Anh mãi ra đi - dành cho ai có người thân bị bão cướp đi

Tác giả Bài
Nguyên Anh
  • Số bài : 102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2006
  • Nơi: Sài Gòn
Anh mãi ra đi - dành cho ai có người thân bị bão cướp đi - 11.06.2006 15:14:16
0
Anh mãi ra đi …
Anh đã đi , đã đi thật rồi sao?
Anh ra đi không có ngày trở lại
Làm cho em mãi ngồi đây chờ đợi,
Nhớ thương anh và oán trách cuộc đời.

Ở bên vắng, em trông tàu của anh
Trông đợi hoài chẳng thấy nó quay lại
Mà chỉ thấy toàn là những đợt sóng
Chảy nhẹ nhành qua cuộc đời em.

Anh nơi xa có nhớ thương em không?
Nhưng mà em vẫn một lòng thương nhớ
Đợi anh về từ những từ những giấc chiêm bao
Để chúng ta đùa vui giống ngày trước.

Sóng hết vỗ, sao tàu anh chưa về?
Và người nữa sao chẳng thấy anh đâu?
Hay là anh đã ra đi thật sự
Cùng con tàu và những đợt sóng êm
Nguyên Anh


HẠ VŨ
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
RE: Anh mãi ra đi - dành cho ai có người thân bị bão cướp đi - 13.06.2006 10:45:35
0

VỌNG BIỂN

Thế là những ngôi nhà ấy từ giờ vắng bóng đàn ông
Vắng bóng người con
Vắng bóng người cha
Vắng bóng người chồng
Ngày mai…
Những người vợ
Những người con
Những người mẹ người cha sẽ còn biết chờ ai trở về từ biển rộng

Bà mẹ già chống gậy bước run run trên triền cát nóng
Người cha già ngồi lặng im nhìn ra biển mà ước vọng
Những người vợ không còn khóc được mà cặp mắt thì sưng mọng
Những đứa con ngơ ngác bíu chặt lấy nhau
Những người đàn ông giờ đang nằm ngủ giữa lòng biển sâu
Giấc ngủ đến bất ngờ mà họ không hề biết trước
Nhưng còn cha mẹ già, vợ con thơ phía bờ kia thì ngủ yên làm sao được

Những đôi mắt người thân chẳng còn giọt nước
Nhưng vẫn từng giờ vọng biển ngóng tin xa
Triền cát trắng như dải khăn tang trên những mái nhà

Hết dữ dội biển lại hiền hoà
Nhưng đã ôm chặt vào lòng những người đàn ông của đất
Những người trở về nhà rồi sẽ quay lại biển như chưa từng bị biển chơi trò tung hất
Xin đừng ôm họ vào lòng nữa, biển ơi…

6h5’
29/5/06

*****



Gửi Nguyên Anh,

Mình không biết bạn có bị mất người thân nào trong cơn bão hay không. Nếu có, xin được nói lời chia buồn với bạn. Nếu may mắn mà bạn không có, mình cũng muốn được cùng bạn (và rất nhiều người) chia sẻ sự cảm thông với người thân những người gặp nạn...


*****
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình