Từ tạ tình em
tinhanhdemvang 11.06.2006 22:43:45 (permalink)
0
Dòng cuối tình yêu

Lần cuối cùng anh viết tặng riêng em
Dòng thơ sót cuối đêm sầu lặng lẽ
Bài ca xưa em hỡi có còn nghe
Niềm đau xót không nguôi về vùi dập

Nhịp tình yêu dường như đang ngừng đập
Cõi lòng đơn xa lạnh giữa canh trường
Biết ai còn, còn nhớ, hay nhớ thương
Mà níu kéo cho mối tình viễn ảo

Đêm nay say bước lề đường lảo đảo
Mắt mơ màng đón đợi một vầng dương
Hồn cô đơn không gợn chút vấn vương
Lòng nổi sóng trào dâng cơn bão biển

Thơ chăng em, đôi dòng thơ vụn nát
Như tim sầu hoang vắng buổi chiều đông
Đêm nay buồn mãi miết ngóng chờ trông
Mãi không thấy hình em nơi anh nhớ

Thôi em nhé dòng sông xưa đã cạn
Yêu để rồi buồn bã tháng năm sao
Vần thơ cuối cho em lời từ tạ
Mai xa tình lạ cả bước chân quen !
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9