Tuổi buồn !

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 116 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Tuổi buồn ! - 28.05.2004 16:09:08
0
T háng dài năm rộng cứ đi wa
U uất tình sầu trong tim ta
Ô m mối tình say chưa dám ngỏ
I m lìm mộng thắm vụt bay xa

B uồn ơi sao cứ theo ta mãi
U ớc mơ có thắm một ngày mai
Ô i đời cay đắng sầu muôn lối
N quợc dòng wa' khứ đó --thiên thai!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/A3C13CA0DB484DE2AA003050C7AF43CF.jpg[/image]
< Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 28.5.2004 11:27:00 >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 28.05.2004 17:36:37
0
thơ đuợc viết theo tựa đề hay quá Thanx bx nhíu nhìu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 30.05.2004 02:20:12
0
Ừa chài khách sáo vậy ,, hihi câu cuối sửa lại rồi đó thấy sao.....được chứ Hhihi đọc tiếp nà


T hoáng trong phút chốc mộng đã tan
U uất lòng đau nhớ miên man
Ô i tình sao chỉ như bọt sóng
I m lìm vỡ vụn bến sông hoang

B iết trước tình đau yêu chi vội?
U yên ương hai đứa chỉ còn tôi
Ô m ngàn nổi nhớ mùa băng giá
N hặt lá thu phai...chạnh bồi hồi...........!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

alonewolf
  • Số bài : 762
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2004
  • Nơi: Hue
RE: Tuổi buồn ! - 30.05.2004 14:23:17
0
mèn ui,chồng hò vợ đối nghe tình cảm quá nè he he,sis phá em giờ em mới có dịp phá lại nì hi hi

Ct.Ly

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 01.06.2004 16:28:43
0
CTL sis ui ko phải hoa bằng lăng đâu chỉ là 1 loại hoa dại ở đâu đó châu âu mà em lzụm dzìa thui hà........sori sis hén đang đợi người bạn của em trả lời về hoa bằng lăng cho sis....

Sói cưng : chị đâu xình củm = 2 em chứ
< Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 1.6.2004 11:30:33 >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

dau_phay
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
RE: Tuổi buồn ! - 14.06.2004 00:27:40
0
Tuổi nào gọi tuổi buồn em nhỉ
hình như là lứa tuổi mười lăm
tuổi mười lăm tuổi của trăng rằm
tuổi lắm mộng mơ và hy vọng
tuổi hay tìm ngôi sao ước vọng
ngồi mơ mộng một chuyện tình duyên
< Sửa đổi bởi: dau_phay -- 13.6.2004 19:33:59 >

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 14.06.2004 18:56:40
0

Tuổi nào gọi tuổi buồn em nhỉ
hình như là lứa tuổi mười lăm


sao 30 tuổi rồi mà vẫn còn buồn

dungsitovukhi
  • Số bài : 667
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2004
  • Nơi: Bộ tộc H'Mông
RE: Tuổi buồn ! - 14.06.2004 19:15:34
0
18 tuổi mang nỗi buồn man mác
tim xao xuyến gặp ánh mắt đa tình
và từ đó tôi yêu em thầm kín
em cũng yêu nhưng chẳng dám nói ra
tuổi 18 mang nỗi buồn khó tả
thêm giân dỗi và 1 chút hờn ghen

rồi 18 cũng đi qua lặng lẽ
em lấy chồng tôi có vợ có con
nhưng tôi vẫn không thể nào quên được
bóng dáng em tuổi 18 trăng tròn

dau_phay
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.06.2004
RE: Tuổi buồn ! - 14.06.2004 23:52:17
0
biết u buồn gì rồi chắc buồn ngủ

theo tui tuổi 15 là tuổi bắt đầu buồn

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 15.06.2004 04:47:34
0

Trích đoạn: dau_phay

Tuổi nào gọi tuổi buồn em nhỉ
hình như là lứa tuổi mười lăm
tuổi mười lăm tuổi của trăng rằm
tuổi lắm mộng mơ và hy vọng
tuổi hay tìm ngôi sao ước vọng
ngồi mơ mộng một chuyện tình duyên


Buồn muôn tuổi.....!

Tuổi mười lăm bắt đầu buồn mơ mộng
Biết thẹn thùng thấy kẻ khác trông theo
Chuyên tình yêu thường mơ theo tiểu thuyết
Lãng mạn đời còn thiệt -wa' - vô tư

Trải trải thời gian khi tuổi đời dày dạn
Giá băng nhìn trái đắng gặm mòn tim
Chữ tình duyên thôi --đã hết muốn tìm
Dù mơ mộng vẫn hằng đêm đeo đuổi

Lỡ làm người dù có wa bao tuổi
Vẫn còn buồn với một chuổi --nhớ --wen^.........!


Weocom Dao-phay nà hihi sao lấy cí nick nghe ớn lạnh we' hihi , chúc vui nha....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 15.06.2004 05:06:13
0

Trích đoạn: dungsitovukhi

18 tuổi mang nỗi buồn man mác
tim xao xuyến gặp ánh mắt đa tình
và từ đó tôi yêu em thầm kín
em cũng yêu nhưng chẳng dám nói ra
tuổi 18 mang nỗi buồn khó tả
thêm giân dỗi và 1 chút hờn ghen

rồi 18 cũng đi qua lặng lẽ
em lấy chồng tôi có vợ có con
nhưng tôi vẫn không thể nào quên được
bóng dáng em tuổi 18 trăng tròn


Wa rồi năm 18!!!!

Thời gian wa lấy đi em -18
Cuốn mất anh chàng niên thiếu đa tình
Trả lại nhau những đêm vắng vô hình
Ta lạc lõng tìm mình trong wa' khứ

Trách chi ngày hôm wa do dự
Tiếng yêu nào sao chỉ cứ - để -trong tim
Bước wa rồi ta mới trở về tìm
Chỉ còn dấu vết chân chim-tàn úa

Mộng ko thành còn niềm đau nương tựa
Gọi gió về cho cháy lửa tin yêu
Để nếu mai còn thấy vắng hoang liêu
Nhớ tìm lại buổi chiều xưa --tình tứ.......


Weocom Dungsitovukhi na chuc' vui nha......
< Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 15.6.2004 0:08:00 >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

dungsitovukhi
  • Số bài : 667
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2004
  • Nơi: Bộ tộc H'Mông
RE: Tuổi buồn ! - 17.06.2004 18:25:13
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Wa rồi năm 18!!!!

Thời gian wa lấy đi em -18
Cuốn mất anh chàng niên thiếu đa tình
Trả lại nhau những đêm vắng vô hình
Ta lạc lõng tìm mình trong wa' khứ

Trách chi ngày hôm wa do dự
Tiếng yêu nào sao chỉ cứ - để -trong tim
Bước wa rồi ta mới trở về tìm
Chỉ còn dấu vết chân chim-tàn úa

Mộng ko thành còn niềm đau nương tựa
Gọi gió về cho cháy lửa tin yêu
Để nếu mai còn thấy vắng hoang liêu
Nhớ tìm lại buổi chiều xưa --tình tứ.......


Weocom Dungsitovukhi na chuc' vui nha......

18 wa rồi anh tiếc thương
Bao năm li biệt vẫn tiếc thương
Tại sao ngày đó không chịu nói
Chỉ một tiếng yêu mà không thể
Bây giờ hối hận cũng hoài công
Băng Nguyệt nàng ơi đã có chồng!!!!!!
< Sửa đổi bởi: dungsitovukhi -- 19.6.2004 12:15:31 >
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


penternam
  • Số bài : 225
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2004
RE: Tuổi buồn ! - 18.06.2004 02:43:35
0
Tuổi 17 em bỗng kiêu kì
Thường lo ăn diện ít khi ra đường
Làm tim anh nhớ anh thương
Văng anh một buổi vấn vương tơ lòng
Em đi bao mắt người trông
Cái nhìn ngưỡng mộ làm lòng tôi đau
Ngước nhìn em vội bươc mau
Làm tôi ngơ ngẩn đi sau theo hoài


penternam

dungsitovukhi
  • Số bài : 667
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2004
  • Nơi: Bộ tộc H'Mông
RE: Tuổi buồn ! - 19.06.2004 17:12:44
0

