QUÁN VÔ TƯ-TRI KỶ VỚI NỤ CƯỜI CỦA BẠN
La để cho người giật mình thôi
Kẻo nhỡ mai kia sự đã rồi
Kẻ tiếc kẻ ngồi lo hậu quả
Mà đấy đâu là của giời ơi. - Tri Kỷ
Của chi mà gọi của giời
Gặp người tri kỷ của rơi rồi kìa.. - Maiyeuem
Cũng bởi vì anh nói tiếng yêu
Em đây cảm thấy khổ trăm chiều
Mỗi ngày nấu cơm cùng giặt giũ
Nếu mà biết trước chẳng thèm trêu... - Khánh Quỳnh-Tiểu Muội
Tiền lương anh vẫn đưa đều
Còn em cất hết làm anh kêu trời... - Maiyeuem
Biết là chẳng của giời ơi
Cho nên tình mới đầy vơi ngập lòng
Người ơi khao khát chờ mong
Gặp nhau chìm đắm trong vòng tay yêu -VKT
Nghe hỏi lòng anh bềnh bồng
Từ ngày duyên vỡ trống không tâm hồn
Gió mưa mỏi cánh chim khôn
Mơ người tri kỷ nụ hôn ngọt ngào
Vợ anh nói chẳng có sao
Yêu ai cứ việc rinh vào trình em .... -VKT
Nếu vậy người hãy thử xem
Biết đâu chẳng gặp em nhà Hoạn Thư
Thúc Sinh chàng lúc bấy giờ
Chắc đơ đơ tựa nhà thơ tịt ngòi. - Tri Kỷ
Mừng cho con chuột cỡi voi
Mừng cho tri kỷ tịt ngòi làm thơ.. - Maiyeuem
Tri kỷ bị tịt mất ngòi
hỏi anh MAI có cách nào cứu không - Thanh Bình
Nhà thơ chẳng bị tịt ngòi
Bởi Trăng sao cứ tới đòi duyên tơ
Tri kỷ đẹp tựa bài thơ
Chưa gặp nhau đã ngẩn ngơ cõi lòng
Hằng đêm khao khát đợi mong
Cùng nhau đối họa muôn dòng sông mơ
Người dâng cao sóng tràn bờ
Tôi vươn mình cát đón thơ vào lòng - VKT
Cứ tô tri kỷ môi hồng
Tức thì vòi lại trổ bông thơ liền - Maiyeuem
Nghe mà khấp khởi chờ trông
Con tim cứ muốn xổ lồng bay ra
Mắt thành đom đóm nở hoa
Nhìn cho kỹ có thật là thế không?
Tri Kỷ
Cho dù có thật hay không
Cũng không quan trọng bởi lòng của em
Hoa xinh ai chả muốn xem
Nhưng hoa phải biết dâng đem hương đời
Người xinh chưa hẳn tuyệt vời
Quan trọng cái nết ai thời không mê - TULIP
Tri kỷ phai không? ok?
Vì thế mà phải rụt rè
Đâu như Thị Nở dám ve Chí Phèo
Vốn liếng riêng cũng quá nghèo
Sợ khi hết rượu Tulip liều lại Tu - Tri Kỷ
Vốn nghèo chưa hẵn là nghèo
Bàn tay xây dựng lái chèo tương lai
Thị nở nhưng cũng như ai
Biết nắm cơ hội duyên hoài được duyên - TULIP
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Chí Phèo dắt Nở lên thuyền tương lai
Lò gạch mà tựa lâu đài
Trăng thanh, tàu chuối che hai tim vàng. - Tri Kỷ
Thôi thôi xin các thí chủ tha
Bần tăng bé dại có mà biết chi
Đường thì chẳng rõ lối đi
Nên đi nhầm hướng biết gì nữa đâu - TULIP
Tóc không sợi khó nắm đầu
Lại thêm cái mõ củ nâu dập dình
Nhìn TuTip thấy thương tình
Hai hàng lệ tỉnh tình tinh, bật cười - Tri Kỷ
Thân tu nên kỵ đủ điều
Dầu cho bao kẻ quyết liều vì ta
Lần này quyết không thật thà
Ai thương tình, sẽ không tha hốt liền - TULIP
Trích đoạn: Triky
quote:
Kẻ tiếc kẻ ngồi lo hậu quả
Mà đấy đâu là của giời ơi. - Tri Kỷ
Biết là chẳng của giời ơi
Cho nên tình mới đầy vơi ngập lòng
Người ơi khao khát chờ mong
Gặp nhau chìm đắm trong vòng tay yêu - VuKimThanh
Này này chớ có nói liều
Cái vòng tay ấy đèo bòng bao nhiêu
Đây ế nhưng mắc bệnh kiêu
Chẳng như nàng Kiều làm lẽ Thúc Lang.
