Audio - Thơ Hoa Huyền
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 47 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 09.06.2006 17:07:18 (permalink)
Tự vịnh
Huyễn hoặc chính mình

Thơ Hoa Huyền
NS Duy Khanh diễn ngâm






ĐÀO hoa nổi tiếng vùng quê nhãn
NGỌC sẽ sáng trên đất Sài thành
HÒA quyện với tình yêu xứ Huế
NÊN một Đào Hoa khá đam mê
YÊU thơ từ thuở còn thơ ấu
THƠ với Đào Hoa khá xứng đôi
CHO tình thơ dồn nén đầy vơi
ĐẾN hôm nay tuôn hòai chảy mãi
TRỌN một kiếp tài trai quê nhãn
ĐỜI nở hoa chẳng phụ tình ai...



HOA HUYỀN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 12:29:02 bởi HOA HUYỀN >
#1
    diên vỹ 09.06.2006 20:51:12 (permalink)
    Chà...định vào nghe giọng của HH, nhưng ghét ghê, cái link hong work...?....HH coi lại để dv có thể nghe thử với :), nghe thử thui, thích thì mới nghe thiệt :)
    #2
      HOA HUYỀN 09.06.2006 21:43:48 (permalink)

      Trích đoạn: diên vỹ
      Chà...định vào nghe giọng của HH, nhưng ghét ghê, cái link hong work...?....HH coi lại để dv có thể nghe thử với :), nghe thử thui, thích thì mới nghe thiệt :)


      Cũng định thử giọng oanh vàng.
      Nhưng sợ Diên Vĩ la làng đâm lo....

      à há, may kĩ thuật trục trặc chứ không thì có người chạy mất dép đấy DV ấy ơi!
      #3
        diên vỹ 09.06.2006 23:11:13 (permalink)
        có gì đâu mà sợ, thích thì nghe, còn hong thích thì sì tóp lại :) chuyện nhỏ á :) Mà HH đã dám đăng thì chắc đã tin tưởng là giọng của mình hong tệ mà phải hong? :) nhưng sao lại nói là may :) thôi thì bỏ link khác lại đi cho dv và bà con nghe thử với , nếu được phụ dv 1 tay đọc truyện thơ..thế có phải vui hong? :)
        #4
          HOA HUYỀN 11.06.2006 20:55:18 (permalink)
          DV ơi! HH bó tay không Link... nổi rồi vì kĩ thuật phức tạp quá mà HH chưa lần ra, DV nhớ đọc cho HH bài MEN NỒNG đó nha? Cảm ơn nhiều nhiều

          MEN NỒNG

          Em có thật
          như mùa xuân
          Bất chợt gặp
          Men nồng say và hương ngây ngất
          Không thể quên
          Trong lòng anh chứa chất
          Suối nguồn thơ
          dào dạt tuôn trào

          Tay không dài
          để với tận trăng sao
          Chân trụ vững giữa đất trời gió lộng
          Một trái tim khát khao cháy bỏng
          Một tâm hồn mơ mộng với thi ca

          Tuổi mùa thu
          tóc lá vẫn xanh nhòa
          Gặp mùa em
          dậy tình say đắm
          Biển một thời mênh mông ào ạt sóng
          Mãi yêu bờ ru cát trắng ngàn năm.

          HH-Một người lính biển yêu thơ.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 20:59:18 bởi HOA HUYỀN >
          #5
            diên vỹ 11.06.2006 21:17:09 (permalink)
            dạ...nhất định á :)
            #6
              HOA HUYỀN 12.06.2006 09:03:36 (permalink)

              Trích đoạn: diên vỹ
              dạ...nhất định á :)


              "Dạ"ngọt như đường chết mất thôi!
              Ngẩn ngơ bối rối chẳng nên lời.
              Xin đừng khách sáo HH ngại...
              Không dám cậy nhờ DV ơi!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 12:50:52 bởi HOA HUYỀN >
              #7
                HOA HUYỀN 14.06.2006 17:47:48 (permalink)
                Phút bình yên
                Thơ Hoa Huyền
                NS Diên Vỹ đọc




                Khi cuộc sống
                ngổn ngang
                trăm bề khát vọng

                Phút bình yên
                ta giấu tặng riêng nàng
                gửi hồn về trong cõi sơ hoang
                ta lặng lẽ âm thầm trong sâu lắng.

