thơ - một ngày
diên vỹ 09.06.2006 01:07:53 (permalink)
một ngày

tác giả: Giọt Nắng
diễn đọc: diên vỹ







Một Ngày


Thì ra tình đến rồi .. tình đi
Em không kịp giữ cho mình chút nhớ
Mong manh quá là nỗi niềm vụn vỡ
Trong như thuỷ tinh không sắc không màu

Anh vội yêu em, rồi anh quên mau
Ngỡ ngàng quá mùa giữa mùa tức tưởi
Em đứng đó đôi bờ mi vời vợi
Biết giận, biết đau, biết hờn trách - một ngày

Tâm hồn bay mất, thân xác còn đây
Chân nhẹ hẫng mười ngón gầy buốt giá
Chỉ có một ngày, mà sao mình buồn quá!
Như từ bao thế kỷ chỉ là vui

Ngỡ ngàng ơi, tình đến tình bay thôi
Nhưng bất chợt em giật mình hoá dại
Không biết trước nên từ nay nhớ mãi
Một bóng sầu, một bóng dối - bóng anh!!!

Giọt Nắng
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9