THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 173 bài trong đề mục
NGYEU 09.07.2006 18:42:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

TRỞ LẠI PÁ KHOANG

*******************


Bỏ cửa bỏ nhà để đi hoang
Đã không dấu diếm lại khoe khoang
Sao người lỡ phụ tình như thế
Không sợ thế gian, có bẽ bàng.

ĐVN


#91
    Bí đỏ 10.07.2006 10:45:56 (permalink)
    0
    HẠNH PHÚC CHIA HAI

    Hạnh phúc chia hai nhạt mất rồi
    tình chi anh hỡi đoạn chia đôi
    người về bên ấy ôm nàng mộng
    em trở về nơi chốn cửa rèm.

    Anh hỡi trông xem, có phải ko?
    tình ta ai oán chẳng phân trần
    tình duyên đã lỡ , thôi đành chịu
    tình nghĩa vẹn nguyên lọ chẳng còn...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 10:55:09 bởi Bí đỏ >
    #92
      nguyenthoai 10.07.2006 13:28:27 (permalink)
      0
      .


      NGHIÊNG

      Nghiêng nghiêng một chút nắng hồng
      Đong đầy mi mắt cõi lòng em tôi
      Nghiêng nghiêng một chút phai phôi
      Để dành tình nhớ cõi đời em - anh
      Nghiêng nghiêng một chút long lanh
      Cho chiều sậm tối lòng anh đi về
      Nghiêng nghiêng một chút đê mê
      Tình thêm quấn quýt đường về thêm xa
      Nghiêng nghiêng một giọng hát xa
      Chợt mời, chợt gọi tình đà ngất ngây
      Nghiêng nghiêng gò má hây hây
      Tình em toả xuống khoả đầy mắt anh.

      cún con yêu mèo con



      Ngã

      Ngã vào tôi chút bồi hồi
      Đời em tôi mượn tôi xơi đời mình
      Ngã vào tôi chút bình minh
      Em thắp giọt nắng cho tình ta xanh
      Ngã vào tôi chút long lanh
      Mắt em như đã về quanh nụ cười

      Ngã về tôi chút lệ rơi
      Ôi xanh xao quá những lời yêu thương
      Ngã vào tôi tấm đau thương
      Em thôi thơ ấu chia đường em đi
      Ngã vào tôi phút phân ly
      Phần ngọt em giữ … chát thì tôi mang

      Nguyên Thoại

      r


      Tôi đang đeo sau lưng bác... bác mà nghiêng là tôi ngã liền...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 15:45:13 bởi Huyền Băng >
      #93
        www.mai 10.07.2006 15:16:51 (permalink)
        0


        Trích đoạn: nguyenthoai

        .

        Ngã

        Ngã vào tôi chút bồi hồi
        Đời em tôi mượn tôi xơi đời mình
        Ngã vào tôi chút bình minh
        Em thắp giọt nắng cho tình ta xanh
        Ngã vào tôi chút long lanh
        Mắt em như đã về quanh nụ cười

        Ngã về tôi chút lệ rơi
        Ôi xanh xao quá những lời yêu thương
        Ngã vào tôi tấm đau thương
        Em thôi thơ ấu chia đường em đi
        Ngã vào tôi phút phân ly
        Phần ngọt em giữ … chát thì tôi mang

        Nguyên Thoại



        Trả


        Trả cho anh mộng lỡ làng
        Tơ hồng đã nhạt đá vàng phôi phai
        Thềm hoa rêu phủ dấu hài
        Vườn xưa cửa đóng then cài hoang vu!
        #94
          Hoàng Hoa 10.07.2006 16:42:53 (permalink)
          0


          Trả


          Trả cho anh mộng lỡ làng
          Tơ hồng đã nhạt đá vàng phôi phai
          Thềm hoa rêu phủ dấu hài
          Vườn xưa cửa đóng then cài hoang vu!



          Trả gì nhau giữa thiên thu?
          Tình yêu vốn dĩ sương mù em ơi
          Vườn hoang cỏ kín hiên ngoài
          Đường hoa rêu phủ dấu hài hôm nao!

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 17:09:32 bởi Hoàng Hoa >
          #95
            www.mai 10.07.2006 17:02:08 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Hoàng Hoa


            Trả gì nhau giữa thiên thu?
            Tình yêu vốn dĩ sương mù em ơi
            Vườn hoang cỏ kín hiên ngoài
            Đường hoa rêu phủ dấu hài hôm nao!





            Cũng đành


            Biết rằng tình tựa chiêm bao
            Trả vay cũng chỉ hư hao cõi người
            Thềm xưa gửi chút duyên côi
            Dấu xưa giờ đã phai phôi... cũng đành!
            #96
              Cún con yêu mèo con 12.07.2006 09:48:36 (permalink)
              0
              Hơ hơ. Mọi người dễ xương thiệt, cho CP làm ông tơ hở
              #97
                Cún con yêu mèo con 12.07.2006 15:31:14 (permalink)
                0
                THĂM QUÊ

                Lỡ đò, thương dở một đời trai
                Thương đời con gái lỡ hai lần đò
                Đất quê đỏ sắc lỡ đường cò bay
                Sông quê cuộn buốt, lỡ câu hò lứa đôi.

                Người về tìm lại tuổi xưa
                Cây già, đất trẻ. Cau vườn trổ hoa.

                Xa quê từ thuở dại khờ
                Ngày về qua tuổi mắt mờ, người ơi.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 15:34:20 bởi Cún con yêu mèo con >
                #98
                  Cún con yêu mèo con 14.07.2006 09:52:05 (permalink)
                  0
                  YÊU THƯƠNG VÀ TỪ GIÃ

                  Ngập ngừng, trăn trở nói chữ YÊU
                  Nói cả trăm lần, mà tưởng chừng vẫn thiếu
                  Người nói vẫn thao thao từ tiềm thức
                  Kẻ nghe vẫn miệt mài theo ngày tháng dần qua
                  Từ tận miền xa
                  Tới những tháng ngày quay cuồng trước mặt
                  Tiếng YÊU THƯƠNG cùng nhớ về quay quắt
                  Của những ngày mà đôi lứa yêu nhau
                  Thoảng qua mau
                  Để đến ngày kẻ nói chỉ dám nói một lần duy nhất
                  Giã từ những tiếng YÊU THƯƠNG
                  Người nghe không dám nghe
                  Dẫu chỉ là một lần lời TỪ GIÃ.
                  #99
                    NGYEU 14.07.2006 10:28:14 (permalink)
                    0

                    YÊU THƯƠNG VÀ TỪ GIÃ



                    GIÃ TỪ

                    Dối lòng nói một chữ YÊU
                    Để rồi đi vội như chiều gió bay
                    GIÃ TỪ mắt lệ hoen cay
                    Người đi quên hết những ngày có nhau
                    Khi yêu thắm sắc tươi màu
                    Chia phôi tim nghẹn nỗi đâu nhân tình
                    YÊU thì ta cho hết mình
                    Tạ từ nhận lại chữ trinh nát tàn
                    YÊU nhau một thủa huy hoàng
                    GIÃ TỪ một kiếp bẽ bàng nhân duyên
                    Còn đâu phận gái thuyền quyên
                    Anh hùng lỡ thế - thuyền tình đắm sông
                    Phôi pha một kiếp má hồng
                    GIÃ TỪ tình hận trôi sông bọt bèo.


                    14.07.06
                    ĐVN
                    Cún con yêu mèo con 14.07.2006 10:37:19 (permalink)
                    0
                    THUYỀN MÂY

                    Mây về thả bóng thuyền trôi
                    Lững lờ khoe sắc màu trời biển xanh
                    Thuyền kia đâu phải mong manh
                    Thế mà phút chốc thoáng thành hư không
                    Gió về thổi cõi mênh mông
                    Buồm mây rách lở buồn trông bến trời
                    Cánh diều thổn thức đầy vơi
                    Sợi dây neo đậu thuyền đời thêm xanh
                    Lòng thuyền thoáng chút long lanh
                    Người đâu chẳng thấy, tròng trành thuyền nghiêng.



                    _______________________________


                    Em chào bác, dạo này hơi bận nên không giao lưu với bác thường xuyên được, bác thông cảm cho em nha.
                    Cún con yêu mèo con 14.07.2006 17:17:52 (permalink)
                    0
                    VIẾT CHO EM

                    Tìm em dọc triền sông vách núi
                    Chưa kịp lời hẹn cuối
                    Khắc vào màu đất đỏ vùng cao
                    Hàng mi mắt rơi
                    Những chuyện xưa chưa xa,
                    Chỉ còn niềm xưa ở lại
                    Hoá tượng đêm, đau buốt những tháng ngày
                    Ô cửa nhỏ, trăng hờ hững ghé
                    Gió trở mùa, quay quắt Hạ sắp qua
                    Mỏng manh, triền dốc cuộn giữa rừng
                    Chiều thu vương chút nắng
                    Viết cho em trên đất đỏ yêu thương
                    Những lời thơ mang trong mình khoảng lặng.
                    Cún con yêu mèo con 14.07.2006 17:32:32 (permalink)
                    0


                    Nhớ sao mùa lũ năm nào
                    Nước mênh mông nước đổ ào đáy sông
                    Đục ngầu bao mắt ngồi trông
                    Nước về cuốn cả dòng sông quê nhà
                    Cuốn theo cả mẹ, cả cha
                    Nấm mồ ai trắng vòng hoa chưa tàn
                    Cuốn theo cả những miên man
                    Ưu tư bất chợt cõi trần đa mang
                    nguyenthoai 14.07.2006 22:24:15 (permalink)
                    0
                    .
                    Lụt

                    Con chào đời bằng mùa mưa tới
                    Tréo cuộc đời những buổi bão giông
                    Nhà ta mái có như không
                    Lao đao lận đận trong vòng long đong
                    Kiếm cái cơm đã phập phồng
                    Lo thêm cái mặc bội phần xác xơ
                    Kể con nghe chuyện tình cờ
                    Như xa xôi lắm … ai ngờ tên con

                    Nguyên Thoại

                    Bác hay làm tôi nhớ chuyện xưa lắm đó nghe... không biết có nên cám ơn bác hay không nữa...
                    Nhưng quý bác lắm lắm... NT

                    Cún con yêu mèo con 18.07.2006 11:38:22 (permalink)
                    0
                    XA

                    Xin đừng làm đau đớn trái tim nhau
                    Hạnh phúc chia hai, chỉ đau hơn gấp vạn
                    Tình dẫu cận kề mà cõi nhớ miên man
                    Lời dấu yêu xưa, vẫn chẳng thể nào lành

                    Tình yêu sau - trước, vẫn mong manh
                    Chẳng phải trăng đâu, cứ khuyết rồi lại tròn vành vạnh
                    Yêu em đấy, mà tâm tình không dám ngỏ
                    Bởi vì đâu? Vì tình em vẫn dành cho.

                    Ta ước là một khúc gỗ vô tri
                    Chẳng ai yêu, và không hề lí trí
                    Chẳng nặng tình và đón đợi tình qua
                    Để thời gian và bọt nước cuốn xa.

                    Em chẳng thể theo anh đến kỳ cùng gió thổi
                    Dẫu biết rằng môi đã xiết làn môi
                    Xa cách trong anh, nói mà em đâu biết
                    Chỉ biết rằng: tình em là bất diệt. Vậy thôi
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 173 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9