Trích đoạn: penternam

Tuổi 17 em bỗng kiêu kì
Thường lo ăn diện ít khi ra đường
Làm tim anh nhớ anh thương
Văng anh một buổi vấn vương tơ lòng
Em đi bao mắt người trông
Cái nhìn ngưỡng mộ làm lòng tôi đau
Ngước nhìn em vội bươc mau
Làm tôi ngơ ngẩn đi sau theo hoài


penternam

Tuổi 18 em xinh như hoa hậu
Với dáng đi như người mẫu châu Âu
Làm cho bao kẻ mày râu si tình
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


penternam
  • Số bài : 225
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2004
RE: Tuổi buồn ! - 29.06.2004 07:08:01
0
Ước mơ đơn xơ giãn dị
được yêu 1 người chung thủy với tôi
vậy là mãng nguyện lắm rồi
cao sang quyền quí thì tôi chẳng màng
dù nghèo nhưng ở bên nàng
cơm canh đạm bạc cơ hàn mà vui
có ai hiểu thấu lòng tôi
tri âm tri kỉ tìm rồi thấy đâu
lòng tôi buồn bã âu sầu
cứ tìm tìm mâi bạc đầu chẳng thôi
thức đếm suy nghĩ tôi ngồi
đời tôi như chiếc bèo trôi lững lờ
nhưng lòng vẫn đợi vẫn chờ
găp người con gái hững hờ cao sang
khi yêu tình cảm chứa chang
không vì tiền bạc phủ phàng cho nhau
làm vậy chỉ khổ thêm đau
đến khi hiểu được ngày sau hận mình
tôi tin có kẻ chung tình
yêu nhau yêu mãi mối tình khi yêu

M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 04.07.2004 02:43:03
0
T rời dông bão làm hồn ta cũng choáng
U ư tư gì khi đã đoạn tình nhau
O i nổi nhớ ko tên nào nhẹ nhẹ
I n hằn trong kí ức đã phai màu

B uồn gì cũng vậy -nói làm sao
U uẩn tình xưa còn -vị đau
O án thân trách phận mình -nghiệt ngã
N ào dám mong gì --chỉ ước ao.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2006 07:48:31 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

loithoattinhyeu
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.06.2004
RE: Tuổi buồn ! - 05.07.2004 15:10:38
0
Anh ngơ ngác cứ tưởng mình là gió
Sợ vô tình thổi mạnh làm e bay
Em ngây ngô lại tưởng mình là mây,
Để cùng gió lướt nhẹ giữa trời hồng.
Anh lại vô tư hóa mình là cành,
Làm mây vướng không thể nào ra.
Anh liền cất tiếng hát một bài ca,
Bài ca muôn thưở muôn đờ có nhau.
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 24.08.2004 01:26:43
0
T ừ em cách biệt đoài đông
U sầu mưa rụng trên sông hững hờ
O án chi nữa những dòng thơ
I n hoài chi dấu phong mờ tình nhau

B iết rằng mai sẽ wen^ mau
U ư tư chi hỡi cho xao xác lòng
O ng trời làm những rêu phong
N hững ngày hạnh phúc ấm nồng --là đâu???


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 31.12.2004 08:39:07
0
Dối lòng vậy thôi

Ngày anh chinh chiến đường xa
Là ngày em vẫn chưa ra chào đời
Bây giờ độc lập nơi nơi
Tự do tiếng nói-tình người họp nhau

Thơ anh chứa những nổi đau
Thơ em có những ẩn sâu tâm hồn
Cách nhau một dãy đất mòn
Một con sông rộng, một hòn núi cao

Thơ anh tha thiết gửi trao
Em ko dám nhận-chứ nào ko vui
Biết anh tóc thắm đồi mồi
Nhưng tâm hồn nhỏ vẫn sôi -tình hồng

Biết anh lẻ bóng mùa đông
Trải lòng vào những-những dòng thơ êm
Biết anh buồn với trăng đêm
Nhưng em chẳng dám -vạch tìm -nông sâu

Chỉ còn biết -đứng nhìn nhau
Nhủ lòng người sẽ mau wen^ thôi mà
Em cũng đau khi mình thành xa lạ
Chắc tại mình chưa từng đã -của nhau

Đất vườn thơ trăm ngàn người đến dạo
Trăng thanh bình xin nguyên vị-trên cao
Dù bao buổi -nôn nao -ta chờ đợi
Gặp nhau rồi -chẳng muốn nói - lại thôi

Anh giờ tuổi hạc gần rồi
Sách đời em mới mở thôi mấy hàng
Đã điền hai chữ dở dang
Đã điền hai chữ trăng tàn -khuyết danh

Bài thi gửi lại cho anh
Mai còn gặp lại có thành người dưng ?




