THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU...

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 173 trên tổng số 173 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 02.08.2006 15:45:46
0
TẬP LÀM CHA
(Tặng những năm 60 của cha)

Gỡ cặp kính nặng nề, mắt nheo nheo bối rối
Chầm chậm đứng lên, sải bước trước hiên nhà
Tĩnh lặng khôn nguôi cuốn người về xa ngái
Cha không về, con ước được làm con

Dẫu chẳng hề lấp biển với dời non
Nhà vắng bóng cha, chỉ toàn là trẻ nhỏ
Cứ gió đông về mắt ai cũng đỏ hoe
Con ước được giang rộng cánh tay che
Cho đàn em vẫn hàng ngày cơm muối

Mượn cặp kính cha yêu, đắp lên mắt trai nghèo
Có giống cha? Hay chỉ là khiên cưỡng
An lòng người khi thắc thỏm trên nương

Ngày lại ngày khi bóng tối chợt buông
Đàn em thơ ôm nhau ngủ khẽ
Con lại mộng về trong lặng lẽ
Nhớ dáng hình cha trong mỗi sáng an lành

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 02.08.2006 16:01:14
0

Này ccymc Bây giờ mới vào thu mà sao my chạy nhanh thế định chiếm hết hoa đẹp sao.
Thôi mình từ từ đi qua thu đã nhé.

SẮC THU (Bác Nghiêu)


Bác ơi, kính lão đắc thọ chứ. Ai lại thế, em cũng góp với bác một chút thu này. Nhưng bác ơi, thu này thì bác chỉ được ngắm thôi, không làm gì được nữa đâu, em canh giữ rồi
____________________________________________

KÍNH VẠN HOA
(Tặng mùa thu của lòng ta)

Thu ơi sắc trắng bao mộng nhớ
Phập phồng bồng đảo tuyết xoay vọng vào
Thu về trắng cõi nôn nao
Tim ta chìm nghỉm khác nào buông neo

Thu kìa, váng nước trong veo
Mắt em chớp nhẹ nhoè thu trong mình
Mây trời, sóng bể lung linh
Nhìn thu hấp háy thu ơi hãy về

Thu sao uốn khúc đường đê
Dáng thu tròn mẩy lòng tê tái lòng
Mong thu từ tận vừng đông
Thu ơi hãy tới ta trông tháng ngày

Thu vương huyền tóc ai say
Một chiều lặng gió cỏ may... bám đầy

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 02.08.2006 16:26:55
0
ĐỢI CON

Một đời tóc bạc ngóng trông
Lưng còng gối mỏi đứng mong con về
Suối sâu, con dốc đường quê
Mõ trâu lốc cốc, con về không con

Yêu con cháy cõi mỏi mòn
Chiều nay, chiều khác đợi con mẹ chờ
Nắm xôi đã nguội bao giờ
Mẹ đồ chõ khác thẫn thờ phần con

Dấu chân mẹ sải trên non
Mây chiều in bóng hình con sau đồi
Vạn ngày mãi mãi sinh sôi
Nhớ nhiều, sương muối tóc đời trắng vương

Dấu chân con lặn yêu thương
Chiều nay chân dốc dặm đường mãi xa
Mẹ đợi con, ánh lửa xa
Bản làng vắng nắng, cửa nhà đan thưa.

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 02.08.2006 16:42:15
0

Bác ơi, kính lão đắc thọ chứ. Ai lại thế, em cũng góp với bác một chút thu này. Nhưng bác ơi, thu này thì bác chỉ được ngắm thôi, không làm gì được nữa đâu, em canh giữ rồi
____________________________________________

KÍNH VẠN HOA
(Tặng mùa thu của lòng ta)

Thu ơi sắc trắng bao mộng nhớ
Phập phồng bồng đảo tuyết xoay vọng vào
Thu về trắng cõi nôn nao
Tim ta chìm nghỉm khác nào buông neo

Thu kìa, váng nước trong veo
Mắt em chớp nhẹ nhoè thu trong mình
Mây trời, sóng bể lung linh
Nhìn thu hấp háy thu ơi hãy về

Thu sao uốn khúc đường đê
Dáng thu tròn mẩy lòng tê tái lòng
Mong thu từ tận vừng đông
Thu ơi hãy tới ta trông tháng ngày

Thu vương huyền tóc ai say
Một chiều lặng gió cỏ may... bám đầy


My không cho thì ta tự tìm lấy vậy

GOM LÁ VÀNG RƠI

Đường chiều
Ta gặp một người lang thang
Đang cần mẫn nhặt những chiếc lá vàng
Gom Thu vào túi.