Tiếc cho duyên phận quả bàng
Gặp được cục vàng mà chịu bó tay. - Tri Kỷ
Cho dù có mắc bệnh kiêu
Gặp duyên số cũng cứ liều một hai
Chẳng cần kẻ mối người mai
Đôi vòng tay ấy miệt mài tìm nhau
Đừng giận dỗi trái tim đau
Đừng xa lánh để phai màu tri ân - VKT
Người sao tẩn ngẩn tần ngần
Bảo lỡ Duyên phần có cháo đây lo
Cốt là thân ấm cật no
Rậm rà rậm dật la hò cùng vui. - Tri Kỷ
Vốn nghèo chưa hẵn là nghèo
Bàn tay xây dựng lái chèo tương lai
Thị nở nhưng cũng như ai
Biết nắm cơ hội duyên hoài được duyên - TuLip
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Chí Phèo dắt Nở lên thuyền tương lai
Lò gạch mà tựa lâu đài
Trăng thanh, tàu chuối che hai tim vàng. - Tri Kỷ
Thuyền tình gió mát trăng vàng
Hương huê bát ngát ta nàng sánh vai
Dù nghèo ta vẫn hơn ai
Trái tim vẹn chữ tương lai trọn tình - TuLIP
Vào quán thơ vui chẳng để cười
Hỏi thăm Tri Kỷ đâu rồi Tri Âm!
Tri Kỷ bấm bụng cười thầm
Tri Âm của bạn đang tầm đường vô
Người thì ở mãi sông Ngô
Bao nhiêu thương nhớ đem cho nước Lào. - Tri Kỷ
ẩn trong cánh lụa mong manh
Vòng nhụy khép nép hiền lành sắc xuân
Ngọt ngào lãng khách dừng chân
bước lên để biết phân vân lối về - TULIP
Sư mà tình tứ mượt ghê
Có quên lối về đây chỉ đường cho
Hãy qua thêm một lần đò
Sang sông sẽ gặp con bò đứng đơi. - Tri Kỷ
sư thầy ngồi cạnh cây đa
tay thì gõ mõ mồm la gái vào
các cô xếp hàng ào ào
cô nào cũng thích được vào cùng sư... - Thanh Bình
Có người giả cách vô tư
Trong bụng thì thích bỏ xừ đấy thôi
Tay cầm chai rượu nắm xôi
Sư ơi nhường chỗ cho tôi với nào.
Sư la có muốn cứ vào
Anh hào ta sẽ xáo xào cùng nhau. - Tri Kỷ
Người sao tẩn ngẩn tần ngần
Bảo lỡ Duyên phần có cháo đây lo
Cốt là thân ấm cật no
Rậm rà rậm dật la hò cùng vui. - Tri Kỷ
Cười lên cho bớt ngậm ngùi
Cướp ngươi tri kỷ ôi thui chết Bình - Thanh Bình
Tri Kỷ đâu nỡ vô tình
Chia luôn cho cả Mai Bình cùng vui
Đâu dám làm ai chết thui
Nước mắt bùi ngùi đầy cả Tượng lo (Lọ tương). - Tri kỷ
Hihi thêm tí chả giò
Gặp người tri kỷ tượng lo hết liền
Gặp xong túi cũng cạn tiền
Gặp người tri kỷ niềm riêng dấu lòng
Túi cạn chẳng còn một đồng - Maiyeuem
Trời mưa ướt áo làm chi
Cho bao thương nhớ xuân thì rụng rơi
Mưa buồn leo dậu mồng tơi
Lăn dài từng giọt chơi vơi xuống đời - TULIP
ướt áo rồi hả anh ơi
đi chơi mà ướt ngủ rùi conh hơn - Thanh Bình
Lại rồi nữa chuyện nguồn cơn
Sao không một thể dốc buồn hết ra
Tớ về cho mượn cái ca
Bao nhiêu nước mắt tưới cà tốt tươi.
Tri Kỷ
anh ơi em chẳng muôn theo
vì đèo khó vượt leo sao bây giờ
có chi em viết mấy tờ
giấy tiền, kèn trống em đưa anh về diêm vương - Thanh Bình
Phòng đưa tới bến Lọ tương (sông Tương)
Lu Mai vỡ chúng tìm đường quẹo vô
Khuyên Bình đào luôn cái mồ
Thi thơ lấp chặt hết vồ được ai.
Tri Kỷ
Mong sao người chọn không nhầm
Kẻo mưa vần VŨ tràn ngâm KIM THÀNH (bỏ dấu huyền)
Nghe lòng tưởng đã nguội tanh
Mà hong cháy một mảnh tình vắt vai. - Tri Kỷ
mảnh tình sao lỡ vắt vai
để hai người phải tranh tài thiệt hơn
được rồi cũng chỉ để vờn
để vui cho thỏa chí cằm hờn mà thôi - Thanh Bình
Không tránh mà không thấy được người
Thôi thì chịu thiệt chẳng ganh đôi
Trời mưa trời nắng đời vẫn vậy
Bạn được vui là mát lòng tôi.
Kim Giang
anh ơi anh hãy lặng im
không thì lu dậy anh tìm đường chốn đâu
chắc là anh phải ra gầm cầu
gối đầu xuống nước ngủ lâu muôn đời - Thanh Bình
Bình, Lu là một Mai ơi
Cùng là đồ gốm một thời sinh ra
Khuyên Mai nhè nhẹ tay nha
Chạm vào sứt mẻ có mà đi tong. - Tri Kỷ
gốm sao vỡ vụn tan tành
để sành với sứ hợp thành cạ ha
đàn bà lắm chuyện quá ha
quyền cao chức trọng phải là đàn ông - Thanh Bình
Đàn ông như thể cái lồng
Cứ quen cái thói nhốt không đàn bà?!
Đấy chắc là chửa nhớ ra
Đàn bà- con đẻ ra là đàn ông... - Tri Kỷ
Tự dưng lại đẻ đàn ông
Một mình tự đẻ thánh đồng tái ư??? - Maiyeuem
Mai bênh Bình chẳng vô tư
Bình kia kiếm truyện QUYỀN từ đàn ông...
Tri Kỷ nào có nói không
Mẹ còn hơn cả thánh đồng nữa kia!!! - Tri kỷ
Tri kỷ sao nói lạ kìa
Mẹ hơn thánh mậu chuyện kia xưa rồi
Hỏi nàng nếu chẳng có đôi
Tự dưng lại đẻ thôi rồi....trứng ư????
Hihi có trứng thì cũng vậy mừ
Không trống sao mái có ư lạ kỳ???? - Maiyeuem
sư thầy ngồi cạnh cây đa
tay thì gõ mõ mồm la gái vào
các cô xếp hàng ào ào
cô nào cũng thích được vào cùng sư....- Thanh Bình
Có người giả cách vô tư
Trong bụng thì thích bỏ xừ đấy thôi
Tay cầm chai rượu nắm xôi
Sư ơi nhường chỗ cho tôi với nào.
Sư la có muốn cứ vào
Anh hào ta sẽ xáo xào cùng nhau. - Tri Kỷ
Lỡ thời sư mới đi Tu
Thế nhưng trong bụng chưa lu chữ tình
Gặp em sư mãi ngắm nhìn
Nên sư chưa thuộc câu kinh chữ nào - TuLip
Ui trùi bình bát nhà ai
Gặp người tri kỷ bình bay nát bỉnh - maiyeuem
Mai ơi duyên nợ ba sinh
Ai mà đem bát đem Bình ra quăng
Giận nhau thì gọi là thằng
Ba hôm nhùng nhằng lại gọi bằng anh. - Tri kỷ
Hay ghê canh ngọt cơm lành
Không duyên không nợ chắc đá anh lọt cầu... - Maiyeuem
Đá thì đây chẳng dám đâu
Nhỡ mà có lọt ai hầu thay cho
Có thân thì nhớ phải lo
Anh em nó chỉ biết bò trắng răng. - Tri Kỷ
Đồng bằng sông cửu Long
Hiện trạng: offline Anh hầu em chớ mà lo
Thân anh anh biết như cò lội ao
Tôm tép anh bắt ào ào
Anh mà bò chắc em cũng té ào xuống kênh - Maiyeuem
Ngã xuống kênh mặc anh em chạy
Anh có chìm em khỏi vạ lây
Xin đừng trách đó trách đây
Anh mà lên được em nay lại mừng. - Tri Kỷ
Dẫu sao mình cũng người dưng
Chưa gặp anh đã thấy mừng rùi đây - Maiyeuem
Thôi đừng Mai mỉa chết cây
Mừng cho chán sẽ có ngày phải lo
Sông sâu còn có thể dò
Bụng Mai lấy chỉ có so hết lòng. - Maiyeuem
Xin đừng gạn đục khơi trong
Lòng Mye cũng tựa như lòng đại dương
Nếu người có chút mến thương
Đừng tung rối chỉ để vương vấn lòng - VKT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: