Lang Thang Net .
lienhoangco 11.06.2006 19:15:43 (permalink)
0



      Hôm nay cũng lại buổi lên,

      Trà dư tửu hậu mới ghiền làm sao,

      vô chơi không có bắt đầu,

      không hề phút cuối, không hề chia tay,

      .................

      mà sao cứ nhớ lại lên,

      làm sao biết được bên em nghĩ gì,

      Rằng trời ta ở phương ni,

      Bên kia xa lắc có gì nhớ không,

      Ta xin một chút góc trong,

      góc ta nhỏ xíu đừng ai bận lòng,

      khi nào em thích thì trông,

      ai ơi xa lắc , xa dòng thương xa.



      ..............................


#1
    lienhoangco 11.06.2006 19:36:47 (permalink)
    0
    [embed][/embed]

        Giang hồ tây ta cũng có sang,

        đánh chơi vài bản nhạc ngàn đó thôi,

        ...

        Í không , thơ tự là lời,

        từ trong dạ xót ,

        ai mời ra thôi,

        ...

        Í không , vì đó là lời,

        người ta hát giúp cho ta đệm đàn,

        hát từ bến nọ đi sang,

        dừng chơi , rồi lại lạc vào thanh cung,

        ....

        Người ơi , ta xẻ ra lòng,

        ngao du cùng chốn cùng không muốn về.

        .............................
    #2
      lienhoangco 12.06.2006 17:09:07 (permalink)
      0
          ĐƯỜNG QUÊ MẸ.
          .........

          Đường về xứ mẹ ta ơi ,

          đường đi khúc khuỷu , xanh bờ tre xanh,

          mây gió đùa xuống tan thành,

          quê quê một rặng , xanh xanh một làng ,

          đường về xứ mẹ em sang ,

          gặp ta hiên đứng hai hàng mắt xanh,

          ruộng ta chờ nắng dọi thành ,

          óng a , óng ánh thả mình con chim ,

          đồng ta chim chíp gợi hình ,

          Quê hương đôi nếp nhà mình đó em.

          .........................................
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 18:27:22 bởi lienhoangco >
      #3
        lienhoangco 13.06.2006 00:34:52 (permalink)
        0
        ..........
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 17:52:32 bởi lienhoangco >
        #4
          lienhoangco 15.06.2006 18:46:22 (permalink)
          0
          .


            BUỒM TRĂNG.


            Kể từ đêm đó nhớ và thương,

            nhớ khi lần cuối hay không nữa?,

            nhớ bắt đầu và nhớ vấn vương,

            nhớ chưa thành nhớ nên nghe tiếng,

            nghe trên xa thẳm điệu đàn buồn ,

            nhỏ rơi tí tách , nhỏ như buông,

            khéo ai nhặt lượm đem về giữ ,

            một túi mơ hồ những lúc vui,

            biết chi đâu nói cho người nhớ,

            nhở người không nhớ cũng chưa quên,

            nhở đêm không có , ngày không tới,

            không có bắt đầu lại nhớ có chia tay,

            nhớ khi đã sắm lấy mặt mày,

            để ôm một mớ tương tư nhớ,

            cột với cây buồm thả bến mơ,

            chờ trăng khi ấy vừa trăng khuyết,

            dạo cánh lưng chừng giữa sông thiên,

            để tìm một chút riêng hư ảo,

            lại về nằm lại cạnh với sao,

            hỏi ông trời có thương một chút,

            gở giùm chút rối rối vương vương ,

            ....Ái chà , mây trắng về đâu đó,

            cho thuyền trăng.......,

            ấy ", buồm trăng không phải,

            độc một khúc hành qua mấy ải lang thang,

            qua dư mấy phút sông thiên ải,

            mãi còn ngự dốc !! ả , à...dốc thiên thai.


            ....................................................


          #5
            lienhoangco 19.06.2006 18:02:35 (permalink)
            0
            .

            THÔI THÀ.


            Thôi thà đừng biết nhau chi ,

            biết nhau , mây cũng nhiêu sầu lắm đa.

            Thôi thà đừng nhớ..., chứ đừng quên ,

            đừng chơi rẽ sóng , đừng trêu mạn thuyền ,

            Thôi thà nghìn nhớ chứ đừng chờ ,

            biết đâu dòng hợp , để thôi là dòng tan.

            .............

            Thôi thôi từ đó xin hàng ,

            hai tay ôm lấy mặt nàng trên cao ,

            cao cao trên đó bầu trời ,

            về riêng khóc nữa hai hàng mi ơi ,

            về riêng khóc ,... riêng khóc ơi !!...




            .........................................

            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9