Tuổi buồn !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 116 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 25.09.2010 10:36:45 (permalink)
0



Sài Gòn và..mộng tháng giêng

Sài Gòn mưa nắng giống ai
Ly cafe sáng đắng ngày mới lên
Ngồi trộn cái nhớ và..quên
Những tầng nhà thấp cao trên cỏ mềm

Sài Gòn đọng nhát chổi đêm
Cô lao côgg thức đuổi tìm giấc mơ
Ai đưa Sài phố vào thơ
Mà loang loáng những bụi mờ trần gian

Sài Gòn giờ đã huy hoàng
Những toà địa ốc tràn lan mọc đầy
Xuân trong ánh mắt em gầy
Áo dài ngày đó ngất ngây tâm hồn

Sài Gòn đâu đó vẫn còn
Lá me rơi giữa lối mòn thu sang
Gánh hàng rong bước vội vàng
Mẹ tôi gánh cả một đàn con yêu

Sài Gòn xa nhớ rất nhiều
Năm châu bốn bể tựu đều về đây
Nhìn Sài Gòn lớn mỗi ngày
Vòng tay hò hẹn đắm say vô cùng.

Sài Gòn..ơi...chớ rưng rưng
Xuân đang về đến cả từng hẻm sâu
Mai khoe sắc thắm rực màu
Nối duyên ô thước cau trầu...anh xin.


24.09.2010
#61
    honglinh64 25.09.2010 16:18:45 (permalink)
    0


    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

    Ừa chài khách sáo vậy ,, hihi câu cuối sửa lại rồi đó thấy sao.....được chứ Hhihi đọc tiếp nà


    T hoáng trong phút chốc mộng đã tan
    U uất lòng đau nhớ miên man
    Ô i tình sao chỉ như bọt sóng
    I m lìm vỡ vụn bến sông hoang

    B iết trước tình đau yêu chi vội?
    U yên ương hai đứa chỉ còn tôi
    Ô m ngàn nổi nhớ mùa băng giá
    N hặt lá thu phai...chạnh bồi hồi...........!


    T ình yêu nồng thắm được bao ngày?
    U buồn một chốc hết hương say
    Ô i! thật nhân tình muôn vị lạ
    I m lìm lặng chết biết đâu hay.

    B iết được phụ phàng duyên đã muôn
    U yên ương cách biệt lệ lòng tuôn
    Ô m sầu day dứt duyên tình cũ
    N gửa mặt than thân chịu cảnh buồn
    HL


    Xin góp vui cùng các bạn thơ và BĂNG NGUYỆT chúc mọi người Zui Ze...1
    #62
      Nguyên Hoang 26.09.2010 06:21:10 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




      Sài Gòn và..mộng tháng giêng

      Sài Gòn mưa nắng giống ai
      Ly cafe sáng đắng ngày mới lên
      Ngồi trộn cái nhớ và..quên
      Những tầng nhà thấp cao trên cỏ mềm

      Sài Gòn đọng nhát chổi đêm
      Cô lao côgg thức đuổi tìm giấc mơ
      Ai đưa Sài phố vào thơ
      Mà loang loáng những bụi mờ trần gian

      Sài Gòn giờ đã huy hoàng
      Những toà địa ốc tràn lan mọc đầy
      Xuân trong ánh mắt em gầy
      Áo dài ngày đó ngất ngây tâm hồn

      Sài Gòn đâu đó vẫn còn
      Lá me rơi giữa lối mòn thu sang
      Gánh hàng rong bước vội vàng
      Mẹ tôi gánh cả một đàn con yêu

      Sài Gòn xa nhớ rất nhiều
      Năm châu bốn bể tựu đều về đây
      Nhìn Sài Gòn lớn mỗi ngày
      Vòng tay hò hẹn đắm say vô cùng.