Những chiếc lá vui một thời xuân ngắn ngủi
Giờ lẫn trong bụi đường
May vẫn còn một người thương
Gom lá về nơi nguồn cội.

Chiếc lá đâu có tội
Đời bắt vàng, khi úa phải lìa cây
Đời quên rằng khi lá thắm màu mây
Từng che mát một khoảng đầy thương nhớ.

Nhìn lá vàng rơi nghe lòng ai nức nở
Chút tuổi xanh, Xuân qua vội hững hờ
Khi úa tàn đốt cháy những mộng mơ
Đời hờn giận lá chỉ còn tro bụi.

Chiều thu nghiêng bóng ai cặm cụi
Nhặt lá vàng như gom những buồn vui
Một nỗi buồn đánh thức lòng tôi
Ngoảnh nhìn lại một thời hoa lá.

Triệu năm sau nỗi buồn hoá đá
Chiếc lá vàng hoá thạch ở trong ta
Người nhặt lá vàng cũng vơi bớt xót xa
Nhóm lửa ấm giữa sầu đông như một tia nắng hạ.

Cuối đường chiều
Một bóng ai xa lạ
Cần mẫn
Gom từng chiếc lá vàng rơi.


Dịch Vọng, 02.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 02.08.2006 17:48:14
0

GOM LÁ VÀNG RƠI (Bác Nghiêu)

Đường chiều
Ta gặp một người lang thang
Đang cần mẫn nhặt những chiếc lá vàng
Gom Thu vào túi....


LÁ THU TIỄN BIỆT

Nhặt lá thu về anh ngại ngùng xếp chữ
Cô đơn lòng anh xếp lại tên em
Đảo hai chiều vẫn khoá lại màn đêm
Xoay vòng tròn, tên em bay dáo dác

Thoáng giật mình bởi gió về xao xác
Cuốn tên em bay tới mãi đông về
Lẳng lặng buồn lại khom mình góp nhặt
Cô đơn lòng xếp lại đúng tên em

ĐaHoaAn
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2006
  • Nơi: Riêng 1 góc trời
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 02.08.2006 18:09:39
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

ĐỢI CON

Yêu con cháy cõi mỏi mòn
Chiều nay, chiều khác đợi con mẹ chờ
Nắm xôi đã nguội bao giờ
Mẹ đồ chõ khác thẫn thờ phần con
.



Con sẽ về

Con sẽ về với mẹ thân yêu
Như ngàn cây sẽ trở về cùng đất
Mẹ hãy yên lòng , khi chờ con , đừng khóc
Con sẽ về với mẹ sớm thôi

Con lớn lên và nhận mọi tinh khôi
Của cả cuộc đời cha và mẹ
Con ngỡ mình bé đi trong vòng tay che chở
Nên cố thoát mình khỏi " bóng nắng " mẹ cha

Đất khách quê người , giờ con mới nhận ra
Những khổ đau , những nhọc nhằn hằn trên mắt mẹ
Con biết mình là tượng đài nhỏ bé
Mà bấy lâu mẹ tự đắp cho mình

Con sẽ trở về với mẹ thật nhanh
Bởi con hiểu hơn ai tấm lòng của mẹ
Mẹ chờ con , đừng khóc hoài mẹ nhé
Con sẽ trở về ,trọn vẹn là Con

ĐaHoaAn


CCYMC, đọc những dòng thơ của bạn làm tôi cảm thấy nhớ mẹ , mạo muội viết vài dòng vào đây. Thơ k hay xin lượng thứ

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 03.08.2006 07:43:02
0


Trích đoạn: ĐaHoaAn


Con sẽ về

Con sẽ về với mẹ thân yêu
Như ngàn cây sẽ trở về cùng đất
Mẹ hãy yên lòng , khi chờ con , đừng khóc
Con sẽ về với mẹ sớm thôi

