Tuổi buồn !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 116 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 25.12.2010 02:32:55 (permalink)
0


Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Băng Nguyệt mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NT
T
#76
    THI NANG 04.01.2011 21:14:45 (permalink)
    0
    Năm mới,mừng BĂNG NGUYỆT thêm một tuổi mới.
    Chúc BĂNG NGUYỆT luôn vui,khỏe,trẻ,đẹp mãi.


    THOÁNG BUỒN

    Thoáng buồn đọng lại trên mi,
    Tình ơi! Sao vội chia ly đôi đường!
    Hai đầu kẻ nhớ người thương,
    Hương xưa,bóng cũ còn vương vấn lòng.
    Một mình ở chốn cô phòng,
    Chìm trong giá lạnh đêm đông tràn về.
    Mây mờ che ánh trăng quê,
    Bên song gió thổi nghe tê buốt hồn!
    Thi Nang
    #77
      BĂNG NGUYỆT 09.01.2011 01:26:00 (permalink)
      0
      Bn gửi lời cảm ơn đến Thương Giang, hoangnguyen huynh, Trần Như Chuyên, Ngô Thiên Tú và huynh TN nha, cảm ơn các anh chị đã nhớ đến Bn hihi, Bn cũng xin chúc anh chị và tất cả thành viên của dd VNTQ 1 mùa xuân 2011 an vui, thịnh vượng, hữu tài cát, đặng lộc vinh nha.
       
       
      ĐÊM CẦU AN
       
      Đêm ru yên vầng trăng
      Sương đồng tình rưng rức
      Cành trinh nữ nằm thức
      Nghe chú dế khảy đàn
      Cung biệt ly ai oán
      Hay tỏ tình với trăng
      Mà xuyên băng đồng vắng
      Nho nhỏ rồi lớn dần
      Nhận dạng ra thực chân
      Chắc là điều đã muộn
      Đêm mặc niệm siêu tưởng
      ..Ve..vuốt ve..xác trăng. 
      #78
        BĂNG NGUYỆT 01.02.2011 01:44:54 (permalink)
        0

        Em bước ra từ mỹ nữ trong tranh.
        Vươn tay đưa phù phiếm phủ nhuộm đời.
        Say luân vũ, cạn lòng nâng chén tuyết.
        Ta uống ngân hà chìm hoá kiếp, ma trơi.

        Đi tìm nhanh, khỏi ngối đây mong đợi.
        Đưa Em xa, trước di chiếu chuyển dời!
        Chiếc kiêụ cưới, rước vào cung điện thắm.
        Nghìn năm tủi hờn, bóng ngự nằm nơi.

        Trăng vành khăn, vắt triền non xa ngái.
        Lau cho khô giọt lệ đọng mây ngàn.
        Có ban trải cho người nơi viễn xứ?
        Niềm tha hương cất giữ lúc tạ từ.
        Gió mây hờn, khua động ánh trăng tan.

        NGUYÊN HOANG
        31.12.10

         

         
        Trỗi trầm luân vũ
         
        Tay trong tay xoay chuyển vào luân vũ
        Điệu yêu thương tình tứ quá nhịp nhàng
        Ta có nhau là ngày tháng huy hoàng
        Xua phù phiếm bằng an cơn sóng gió.
         
        Nối ngân hà điện vàng và thảm đỏ
        Gió vô côn có qua đó thì vào
        Bồng bồng trăng tròn thắm trên cao
        Là lượt xiêm y...rượu nồng chao đảo..
         
         
         
        #79
          Nguyên Hoang 02.02.2011 21:33:37 (permalink)
          0


          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


          Em bước ra từ mỹ nữ trong tranh.
          Vươn tay đưa phù phiếm phủ nhuộm đời.
          Say luân vũ, cạn lòng nâng chén tuyết.
          Ta uống ngân hà chìm hoá kiếp, ma trơi.