      Sài Gòn..ơi...chớ rưng rưng
      Xuân đang về đến cả từng hẻm sâu
      Mai khoe sắc thắm rực màu
      Nối duyên ô thước cau trầu...anh xin.


      24.09.2010


      DÁNG NHƯ THẾ, MÀ BẢO LÀ TRĂNG LẠNH
      LẠNH NHƯ VẦY? TU MẤY KIẾP ĐỂ GẦN!
      NẾU CHO ĐƯỢC CẬN KỀ, THỎA THÍCH NGẲM.
      YÊU MỘT LẦN, VUI NHẬN.. ÁN CHUNG THÂN.


      TA KHÔNG LÀ NHÀ THƠ,
      CHỈ LÀM THỢ SẮP CHỮ.
      HAI MƯƠI MẤY NGUYÊN ÂM, KHÔNG ĐỦ ĐỂ TỎ LỜI!
      TẢ TRỌN DÁNG, CÔ EM NẦY XINH ĐẸP.
      NGẮM QUA LẦN, XAO XUYẾN NHỚ KHÔNG VƠI.

      ng.hg/24/9.

      2 ngàn 10
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 17:48:27 bởi Nguyên Hoang >
      #63
        Nguyên Hoang 26.09.2010 06:30:44 (permalink)
        0
        M khóa môi N vành son mộng đỏ,
        Nào cho N được thốt tiếng iêu M !
        Mai mốt đây, có rời xa đôi ngõ.
        Cũng tạm cho nhau, đôi chút êm đềm

        Lối quan san, trần gian còn dịu vợi,
        M cùng N chẳng than trách cuộc đời!
        Và không buồn, để tiếc nuối nhớ thêm.
        Tình cũ mất, niềm vui thêm sẽ mới.

        Trăng vẫn là, hiện diện mãi, không gian.
        ng.hg.
        2010
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 00:56:33 bởi Nguyên Hoang >
        #64
          BĂNG NGUYỆT 28.09.2010 18:09:15 (permalink)
          0
          Cảm ơn N đã ghé thăm bn nha, chúc vui.


          MẤT HỨNG


          Có điều gì chùn xuống
          Trong nhịp bước mình đi
          Buồn vẫn trong tâm tưởng
          Cõi tạm ơi có gì..

          Có gì nơi cõi tạm?
          Mà nhân thế đạp nhau
          Hơn thua nhau cho lắm
          Chỉ hằn những nỗi đau

          Anh, tôi và tha nhân
          Yêu , ai cũng có lần,
          Dối gian nhiều cũng khổ
          Sao cho hết si sân.

          Chẳng muốn làm gì cả
          Cho khoẻ lấy cái thân,
          Tự dưng buồn người lạ,
          Lệ khóc chuyện phù vân.

          Có điều gì chùn xuống,
          Sinh lực nghe yếu dần...

          #65
            honglinh64 05.10.2010 20:28:22 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Anh ĐH và HN đang nói cái chi mà bn ko hỉu gì hết hihi...chúc vui nhiều nha..lại hết tuần nữa rồi...

            @@@ Nàng HBT của tui ui..đa tạ nàng ghé thăm nhà tui hỉ hihihiChúc vui luôn nè..


             
            Lời của thi ca
             
            Ta đã đi qua hết tuổi buồn
            Mà sầu thì mãi vẫn cứ vương
            Hoa tươi đến lúc hoa đã rụng
            Lã chã chiều phai nghe thoáng hương
             
            Tự duyên sinh hợp rồi tan rã
            Băng lạnh tuyết bay lất phất chiều
            Đời giờ đã xếp mình đôi ngã
            Đông hòa giá buốt mộng vườn yêu
             
            Nguyên y thơ vẫn thơ hoàng vị
            Trăng thao thức dõi bóng chinh y
            Nguyệt mờ ảo lắm đêm nay đó
            Tuổi buồn...lại đọng ở nét mi...