                Biển trầm luân
                cuộc đời bao cay đắng
                ta dang tay muốn ôm cả đất - trời

                Níu thời gian
                mong hãy tạm ngừng trôi
                để tận hưởng
                phút thần tiên, nhân ái

                Ta đối mặt
                phút quay về hiện tại
                lạc đôi bờ
                lòng nặng trĩu cô đơn

                Đành vội lấy
                việc bộn bề ngổn ngang
                để lấp đầy
                bao khát vọng

                HH. 5.6.2006



                Men nồng
                tác giả: Hoa Huyền
                diễn đọc: diên vỹ






                Em có thật
                như mùa xuân
                Bất chợt gặp
                Men nồng say và hương ngây ngất
                Không thể quên
                Trong lòng anh chứa chất
                Suối nguồn thơ
                dào dạt tuôn trào

                Tay không dài
                để với tận trăng sao
                Chân trụ vững giữa đất trời gió lộng
                Một trái tim khát khao cháy bỏng
                Một tâm hồn mơ mộng với thi ca

                Tuổi mùa thu
                tóc lá vẫn xanh nhòa
                Gặp mùa em
                dậy tình say đắm
                Biển một thời mênh mông ào ạt sóng
                Mãi yêu bờ ru cát trắng ngàn năm.

                HH-Một người lính biển yêu thơ.




                Kỷ niệm xưa
                tác giả: Hoa Huyền
                diễn đọc: diên vỹ





                KỶ NIỆM XƯA

                Ngày xưa qua ngõ nhà em
                Âm thầm bẽn lẽn ngó nghiêng không vào
                Đơn phương yêu "giấu" ngọt ngào
                Trong lòng bối rối biết sao bây giờ
                Tình như trăm mối tơ vò
                Em đâu có hiểu thấu cho nỗi niềm
                Giăng tơ nên mới đi tìm
                Cứ lo màu tím hoa "bìm" nhạt phai
                Thương em thao thức đêm dài
                Tình xưa thoang thoảng hoa nhài đẩy đưa
                Đa đoan không biết thiếu thừa
                Nào ai dán dối hay lừa người xa

                Ba mươi năm chuyện đã qua
                Em về khuấy động lòng ta ngỡ ngàng
                Muốn quên đâu có dễ dàng
                Cái thời áo trắng, trăng vàng, tóc xanh
                Nhãn lồng thơm mắt long lanh
                Nét cong một dáng đã thành mộng mơ
                Cái thời em đẹp sững sờ
                Tại tôi khờ khạo bây giờ mới say
                Ai xui em lại về đây?
                Để anh mong ngóng mơ ngày gặp em.

                HH
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 23:11:12 bởi HOA HUYỀN >
                #8
                  HOA HUYỀN 14.06.2006 18:31:51 (permalink)
                  Mái Trường tôi yêu
                  Thơ Vũ Minh Qùynh

                  NS Hồng Liên diễn ngâm















                  Đào Ngọc Hòa thân tặng bạn Vũ Minh Quỳnh
                  Nhà giáo ưu tú - Hiệu Trưởng trưởng GTVT Miền bắc
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 18:50:41 bởi HOA HUYỀN >
                  #9
                    HOA HUYỀN 14.06.2006 19:24:26 (permalink)


                    Tôi yêu





                    Tôi yêu trường đường bộ
                    Như chị Hằng
                    yêu mênh mông trái đất
                    Trọn bốn mùa
                    cho ánh sáng dịu êm

                    Tôi yêu trường thiết tha
                    Như người chồng
                    yêu thương người vợ trẻ
                    Gắng mọi phần,
                    để vợ được yên vui

                    Tôi yêu trường đằm thắm
                    Như Mẹ hiền yêu thương đàn con trẻ
                    Chịu nhọc nhằn chăm chút ngày đêm

                    Tôi yêu trường
                    như tia nắng sớm mai
                    Như lứa đôi
                    say đắm mối tình đầu
                    Sao cháy bỏng thiêng liêng và dịu ngọt
                    Tôi yêu trường đường bộ
                    Từ ngày đầu
                    bước đi còn chập chững
                    Rộn niềm vui
                    nay trường khác xưa nhiều

                    Trong trăm ngàn nỗi đói
                    Tôi đã từng nếm trải
                    Tôi chỉ kinh khiếp nhất
                    Là nỗi đói tình người

                    Tôi yêu trường đường bộ
                    Thời gian thấm toát tựa thoi đưa
                    Nay ai về thăm lại mái trường xưa
                    Thấy cảnh đổi thay mà sửng sốt
                    Niền vui,
                    niềm vui chợt đến bất ngờ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 18:42:39 bởi HOA HUYỀN >
                    #10
                      diên vỹ 14.06.2006 21:09:47 (permalink)
                      dạ, nghe rùi , nghe rùi..à mà..Hoa Huyền có thể tự đọc thơ vậy chẳng biết có muốn dv tiếp tục đọc thơ của HH nừa hong ta :), dv hỗm rày bận bịu ..nên chưa có đọc gì hết á

                      Cám ơn HH cho nghe nhá......!
                      #11
                        HOA HUYỀN 14.06.2006 21:23:23 (permalink)
                        HH biết mình rất hay ngọng "L" và"N" nên đọc đâu có hay. DV ơi! Có thời gian rảnh bạn vẫn đọc cho HH với nha? À mà DV có thể cho HH dàn "nhạc đệm" tây và dàn nhạc ta "sáo, nhị"... để HH có thể luyện tập đọc và " ngâm" nga một chút có được hông? HH Sẽ rất biết ơn DV nhiều nhiều. DV thử nghe HH ngâm nè?
                        Gợi nhớ
                        thơ Hoa Huyền
                        tự đọc





                        Đêm nằm
                        gợi nhớ tuổi thơ
                        Quê hương xa lắc
                        mưa mờ chân mây
                        Xứ xa
                        thăm thẳm vơi đầy
                        Tóc hoa dâm,
                        vẫn chưa ngày thảnh thơi

                        Đêm đông
                        ngẫm lại chuyện đời
                        Thương thay thân phận
                        nổi trôi tháng ngày
                        Men nồng
                        nửa chén quê say
                        Me chua
                        khế ngọt
                        nơi này vẫn hơn.

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2006 15:37:56 bởi HOA HUYỀN >
                        #12
                          diên vỹ 14.06.2006 21:39:12 (permalink)
                          dạ được chứ :).

                          sau đây là 2 cái link nhạc không lời bầu tranh sáo ...đồng thời ...HH có thể vào trong forum nhạc không lời mà lấy ....có nhiều link cần download từ những web khác ...:) mặc sức mà HH chọn lựa nhé

                          nhạc không lời 1

                          nhạc không lời 2
                          #13
                            HOA HUYỀN 14.06.2006 21:43:12 (permalink)

                            Hà Nội Nhớ

                            Nhạc sĩ : Nguyễn Văn Hiên
                            Lời thơ Hoa Huyền





                            Hà nội ơi
                            Phố cổ rêu phong
                            Lung linh mặt nước hồ gươm
                            Những chiếc lá…
                            ….những chiếc lá vàng bay
                            bay bay theo gió

                            Tà áo ai bay
                            Bay trong ngõ nhỏ
                            Làn môi ai
                            Chẳng tô son
                            Vẫn cứ đỏ tươi hồng ?

                            Hà nội ơi !
                            Tôi vẫn cứ thầm ước mong…

                            Hànội ơi!
                            Tôi vẫn cứ thầm nhớ








                            http://img291.imageshack.us/img291/3564/h200qe5.jpg
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 14:32:36 bởi HOA HUYỀN >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              HOA HUYỀN 19.06.2006 13:39:42 (permalink)

                              Phải lòng em

                              Thơ Hoa Huyền
                              NS Đài Trang diễn ngâm

                              http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/20201/0BE13335FE75431DA146E8DBF4F5C1D1.jpg


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 13:56:22 bởi HOA HUYỀN >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 47 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9