Mèo hoang
Nguyên Anh 11.06.2006 15:15:27 (permalink)
0
MÈO HOANG
Tiếng mèo hoang thê thiết trong màn đêm
Là tiếng lòng của một kẻ cô quạnh
Bị xã hội và mọi người khinh miệt
Là kẻ cùng, kẻ bần của thế gian.
***
Mèo hoang ơi! Mèo hoang,
Cái tên của em đó.
Là thân phận nhục nhằn
Bị cuộc đời đưa đẩy.

Anh chỉ biết nhìn em
Ở ngoài ngưỡng cửa đời
Hằng đêm phải mệt nhọc
Lả lơi để kiếm tiền.

Em là con mèo hoang
Có đôi mắt tuyệt đẹp
Hút hôn bao kẻ lạc
Cám dỗ bao đàn ông.

Ân nghĩa em dành cho
Không bao giờ anh nhận
Bởi vì rằng anh biết
Đó là nước mắt em.

Ngưỡng cửa anh và em
Cách nhau chỉ một khoảng
Vì anh là thi sĩ
Có gì quý lắm đâu!

Anh yêu em nhiều lắm!
Nhưng số phận lọng đọng
Cuốn em xa tầm tay
Không bao giờ bắt được.

Em là gái làm chơi
Vì tiền mà như vậy
Tiền bộ quý lắm sao?
Làm em mất cả đời

Tiền là cái gì á?
Mà làm em của tôi
Phải chịu tiếng muôn đời
Không bao giờ rửa được.

Ôi tội em, tôi quá!
Con mèo hoang mắt xanh
Hãy bước ra tội đời
Trở thành một người mới.



#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9