          Đi tìm nhanh, khỏi ngối đây mong đợi.
          Đưa Em xa, trước di chiếu chuyển dời!
          Chiếc kiêụ cưới, rước vào cung điện thắm.
          Nghìn năm tủi hờn, bóng ngự nằm nơi.

          Trăng vành khăn, vắt triền non xa ngái.
          Lau cho khô giọt lệ đọng mây ngàn.
          Có ban trải cho người nơi viễn xứ?
          Niềm tha hương cất giữ lúc tạ từ.
          Gió mây hờn, khua động ánh trăng tan.

          NGUYÊN HOANG
          31.12.10




          Trỗi trầm luân vũ

          Tay trong tay xoay chuyển vào luân vũ
          Điệu yêu thương tình tứ quá nhịp nhàng
          Ta có nhau là ngày tháng huy hoàng
          Xua phù phiếm bằng an cơn sóng gió.

          Nối ngân hà điện vàng và thảm đỏ
          Gió vô côn có qua đó thì vào
          Bồng bồng trăng tròn thắm trên cao
          Là lượt xiêm y...rượu nồng chao đảo..






          Em đến ngồi đây chờ ai đó?
          Ngai vàng kề trống, đợi quân vương?
          Xiêm y rực rỡ...tình còn mất?
          Khoé mắt u buồn, như vấn vương!

          Cơn gió nghìn năm mang nỗi ước!
          Xuân sang trở gót để thăm nàng.
          Đêm trăng thao thức, từ viễn xứ.
          Hoài vọng về nơi, ngộ bến Vàm.

          nguyênhoang
          2.1.11
          #80
            Lạc Loài 03.02.2011 11:45:36 (permalink)
            0
            #81
              hoangnguyen6889 04.02.2011 03:03:08 (permalink)
              0


              Xin chào Băng Nguyệt,
              Năm Mới mến chúc Băng Nguyệt cùng gia đình sang Năm Mới :

              AN KHANG THỊNH VƯỢNG
              VẠN SỰ NHƯ Ý !
              CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

              #82
                BĂNG NGUYỆT 11.02.2011 12:27:01 (permalink)
                0
                @save: CỔ MỘ TÌNH ẢO MỘNG
                 
                 
                Người nằm trong cổ áo quan
                Biết người đưa tiển ẩn hàng phía sau,
                Bóng xua tan bóng khó sao
                Tình đưa tình khuất mắt sầu hoảnh sâu
                 
                Kinh cầu đặng có kiếp sau
                Mong ta với bạn hết đau hết buồn
                Lặng nghe.. gió vọng sương buông
                Nguời đi mang cả tâm thương một Người!
                #83
                  BĂNG NGUYỆT 11.02.2011 12:39:33 (permalink)
                  0

                  Em đến ngồi đây chờ ai đó?
                  Ngai vàng kề trống, đợi quân vương?
                  Xiêm y rực rỡ...tình còn mất?
                  Khoé mắt u buồn, như vấn vương!

                  Cơn gió nghìn năm mang nỗi ước!
                  Xuân sang trở gót để thăm nàng.
                  Đêm trăng thao thức, từ viễn xứ.
                  Hoài vọng về nơi, ngộ bến Vàm.

                  nguyênhoang
                  2.1.11

                   
                   
                  Vàm Cỏ đêm trăng đưa nhau về
                  Nghe câu vọng cổ quá đê mê
                  Tình xưa giữ mãi chờ Người đến
                  Cơn gió nghìn thu quên lối về.
                   
                   
                   
                  @Lac Loài :  Cảm ơn nhành mai thắm ngày xuân // Nơi anh đón tết chắc tưng bừng // Ngơ ngẩn nhìn trăng cô lẻ thế // Chạnh nỗi mang bút ra xếp vần // Hư vô tề hội tửu tích bôi // Mong ngày giáp ngộ thỏa chí mời // Chúc nhau vạn phúc đời như ý // Trăm năm mãi thắm chẳng phai phôi.
                   
                  hề hề..
                   
