Hoài cảm
kidbong206 15.06.2006 17:34:28 (permalink)
0
HOÀI CẢM

Ngồi nhìn lá ngập sân thu vắng
Một bóng bên thềm thương nhớ ai
Chiều về hoàng hôn phai nhạt nắng
Vương vấn lòng riêng nỗi cảm hoài


Lá rụng về cội chiều thu ấy
Lòng cũng bâng khuâng chợt nhớ cành
Thân gầy guộc , tả tơi , vàng úa
Xa rồi những lúc lá còn xanh


Chẳng trách thời gian sao nghiệt ngã
Hôm qua tươi nay đã ngả mầu chiều
Lá rụng trong lòng người viễn xứ
Bên trời xa khuất bóng tịch liêu
#1
    BĂNG NGUYỆT 15.06.2006 20:01:09 (permalink)
    0
    Chào weocom kidbong206 đến vui với vườn thơ vntq nha..chúc vui và thơ đều tay nà.


    Ngồi nhìn lá ngập sân thu vắng
    Một bóng bên thềm thương nhớ ai
    Chiều về hoàng hôn phai nhạt nắng
    Vương vấn lòng riêng nỗi cảm hoài


    Hoài cảm

    Trăng tròn gối lẻ bên hiên vắng
    Ánh sáng mơ hồ ta tiêu ngao
    Nhớ ai thức thao tàn đem vắng
    Sợ bạn thay lòng tim ta đau

    Lành lạnh hương thu êm ái như
    Vuốt ve tim vỡ vốn hiền từ
    Nhận từ phố lạ lời yêu dấu
    Cho hết người rồi...đâu có dư..

    Vương ánh trăng tan nổi cảm hoài
    Mong người đừng ngã trước gió ai
    Nếu đã nghiêng rồi xin cứ nói
    Ta bình vị lắm, với thiên bày..

    Bận rộn nào xua được bóng ai
    Vẫn nhớ người ta những đêm dài
    Đất trời lặng yên nghe sương rớt
    Ta chờ tin bạn...cạn đêm say.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9