Con lớn lên và nhận mọi tinh khôi
Của cả cuộc đời cha và mẹ
Con ngỡ mình bé đi trong vòng tay che chở
Nên cố thoát mình khỏi " bóng nắng " mẹ cha

Đất khách quê người , giờ con mới nhận ra
Những khổ đau , những nhọc nhằn hằn trên mắt mẹ
Con biết mình là tượng đài nhỏ bé
Mà bấy lâu mẹ tự đắp cho mình

Con sẽ trở về với mẹ thật nhanh
Bởi con hiểu hơn ai tấm lòng của mẹ
Mẹ chờ con , đừng khóc hoài mẹ nhé
Con sẽ trở về ,trọn vẹn là Con

ĐaHoaAn


CCYMC, đọc những dòng thơ của bạn làm tôi cảm thấy nhớ mẹ , mạo muội viết vài dòng vào đây. Thơ k hay xin lượng thứ


Cám ơn DAHOAAN đã hoạ thơ nhé, rất vui nếu được gặp bạn trong những lần sau nữa, chúc ngày mới tốt lành

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 03.08.2006 07:43:29
0
ĐÔI BỜ

Chuyện ngàn đời, sông cứ bên bồi bên lở
Uốn cong mình, sông vắt vẻo chảy xuôi
Thảng trên sông, bắt gặp một tiếng cười
Nghe dặt dìu, như bên bồi bên lở

Nước đục ngầu, mùa lũ về tiếng vỡ
Cả hai bờ, nước xoáy mãi bờ đê
Tiếng cười ai như chợt thức chợt mê
Đuổi theo cùng những ầm ầm sóng trắng.

Tình khúc dạt dào hai bên bờ sông vắng
Tiếng cười giòn, nghe lúc nhặt lúc khoan
Nối chặt đôi bờ bằng dòng máu chim loan
Kệ sóng kia, cứ bên bồi bên lở.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 03.08.2006 08:22:34
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

ĐÔI BỜ

Chuyện ngàn đời, sông cứ bên bồi bên lở
Uốn cong mình, sông vắt vẻo chảy xuôi
Thảng trên sông, bắt gặp một tiếng cười
Nghe dặt dìu, như bên bồi bên lở

Nước đục ngầu, mùa lũ về tiếng vỡ
Cả hai bờ, nước xoáy mãi bờ đê
Tiếng cười ai như chợt thức chợt mê
Đuổi theo cùng những ầm ầm sóng trắng.

Tình khúc dạt dào hai bên bờ sông vắng
Tiếng cười giòn, nghe lúc nhặt lúc khoan
Nối chặt đôi bờ bằng dòng máu chim loan
Kệ sóng kia, cứ bên bồi bên lở.




Vất bờ …

Thả bớt một bờ níu một bờ thôi
Để trái tim có hồi thổn thức
Ta mất nhau khi dòng đời uốn khúc
Còn có bờ nào cho ta rúc vào nhau

Mùa lũ về vỡ giấc chiêm bao
Ta lôi nhau từ rừng về biển
Để bây giờ lòng ta chết điếng
Em ở nơi nào trong trái tim đau

Thả bờ trước níu lại bờ sau
Đã úa nhàu màu xanh thơ ấu
Bờ bến tan hoang thuyền không bến đậu
Vất hết bờ … neo tập đi rong

Nguyên Thoại

Xa nhà mới mươi ngày... về tìm chả ra nhà mình nữa bác ạ... thấy nhà bác mở cửa sớm nhảy vào xin một cốc... NT


Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 03.08.2006 16:08:31
0


Trích đoạn: nguyenthoai

Vất bờ …

Thả bớt một bờ níu một bờ thôi
Để trái tim có hồi thổn thức
Ta mất nhau khi dòng đời uốn khúc
Còn có bờ nào cho ta rúc vào nhau

Mùa lũ về vỡ giấc chiêm bao
Ta lôi nhau từ rừng về biển
Để bây giờ lòng ta chết điếng
Em ở nơi nào trong trái tim đau