                  @hoangnguyen6889 : Cảm ơn anh HN đã nhớ đến bn mà ghé thăm nè.. cũng chúc anh mùa xuân 2011 : Đời luôn như ý , tinh túy thơ ca , tình luôn mặn mà , tà tà vui sống.
                   
                  hi hi hi..
                  #84
                    thingau0603 12.02.2011 10:00:31 (permalink)
                    0
                    Thi Ngẫu gửi Băng Nguyệt và các bạn thơ Phương Nam.

                    Lâu rồi chẳng gặp lại nhau
                    Lòng riêng nặng nặng một bầu tâm tư
                    mưa xuân ướt đẫm câu thơ
                    nhớ bạn thơ với cơn mưa Sài Gòn!


                    Thingau0603

                    #85
                      Nguyên Hoang 13.02.2011 00:36:25 (permalink)
                      0
                      Nguyên Hoang gởi lời thăm Băng Nguyệt na.

                      Happy " VALENTINE DAY" Anh chúc Em có được nhiều hạnh phúc&may mắn luôn.NH

                      13.02.2011
                      TPA/USA.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 04:22:14 bởi Nguyên Hoang >
                      #86
                        BĂNG NGUYỆT 13.02.2011 02:12:34 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn anh TN ghé thăm, anh khỏe ko nè.. Năm 2011 có gì khác chưa anh.. niềm vui và tài lộc vẫn dồi dào chứ ạ ?
                         
                        *** Hoang huynh: Cảm ơn và cũng chúc anh ngày valentine vui như mong đợi nha.
                        #87
                          Nguyên Đỗ 14.02.2011 21:06:48 (permalink)
                          0


                          Trỗi trầm luân vũ

                          Tay trong tay xoay chuyển vào luân vũ
                          Điệu yêu thương tình tứ quá nhịp nhàng
                          Ta có nhau là ngày tháng huy hoàng
                          Xua phù phiếm bằng an cơn sóng gió.

                          Nối ngân hà điện vàng và thảm đỏ
                          Gió vô côn có qua đó thì vào
                          Bồng bồng trăng tròn thắm trên cao
                          Là lượt xiêm y...rượu nồng chao đảo..

                          Băng Nguyệt

                          Nam Phi

                          Ai ngồi đó? Chắc cháu con Hoàng Hậu?
                          Hay vương phi trong Ngũ Đại Mỹ Nương
                          Mắt tự nhiên sao buồn bã lạ thường?
                          Bình tĩnh lại, phận má hồng vốn khổ....

                          Coi tất cả, coi cuộc đời duyên số
                          Cũng nằm trong hạnh ngộ nệ hà chi
                          Cứ tự nhiên ngôi đó bậc Nam Phi
                          Triều đại cũ đã nhường cho Thời Mới

                          Áo hoàng hậu, mảnh hồng y, bối rối?
                          Đêm sông Hương, Thôn Vỹ Dạ sao trăng
                          Thả từ bi, bác ái... xuống sông Hằng
                          Luật nhân quả sẽ độ trì mai hậu...

                          Ai ngồi đó, tự như là Người Mẫu
                          Cho trần gian rung động, khởi giòng thơ
                          Cho ngày đêm có kẻ nhớ trông chờ
                          Và có kẻ đơn côi buồn day dứt

                          Nguyên Đỗ
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2011 07:46:11 bởi Nguyên Đỗ >
                          #88
                            THI NANG 14.02.2011 22:09:07 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Cảm ơn anh TN ghé thăm, anh khỏe ko nè.. Năm 2011 có gì khác chưa anh.. niềm vui và tài lộc vẫn dồi dào chứ ạ ?



                            Cảm ơn em,
                            Anh vẫn khỏe,
                            Mở ảnh ra xem,
                            Chúc em vui vẻ,
                            Trong lễ tình nhân,
                            Luôn luôn tươi trẻ,
                            Hạnh phúc bình an,
                            Tài lộc ngập tràn.
                            Thi Nang
                            #89
                              SĨ ĐOAN 14.02.2011 22:47:27 (permalink)
                              0
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 116 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9