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/B1A99DA586644EB8A98E9515312F34FD.jpg[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Tuổi buồn ! - 01.01.2005 07:45:35
0
Tuổi buồn từ lúc biết yêu
U sầu choáng ngợp những chiều không em
Ôi tình yêu, thật em đềm
In trong bóng nắng môi mềm tìm ai

Buồn mang mác, trên dấu hài
U hòai..anh vẫn u hòai ngàn năm
Ông trăng vẫn có chị hằng
Nhưng anh chỉ có buồn không là buồn


[sm=heart-arrow.gif][sm=mecry.gif][sm=lol.gif]
Trời ơi! đọc thơ tuổi buồn của BN lèm VX....

Chữ buồn mới thật tèm lem
Thơ buồn mà đọc tèm nhèm lệ rơi
Đọc xong thân xác rả rời
Ngúc nga ngúc ngắt, bời lời tấm thân


Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 01.01.2005 16:56:27
0

Trời ơi! đọc thơ tuổi buồn của BN lèm VX....

Chữ buồn mới thật tèm lem
Thơ buồn mà đọc tèm nhèm lệ rơi
Đọc xong thân xác rả rời
Ngúc nga ngúc ngắt, bời lời tấm thân


Trùi hihi dzì mà dzữ vậy a


Ông trăng vẫn có chị hằng
Nhưng anh chỉ có buồn không là buồn


T hấy anh bảo dạ anh buồn
U i dzà anh ấy bùn dzì dzậy anh
O an' sầu chi chuyện thế nhân
I f , anh tin tưởng nói nhanh em tường

B ên trời viễn xứ tha hương
U ớc mơ ko đặng , hay đường nhân duyên
Ô m chi lấy chữ ưu phiền
N ên vui mà đón nàng xuân đang về....hiiihi
nothings , thơ thui ah hihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 31.03.2005 20:52:46
0
Bất chợt

Non cao ngàn năm đợi
Ánh trăng cũ bạc đầu
Chẳng đâu mà hờn dỗi
Để đánh mất đời nhau
Còn đâu 20 tuổi
Chỉ còn lại nổi đau
Cánh lục bình lầm lũi
Dưới mưa dông rạt rào


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 22.02.2006 08:33:39
0
Từ lá vang rơi đầy vùng nhớ

T ừ lá vàng rơi đầy vùng nhớ
U ơm ứoc mơ nào ta sánh vai
Ô thuớc tách rời ta dang dở
I m lặng không gian khoảnh khắc này.

B ứom bay quên mất khu vườn cũ
U sầu hoa tím trứoc gió bay
Ô m bóng tương tư dường thác lũ
N gạo nghễ thương đau.....đã chiếm đầy!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 17.05.2006 18:49:28
0
Cuối cùng

Chẳng nhớ gì sao....đêm cũng khuya
Hiện diện làm chi, đâu ý nghĩa
Bão ở ngoài trời mưa rã rích
Bão ở lòng tôi...bạt hướng về

Tôi sẽ đi về, đi về đâu
Biển đời cứ bắt nhỏ giọt châu
Thôi đã khô rồi dòng lệ mặn
Mặc đi tất cả, mọi cơ cầu

Ta cố mà vui những phút này
Cố nhường cố nhịn những đắng cay
Cờ chưa kết thúc ai mà biết
Kết quả cuối cùng thuộc về ai..





Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 24.09.2006 15:13:30
0
Tế độ hồn thơ

T inh` tang một điệu tang tình
U trầm tế độ vong linh an nguyền
O i thế sự,khảo lạc thuyên
I n trăng khắc sóng bóng thuyền mù sa
B iển căng sóng, gió trộn hòa
U ớng bương lãng tử đức khà tửu bôi
O án ân cũng đã hết rồi
N gân câu hò cũ,..tình đời tang tang...


***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 10:36:01 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 19.12.2006 20:51:16
0
 
Dĩ vãng qua rồi
 
Từ ngày ta gặp nhau
Quanh mình toàn sắc màu
Lung linh lung linh toả
Những bài thơ ý ngỏ.....

Những bài ca anh hát
Dành tặng riêng cho nhau
Ôi cái tuổi muời sáu
Ngu ngơ và mộng mơ.....

" Em sao wá ngây thơ
Má hồng ko son fấn
Làm hồn anh lận đận
Tóc dài em vuớng chân"

Từ đó mình bâng khuâng
Hai tâm hồn hoà quyện
Bên nhau ta vẫn nguyện
Tình ơi xin đừng xa....
 
9.2003


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Tuổi buồn ! - 19.12.2006 22:16:47
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

 
Dĩ vãng qua rồi
 
Từ ngày ta gặp nhau
Quanh mình toàn sắc màu
Lung linh lung linh toả
Những bài thơ ý ngỏ.....

Những bài ca anh hát
Dành tặng riêng cho nhau
Ôi cái tuổi muời sáu
Ngu ngơ và mộng mơ.....

" Em sao wá ngây thơ
Má hồng ko son fấn
Làm hồn anh lận đận
Tóc dài em vuớng chân"

Từ đó mình bâng khuâng
Hai tâm hồn hoà quyện
Bên nhau ta vẫn nguyện
Tình ơi xin đừng xa....
 
9.2003


 
 
Bài thơ cũ?
 
Bài thơ cũ hay chuyện tình xưa cũ
Níu kéo hoài kỷ niệm chẳng ngủ yên
Và ta biết một niềm đau sống mãi
Phía em về hoa cỏ chạnh lòng... nghiêng
 
Đời đắt đỏ cho niềm đau triền miên
Đời cũng rẻ những cái cười vỡ lỡ
Trăm hoa thắm cho niềm vui phố chợ
Bên hiên nhà từng cánh tả tơi... rơi
 
Em cứ vui cho một ngày thêm mới
Mỗi sinh linh có mỗi kiểu ngục tù
Lời ta nói, ôi cũng là... trắc ẩn
Bài thơ nào rồi cũng cũ tình thôi!
 
NHD
SG, 19.12.2006

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 14.01.2007 21:22:28
0
Vui theo phía...bóng trăng tà!
 
Bài thơ cũ cho chuyện tình cũng cũ
Một niềm đau cứ luân vũ xoay hoài
Chẳng giáp chiến mà nhận mình bại thủ
Cho hồn mình rãn tựa...cái vươn vai!
 
Thì cũng vui và ngày...không thấy mới
Mỗi người đều có một lối nghĩ riêng!
Phía em về lục bình tím buông trôi
Đừng trắc ẩn kẻo đánh buồn trỗi tiếng!
 
Tình đã cũ nhưng vẫn đầy quyến luyến
Cho một lần ta đưa tiễn hồn ta!
Đời bưng bít cho những điều ngụy biện
Lục bình vui theo phía...bóng trăng tà!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tuổi buồn ! - 05.03.2007 01:23:24
0
Dìu nhau qua bến mộng
 
Qua rồi em..thuở đong đầy luyến nhớ
Chuyện hai ta thế là chỉ..tình cờ
Anh buồn bã ta sầu đau thế sự
Nên lẫn nhầm mà trao những hoang mơ
 
Ta ru em bằng tiếng lòng chân thiệt
Chứ phải nào lã liếc phút vui say
Đêm nay quả thật...rất là dài
Mộng chưa đầy mộng đắng cay..rời rã
 
Ta dìu nhau đi qua trời nghiệt ngã
Mỗi người một ý nghĩ riêng xa
Nhìn nhau rồi mai là người lạ
Đêm này như thế..rồi cũng qua!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D450D1DB58864077A3F5CE7E74FDADA8.JPG[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 116 bài trong đề mục