thơ - cho người của rất xưa
diên vỹ 17.06.2006 05:35:40 (permalink)
cho người của rất xưa

tác giả: diên vỹ
diễn đọc: diên vỹ





Cho người của rất xưa

Kiếp người có bao giờ trọn vẹn phải không anh
nên em vẫn chỉ là em phàm tục
yêu đương, chia tay, phá tan hạnh phúc
và hơn một lần tim anh nhói vì em ...

giờ đây ngồi lật lại xem
những trang đời có em tội lỗi
những trang đời có anh tim nhói ...
một kiếp người ai thanh sạch mãi phải không ?

em ngày xưa của những cuồng ngông
em hiện tại vẫn ngu ngơ thế đấy ...
có bao giờ anh vẫn còn hờn lẫy
vì em xưa nên hận cả em nay ...

cuộc đời ai không qua những chua cay
em cũng thế nước mắt rơi thành dòng ra biển
nếu anh trách vì sao tình yêu của mình tan biến ...
lật lại trang đời ...em biết trả lời sao ...

có những điều đôi khi chẳng thể nói cho nhau
dù rằng biết anh yêu em vô bờ bến
nhưng tình yêu nếu một giây lơ đễnh
cũng đủ làm tan bao hạnh phúc vừa xây ....

ừ, em ngày xưa ích kỷ, thơ ngây
nhưng hối tiếc cũng là điều muộn mất
xếp lại trang đời , em cầu mong đời thật
người đến sau mang hạnh phúc cho anh....!

01/09/06
Diên Vỹ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 05:38:14 bởi diên vỹ >
#1
    Khải Nguyên 17.06.2006 06:05:32 (permalink)
    Diên Vỹ đã từng đọc thơ tôi, thơ của những người thơ trên net. Công việc ấy DV ham rồi yêu để tôi và nhưng người bạn thêm niềm cảm hứng với những sáng tác của mình.

    Bữa nay, bài thơ đầu tiên, DV tự diễn đọc cho mình. Chờ và đợi mãi để lần đầu lắng nghe và thẩm thấu tiếng lòng của người thơ Diên Vỹ tự ngân lên...

    Chúc mừng Diên Vỹ nhiều hen!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 06:07:41 bởi Khải Nguyên >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9