Khi người đàn ông khóc
NGUYEN TUAN 20.06.2006 20:22:52 (permalink)
0
Tôi biết rồi đây sẽ có ngày
Ngày 2 đứa mình phải chia tay
Tim tôi đau nhói và tan nát
hận em suốt đời mãi không phai.

Tôi rất ghét những người hay phản bội
Thay người tình như thay áo đi chơi
Đổi ngừơi yêu cho hợp 4 mùa
Những ngừơi ấy tìm đâu ra hạnh phúc.

Chiếc xe hoa từ từ lăn bánh
Anh gục đầu nức nỡ gọi tên em
Phải khi xưa mình đừng gặp gỡ
gặp chi rồi em bỏ anh đi.

Đứng trong mưa em nói tiếng chia tay
Ngoảnh mặt đi bỏ mặt anh ở lại
Lệ tôi rơi mà em nào có biết
Rồi tôi khóc Ông trời cũng khóc theo.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9