14.08.2006 20:25:50
    0
    VÔ ĐỀ

    Buồn cũng vậy , vui thế thôi
    Chỉ là khoảnh khắc rối bời trong ta

    Người quay lưng , bóng đã xa
    Vầng dương sắp lặn ánh tà héo hon

    Ru mình trọn giấc ngủ ngon
    Đêm nay trong mộng chỉ còn mình ta

    mimi


    Thx Songduy va Kelangdu ghé thăm và thơ hay
  • Đôi lúc Ta chẳng hiểu được tiếng nói của con người

  • songduy
    • Số bài : 305
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 29.06.2006
    RE: Thu vàng - 15.08.2006 12:17:07
    0


    Trích đoạn: miao miao

    VẨY CHÀO THEO GIÓ THU

    Trong ký ức vẫn còn luôn hiện hữu
    Mùa lá vàng kêu gọi gió trăng mơ
    Đêm nằm nghe tiếng hú vọng bên bờ
    Tưởng tay ai đang vẩy chào tha thiết

    Ôi ! Đau đớn phút giây nhiều nuối tiếc
    Đường vào yêu ta vẽ biết bao nhiêu
    Lòng cứ ngỡ sắc hồng thắm đượm nhiều
    Hoa tình ái nở lâu dài bền vững

    Bổng chợt đâu sấm vang chiều chuyển động
    Mưa giông về vây phủ mảnh vườn sơ
    Những cánh hoa e ấp ủ hương chờ
    Đành rơi rụng , tan dần vào bụi đất

    Để chiều về khi bóng tà lặn khuất
    Hồn bâng khuâng thương nhớ tiếng thu reo
    Chiếc lá đưa xào xạt giấc mộng theo
    Lại cứ ngở người vẩy chào theo gió

    070606
    mi mi





    Trong tiếng gió thu


    Trong tiếng gió thu vẫy chào lần cuối
    Gọi muộn phiền đắm đuối cả ra đây
    Chiều hoàng hôn nghiêng ngả dáng hao gầy
    Đôi mắt cũng giăng đầy sương biệt khúc

    Trong tiếng gió cánh hoa tàn day dứt
    Cánh diều mơ đứt phựt biết về đâu
    Mảnh vườn xưa năm tháng đã đục ngầu
    Cho em hứng mùa ngâu về ngập lối

    Trong tiếng gió thu đưa mùa bão nổi
    Bức tranh xưa còn ai phối gam màu
    Để giờ đây hoen ố sắc phai mau
    Mình em với nỗi đau còn đó

    Trong tiếng gió mình em trong tiếng gió
    Nở nụ cười méo mó tiễn thu đi
    Lá vàng rơi cong queo khúc biệt ly
    Hằn thêm những rêu phong trang ký ức...



    SongDuy



    SD ghé chơi với Mimi nè, chúc Mimi vui nghen!
    Sang xuân mai trắng lại đào hồng
    Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
    Nàng thu e ấp trong hương sữa
    Gửi một nhành lan đã lập đông