Nhớ Người Yêu
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Nhớ Người Yêu   
   
  Bao đêm vắng chập chờn trong giấc ngủ  
  bóng người tình luôn ấp ủ lòng anh  
  hỡi trời cao sao rẽ yến chia oanh  
  đêm trở gió lay mành nghe thổn thức  
   
  đắm trong mê em về qua ký ức  
  dạ bồi hồi rạo rực một tình yêu  
  còn xa nhau lòng còn nhớ thương nhiều  
  hình bóng ấy ôi diễm kiều tha thướt  
   
  dáng em thon tựa hàng cau xanh mượt  
  bước ngả nghiêng làm chết được hồn anh  
  tóc model như rễ bụi tre xanh  
  đôi mắt đẹp, chim cú nhìn tiếc nuối  
   
  cầm tay em, nhớ hồi đi mua chuối  
  thương giọng cười như thác núi ngoài xa  
  bờ môi em làm anh nhớ thiết tha  
  thuở bé nhỏ mẹ sai ra lấy mắm  
   
  mũi dọc dừa kỳ lân nào có thấm  
  răng em xinh, hàng dậu cắm sau nhà  
  trán thông minh tựa ghềnh đá nhô ra  
  chân vững như voi hôm mình qua sở thú  
   
  tai em to, phúc đức đà thấy đủ  
  lúc mân mê ngỡ thỏ ngủ trong lòng  
  nhìn em điểm trang má đỏ môi hồng  
  anh nhớ những lần ngoại dẫn anh xem hát ( bộ ) 
   
  và nhớ nhất buổi hẹn đầu anh nhát  
  dạ phập phồng cố để mắt lim dim  
  rồi em chợt đến như chuyến tàu đêm  
  làm cây cỏ, thỏ chim đều hoảng hốt  
   
  kỷ niệm thì nhiều làm sao kể hết  
  những lúc phố phường sánh bước bên nhau  
  tay nắm bàn tay anh rất tự hào  
  thiên hạ nghẹn ngào, lắc đầu bái phục  
   
  giờ xa em nhớ thương chừng nghi ngút  
  nhưng anh không một chút sợ trong lòng  
  chẳng ghen tương và lo lắng viễn vông  
  tình trao gởi anh nhủ lòng .....ăn chắc !  
   
  Ctl 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chào TanTro ! Phú cũng đưa người yêu đến dây thi hoa hậu. Hổng biết Ban giám khảo chấm sao đây.      
GẤP NGÀN LẦN MỘNG 
   
  Người yêu tôi gấp ngàn lần quyến rũ 
  Đến Tây Thi một thủa phải ghen hờn 
  Đã bao đêm giấc ngủ cứ chập chờn 
  Lo ai biết sẽ vờn ve nẫng mất ! 
   
  Nhưng mà thôi cứ tả nàng trân thật 
  Say dáng đi lả lướt yêu kiều 
  Tiếng voi dày còn thua tiếng guốc kêu 
  Nàng thanh tú đáng yêu như trâu mộng. 
   
  Đôi tai nhỏ để nhường cho miệng rộng 
  Các cụ xưa khen: Trôi cửa nhà chồng 
  Nàng thương tôi từ thủa mới lọt lòng 
  Vì nhung nhớ - Rốn phồng như quả bưởi. 
   
  Bồ câu Trâu đôi mắt xanh rười rượi 
  Lúc hờn nhau lệ tưới mấy vườn cà 
  Ích kỷ lắm, kể mà cứ xót xa 
  Vợ Chí kiện - Bị xếp là á hậu. (Chí Phèo) 
   
  Mũi thẩm mỹ theo mẫu hình củ đậu 
  Duyên biết bao, được khen cứ phập phồng 
  Tôi cảm giác ngồi gần phông hát bội 
  Giọng thánh thót hơn loa thùng lễ hội. 
   
  Không tả hết thấy như mình có tội 
  Nét xuân xanh họa sỹ vườn vẽ vội 
  Như ngàn sâu rậm tới chân trời 
  Tóc mượt mà như mai ngựa buông lơi 
   
  Quả đào nguyên quà tặng quý của đời 
  Xe thồ lắc nuốt tươi hai cái sọt... 
   
  MTP 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: