TỰ SỰ
kidbong206 16.06.2006 11:51:13 (permalink)
0
TỰ SỰ I

Đời như lá thoắt xanh rồi thoắt úa
Ta hoang vu mọc giữ lối đi này
Giông bão nổi một đời ta nghiệt ngã
Mong mai đây còn sót chút hương bay


TỰ SỰ II

Viết cho một đời ta bé nhỏ
Cho cõi riêng cũng hoá cõi vô cùng
Cho cành khô nảy chồi đâm lộc biếc
Đưa hồn mình về với cõi thinh không

Viết cho tim được khơi nguồn nước mắt
Cho biết đau , biết hận , biết tái tê
Cho cả mai này , ai biết được
Để niềm tin lạc lối thấy đường về.


Nắng cuối thu

Nắng lâu lắm rồi nên nhuốm mầu mỏi mệt
Cũng hanh hao , vàng vọt đến thẫn thờ
Tia nắng mỏng gục đầu trên vòm lá
Gió cuối đường đứng lặng chút ngẩn ngơ

Lá trên cây cũng vàng ươm mầu nắng
Heo may vụt qua bay từng đám tả tơi
Hoàng hôn xuống , một mầu chiều hưu quạnh
Còn lắt lay tia nắng cuối chân trời


Hà nội thu

Gió thổi nhẹ dọc theo chiều phố nhỏ
Hà nội thu vàng rực bước chân đi
Cây cuối phố có đôi chim ngừng hót
Vểnh tai nghe tiếng nắng , gió thầm thì

Mặt hồ xanh một mầu xanh trời biếc
Liễu nghiêng nghiêng xoã tóc trải lược thu
Cầu soi bóng khẽ lung linh mặt nước
Văng vẳng đâu đây dìu dặt giọng ca trù

Gió nhẹ thổi chiều thu vàng nỗi nhớ
Một chút xao lòng , một chút ngẩn ngơ
Hà nội thu nhẹ nâng tà áo mỏng
Níu chân tôi , chàng thi sĩ dại khờ.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9