            Ý của Thi Nhân
            Làm sao đi hết được tuổi buồn?
            Làm sao sầu nặng khỏi vấn vương?
            Làm sao để cánh hoa không rụng?
            Làm sao để mãi hoa ngát hương?

            Có lẽ đi XA mới hết buồn!!!
            Hết tình hết nghĩa hết vấn vương!
            Nếu hoa là nhựa chắc không rụng!?
            Giống thật hoa đời nhưng chẳng hương!
            -----******-----
            Nếu người không có nỗi buồn
            Khác chi chiếc máy không hồn đáng thương!
            Nếu như đời chẳng vấn vương
            Khác chi sỏi đá làm đường người đi
            -----***------
            Nếu đã đi qua hết tuổi buồn
            Thì đời còn lại đáng gì thương
            Ra đi cho sớm yên giấc mộng
            Ở lại làm chi cho chật đường
            HL

            ZZui tý nhe zi đo là lời của Thi ca ma.....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 20:29:30 bởi honglinh64 >
            #66
              tuyen45 05.10.2010 22:54:44 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Liên Hương

              quote:

              Trích đoạn: tuyen45

                           CHƯA  GIÀ
                               ---*---
              Thư mời, nhận được dẻo chân qua
              Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
              Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
              Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
              Sân chơi văn hóa tình thi hữu
              Trí tuệ giao lưu mãi thiết tha
              Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
              Đường dài sông suối quản gì xa .
               
              29/9/2010.
              Tuyen45.

              TRI NGỘ

              Vườn thơ chẳng hẹn có lòng qua
              Khẩu khí nghe ra vẫn chửa già
              sức vượng Xuân Thu còn ghẹo bướm
              Tình nồng Đông Hạ vẫn trêu hoa
              Da mồi tóc bạc trời xanh ngán
              Trí sáng tâm bền tạo hóa tha
              Xướng hoạ giao lưu lòng rộng mở
              Cầu thơ nối nhịp đến người xa

              Liên Hương

              Lu bu quá hôm nay mới đáp lễ huynh được. Thông cảm cho muội thất lễ. Cảm ơn huynh nhiều


              ĐANG XUÂN
              Vườn thì chưa biết đã tìm qua
              Có lẽ đang Xuân tuổi chưa già
              Đêm đến chong đèn lo bẫy Bướm
              Ngày về khoá cổng để ngắt Hoa
              Sức trẻ còn đầy ai để phí!?
              Trí bền vẫn đủ quyết không tha
              Huynh Đệ có gì mong thông cảm!
              Liên- Điền mà giận cũng xin tha !!!


              Hì hì h i i i !
              HL


                      VÒNG TAY
                                ---*---
              Trên mạng zao lưu tình lại qua
              Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
              Lời hay chúc muội pha ong bướm
              Ý đẹp tặng huynh chộn nguyệt hoa
              Cước bạc mái đầu xuân khát vọng
              Sương sa trắng tóc mục đồng tha
              Bốn phương thi hữu vui bình họa
              Kết nối vòng tay đến bạn xa .
               
              1/10/2010.
              Tuyen45.

              Cảm ơn bạn honglinh64 đã ghé thăm và để lại bài thơ hoạ rất tình,
              rất hóm hỉnh có phần nhí nhảnh, tinh nghịch.
              Chào bạn chúc vui nhiều.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 08:34:31 bởi tuyen45 >
              #67
                honglinh64 06.10.2010 12:07:44 (permalink)
                0
                Cảm ơn Tuyen45 đã qua khen và không jận HL xin hân hạnh đựơc làm wen và cùng vui với TUỔI BUỒN.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 12:09:40 bởi honglinh64 >
                #68
                  tuyen45 20.10.2010 16:09:35 (permalink)
                  0
                   
                           LỖ THỦNG
                                    ---*---
                  Đất nước thanh bình trải thảm xanh
                  Đón mời bè bạn gọi đàn anh
                  Giúp tiền phương tiện xây non nước
                  Góp của lực tài hàn chiến tranh
                  Lỗ thủng mắt sàng thất thoát lớn
                  Vết thương rỉ máu vẫn chưa lành
                  Cửa quyền tham nhũng giờ cao điểm
                  Đánh trống buông dùi đã hết linh .


