Hoa Bẳng lăng

Tác giả Bài
rollingalone
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2006
  • Nơi: nơi xa lạ
Hoa Bẳng lăng - 14.06.2006 01:25:05
0
Chẳng biết tự bao giờ
Ta đã yêu màu tím
Bằng lăng và mắt em
Màu tím buồn, sâu thẳm

Em yêu màu hoa tím
Như nỗi buồn của em
Ta mong làm hoa tím
Trên tay nhỏ êm đềm

Đưa em về trên phố
Đường rợp bóng bằng lăng
Ta giận màu hoa tím
Hè đã đến, rất gần!

Trao em nhành hoa tím
Mà lòng cứ nao nao
Mắt em tròn hoen tím
Ngày gặp lại,... khi nào?

PS : Bài thơ này mình đã viết cách nay 6 năm. Xin tặng những bạn đồng cảm. Nếu quá tệ, xin đừng chê!
"Yêu là tát cạn bản thân mình."

Tâm An
  • Số bài : 259
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2005
  • Nơi: Hư vô
RE: Hoa Bẳng lăng - 14.06.2006 10:46:10
0
Chào bạn! Xin được chia sẻ tình yêu với một loài hoa "k hương, k sắc" của mùa hạ cùng bạn !
Bây giờ, bằng lăng đang tàn rồi, nhìn xơ xác buồn thảm tệ...Có một khổ thơ rất hay nhưng mình quên mất tác giả, chắc bạn cũng thuộc :


Tôi biết hoa phượng vỹ
Nở cùng hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn !



XAO XÁC BẰNG LĂNG



Thoáng bóng mùa thu trong hơi gió mát lành
Bằng lăng tím đã tàn phai sắc tím
Ngơ ngác giữa vòm cây từng chùm xanh chúm chím
Quả trên cành hay mắt biếc em tôi ?!

Con phố quen thành xa lạ mất rồi
Em xa vắng. Hoa rơi đầy lối cũ
Trong tim tôi có nỗi buồn cư trú
Thương em nhiều. Thương cả một đời hoa …

Giọt mưa thu hoen mắt ướt nhạt nhoà
“ Màu hoa cũ đã qua thời nông nổi…”
Còn bao điều ngổn ngang …
Mà sao em chẳng nói
Để muôn đời xao xác một màu hoa !!!
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)

ĐuyênHồng
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2006
RE: Hoa Bẳng lăng - 14.06.2006 11:35:21
0
Chào Bạn!
Chúc mừng bạn đến với Thư Quán...!

Topic của bạn làm mình nhớ một bài thơ (không biết của ai nữa) mỗi khi mùa Bằng Lăng đến...

Chúc Bạn có nhiều sáng tác với Thư Quán!


Hoa Bằng Lăng

Hoa bằng lăng nở tím phố rồi
Em không về hoa đầy trời luyến tiếc
Hoa tưởng vẫn có em cành lá bừng nở hết
Hoa dại khờ cay đắng của tôi ơi!

rollingalone
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2006
  • Nơi: nơi xa lạ
RE: Hoa Bẳng lăng - 14.06.2006 23:00:28
0
Hoa bằng lăng (st)

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ - vì sao xanh bay đi mất
Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều

**********************************

Hoa bằng lăng (st)

Hà Nội mùa mưa tháng Sáu
Bằng lăng tím ngát chiều hè
Chẳng ngờ cánh hoa mỏng mảnh
Chạm lòng như nỗi tái tê

Em của ngày xưa say mê
Sắc hoa tím trời thơ mộng
Nào biết cuộc đời sâu rộng
Giữ sao nổi sắc tím phai

Trách chi vật đổi sao dời
Dòng sông bao giờ ngưng chảy
Một thoáng bằng lăng năm ấy
Gọi buồn những giấc mơ phai

**********************************

PS : Những bài này là kết quả của những buổi tối buồn lang thang trên mạng mình "cố tình" nhặt được, xin post lên để các bạn cùng đọc!
"Yêu là tát cạn bản thân mình."

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Hoa Bẳng lăng - 14.06.2006 23:09:27
0
Bằng lăng
Hồ Ngọc Thanh

Tìm về trong sắc tím
Giữa màu thời gian trôi
Bằng lăng mùa nở rộ
Kỷ niệm cũ qua rồi

Nghiêng chi em vành nón
Để chòng chành cơn mưa
Rung chi em nụ cười
Cho lòng anh nức nở

Ngày anh ra thăm phố
Huế vẫn hồn nhiên xưa
Bằng lăng mùa nở rộ
Ngát giữa chiều đong đưa

Vẫn tím câu thương nhớ
Vẫn đàn bướm tung tăng
Mà nụ cười thân quen
Giờ ở đâu em hỡi?

Một chút gì bối rối
Bồi hồi giữa con tim
Dòng Hương đang dần chìm
Cánh bằng lăng thương nhớ!

Huế cuối hạ 99 - đầu thu 2000

________________________________________________________________________

Nhớ Huế quá!
Ơi là nhớ...

Hoàng Hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 23:11:09 bởi Hoàng Hoa >
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)