Thả bờ trước níu lại bờ sau
Đã úa nhàu màu xanh thơ ấu
Bờ bến tan hoang thuyền không bến đậu
Vất hết bờ … neo tập đi rong

Nguyên Thoại


TRÁI TIM ĐƠN CÔI

Dòng sông nao mà chẳng có đôi bờ
Để bên này bồi cho bên kia còn lở
Dòng nước quanh co như dòng đời lầm lỡ
Quặn lại mình, cho giông bão sục sôi

Trái tim người, sống với những đơn côi
Bởi chỉ một mình đập cùng trong cô lẻ
Với bóng đêm và tà dương lặng lẽ
Ước mong khôn cùng về với trái tim yêu

Ta lại tìm nhau trong chuyệnh choạng nắng chiều
Để trái tim đập trong cùng thương - giận
Để thoả lòng với tình yêu - thù hận
Hết đơn côi như dòng sông bên lở xuôi dòng.

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 04.08.2006 17:20:00
0
LỜI NGƯỜI ĐI XA
(Viết hộ một người bạn vừa chết vì AIDS - giận và thương)

Lại một ngày gió bụi quyện đưa nhau
Con nức nở thu mình vào góc tối
Nghẹn đắng lòng để nói lời sám hối
Con sẽ không về, cha mẹ hãy đừng đau

Nhìn tháng ngày cứ mải miết qua mau
Con sợ lắm, khi bóng ngày đã tắt
Đôi bàn tay chẳng thể nào nắm chặt
Nỗi đau tâm hồn và thể xác nơi con

Sống nữa mà chi, đợi trong cõi mỏi mòn
Chẳng biết khi nào con sẽ lìa thế giới
Cuộc sống thứ hai sẽ một mình một lối
Khoảng trống vô hồn, cô đơn tiễn biệt con

Sống đoạ đày, câu ca chưa hát trọn
Bát cơm cho mẹ mới xới được lưng phần
Điếu thuốc cho cha chỉ nhoà theo số phận
Con bất hiếu rồi, cả khi nghĩ thế này đây.

Những ước mong mà cha mẹ đã từng xây
Một chốc trong con đã xô tay đổ hết
Dẫu tháng ngày con còn trong mỏi mệt
Vĩnh biệt mọi người con xin được rời xa

Vĩnh biệt em yêu đã từng anh dệt mái nhà
Đơn sơ lắm mà không còn hạnh phúc
Yêu anh rồi chỉ còn là tủi nhục
Hãy trở lại với đời cho anh được mất em.

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 07.08.2006 08:43:51
0
MONG

Thắp một nén nhang
Nguyện cầu lời thành kính
Em hãy hiển linh
Cùng thế gian để anh quặn đáy lòng
Cho đã nhớ, đã mong
Những ngày cùng em yêu dấu.
Tự rất lâu
Chẳng được cùng em những lời thầm thĩ
Giọt nước mắt bay ngang đời
Lả lơi
Chìm xuống mộ
Xoa ngực em cháy lửa
Gắng gượng bóp con tim
Đã ngủ im lìm.

Đừng ngồi dậy lúc này hỡi em yêu
Bởi nắng chiều
Chưa nhoà vào vĩnh cửu
Hoàng hôn
Mắc mưu những oan hồn.

___________________________

Post đại 1 bài cũ rích, ko có hứng làm thơ, mà nhà thì càng ngày bị đẩy xa.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 07.08.2006 14:27:31
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

MONG

Thắp một nén nhang
Nguyện cầu lời thành kính
Em hãy hiển linh
Cùng thế gian để anh quặn đáy lòng
Cho đã nhớ, đã mong
Những ngày cùng em yêu dấu.
Tự rất lâu
Chẳng được cùng em những lời thầm thĩ
Giọt nước mắt bay ngang đời
Lả lơi
Chìm xuống mộ
Xoa ngực em cháy lửa
Gắng gượng bóp con tim
Đã ngủ im lìm.

Đừng ngồi dậy lúc này hỡi em yêu
Bởi nắng chiều
Chưa nhoà vào vĩnh cửu
Hoàng hôn
Mắc mưu những oan hồn.

___________________________

Post đại 1 bài cũ rích, ko có hứng làm thơ, mà nhà thì càng ngày bị đẩy xa.


Mỏi...

Khoan đi đã … lối đã mòn
Câu thơ cũ rich … vẫn còn tỏa hương
Nhà xa … còn đó con đường
Tim còn chút máu … còn vương nợ tình

Nguyên Thoại

Sao ai cũng mất hứng vậy hà... hâm lại cho nhau đi... mến lắm. NT



nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 11.08.2006 22:54:33
0


Lời người đi xa
...

Vĩnh biệt em yêu đã từng anh dệt mái nhà
Đơn sơ lắm mà không còn hạnh phúc
Yêu anh rồi chỉ còn là tủi nhục
Hãy trở lại với đời cho anh được mất em.

Cún con yêu mèo con


Mất...

Mất em mất cả trời đêm
Mất chăn mất gối mất thềm trăng treo
Mất em mất cả ngặt nghèo
Mất thân mất phận bọt bèo rong rêu
Mất em mất cả đủ điều
Còn em... còn lại một chiều... mất em

Nguyên Thoại

Hì hì... đưa bác lại phố cũ rồi... mở cửa đi bác nhé... tui chờ bác... NT

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 15.08.2006 18:25:56
0
Gửi về nhau, một giọt nắng xứ xa
Em thoáng cười, chao làn mi bối rối
Một khúc nhạc tình vỗ đôi bờ gió nổi
Lá nhẹ nghiêng mình, ken mắt lá xoay ngang
Thư gửi cho em đã vàng mãi lá bàng
Tình đậm sâu, ấm trong lời oán trách
Trống vắng hồn nhau, khi đôi mình xa cách
Rỗng trái tim ai, nhìn nắng đã nhạt màu

Góc khuất tâm hồn: rằng đến tận ngày sau
Phong cho kín, đừng để ai nhìn thấy
Bì bõm dòng đời: tin yêu và nhờ cậy
Chỉ tình người quyết không đổi em ơi
Hai trái tim dầu đã ở hai nơi
Chữ YÊU kia vẫn chỉ là một chỗ
YÊU đến tận cùng kệ cõi đời lỡ dở
Em là anh và anh lại là em

Hàng cây vẫn đứng lặng mỗi đêm
Chữ yêu cháy lòng mong một ngày đầy nắng
Còn xa em trong lòng còn trống vắng
Lấm láp đời người - anh quay bước xót xa
Lem luốc đời nhau, bước chân quen hoá lạ

Như tỉnh như mê giữa dòng đời chợt thức
Tim lại tìm nhau giữa đêm tối mịt mùng
Ai giữ sầu vương? Lỗi riêng chung?
Nghiêng nỗi niềm ta hoà quyện trong nhau
Ngả mái đầu ta tìm lại chút hương cau

Mở cửa màn đêm ta đón ngày chợt hé
Thư trao người bằng tất cả niềm đau
Ra khỏi đời nhau mới biết nỗi nông sâu
Em hỡi chăng em, liệu tim em có vậy?
Sẽ nhớ nhung, và trống vắng lấp đầy
Quên với nhớ cũng chỉ còn hoài niệm
Tất yếu sự đời, xa cách nhớ chung chiêng
Cả tiếng lòng cũng đập vào vách đá.

Bởi tin yêu anh nguyện ước chia xa
Trắng yêu thương vò võ suốt canh trường
Tinh tú trên cao, dẫu chỉ lối đưa đường
Sẽ vẫn là con đường mòn khúc khuỷu
Chẳng có ai, thân cô liêu lữ thứ
Chút vương tình, ta để lại trong thư
Nào bóng em, hay trời đêm chợt loé

Ngoài vũ trụ kia, màn đêm giăng cô lẻ
Hai nửa trái tim, vẫn để lối đi về
Chữ YÊU THƯƠNG vẫn hằn lên tức tưởi
Phong nhẹ, kín hờ lên khúc hát làn môi
Bì bõm giữa đời: chỉ mãi yêu em thôi
Yêu em mãi đến khi tim bỏng cháy
Em hãy về cùng gió rét - heo may.

ĐaHoaAn
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2006
  • Nơi: Riêng 1 góc trời
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 15.08.2006 19:21:26
0
Vẫn yêu anh dù đã mãi cách xa

Anh ạ !

Em sẽ vẫn yêu anh. Mãi yêu anh như lời em đã hứa....Dù đường đời còn nhiều chông gai phía trước. Nhưng em tin những phép tiên sẽ nhiệm màu....

Không có thơ cho anh , em viết vội vài dòng này....Hãy yêu như chưa yêu lần nào anh nhé !

Yêu anh !
Yêu như mới yêu _Yêu không hờn oán.Yêu luôn cả vết thương sâu khi tình vỡ
Còn chờ mỏi mòn khi đời chưa tắt , ta đâu dễ chia lìa !!!


songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 15.08.2006 20:56:06
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Gửi về nhau, một giọt nắng xứ xa
Em thoáng cười, chao làn mi bối rối
Một khúc nhạc tình vỗ đôi bờ gió nổi
Lá nhẹ nghiêng mình, ken mắt lá xoay ngang
Thư gửi cho em đã vàng mãi lá bàng
Tình đậm sâu, ấm trong lời oán trách
Trống vắng hồn nhau, khi đôi mình xa cách
Rỗng trái tim ai, nhìn nắng đã nhạt màu

Góc khuất tâm hồn: rằng đến tận ngày sau
Phong cho kín, đừng để ai nhìn thấy
Bì bõm dòng đời: tin yêu và nhờ cậy
Chỉ tình người quyết không đổi em ơi
Hai trái tim dầu đã ở hai nơi
Chữ YÊU kia vẫn chỉ là một chỗ
YÊU đến tận cùng kệ cõi đời lỡ dở
Em là anh và anh lại là em

Hàng cây vẫn đứng lặng mỗi đêm
Chữ yêu cháy lòng mong một ngày đầy nắng
Còn xa em trong lòng còn trống vắng
Lấm láp đời người - anh quay bước xót xa
Lem luốc đời nhau, bước chân quen hoá lạ

Như tỉnh như mê giữa dòng đời chợt thức
Tim lại tìm nhau giữa đêm tối mịt mùng
Ai giữ sầu vương? Lỗi riêng chung?
Nghiêng nỗi niềm ta hoà quyện trong nhau
Ngả mái đầu ta tìm lại chút hương cau

Mở cửa màn đêm ta đón ngày chợt hé
Thư trao người bằng tất cả niềm đau
Ra khỏi đời nhau mới biết nỗi nông sâu
Em hỡi chăng em, liệu tim em có vậy?
Sẽ nhớ nhung, và trống vắng lấp đầy
Quên với nhớ cũng chỉ còn hoài niệm
Tất yếu sự đời, xa cách nhớ chung chiêng
Cả tiếng lòng cũng đập vào vách đá.

Bởi tin yêu anh nguyện ước chia xa
Trắng yêu thương vò võ suốt canh trường
Tinh tú trên cao, dẫu chỉ lối đưa đường
Sẽ vẫn là con đường mòn khúc khuỷu
Chẳng có ai, thân cô liêu lữ thứ
Chút vương tình, ta để lại trong thư
Nào bóng em, hay trời đêm chợt loé

Ngoài vũ trụ kia, màn đêm giăng cô lẻ
Hai nửa trái tim, vẫn để lối đi về
Chữ YÊU THƯƠNG vẫn hằn lên tức tưởi
Phong nhẹ, kín hờ lên khúc hát làn môi
Bì bõm giữa đời: chỉ mãi yêu em thôi
Yêu em mãi đến khi tim bỏng cháy
Em hãy về cùng gió rét - heo may.