                  20/10/2010.
                  Tuyen45.
                  #69
                    gauom 20.10.2010 23:04:58 (permalink)
                    0
                    Chúc BN trẻ, khoẻ và luôn vui vẻ nha! (Mình định làm 1 bài thơ để chúc mừng  ngày này nhưng bận việc quá, thôi nợ đến năm sau trả vậy :-))
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 23:19:45 bởi gauom >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      BĂNG NGUYỆT 25.10.2010 17:42:02 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn các bạn đã tới lui cho mái ấm của bn bớt lạnh lẽo... chúc vui và tha hồ bày thơ nha....
                      __)
                       
                       


                      BẤU VAI THƠ.

                      Hồn nằm trong cổ áo quan
                      Nghe kinh cứu rỗi rền vang liên hồi
                      Thức niệm hai chữ buông trôi
                      Có siêu thoát chốn hồng tươi cũng buồn.
                       
                      Trần trụi một nỗi đau buồn
                      Bóp qua nhồi lại vỡ thương tượng hình.
                      Lỗ lời cũng đã là tình,
                      Bán buôn chẳng được, dẹp mình cũng cam.
                       
                      Trong năm thước đất quá giang
                      Mong ra lá mục đôi đàng phù sinh
                      Đừng tụng niệm nữa thánh kinh,
                      Bởi yêu còn muốn quặn mình hóa thân.
                       
                      Chầm chậm...chầm chậm..im dần....
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 17:44:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
                      #71
                        BĂNG NGUYỆT 18.11.2010 00:59:10 (permalink)
                        0
                        @save:MÙA ĐÔNG MỚI


                        Chuyện chúng mình, ai sẽ khắc tên ai ?
                        Trơ trọi quá, lăn qua đêm dài ngắn?
                        Chỉ biết lạnh không có người che chắn,
                        Mênh mong buồn, lệ đắng, biết khóc ai ?

                        Mình tự nguyện làm một kẻ khổ sai,
                        Trong tình yêu cưu mang niềm hoài bão,
                        Nuôi mong nhớ dù ta trong cõi ảo
                        Tìm thanh bình, thơ..dung mạo ra sao?

                        Vàm Cỏ mùa này sóng sánh nước chao,
                        Hoa lục bình từng khóm chào ngày mới,
                        Mắt sưng húp cho bao ngày mệt mỏi,
                        Người về chưa? Hay lại vội quay lưng?

                        Vàm Cỏ mùa này...chưa phải mùa xuân...


                        17.11.2010 23:48:53



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/BD6623F3D60341BEA2E431E0792A592A.JPG[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 01:02:50 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:43:07 (permalink)
                          0
                          Chúc chị và gia đình đón Giáng sinh an lành!



                          #73
                            hoangnguyen6889 23.12.2010 07:30:15 (permalink)
                            0
                            Nhân dịp Noel và Năm Mới lại đến, mến chúc Băng Nguyệt cùng gia đình vui hưởng một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới tràn đầy Niềm Vui và Hạnh Phúc.
                            #74
                              trần như chuyên 23.12.2010 23:03:08 (permalink)
                              0
                              Trần Như Chuyên chào Băng Nguyệt! Chúc bạn cùng gia đình đón lễ Giáng Sinh thật vui!


                              (nhân xem bức ảnh của bạn)

                              GIẤU

                              Nắng hanh vàng rực biển đời
                              Khóm tre lặng giấu khoảnh trời xanh trong
                              Chút gì vương vướng mi cong
                              Buồn vương lên mắt mà lòng xôn xao!
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 116 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9