YÊU THƯƠNG

Gửi cho anh hơi ấm bàn tay em
Xa cách thế cũng làm đêm đỡ mệt
Như thu ấy bao giờ thôi da diết
Để con đường tha thiết ánh mắt anh
Chữ YÊU THƯƠNG giờ đã mang tên anh
Em chau chuốt gửi lên vành môi ấm
Như mùa thu dịu dàng và say đắm

Bởi yêu anh em khác xưa nhiều lắm
Dẫu muộn phiền cay đắng cũng bên anh
Tinh tú trên cao dù sáng đến long lanh
Cũng tắt ngấm khi bình minh thức dậy
Con tim em vẫn hướng về nơi ấy
Bóng hình anh vẫn chảy mát trong em
Anh - vầng trăng dịu êm

Lá thư kia muốn nhắn em hãy quên
Những êm đềm anh và em đã có
Anh ơi anh mùa thu dẫu dang dở
Có bao giờ quên phố được đâu anh
Ta yêu nhau bầu trời vắng mây xanh
Nhưng đâu thiếu sự chân thành anh nhỉ
Em biết anh lo em không được như ý
Nhưng lòng em lý chí đã thua rồi

Giờ chỉ muốn được gần anh thôi
Để được hôn lên đôi môi ấy
Để được ấm trong vòng tay mềm mại
Cho mùa thu êm ái câu hò
Cho vần thơ thôi hát khúc ngẩn ngơ

Phải không anh hạnh phúc thật đơn sơ
Tuy tiếng nhớ tiếng đợi chờ chưa dịu
Bước mùa thu sữa cho hồn ta víu
Điểm tựa là anh đôi mắt níu trăng tình
Sưởi ấm những lặng thinh

Ngày mai ngày mai phải không anh
Bình minh thức dậy
Và em lại được nhìn thấy
Và em lại được nắm lấy
Bàn tay anh
Nụ cười của anh
Và bầu trời lại xanh
Và mùa thu không còn mong manh

Chữ YÊU THƯƠNG tươi thắm nở trên cành
Lá thư kia không còn làm em xa anh nữa
Những khó nhọc càng làm bùng lên ngọn lửa
Cho hai đứa mình bên nhau
Yêu nhau!
Mùa thu vỗ về nỗi đau
Chữ YÊU THƯƠNG chẳng nhạt màu
Cho dẫu đến ngàn sau!



SongDuy


Em vào chơi với bác Cún nghen. Chúc bác khoẻ và vui hén
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 22.08.2006 11:37:47
0

SongDuy


Em vào chơi với bác Cún nghen. Chúc bác khoẻ và vui hén


Hơ hơ, dạo này mệt quá SD ới ời. Đang xoay quanh vụ kiện bên TMYK nên hổng có làm thơ chỉn chu được. SD vào làm hộ mấy bài đi, cho cái nhà này nó lên trên đầu một tý, chạy tuốt luốt về sau roài.
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi

ĐaHoaAn
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2006
  • Nơi: Riêng 1 góc trời
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 22.08.2006 12:46:48
0
Em tìm lại anh

Em đã tìm lại được rồi mảnh hồn cũ của anh
Ngày hôm qua ta mải miết rong chơi để rơi trên phiến lá
Em bắt gặp một anh , bên em mà xa lạ
Mới hay rằng đó là phần sâu kín nhất nơi anh

Yêu em _Anh yêu bằng phần nông nổi nơi tim
Nên nhiều khi tỉnh ra , em biết anh bối rối
Gặng hỏi chính mình : Sao yêu em quá vội
Có bao giờ anh thấy hối hận không?

Yêu em _Anh yêu bằng những rung động yếu mềm
Tưởng như em là cơn giông cuốn anh về chốn khác
Nên nhiều khi anh giật mình ngơ ngác
Không biết tận lòng mình : Anh có thật yêu em

Anh ơi ! Xin Người chớ băn khoăn
Tình yêu sinh vốn chẳng cần toan tính
Thì có nghĩa chi anh , những điều : Hơn _Thiệt
Em tìm thấy anh rồi : Mảnh hồn đã yêu em

ĐaHoaAn


Không bit đang viết cái gì.....Tự nhiên nghĩ thế. Viết thế....Dạo này bà xã của anh....hêhe cũng đang " theo kiện " cùng chồng nên....
Yêu như mới yêu _Yêu không hờn oán.Yêu luôn cả vết thương sâu khi tình vỡ
Còn chờ mỏi mòn khi đời chưa tắt , ta đâu dễ chia lìa !!!


Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 22.08.2006 15:09:17
0
Hai người, một mối tình si
Bồn chồn vội bước mỗi khi em buồn
Nào đâu nắng rát gió luồn
Mình em lẻ bóng con đường đẫm sương
Hận mà chi, nỗi vấn vương
Đang tâm xé nát đêm trường hanh hao
Môi ta những thảy xanh xao
Bỗng rơi lặng lẽ chút nào tỉnh say
Đã trôi qua tháng qua ngày
Xác lay lắt nhớ, hồn lây lất tình
Em ơi bóng đã xa hình
Sao không buông thả hết mình hết ta
Đời qua mà mộng không qua
Nhìn ai cũng ngỡ như là ánh đêm.
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi

ĐaHoaAn
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2006
  • Nơi: Riêng 1 góc trời
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 23.08.2006 13:54:22
0

Trích đoạn: Hải Triều

Hai người, một mối tình si
Bồn chồn vội bước mỗi khi em buồn
Nào đâu nắng rát gió luồn
Mình em lẻ bóng con đường đẫm sương
Hận mà chi, nỗi vấn vương
Đang tâm xé nát đêm trường hanh hao
Môi ta những thảy xanh xao
Bỗng rơi lặng lẽ chút nào tỉnh say
Đã trôi qua tháng qua ngày
Xác lay lắt nhớ, hồn lây lất tình
Em ơi bóng đã xa hình
Sao không buông thả hết mình hết ta
Đời qua mà mộng không qua
Nhìn ai cũng ngỡ như là ánh đêm.



Em biết bỏ anh vào ngăn nào trong ký ức của em


Xa nhau
Anh bảo rằng : mình quên đi em nhé !
Đừng tiếc nuối gì những ngày tháng đã qua
Những nhớ nhung rồi bụi sẽ phủ nhòa
" Em hãy bỏ anh vào một ngăn ký ức "

Nhưng anh ơi ! Em biết bỏ anh vào đâu
Khi nỗi đau trong em là rất thực
Bỏ anh vào tim em?
Hay khoảng trống của hồn?

Em đứng lặng bến sông xưa đào một nấm mồ chôn
Đưa hình anh vào đó
Vùi xuống thật sâu dưới cỏ
Chẳng hiểu sao vẫn chẳng thể quên đi

Anh bảo em bỏ anh vào ký ức để làm chi
Khi biết rằng lãng quên là điều em không thể
Em sẽ nhớ anh....trọn cuộc đời....Em sẽ....
Nhớ anh thật nhiều bởi chẳng có ngăn nào trong ký ức của em chứa nổi hình anh

ĐaHoaAn


Ông xã nà ! mần ơn đặt tên cho mỗi " đứa con tinh thần " của mình đi. Hồi này lười viết lách , viết xong lười đặt tên cho cả thơ của mình nữa sao?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 13:56:54 bởi ĐaHoaAn >
Yêu như mới yêu _Yêu không hờn oán.Yêu luôn cả vết thương sâu khi tình vỡ
Còn chờ mỏi mòn khi đời chưa tắt , ta đâu dễ chia lìa !!!


Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 25.08.2006 18:09:21
0
Thế nào là giận?
Là không nói
Là không nghe
Là cắn nhẹ vào lòng khe khẽ

Giận là thế nào đây?
Là buồn
Là thương
Là xao xuyến bởi niềm vương vấn.

Giận là chi
Là khóc lóc thở than
Là cười khì ngơ ngác
Là thương lá xa cành xơ xác

Giận ơi.

Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU... - 27.08.2006 11:25:09
0
Em trách: anh cứ để em ở nhà một mình
Nên em mới ra ngoài tìm niềm vui thú
Cả ngày sống trong nhà ủ rũ
Khoáng đạt bên ngoài: trăng, nước, cỏ, hoa

Hãy nhìn lại đường mà em - ta đã từng qua
Quả đúng thật, không mây trời, trăng nước
Tất cả đều hối hả vươn mình về phía trước
Để đêm qua, trăng ngắm em một mình

Bỏ quên đời, quên giấc mộng xuân tình
Ta lãng quên, một ước mơ rất thật
Để trong em mang nỗi hờn u uất
Anh chẳng dịu dàng, chẳng chia sớt cùng em

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 173 trên tổng số 173 bài trong đề mục